Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tháng Tư, ai xuôi dòng Thạch Hãn…

Thứ hai, 19:16 02/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chúng tôi lên con đò rẽ nước rời bến sang bờ Nam, nước sông Thạch Hãn chớm hè xanh ngắt. Giữa dòng, bất giác mấy câu thơ quen thuộc của nhà thơ Lê Bá Dương lại vang vọng trong đầu: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Người lái đò Nguyễn Hùng đưa khách đến khu tưởng niệm chiến sĩ Thành cổ. Ảnh: Quang Thành
Người lái đò Nguyễn Hùng đưa khách đến khu tưởng niệm chiến sĩ Thành cổ. Ảnh: Quang Thành

Dòng huyền thoại bình lặng, trong xanh

Đó là 4 câu thơ người ta thường nhắc khi đến Thành cổ Quảng Trị vì nó có sức ám ảnh bồi hồi khó tả khi xuôi dòng Thạch Hãn, cho dù chiến trường đã lắng mùi khói súng, bình yên đã trở lại.

Trưa giữa tháng Tư, nắng hanh vàng, người chèo đò kỳ cựu Nguyễn Hùng đưa chúng tôi sang sông. Khúc sông Tân Đức, Triệu Thành thời khắc ấy vắng vẻ khiến người đi đò có cảm giác thanh bình đến lạ. Sông Thạch Hãn thời điểm giao mùa, nước trong vắt và con thuyền đưa chúng tôi sang sông cứ nhè nhẹ trôi như lời dặn của nhà thơ Lê Bá Dương.

Cũng tại nơi chúng tôi ngồi đây, xưa kia biết bao nhiêu người nằm lại sau những chuyến vượt sông. Hồi ký của cựu chiến binh Trịnh Hòa Bình (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325) viết: “Chúng tôi vượt sông Thạch Hãn để vào Thành cổ lúc 5 giờ chiều 31/8/1972. Lúc ấy trời đã tối. Mưa đầy trời và những đám mây như bay sạt qua đầu. Phía trước có tiếng đạn pháo nổ vọng lại trong ánh chớp nhì nhằng, báo hiệu cho biết đó là chiến trường. Có tiếng lao xao: “Nhan Biều”, “Bến vượt”… Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một nặng hạt. Nước sông khá lạnh và chảy xiết. Mặt trận có vẻ gần hơn. Tôi đã nghe rõ tiếng đạn pháo và thấy ánh đèn dù thấp thoáng trong bóng mây. Ở phía Bắc và hướng thượng nguồn có những dây chớp sáng xa xa. Đó là chớp của B52 rải thảm”. Dưới bạt ngàn rong rêu chỉ cách bụng đò vài mét, biết bao nhiêu chiến sỹ đã nằm lại, hòa xương máu mình với sóng nước mênh mông.

Tôi hỏi ông Hùng đã có lúc nào bắt gặp hài cốt chiến sỹ chưa, ông Hùng lắc đầu bảo: “Khúc sông này có đến vài chục người ngày đêm lái đò, chài lưới, lặn sông bắt cá. Tôi chưa một lần chứng kiến hoặc nghe nói ai đó bắt gặp hài cốt chiến sỹ. Nước sông cuốn ra Cửa Việt cả. Hay là các anh muốn yên nghỉ nên không cho mình gặp?”.

Hai điều trăn trở dở dang của vị chỉ huy chiến dịch

Cố Đại tá Nguyễn Hải Như.
Cố Đại tá Nguyễn Hải Như.

Mùa xuân vừa rồi, người chỉ huy bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trứ danh năm xưa đã ra đi. Trên đường đến Quảng Trị, chúng tôi nhận được tin buồn từ Đại tá Trần Ngọc Long, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 48 - Thạch Hãn, Trung đoàn chủ lực bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. “Anh Nguyễn Hải Như, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị mất rồi”, giọng Đại tá Trần Ngọc Long trầm buồn.

Biết ông đã nhiều tuổi, tuy nhiên thông tin đó cũng khiến tôi bất ngờ, buồn rượi và thấy nuối tiếc bởi những trăn trở của ông chưa thực hiện được.

Vậy là mùa hè này, vị chỉ huy chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm nào có thể trở lại Thạch Hãn nối lại mạch ngầm, gặp lại đồng đội ở bên kia thế giới. Sóng nước Thạch Hãn ì oạp vỗ vào mạn đò gợi lại câu chuyện mà Đại tá Nguyễn Hải Như kể cho tôi 3 năm về trước. Rằng, suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, bom đạn địch cày xới hòng đánh sập Sở chỉ huy. Đại tá Nguyễn Hải Như kể: “Khi đó, thời tiết ở Quảng Trị nóng như thiêu, như đốt, người trong hầm chỉ huy thì đông, tạo nên hơi nóng hầm hập phả ra mấy cái cửa. Mỗi lần ngớt pháo của địch, anh em trong Sở chỉ huy lại lao ra sông Thạch Hãn để tắm, bởi hầm quá nóng”.

Hai điều trăn trở của vị chỉ huy vẫn dở dang khi ông đã về già. Điều thứ nhất, dấu tích của Sở chỉ huy chiến dịch đã bị xóa sổ. Sở chỉ huy chiến dịch bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trước đây là hầm rượu của tên tỉnh trưởng. Đại tá Nguyễn Hải Như cho biết, những ngày đầu “xây dựng”, để ngụy trang, cứ mỗi loạt đạn pháo của địch bắn vào thì công binh dùng mìn giật sập từng mảng tường của 2 tầng căn nhà tạo nên một tấm trần bê tông kiên cố. Bên dưới được đào thêm nhiều ngách hào và hầm trú ẩn. Hầm chỉ huy được chia ra làm nhiều ngăn. Có ngăn cho bộ phận thông tin, trinh sát, cảnh vệ, phẫu thuật và trực ban tác chiến. Nơi đây là đầu mối cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm tạo nên khúc tráng ca của lịch sử.

Nhưng, Sở chỉ huy chiến dịch ngày ấy nay đã là Nhà văn hóa thể thao của thị xã. Ông lấy làm tiếc vì sự biến mất của chứng tích lịch sử, nơi mà kẻ thù đã trút xuống vùng đất không đầy 3km2 một lượng bom đạn tương đương 7 quả bom nguyên tử. Hồi đó, ông bảo: “Lẽ ra nên để lại căn hầm đó làm chứng tích. Thậm chí, chỉ cần cắm bia ghi vài hàng chữ: Nơi đây là Sở chỉ huy chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ”.

Điều trăn trở thứ hai, đó là một lần để ông và đồng đội có đầy đủ thời gian nói trọn vẹn về cuộc rút lui khỏi Thành cổ. “Tối 15/9, địch đã vào cả 2 góc thành. Sở chỉ huy họp và quyết định rút khỏi thị xã và Thành cổ theo thứ tự thương binh và những người ở xa đi trước, người ở gần đi sau và cuối cùng là vệ binh. Tôi ở lại cùng rút ra với bộ phận cuối cùng này”, Đại tá Nguyễn Hải Như kể lại giây phút rời khỏi hầm chỉ huy.

Tuy nhiên giờ đây, mong muốn đó của ông đã mãi mãi dang dở… Những chiến sỹ “tuổi đời 20” năm xưa cứ như những ngôi sao rụng dần, mang theo dần những pho sử sống về một thời sống, chiến đấu oanh liệt.

Lá thư định mệnh

Hơn 40 năm đã qua đi dòng sông Thạch Hãn đã thanh bình trở lại. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện tìm mộ cha, hài cốt đồng đội, có người muốn đến để gặp gỡ em trai đã tử trận... nỗi đau vẫn còn dai dẳng.

Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị mới trưng bày thêm một lá thư mới của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh, người lính quê Thái Bình, vào chiến trường Quảng Trị khi đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Xây dựng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đọc thư, nhiều người đã bật khóc vì thương mến và cảm phục chị Nguyễn Thị Xơ, vợ của liệt sỹ Huỳnh. Người phụ nữ hết sức bình dị mà rất đỗi phi thường ấy, làm vợ chưa đầy 1 tuần nhưng trọn cuộc đời chị đã gắn bó thủy chung, ân tình với cả người mất và người còn. Mấy ngày làm vợ, cả đời làm dâu. Ở Quảng Trị, chúng tôi được hướng dẫn viên Bảo tàng kể rằng đến tận bây giờ chị Xơ vẫn ở vậy thờ chồng.

Anh Huỳnh đã viết bức thư cuối cùng cho gia đình, cho người vợ thân yêu của mình vào ngày thứ 77 của chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Thư anh viết vội và chưa kịp gửi, "Em thương yêu! Mọi lá thư đến với em là nguồn động viên em khi xa anh. Song lá thư này đến là nỗi buồn nhất. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều, song đối với em không những chẳng được cái diễm phúc ấy mà đã phải sớm xa rồi... Nhưng anh chỉ mong một điều là hãy đối đãi với mẹ, anh chị trong gia đình như khi anh còn sống để cho linh hồn anh được bừng nở trong giấc mơ trìu mến của em... Nếu có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh. Từ thị xã lần ngược lại hỏi vào thôn Nhan Biều 1. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Về đấy sẽ tìm thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh đục trên mảnh tôn...".

Sau hàng chục năm kiếm tìm, chị Xơ đã được nhìn thấy chồng, người vợ ấy chỉ còn biết ôm nắm xương chồng lặng lẽ. Bức thư ấy, nội dung riêng tư, nhưng theo thời gian nó đã trở thành của chung, là kỷ vật vô giá của lịch sử minh chứng cho một thời cha anh sống chiến đấu hào hùng như thế nào. Mỗi lần đến Quảng Trị hay bất cứ một chiến trường miền Nam nào là một lần tôi chạm tới những xúc cảm không giống nhau. Đó là những chuyện đời, chuyện người, chuyện liên quan giữa hai thời đại chiến tranh - hòa bình vẫn đan xen và móc nối với nhau dù binh lửa đã lùi xa hơn 40 năm.

Quang Thành/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 42 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 49 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Top