Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 3 anh em ruột tử vong ở Hải Dương: Những câu chuyện buồn sau nỗi đau mất mát

Thứ tư, 09:20 17/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - "Trước khi đi tôi đã nhờ gia đình nhà chồng nuôi dưỡng, chăm sóc hai cháu và mong mọi người không nên hiểu lầm khiến tôi càng thêm đau khổ...", chị Ng nghẹn ngào.

Chiều qua (16/5) PV Báo Gia đình & Xã hội trở lại ngôi nhà đau thương của 3 anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Hải Dương) bị tử nạn dưới hầm biogas, khi gia đình, người thân đang tổ chức cúng tuần đầu cho các nạn nhân.

Trong ngôi nhà rộn tiếng cười trẻ thơ ngày nào hôm nay vẫn bao trùm không khí tang thương và tiếng khóc ai oán. Những gương mặt buồn tủi, ánh mắt thâm quầng vì thương nhớ của người thân đối với 3 anh em xấu số không gì kể siết.

Lúc gia đình đang bận lo công việc thì có nhiều đoàn từ thiện hảo tâm đến động viên, hỏi thăm và ủng hộ, trong đó có nhóm từ thiện đến từ huyện Tứ Kỳ và Đoàn chèo Hà Nội.


Nhóm từ thiện huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ủng hộ trên 25 triệu đồng và lập sổ tiết kiệm cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhóm từ thiện huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ủng hộ trên 25 triệu đồng và lập sổ tiết kiệm cho gia đình các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Tăng Văn Quyên (cậu ruột nạn nhân) cho hay, từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ngoài chính quyền các cấp từ tỉnh, huyện, xã thì dân làng, hàng xóm bạn bè đã quyên góp ủng hộ để gia đình có thêm kinh phí nuôi các cháu và trả nợ tiền xây nhà.

“Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của mọi người và toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng đúng mục đích để nuôi ba cháu nhỏ”, ông Quyên cho biết.

Ông Tăng Văn Méc - Trưởng Công an xã Gia Xuyên cho hay, sau khi 3 anh em con bà Mơ tử nạn đã có nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình. Đặc biệt, người dân trong thôn đã lập các hòm từ thiện ủng hộ gia đình tổng số tiền 167 triệu đồng.


Đến lúc này, bà Mơ không hiểu sao con dâu út của gia đình lại có hành động và lời nói như vậy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đến lúc này, bà Mơ không hiểu sao con dâu út của gia đình lại có hành động và lời nói như vậy. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bên giường bệnh, bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ các nạn nhân) vẫn chưa nguôi đau thương khi cùng lúc mất đi tất cả 3 người con trai hiền lành, chất phác và chịu khó lao động. Đến lúc này, ngoài sự đau đớn xót xa, bà cũng hiểu được chỗ nương tựa về tuổi già không còn nữa, cứ nghĩ đến vậy bà lại khóc...

Bà Mơ thông tin, trước đó khoảng 3 ngày, các con của bà tiến hành bơm nước trong hầm biogas và trước lúc xảy ra sự việc, khu vực hố ga đã dọn dẹp được vài tiếng đồng hồ.

“Khi nghe tiếng ùm dưới hố ga, tôi gọi thằng Đới ở nhà dưới xem anh trai thế nào và chạy ra thì thấy Đới đang nắm tay kéo anh Đươm lên. Lúc này, tôi cũng cúi xuống để hỗ trợ nhưng không cầm được vào tay.

Thấy vậy, tôi vội đi gọi con trai cả Tăng Văn Đượm đang ngồi chơi nhà hàng xóm và lúc quay lại thì cả 2 đứa đã rơi xuống hố. Nếu như hôm đó, tôi không đi gọi con trai thì có lẽ bản thân cũng bị ngạt khí và tử vong rồi”, bà Mơ nghẹn ngào kể lại.


Sư thầy Thích Nữ Diệu Ngân - Trụ trì chùa Linh Sơn Vạn Phúc bên các con của 3 anh em ruột tử nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sư thầy Thích Nữ Diệu Ngân - Trụ trì chùa Linh Sơn Vạn Phúc bên các con của 3 anh em ruột tử nạn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Từ hôm nhận tin dữ đến nay, không đêm nào bà ngủ được, cứ nhắm mắt lại hình ảnh 3 người con trai xấu số lại hiện về khiến bà càng đau xót. Có những đêm trong giấc ngủ chập chờn, bà Mơ nghe tiếng dép của các con đi ngoài cửa nhưng khi gọi thì không ai thưa.

Nói về hai người con dâu của mình, bà Mơ cho hay, khi 3 người con trai tử nạn, gia đình có gọi điện cho vợ của anh Đượm và chị Lỷ Thị Ng (SN 1991, vợ anh Đới) để báo tin. Tuy nhiên, chỉ có vợ anh Đượm là về trong lúc lễ tang, còn cách đây 3 ngày, chị Ng cùng 2 người nhà ngoại mới về.

“Khi về đến nhà, tôi tưởng con dâu út chia sẻ sự mất mát đau thương và bàn việc nuôi 2 con nhỏ, nhưng đằng này nó lại có những câu nói khiến tôi không hài lòng. Tôi già rồi thì không nói làm gì, nhưng nó cũng nên nghĩ đến hai người con nhỏ”, mẹ của 3 nạn nhân cho biết.


Nhóm thanh niên Đoàn chèo Hà Nội đến hỏi thăm, phúng viếng và sẻ chia. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhóm thanh niên Đoàn chèo Hà Nội đến hỏi thăm, phúng viếng và sẻ chia. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Tăng Văn Dung (cậu ruột nạn nhân) kể, khi về đến nhà cháu Ng nói không biết sự việc và tưởng tin chồng cùng 2 anh gặp nạn là trêu đùa.

"Tôi không hiểu tại sao cháu Ng lại nói như vậy", ông Dung chia sẻ.

Có mặt tại gia đình nạn nhân chiều qua, ông Lỷ Sài Lộc (SN 1969, chú ruột chị Ng) kể, trưa hai vợ chồng ông mới biết sự việc, sau đó ông cùng vợ xuống nhà cháu rể thắp hương, chia buồn.


Chú ruột vợ nạn nhân Đới chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chú ruột vợ nạn nhân Đới chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo lời kể của ông Lộc, ông và bố vợ nạn nhân Đới là hai anh em ruột ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), nhưng sau khi xây dựng gia đình 6 năm, ông đã chuyển về quê vợ tại huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) sinh sống. Hàng năm, anh Đới cùng con gái vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm gia đình ông.

"Sau khi biết tin cháu rể mất, gia đình tôi có điện vào số điện thoại của Ng nhưng không được.Tuy nhiên, khi tìm hiểu thì được biết, cháu Ng hiện nay đang ở nhà một người thân tại huyện Thanh Hà, chứ không vào nhà tôi", ông Lộc cho biết.

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội về những thông tin trên, chị Ng cho hay, đây chỉ là sự hiểu lầm của gia đình nhà chồng cùng người thân, chứ chị không có ý đó. Thậm chí, bản thân muốn về chịu tang chồng sớm nhưng không biết sự việc, cho nên khi biết thông tin từ người họ hàng báo, chị đã trốn ông chủ để về nước.

"Do hoàn cảnh khó khăn, cho nên tháng 6/2016, tôi đi sang Trung Quốc làm ăn và thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về cho chồng nuôi 2 con. Tuy nhiên, khi biết tin chồng mất, tôi đã phải trốn về nhà và báo cho người thân chịu tang. Khi về đến nhà nhiều người nói tôi bỏ con từ lúc còn nhỏ không tin tức, nhưng thực tế khi con tôi 2 tuổi thì tôi mới đi.

Tôi cũng mong muốn được nuôi 2 con, nhưng bây giờ chưa có điều kiện và trước khi đi tôi đã nhờ gia đình nhà chồng nuôi dưỡng, chăm sóc hai cháu và mong mọi người không nên hiểu lầm khiến tôi càng thêm đau khổ...", chị Ng nghẹn ngào.

Đức Tuỳ

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top