Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thắt lòng trước cảnh ba đứa trẻ khóc sau quan tài bố mẹ

Thứ bảy, 10:45 26/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày tiễn đưa bố mẹ ra nghĩa trang của làng, nhìn cảnh bé gái Nguyễn Thị Ngọc (13 tuổi) ôm chặt đứa em thứ gào khóc thảm thiết gọi tên mẹ cha và cậu em út chưa đầy 1 tuổi đưa bàn tay nhỏ xíu lên tìm mẹ, khiến những người có mặt trong đám tang đều không thể cầm được những giọt nước mắt xót xa…

Ba chị em Ngọc lặng người đứng trước di ảnh bố mẹ. Ảnh: H.Hà
Ba chị em Ngọc lặng người đứng trước di ảnh bố mẹ. Ảnh: H.Hà

 

Tử nạn vì cứu vợ

Chiều 24/9, hàng trăm người dân xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã đến chia buồn, đưa tiễn đôi vợ chồng bị đuối nước là: Anh Nguyễn Hữu Lâm (SN 1975) và chị Lê Thị Lợi (SN 1973) ra nghĩa trang của làng. Nhìn cảnh 3 đứa con thơ dại đi sau cặp quan tài của bố mẹ, ai cũng thắt lòng.

Chúng tôi tìm về nhà nạn nhân khi không khí tang thương vẫn bao trùm xóm nhỏ. Vẻ mặt thất thần, anh Nguyễn Hữu Luận (em trai anh Lâm) nghẹn ngào cho hay, anh Lâm và chị Lợi cưới nhau từ năm 2000. Cuộc sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Các con của anh Lâm, chị Lợi là cháu Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 2002), Nguyễn Hữu Hiệp (SN 2007) và Nguyễn Hữu Huy (SN 2014) đều rất ngoan. Để có tiền nuôi các con ăn học, vợ chồng anh Lâm không quản ngại vất vả làm đủ thứ nghề. Ngoài việc bám mấy sào ruộng bạc màu, cứ hết mùa vụ rảnh rỗi vợ chồng anh chị lại chạy đi xin làm phụ hồ, hút cát thuê… Quần quật làm việc suốt ngày, người ta bỏ đi thứ gì mà có thể vẫn tận dụng được là anh chị lại xin về tận dụng từ viên gạch vỡ, đến cái cửa mọt... nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo!

Anh Luận vừa kể chuyện, vừa dỗ dành cháu Huy (con út của vợ chồng anh Lâm) đang bế trên tay, thỉnh thoảng cháu lại khóc thét lên vì khát sữa mẹ. Anh Luận nói: “Sau nhiều trăn trở, tính toán tháng 4/2015, vợ chồng anh Lâm quyết định bán đi con bò là tài sản lớn nhất của gia đình, rồi vay ngân hàng thêm 150 triệu đồng để mua một tàu hút cát về hành nghề với mong ước cuộc sống sẽ bớt khó khăn, vất vả hơn, nào ngờ...”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ ruột chị Lợi) đón cháu Huy trên tay anh Luận, rồi tiếp lời trong nước mắt: "Sáng 23/9, như thường lệ, sau khi đưa cháu Huy đến nhà gửi cho tôi trông dùm, Lợi lại tất tưởi về nhà lo cơm nước, chuẩn  bị cho hai cháu đầu đi học. Khoảng 6h30 cùng ngày, vợ chồng Lâm ra sông Lam (đoạn chảy qua địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) để hút cát. Thuyền vừa ra tới giữa sông thì Lợi không may bị té, Lâm vội nhảy xuống cứu nhưng vừa kịp ôm được vợ thì cả hai bị dòng nước chảy mạnh nhấn chìm trong tích tắc và cuốn trôi cách đó hơn 100m. Lúc nhận được hung tin, tôi như rụng rời chân tay, không thể đứng vững”.

Tương lai mờ mịt của những đứa trẻ

 

Hai đứa con của vợ chồng nạn nhân còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau quá lớn này.
Hai đứa con của vợ chồng nạn nhân còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau quá lớn này.

 

Anh Luận nhớ lại: “Lúc đưa thi thể của bố mẹ lên bờ rồi tiến hành nhập liệm, cháu Hiệp (con thứ của vợ chồng anh Lâm, mới lên 8 tuổi) được người thân mang cho một cái gậy rồi dắt đến đi trước quan tài như tục lệ. Chống gậy với khăn trắng trên đầu, nhưng trông thằng bé vẫn hồn nhiên. Nó chưa  đủ khôn để cảm nhận được nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ. Khi người lớn vấn khăn trắng lên đầu cho cháu, cháu khó chịu nên khóc, kéo khăn ra, mọi người lại phải quấn khăn trắng vào cổ cháu cho đúng nghi lễ. Thật đau đớn!”.

Anh Luận kể, trong 3 đứa trẻ, chỉ duy nhất Ngọc (cô chị cả năm nay 13 tuổi) là phần nào hiểu được nỗi đau mồ côi khi bố mẹ đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Dưới cái nắng chiều gay gắt, cô bé cứ ôm lấy quan tài của bố mẹ, gào thét ngoài bờ sông: “Bố mẹ ơi! Hôm qua bố mẹ còn nói ít bữa nữa sẽ cho chúng con tiền mua đèn ông sao đi chơi trung thu nữa mà... sao giờ lại bỏ chúng con mà đi thế này?”. Tiếng khóc khản đặc của Ngọc tựa như những nhát dao khứa vào tim của những người thân trong gia đình hai bên nội ngoại.

Bên di ảnh nghi ngút khói hương của con gái và con rể, bà Nguyệt nước mắt lưng tròng: “Vợ chồng Lâm cần cù, chịu khó là vậy, sao giờ lại chết trong đau đớn thế này? Chỉ mới mấy bữa trước, Lợi còn bảo mẹ chịu khó trông thằng út cho con vài bữa nữa, rồi công việc khấm khá hơn sẽ gửi con vào nhà trẻ. Vậy mà nay… mấy đứa nhỏ không còn bố mẹ nữa rồi. Chẳng biết rồi đây tương lai của bọn trẻ sẽ thế nào nữa?”.

 

Theo thông tin từ gia đình, hiện vợ chồng anh Lâm còn nợ ngân hàng 150 triệu đồng và gần 20 triệu đồng tiền vay mượn của họ hàng, người quen. Do sự việc đột ngột xảy ra, chị em cháu Ngọc lại còn quá nhỏ nên hiện tại các anh em trong gia đình phải thay phiên nhau túc trực để vừa lo chuyện khói hương và chăm sóc cho các cháu. “Các anh chị em đều khó khăn cả chúng tôi cũng phải chờ ít ngày nữa rồi mới ngồi lại tính với nhau làm sao để có phương án tốt cho các cháu”, anh Luận cho biết.

H.Hà – T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top