Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé trai trường tiểu học Gateway bị tử vong: Gia đình cháu bé mong công lý sớm được thực thi

Thứ bảy, 07:08 10/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi làm xong lễ 3 ngày cho con trai, vợ chồng anh Lê Văn Sơn đã cùng gia đình lên Hà Nội để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con. Với khuôn mặt thất thần, phờ phạc vì nỗi đau mất con, người cha nức nở mong công lý sớm được thực thi để con ra đi thanh thản...

Vụ bé trai trường tiểu học Gateway bị tử vong: Gia đình cháu bé mong công lý sớm được thực thi - Ảnh 1.

Hoa trắng và nến được đặt để tưởng niệm bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô. Ảnh: PV

Người bố bật khóc khi quay lại nơi con mình thiệt mạng

Sáng 9/8, ba ngày sau sự việc bé L.H.L. (học sinh lớp 1 tử vong trong ô tô đưa đón của trường Gateway), một nhóm phụ huynh đã đặt những bông hoa trắng và nến ngoài cổng trường để tưởng niệm cháu bé.

Anh Hiệp (ở Hà Nội) cho biết, khi biết cháu L bị bỏ quên trên ô tô rồi tử vong, ai cũng bàng hoàng, xót xa. Gia đình anh Hiệp mở một trường tư tại địa bàn Thủ đô nên phần nào anh hiểu được tâm lý phụ huynh cũng như một phần trách nhiệm từ phía nhà trường sau sự việc đáng tiếc vừa qua.

Theo anh Hiệp, lớp 1 rất quan trọng vì các cháu mới từ mầm non lên nên còn nhiều bỡ ngỡ. "Hôm đó nếu không thấy con đến lớp đáng ra cô giáo phải gọi điện cho gia đình thông báo rồi hỏi nguyên do vì sao con không đi học. Nếu con không đi học phải rõ nguyên nhân. Các con còn bé bỡ ngỡ với trường mới nên kể cả việc các con đi vệ sinh giáo viên cũng phải quan tâm", anh Hiệp chia sẻ.

Chị Vinh, một phụ huynh khác có con đang học cấp 1, nhẹ nhàng đặt một bông hoa trước di ảnh của cháu L. "Cầu cho cháu yên nghỉ ở thiên đàng, ước mong cuộc sống sẽ bình yên", chị khẽ cầu nguyện.

Trong ngày, một số người dân cũng đến trước cổng trường Gateway dừng lại một lúc rồi rời đi. Có người mang theo một bông hoa cúc, hoa hồng trắng đặt ngay trước cổng trường để tưởng nhớ cháu L.

Chiều 8/8, gia đình cháu L.H.L đã có mặt tại khu ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nơi cháu L bị bỏ quên hơn 8h trong xe ô tô dẫn đến tử vong, để làm lễ cầu siêu cho cháu. Tại buổi lễ, nhiều người thân trong gia đình nghẹn ngào thương xót cháu. Trong suốt thời gian này, anh Lê Văn Sơn không kìm nén được cảm xúc. Người cha ấy liên tục đưa tay lên lau những giọt nước mắt.

Theo người thân trong gia đình, làm lễ xong ở bãi đỗ xe, gia đình sẽ về lại nhà ở Hà Nội - nơi gia đình cháu L đang sinh sống để lập bàn thờ thắp hương cho cháu. Mọi người mong rằng ở thế giới bên kia, cháu sẽ mãi bình an, yên giấc nghìn thu.

Chia sẻ với PV, anh Lê Văn Sơn cho hay: "Gia đình đau đớn tột cùng vì mất đi đứa con duy nhất. Sau 4 năm lấy nhau, vợ chồng tôi mới có con. Nuôi con 6 năm vất vả, mà con đã ra đi tức tưởi như vậy. Ba ngày nay, gần như vợ chồng tôi không ăn gì, không biết bấu víu vào đâu vì con đã ra đi. Chúng tôi cần minh bạch trong kết quả điều tra về cái chết của con. Các cơ quan chức năng hẹn chúng tôi 20 ngày mới có kết quả điều tra. Gia đình tôi mong mỏi công lý sớm được thực thi để con ra đi thanh thản", người cha bật khóc nức nở khi nói về con trai.

Triệu tập lái xe, công ty chuyển đi nơi khác

Vụ bé trai trường tiểu học Gateway bị tử vong: Gia đình cháu bé mong công lý sớm được thực thi - Ảnh 2.

Gia đình bé L. làm lễ cầu siêu tại nơi đỗ chiếc xe ô tô ở ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị có hợp đồng đưa đón học sinh trường tiểu học Gateway là Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà (địa chỉ tại tổ 28, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng hiện nay biển hiệu công ty đã được gỡ xuống.

Một nhân viên bảo vệ công ty có mặt tại đây cho biết: "Ngày 8/8, công ty này đã gỡ biển xuống vì chuyển văn phòng làm việc sang một tòa nhà trên phố Thành Thái, quận Cầu Giấy". Người này cũng cho hay, công ty có hợp đồng đưa đón học sinh cho một vài trường học.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, lái xe Doãn Quý Phiến đã mua xe và đưa vào Công ty Ngân Hà làm hợp đồng chuyên chở học sinh cho trường Gateway. Ông Phiến cũng là người lái chiếc xe này đưa đón học sinh hàng ngày. Mấy ngày qua, ông Phiến được Công an quận Cầu Giấy triệu tập đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Một bảo vệ của ký túc xã Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Ngày xảy ra sự việc, buổi sáng ông Phiến cất xe, đến chiều mới đến lấy xe. Suốt thời gian xe nằm ở đây, chúng tôi không thấy có gì bất thường".

Theo người bảo vệ này, tài xế Phiến là người hiền lành, có vợ làm nghề tự do và hai con gái cũng đã lớn (một cháu vừa tốt nghiệp đại học, một cháu đang học lớp 12). Ông Phiến là bộ đội xuất ngũ và từng làm công nhân tại Nhà máy phích nước Rạng Đông, sau đó đi lái taxi Nội Bài. Trước đây, ông Phiến gửi ô tô ở Nhà văn hóa quận Cầu Giấy nhưng do ở đó chật, nên tháng 7/2019, ông Phiến gửi xe tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, vào sáng 6/8, ông Phiến điều khiển ô tô mang biển số 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 31 phường Dịch Vọng, là nhân viên đưa đón học sinh của Trường tiểu học Gateway) để đi đón học sinh đến trường học.

Chiếc xe đón 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L. Khoảng 7h25 cũng ngày, ông Phiến dừng xe tại cổng phụ của trường Gateway để học sinh vào lớp. Sau đó, bà Quy đóng cửa ô tô, ông Phiến điều khiển ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền và gửi xe ở đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi xe điều khiển ô tô đến cổng trường Gateway đón học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng để lên ô tô, lúc này không thấy cháu L nên có nhờ các cô khác đi tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe.

Khi bà Quy mở cửa xe thì phát hiện cháu L nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa đi Bệnh viện E để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Ngày 7/8, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, xe ô tô mang BKS 29B - 069.56 chưa được cấp phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị dạy kỹ năng phòng chống tai nạn ở trẻ em

Sau vụ học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) có công văn đề nghị các tỉnh, thành và ngành giáo dục đào tạo sớm triển khai dạy kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em. Cục Trẻ em đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và gia đình thường xuyên kiểm tra môi trường học tập, vui chơi trong và ngoài trường học đảm bảo an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, ngành GD&ĐT xây dựng và triển khai nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em và kỹ năng sống cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên, nhân viên làm việc trong trường học.

Nhóm Phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 41 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top