Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ươm mầm trên rẻo cao

Thứ hai, 07:36 11/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Bao đời nay, người Mông ở xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La) sống tít trên những dãy núi cao.

Họ vẫn thường bảo, cần cây lúa trên nương sai hạt, cây sơn tra ngoài rừng trĩu quả, cây mận trên núi xanh tốt là no, là ấm cái bụng rồi, còn cái chữ thì chẳng giải quyết gì. Nhưng bây giờ, triết lý ấy nhiều người đã quên mất, học sinh đến tuổi đi học đều đã đến trường.
 
Mô hình mẫu đồ chơi từ vỏ hộp sữa tại Trường mầm non Vân Hồ.
Ảnh: T.N
 
Tạo động lực cho trẻ  đến trường
 
Xã Vân Hồ có 100% người dân là đồng bào dân tộc, trong đó người Mông chiếm 70%. Là người đã gắn bó với xã miền núi này từ nhiều năm trước, cô giáo Võ Thị Xuyến, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Vân Hồ quá thấu hiểu việc giữ các em không bỏ trường bỏ lớp khó khăn thế nào. Cô Xuyến kể: "Găm" được cái chữ nơi đất này cũng rơi nước mắt, vã mồ hôi chẳng khác người Mông trồng cây ngô trên triền đá dốc. Học sinh đến lớp được ưu đãi đủ thứ, cô giáo cũng hết lời với cả phụ huynh nhưng nếu không sát sao, không tích cực vận động, thì không ai buồn đến lớp".
 
Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước đây, dường như bây giờ cô giáo Xuyến và những người đi gieo chữ trên mảnh đất này đã tìm ra được bảo bối. "Phòng giáo dục đề ra chỉ tiêu bắt buộc 100% trẻ em trong độ tuổi phải đến trường đi học. Đó thật sự là chỉ tiêu rất khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên, hiện giờ trường đã đạt được điều đó. Hưởng ứng tích cực chủ trương của Nhà nước về chương trình phát triển giáo dục miền núi, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã phát động nhiều chương trình để cổ vũ và động viên trẻ em đến trường" - cô Xuyến cho biết.
 
Chương trình "Bé vẽ tranh về Mộc Châu xanh - Sữa học đường" thu hút sự tham gia của 2.000 cháu bé tại 8 trường mầm non, trong đó có hơn 300 cháu là con em đồng bào dân tộc Mông và Thái. Những chiếc xe đạp mini, con ngựa gỗ, toà xếp lâu đài... là những món quà ý nghĩa đối với trẻ em vùng cao.  Bên cạnh việc phát động các cuộc thi bảo vệ môi trường trong lứa tuổi học sinh, suốt ba năm nay, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đều được uống sữa miễn phí. Trẻ em ở đây còn đói nghèo lắm, đến trường được uống sữa các cháu đều rất thích. Đó là... động lực thật sự khiến trẻ nhỏ nhớ đến trường, đến lớp.
 
Khơi dậy những ước mơ
 
Cô Võ Thị Xuyến, cho biết: Xã Vân Hồ có 13 điểm trường, có những điểm trường rất xa trung tâm. Khác với miền xuôi, trẻ em đến trường mầm non chỉ để làm quen với con chữ để khi vào lớp 1 không còn bỡ ngỡ. Trẻ em miền núi, đặc biệt là ở các nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống, đi học mầm non để làm quen với tiếng phổ thông bởi hầu hết các em đã đến tuổi đến trường mà vẫn chưa thạo, thậm chí không biết tiếng Kinh. Là xã miền núi, nên Vân Hồ vẫn còn nghèo lắm. Càng vào vùng sâu, các bản làng xa xôi cái đói, cái nghèo càng "hiện nguyên hình". Nghèo đói như "con ma núi" bao đời nay rình rập, vây hãm lấy dân. Để trẻ em chịu đến lớp đến trường như ở Vân Hồ là tín hiệu rất đáng mừng.
 
"Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cho trẻ em, học sinh vùng cao như hỗ trợ tiền sách vở, nội trú… Tuy nhiên, khi đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, cái đói, cái rét bủa vây, thì những ly sữa ấm lòng con trẻ như vậy thật sự cần thiết".

Cô Võ Thị Xuyến - Phó Hiệu trưởng trường Mầm  non Vân Hồ
Đến thời điểm hiện tại Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu đã tài trợ cho 8 trường mầm non (Họa Mi, Sao Mai, Sơn Ca, 3-2, Hoa Đào, Vân Hồ, Bình Minh và Thảo Nguyên) trong huyện với 2.000 cháu được uống sữa miễn phí mỗi ngày.
 
Ngoài việc được uống sữa, các trường nằm trong chương trình sữa học đường còn đang gấp rút hoàn thành những "tác phẩm nghệ thuật" của mình để tham dự cuộc thi "Mộc Châu và ngôi trường của em" do Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu phát động. Thành phẩm của các bé được làm từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng. Đó là những ngôi nhà cao tầng, những công trình hiện đại hay đơn giản là ngôi trường mà các em mơ ước, những trò chơi hàng ngày các em vẫn chơi (cầu bập bênh, đu quay, con vật ngộ nghĩnh...) đều do bàn tay khéo léo của cô, trò làm ra.
 
Cô giáo Trần Bích Hòa - Giáo viên trường Họa Mi - tâm sự: "Cuộc thi với những giải thưởng tuy không lớn nhưng là niềm động viên về tinh thần, giúp các em biết sáng tạo, rèn luyện đức tính cần cù, nhẫn nại, yêu quê hương, yêu thiên nhiên môi trường".
 
Chúng tôi vẫn ấn tượng mãi với hôm đến thăm trường mầm non Chiềng Đi 1 tại xã Vân Hồ. Hôm đó trời mưa rả rích, rét như cắt da cắt thịt. Con đường vào trường ngập trong bùn đất. Thế nhưng, ngôi trường nhỏ chìm trong sương núi vẫn ngập tràn hơi ấm của cô và trò. Tất cả các cháu nhỏ, con em của đồng bào người Mông đều có mặt đầy đủ. Các cháu vui chơi, hát múa râm ran. Mai này, các cháu sẽ mang cái chữ về bản để đẩy lùi cái nghèo, cái đói, lạc hậu, để vùng đất trên vùng rẻo cao tràn đầy sức sống.
 
Thu Ngân
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top