Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh

Chủ nhật, 15:55 12/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Với số tiền nhỏ này, chúng tôi mong rằng sẽ phần nào làm vơi bớt đi khó khăn hiện tại, giúp vợ chồng bạn Trưởng có thêm kinh phí để chữa bệnh cho con và mong phép màu sẽ đến với cháu...", Đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Những ngày qua, câu chuyện về cháu Nguyễn Nhật Bảo Linh (SN 2017), trú tại thôn Đồng Lại, xã Quyết Thắng (cũ), nay là xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) mắc bệnh suy tủy vô căn khi còn quá nhỏ khiến nhiều người thương cảm. Tuy nhiên, phía sau những tháng ngày giành giật sự sống của cháu là tâm sự buồn người mẹ trẻ với công việc giáo viên hợp đồng vụ việc tại trường THCS Quyết Thắng.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 2.

Mặc dù bị bệnh, nhưng Bảo Linh rất thích đi học

Còn nhớ hơn nửa tháng trước, khi chúng tôi ghé thăm cháu Bảo Linh cũng là lúc chị Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1995, mẹ cháu Linh) đang lo toan, nghĩ suy nhiều thứ và ước nguyện lớn nhất của người mẹ trẻ ấy là mong con gái khỏi bệnh cũng như sớm ổn định công việc lâu dài.

Chị Ngọc tâm sự: "Đến lúc này, vợ chồng tôi cùng người thân không ai nghĩ con gái mình mắc phải căn bệnh hiếm gặp như vậy. Ngày nhận kết luận bệnh từ bác sĩ, vợ chồng tôi sốc nặng không tin đó là sự thật và hơn 1 năm qua căn bệnh của con gái khiến cuộc sống gia đình thay đổi. Từ xoay sở kinh tế chạy chữa, xin nghỉ dạy để đưa con đi viện và nỗi lo việc làm khiến nhiều lúc kiệt sức, nhưng chưa khi nào vợ chồng tôi mất niềm tin về chữa khỏi bệnh cho con".

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 3.

Việc điều trị bằng uống thuốc khiến toàn thân cháu Bảo Linh mọc lông.

Kể về căn bệnh của Bảo Linh, chị Ngọc cho hay, khi 15 tháng tuổi, toàn thân con gái có vết bầm tím, chảy máu chân răng. Đến đầu tháng 12/2018, Bảo Linh bị sốt nhẹ và gia đình đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên cháu được giới thiệu chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 3 lần kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu Bảo Linh mắc căn bệnh suy tủy vô căn.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại cháu Bảo Linh có 3 cách điều trị: Ghép tủy từ anh chị em ruột, dùng thuốc và ghép tế bào gốc từ ngân hàng. Tuy nhiên, cháu chưa có anh chị em ruột và chưa tìm được tế bào gốc nên gia đình đang điều trị dùng thuốc. Cách điều trị này khả năng kéo dài sự sống không lâu, hay xảy ra biến chứng và cần có chế độ ăn uống, chăm sóc đặc biệt. Từ ngày cháu Bảo Linh dùng thuốc đến nay, toàn thân mọc lông và chân tay vận động yếu…

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 4.

Khoảng thời gian hiếm hoi khi anh Trưởng tranh thủ từ đơn vị về bên con gái.

Vất vả lo toan kinh phí để chữa bệnh cho con là vậy, nhưng công việc hiện tại của chị Ngọc cũng đang gặp nhiều khó khăn. Bởi 4 năm nay chị chỉ là giáo viên hợp đồng vụ việc hưởng thù lao theo tiết dạy và sắp tới đây, nơi chị đang dạy sẽ sáp nhập trường thì nỗi lo mất việc làm sẽ có thể xảy ra. Còn chồng chị - anh Nguyễn Văn Trưởng (SN 1990), là bộ đội hải quân, hiện công tác tại Lữ đoàn 170 vùng I Hải quân thường xuyên xa nhà.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 5.

Nhiều đồng nghiệp, học sinh ... và bạn đọc giấu tên gửi quà cho cháu Bảo Linh.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết: "Nỗi đau giằng xé của nữ giáo viên hợp đồng có con mắc bệnh suy tủy", gia đình chị Ngọc nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên của bạn đọc gần xa. Đặc biệt, từ bài viết này, bạn học, đồng nghiệp và mọi người mới hiểu, biết đến căn bệnh cháu Bảo Linh mắc phải mà lâu nay không ai hay biết.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 6.

Tình người lan tỏa từ việc thiện nguyện sẻ chia ...

Cũng từ đây, những phần quà ấm áp tình người được bạn đọc hảo tâm chuyển cho cháu Bảo Linh và gia đình với mong muốn giúp đỡ phần nào để vợ chồng chị Ngọc chữa bệnh cho con. Đáng quý trân trọng hơn khi những người bạn học, bạn đồng niên với bố Bảo Linh (cùng xã Quyết Thắng (cũ), nay là xã Ứng Hòe) đã đứng lên kêu gọi vận động.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện nhóm cho biết: "Chúng tôi là những người bạn cùng tuổi, học cùng với bố cháu Bảo Linh từ nhỏ, nhưng không phải ai cũng biết được câu chuyện về gia đình bạn ấy hiện tại, đặc biệt căn bệnh trọng mà cháu Linh đang mắc phải.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 7.

Nhiều bạn bè học cùng với anh Trưởng đến hỏi thăm, chia sẻ khi biết tin con gái anh bị bệnh.

Khi biết được thông tin qua báo chí, chúng tôi đã đứng lên kêu gọi, vận động bạn bè trong thôn, trong xã cùng các mạnh thường quân gần xa và đăng tải thông tin, cập nhật danh sách ủng hộ cháu Linh trên trang Fanpage Facebook: Quyết Thắng - Quê tôi.

Sau 10 ngày phát động, đến hôm qua đã có gần 100 cá nhân và một số tổ chức ủng hộ cháu Bảo Linh với tổng số tiền 33 triệu đồng. Trong số này, phần lớn là bạn bè đồng niên, đồng môn với bố cháu. Bên cạnh đó, có không ít bạn bè ở nhiều địa phương khác nhau đã giành những phần quà nhỏ bé ủng hộ gia đình.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 8.

Đại diện nhóm đồng niên, đồng môn xã Quyết Thắng (cũ), nay là xã Ứng Hòe - bạn học với anh Trưởng trao số tiền cho gia đình mong cháu Bảo Linh sớm khỏi bệnh.

Với số tiền nhỏ này, chúng tôi mong rằng sẽ phần nào làm vơi bớt đi khó khăn hiện tại, giúp vợ chồng bạn Trưởng có thêm kinh phí để chữa bệnh cho con. Đồng thời, tiếp thêm động lực trên hành trình tìm sự sống cho con gái và hi vọng phép màu sẽ đến với cháu Bảo Linh.

Qua Báo Gia đình & Xã hội, chúng tôi mong rằng, các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ cháu Bảo Linh, hay chí ít là những món quà giành cho trẻ thơ khi ngày Tết đang cận kề".

Đón nhận món quà ấm áp tình người vào chiều qua, thay mặt gia đình, ông Phạm Văn Sơn (ông ngoại cháu Bảo Linh) xúc động và gửi lời cảm ơn tới mọi người, những tấm lòng hảo tâm, những người mà gia đình ông chưa một lần gặp mặt, biết đến.

Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 9.
Tình người lan tỏa và ước vọng phép màu đến với bé Bảo Linh - Ảnh 10.

Mong phép màu sẽ đến với con gái và có được công việc ổn định là ước nguyện của nữ giáo viên hợp đồng trước thềm Xuân mới.

Chị Ngọc tâm sự: "Cách đây 2 ngày, cháu Linh mới đi Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị về nên cháu hay quấy khóc, chân răng chảy máu không ăn được nhiều và sức khỏe yếu, tuy nhiên chưa khi nào vợ chồng tôi vơi cạn niềm tin.

Dẫu biết căn bệnh của con gái tôi mắc phải hiếm gặp, hành trình chữa bệnh cho con còn dài, vất vả, tốn kém kinh phí. Nhưng vợ chồng tôi luôn tin phép màu sẽ đến với con gái cũng như bản thân sớm có được công việc ổn định trong Xuân mới đang về…".

Bài & ảnh: Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 32 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top