Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm nhập cung đường buôn lậu nơi biên giới Việt - Trung (1): Mục kích “thủ phủ” hàng nhái

Thứ hai, 11:12 25/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Để có một lô hàng lậu từ Trung Quốc “tuồn” trót lọt về Việt Nam là cả một chuỗi dài các công đoạn tinh vi. Trong các công đoạn ấy là sự góp sức của nhiều thành phần từ “ma cô” đến người dân bản địa.

Quảng Châu (Trung Quốc) vốn được xem là “thánh địa hàng nhái” bởi có thể cung cấp bất kỳ món hàng gì cho những người có nhu cầu. Dù là giày dép, quần áo, nội thất hay các loại hàng hiệu “sang chảnh”, nơi đây cũng có thể làm “nhái” với giá rẻ bất ngờ.

Bến xe cách cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 1km điểm tập kết trước khi sang Quảng Châu, Trung Quốc “đánh hàng”. Ảnh Cao Tuân
Bến xe cách cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 1km điểm tập kết trước khi sang Quảng Châu, Trung Quốc “đánh hàng”. Ảnh Cao Tuân

Bám gót Hùng “ma”

Vùng biên giới Lạng Sơn dịp cận Tết không còn cảnh tấp nập mua bán, giao thương như mọi người thường nghĩ. Ngồi bên quán trà đá nhỏ ọp ẹp trước Cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng), bà chủ quán nước tên Mai cho hay: “Giáp Tết Nguyên đán, lực lượng Hải quan làm chặt nên việc buôn lậu rất khó. Chính vì thế các đầu nậu sẽ “đánh hàng” từ thời điểm giữa năm. Sau đó họ cất hàng vào các kho để chờ bán dịp Tết”.

Thấy chúng tôi tỏ vẻ quan tâm, một người đàn ông trạc 40 tuổi đang chờ làm thủ tục sang Trung Quốc, giới thiệu tên mình là Hùng “ma”, có thể “đánh hàng” bất kể thời gian nào, kể cả dịp cận Tết Nguyên đán. “Nếu các anh muốn sang Trung Quốc mua hàng hóa mang về Việt Nam mà không phải thông quan cũng như không mất một xu tiền thuế thì tôi vẫn giúp được”, anh ta khẳng định.

Có vẻ như chúng tôi rất may mắn khi lúc này Hùng “ma” đang chuẩn bị qua biên giới “đánh hàng”. Sau một hồi thuyết phục xin đi cùng để có kinh nghiệm, anh ta đồng ý và ra điều kiện: “Vì tôi đã thuê xe riêng để đi lại cho thuận tiện nên anh phải trả cho tôi 750.000 đồng. Còn số tiền hơn 1 triệu để làm thủ tục xuất nhập cảnh thì các anh phải chịu. Chúng ta chỉ đưa hàng hóa qua đường tiểu ngạch để trốn thuế chứ người thì vẫn phải làm thủ tục đi qua cửa khẩu”.

Trước khi khởi hành, chúng tôi cũng đã nhanh chóng khám phá ra rằng, Hùng “ma” là một “mắt xích” nhỏ nhưng lại đóng vai trò quan trọng cho việc buôn hàng trốn thuế và tạo kế sinh nhai cho các thành phần “ăn theo”. Trong quá trình theo chân, Hùng “ma” căn dặn chúng tôi những luật lệ ngầm mà bất kỳ ai muốn tham gia “cuộc chơi” đều phải tuân theo...

Sau nửa tiếng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), chúng tôi đã chính thức đặt chân sang Trung Quốc. Tôi chỉnh lại đồng hồ nhanh hơn một tiếng cho phù hợp với múi giờ của nước bạn rồi theo Hùng “ma” lên chiếc xe bán tải chờ sẵn.

“Chúng ta sẽ đi thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đây là nơi có thể cung cấp tất cả những gì thế giới cần, nhưng mạnh nhất vẫn là mặt hàng vải vóc và quần áo”, vừa đi, Hùng “ma” vừa kể chuyện.

Hùng “ma” bảo, anh ta mới đi buôn được khoảng hơn một năm nay. Trước đây, anh ta là chỉ là “cò” đưa những đầu nậu người Việt sang Quảng Châu mua hàng sau đó liên hệ với các “cò” khác vận chuyển về Việt Nam. Bây giờ, nhà Hùng mở thêm một shop thời trang ở trung tâm thành phố Lạng Sơn nên mỗi tuần anh ta sang Trung Quốc “đánh hàng” một lần. Biệt danh Hùng “ma” được mọi người gắn cho anh ta bởi chỉ sau một năm, Hùng đã thông thuộc hết ngõ ngách và cũng nắm bắt được những mối mua hàng giá rẻ.

“Thành bại của một người đi buôn ngoài việc đoán bắt nhu cầu thị trường còn phải biết được các mối hàng giá tốt. Anh thấy đấy, nhóm người ở bến xe Bằng Tường đang chờ đi Quảng Châu kia đa phần là người Việt. Với những người mới đi lần đầu hoặc không thông thạo tiếng Trung thì họ sẽ thuê những người phiên dịch kiêm luôn “cò dịch vụ” khi cần. Rất nhiều shop quần áo nổi tiếng ở Việt Nam cũng sang đây mua hàng về sau đó dán nhãn mác hàng hiệu để thổi giá”, Hùng “ma” tiết lộ.

“Kinh đô hàng nhái”

Sau khi gom hàng hóa tại chợ 13, các chủ hàng sẽ đóng bao và thuê “cò vận chuyển”.
Sau khi gom hàng hóa tại chợ 13, các chủ hàng sẽ đóng bao và thuê “cò vận chuyển”.

Sau 11 giờ vắt vẻo trên chiếc xe chở hàng, chúng tôi đến Quảng Châu vào 7h30 sáng. Tại đây, nhiệt độ khá lạnh chừng 2-3 độ C. Do không có nhiều thời gian nên chúng tôi phải theo chân Hùng “ma” vào chợ mua hàng để mang về cho kịp.

Điểm đầu tiên Hùng “ma” đưa chúng tôi đến là chợ 13 - một tổ hợp nhà cao tầng đồ sộ rộng rãi, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Đây là khu chợ bán quần áo loại bình dân quy mô nhất Quảng Châu. Chưa đến 8h sáng nhưng cảnh buôn bán đã diễn ra vô cùng hối hả. Vì lượng khách khắp thế giới đổ về Quảng Châu mua hàng rất lớn nên đội ngũ phiên dịch ở đây cũng rất hùng hậu, chia làm nhiều nhóm tùy theo ngôn ngữ sử dụng và đối tượng khách hàng. Dựa theo tiền công của các phiên dịch, có thể nhận biết được tương đối tầm quan hệ của họ đến đâu.

Bên trong chợ, cảnh tượng tấp nập và đông đúc hơn nhiều so với bên ngoài. Trong một diện tích rộng rãi, hàng nghìn gian hàng nhỏ xíu được chia đều tăm tắp, nằm san sát và đối diện nhau bởi những lối đi nhỏ. Những lối đi này sâu hun hút, cắt ngang, cắt dọc liên tục cốt để số lượng ki ốt có thể tăng lên tối đa. Để tránh lộn xộn, các ki ốt đều có biển hiệu và được đánh số thứ tự. Được biết giá thuê mỗi ki ốt như vậy là từ 6.000 đến 1 vạn Nhân dân tệ/tháng (1 NDT bằng khoảng 3.400 VNĐ).

Khu vực rừng núi quanh cửa khẩu Việt – Trung được dân buôn chọn làm con đường vận chuyển hàng hóa về nội địa.
Khu vực rừng núi quanh cửa khẩu Việt – Trung được dân buôn chọn làm con đường vận chuyển hàng hóa về nội địa.

Tất cả sự sắp xếp ấy khiến chợ 13 trông như một mê cung khổng lồ với bạt ngàn quần áo và đồ thời trang chủ yếu phục vụ nữ giới. Hùng “ma” cho biết, tuy trong chợ có hàng nghìn gian hàng, nhưng rất hiếm gặp hiện tượng bị trùng mẫu quần áo. Đằng sau mỗi gian hàng nhỏ xíu ấy là cả một kho xưởng cực lớn, khách muốn lấy bao nhiêu cũng có.

Tìm đến một gian hàng nhỏ có số thứ tự 2612 của ba cô gái trẻ, Hùng “ma” chọn được rất nhiều mẫu quần áo với giá dao động từ 30 - 50 tệ/chiếc (khoảng 120.000 – 160.000 đồng). Anh ta bật mí rằng, những mẫu quần áo này sau khi về các cửa hàng tại Việt Nam có thể được bán với giá từ 500 – 700 nghìn đồng.

Quảng Châu có đến hàng chục ngôi chợ rộng tương tự chợ 13 với nhiều tầng lầu chuyên bán hàng hóa chuyên dụng: Quần áo, đồng hồ, điện thoại di động, đồ da, đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm, máy tính, thiết bị âm thanh... Quảng Châu từ lâu được thừa nhận là địa chỉ số 1 cung cấp hàng bình dân cho hầu hết phần còn lại của thế giới, được gọi vui là “kinh đô hàng chợ”.

Không giống với những khu chợ bán đồ bình dân khác ở Quảng Châu, chợ quần áo Bạch Mã và chợ đồ da Bạch Vân mang dáng dấp của những trung tâm thương mại thực sự với những gian hàng to đẹp, lộng lẫy. Tuy đều là hàng nhái nhưng do được làm cẩn thận bằng chất liệu tốt nên giá bán hàng hóa ở đây cao hơn hẳn so với mặt bằng giá chung. Được người dân gọi là “phần đẳng cấp nhất” của Quảng Châu.

Anh bạn đi cùng tôi tuy không dám nhận là sành sỏi về thời trang nhưng cũng có chút kiến thức. Anh mân mê chiếc áo khoác nam hiệu Gucci rồi thì thầm vào tai tôi: “Hàng đẹp từ chất liệu đến đường may. Đúng là không thể phân biệt được!”. Tôi lật thử bên trong thấy đường may rất sắc sảo, miếng vải lớp túi lót in mờ tên hãng “Gucci”, các tem size, bảng hướng dẫn giặt, nút dự phòng... đều đầy đủ các đặc điểm mà thương hiệu này hay sử dụng. Trong cửa hàng, còn đủ các thương hiệu nổi tiếng khác của Ý như D&G, Valentino, Mango, Milano, Versace... Ngoài ra, còn một số mẫu quần áo không thấy in nhãn mác khá bắt mắt. Người chủ cửa hàng giải thích: “Đó là quần áo đặt riêng. Anh chị muốn gắn nhãn của hãng nào, chúng tôi xin phục vụ như ý”. Hầu hết các mẫu sản phẩm nhái hàng hiệu tại đây có giá chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/50 so với giá niêm yết tại các shop, cửa hàng thời trang ở Việt Nam.

Sau khi đã gom đủ hàng, Hùng “ma” đến một cửa hàng tại Quảng Châu có dịch vụ đóng bao theo từng gói 50 – 100kg. Tại đây có rất đông người Việt Nam đang giao dịch với “cò vận chuyển” để đưa hàng hóa về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để tránh thuế. Nghĩ đến lời nhắc của Hùng “ma” tôi chợt rùng mình và mường tượng những cảnh tượng tiếp theo…

Có thể “nhái” tất cả mẫu hàng hiệu

A Long, một chủ cửa hàng tại chợ Bạch Mã (Trung Quốc) cho hay: “Cửa hàng chúng tôi có thể làm “nhái” bất cứ mẫu quần áo hàng hiệu nào trên thế giới chỉ sau 5 ngày chúng xuất hiện. Anh chỉ cần gửi mẫu qua email và gọi điện cần hàng vào ngày nào, công ty chúng tôi sẽ có hàng gửi sang theo đúng theo hợp đồng. Tùy yêu cầu của từng sản phẩm nhưng tất nhiên giá sẽ rẻ hơn đến 1/10 so với hàng chính hãng”.

(Còn nữa…)

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top