Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình yêu diệu kỳ của cô gái trẻ bị nhiễm "H" sau những ngày tội lỗi

Thứ sáu, 16:15 12/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tiết trời nóng nực của bầu trời Nam Bộ, chúng tôi đã tìm về phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nghe nhân vật chính trong câu chuyện kể về tình yêu tuyệt đẹp của mình.

Tình yêu diệu kỳ của cô gái trẻ bị nhiễm "H" sau những ngày tội lỗi 1

Chị Hạnh hạnh phúc cùng đứa con gái của mình.

Chưa hết vui mừng vì sắp mãn hạn tù sau 5 năm chịu án về tội mua bán heroin, Hạnh đã nhận được một tin “sét đánh ngang tai” khi biết mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời tưởng thế là chấm hết với người con gái trẻ một thời vướng vòng tội lỗi, nhưng trong giây phút tuyệt vọng ấy, hạnh phúc bất chợt từ một người con trai mang lại như sợi dây níu kéo cô vững tin hơn vào cuộc sống.

Quá khứ đen tối với những vết trượt dài

Hạnh phúc giản đơn

Giờ đây, hàng ngày Hạnh phụ mẹ bán quán cơm gần nhà, còn chồng đi làm công nhân, đến tối tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng trẻ này lại rộn rã có tiếng cười hạnh phúc. Bằng tình yêu chân thành của mình, Hùng đã giúp Hạnh vượt qua mọi mặc cảm để sống có ích cho gia đình và xã hội. Nhìn gia đình trẻ luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc chắc hẳn chẳng ai có thể ngờ rằng họ là những con người từng trải qua con đường tăm tối của cuộc đời.

Trong tiết trời nóng nực của bầu trời Nam Bộ, chúng tôi đã tìm về phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nghe nhân vật chính trong câu chuyện kể về tình yêu tuyệt đẹp của mình. Trước mặt chúng tôi, người phụ nữ gầy gò nhưng luôn nở nụ cười trên môi và ánh mắt bừng sáng chứa đầy nghị lực, niềm tin vào tương lai. Tôi không thể ngờ rằng người con gái trước mặt mình lại là nhân vật mắc căn bệnh “H” và đã có một thời dài bị “nàng tiêu nâu” ăn mòn thể xác.

Lặng mình trong dòng ký ức hồi tưởng, Hạnh kể cô vốn là con lớn trong gia đình nghèo có 5 chị em. Không hiểu được nỗi thống khổ của bậc sinh thành, nên hàng ngày, thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, cô lại kết thân với đám bạn con nhà giàu lêu lổng. Ba mẹ Hạnh vì gánh nặng mưu sinh đè nặng trên vai nên cũng chẳng hay biết con gái mình đang dần sa ngã. Đến khi nhà trường báo về cho gia đình, thì Hạnh đã không theo kịp chương trình học ở trường. Dù rất buồn và giận nhưng vì thương con nên ba mẹ đã bỏ cả công việc để đưa đón con gái đi học. Những tưởng Hạnh vì thương cha mẹ mà tu chí học hành, nào ngờ mọi nỗ lực của cha mẹ chẳng khác gì muối bỏ bể khi cô chỉ tới sân trường rồi lại tìm cách trốn ra ngoài đi chơi với nhóm “chiếu hữu”. Lâu dần, cô bé mới lớn cảm thấy đến trường như gánh nặng, không thể tiếp tục học tập nên quyết định bỏ học từ lớp 7 để dành thời gian thoải mái đi chơi. 

“Không học hành, chẳng nghề nghiệp, thế là hàng ngày, em cùng đám bạn con nhà giàu tụ tập kéo vào các quán bar, vũ trường ở TP.Biên Hòa để “phê” thâu đêm. Thời gian đầu thì chỉ là uống bia để có hứng nhảy nhưng một thời gian sau bạn rủ chơi ma túy nên tập tành hít thử.…”, Hạnh hồi tưởng lại những ngày bắt đầu sa chân vào con đường tội lỗi.

Kể từ đó, Hạnh bắt đầu “bén duyên” với cái thứ chết người này. “Nàng tiêu nâu” có sức mạnh mê hồn làm cho cô “lên mây”. Mới đầu “chơi” ít, cô bé được bạn bè cho hưởng xái nhưng dần “ăn nhiều” cũng chẳng ai nuôi không nên phải tự đi kiếm “hàng” để phê. Không nghề nghiệp, để có thể kiếm tiền thỏa cơn khát đang hừng hực trong cơ thể, thời gian đầu vốn liếng chẳng có là bao nên cô bé chỉ mua vài phân mang về bán. Sau khi có chút vốn, Hạnh mua nhiều hơn với số lượng lớn.

Lún sâu vào vòng tròn tội lỗi, Hạnh càng liều lĩnh, bất chấp hiểm nguy, tự thuê xe ôm lên Sài Gòn lân la ở các bến xe tìm mối mua ma túy. Quãng đời tội lỗi chỉ dừng lại khi giữa năm 2001, sau gần một năm hành nghề, Hạnh bị công an bắt quả tang lúc đang giao“cái chết trắng” cho những con nghiện tại bến xe Tam Hiệp (TP.Biên Hòa). Khi bị bắt, cô gái chưa đầy 17 tuổi.

Sau 4 tháng tạm giam, TAND TP Biên Hòa tuyên phạt Hạnh với mực án 5 năm tù về tội “mua bán chất ma túy” và phải “bóc lịch” trong trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh). Với bản tính “đàn chị” sẵn có trong người nên trong thời gian thụ án tại trại, thiếu nữ này liên tục mắc lỗi vì xin thuốc lá của bên khu giam dành cho nam giới để hút và bị phát hiện. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian thụ án, cô không khi nào có mặt trong danh sách được đặc xá. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng tại nơi này, Hạnh tình cờ gặp Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, ngụ TP.Biên Hòa), người bạn từ thời còn đi học. Hùng bị bắt về tội cướp giật tài sản. Vốn biết nhau từ trước nên ở trong trại, họ thỉnh thoảng nói chuyện khi có dịp được gặp mặt, nói chuyện. Tuy nhiên, còn một năm nữa là mãn hạn tù thì Hạnh bất ngờ bị bệnh lao lực nặng nên gia đình xin tạm hoãn thi hành án để đưa cô về chữa bệnh.

Mắt ngân ngấn nước, giọng nghẹn ngào, Hạnh tâm sự: “Khi về chữa bệnh lao, em nghe mọi người nói mấy đứa bạn cùng trong nhóm ăn chơi ngày trước đều bị AIDS hết, em gặng hỏi cha mẹ thì mới điếng người khi bản thân cũng không thể thoát khỏi căn bệnh hiểm ác từ quá khứ lỗi lầm. Hay tin, em coi như cuộc đời mình đã chấm hết, không còn gì để vấn vương nữa. Thế nhưng khi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, em lại thấy mình có tội, thời gian đó trong thâm tâm em luôn giằng xé giữa cái chết và sự sống…”.

Tình yêu diệu kỳ mang đến sự sống

Sau khi mãn hạn tù, Hạnh trở về bên gia đình sống vật vờ như người mất hồn. Hay tin Hạnh đã ra trại, một số người bạn trong nhóm ngày trước tìm đến rủ rê Hạnh đi chích heroin để quên sự đời. Cha mẹ cô lại một lần nữa khuyên răn nên Hạnh quyết tâm xa lánh cái thứ chết người đó. Vậy nhưng, điều làm Hạnh mặc cảm lớn nhất là mang trong mình căn bệnh thế kỷ, nên hàng ngày, cô chỉ biết nằm trong nhà đóng kín cửa, nghĩ tới những con virút đang gặm nhấm từng bộ phận trong cơ thể.

Trong lúc cuộc đời Hạnh đang đi vào con đường tăm tối thì bất ngờ, người bạn tù Nguyễn Thanh Hùng tìm đến với cô. Hùng ra trại trước Hạnh vài tháng. Khi biết người bạn gái đang rơi vào cảnh chán nản, lại mắc bệnh, Hùng không hề xa lánh mà thường xuyên lui tới động viên, chăm sóc. Và rồi, không biết từ khi nào, Hùng đã đem lòng yêu cô gái nhiễm “H”. Khuôn mặt ánh nên hạnh phúc, Hạnh tâm sự: “Lúc đó, khi biết được người bạn trai dành tình cảm chân thành cho mình, em cảm thấy trĩu nặng, dằn vặt vì không muốn thêm bất kỳ người nào khổ vì mình. Phải đến khi Hùng ngỏ lời muốn lấy em làm vợ, em mới dám tin hạnh phúc này là sự thật”.

Dù tràn ngập trong niềm hạnh phúc, Hạnh cố vượt qua cảm giác ấy khi nghĩ về tương lai của hai người sẽ chìm trong màn u tối. Cô đau đớn nói lời khước từ Hùng. Bất chấp Hạnh không đồng ý, Hùng vẫn không hề bỏ cuộc. Hàng ngày, chàng thanh niên này vẫn tìm đến, quan tâm chăm sóc và chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống cùng bạn gái. Cảm động tấm chân tình mà Hùng dành cho mình, cô gái trẻ đã đón nhận tình cảm của chàng trai si tình trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi biết đứa con trai duy nhất của mình đang yêu và muốn lấy một người con gái từng khoác trên mình án tù và nhất là bị nhiễm AIDS, gia đình Hùng sốc nặng. Đã nhiều lần, mẹ của chàng trai gặp Hạnh xin cô buông tha cho đứa con của bà, đồng thời khuyên Hùng hãy “tỉnh giấc” suy nghĩ lại.

Day dứt, xót xa vì chuyện dó, nhiều lần, người con gái này đã xin Hùng hãy nghĩ lại mà quay về xin lỗi ba mẹ. Thế nhưng nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt buồn bã đến tội nghiệp của Hùng, cô lại mủi lòng và quyết định gắn bó cuộc đời với người đàn ông si tình này. Sau khi kết hôn, Hùng dọn đến ở bên nhà vợ. Năm 2008, người vợ cảm thấy trong người có biểu hiện lạ nên đi tới bệnh viện khám thử và cô hoảng hốt phát hiện có thai. Lúc đó, Hạnh không biết nên mừng hay lo vì sợ đứa con bị nhiễm bệnh giống mẹ. Về phía Hùng, khi biết vợ có thai, anh vô cùng mừng rỡ. Hàng ngày đi làm công nhân có bao nhiêu tiền, anh lại dành để mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho vợ. Và rồi, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi Hạnh sinh được một bé gái kháu khỉnh. Đứa trẻ cũng là kết quả của sự diệu kỳ trong tình yêu chân thành, khi không phải mang trong mình căn bệnh “H”.

*Tên nhân vật trong bài được thay đổi.
Ngọc Hiếu
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 25 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top