Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết ở nơi không ai... muốn đến

Thứ bảy, 15:16 21/01/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Những người làm việc ở nhà Đại thể của Bệnh viện Việt Đức bảo, Tết đến, nếu không bận rộn thì họ cũng chẳng mấy khi đi đến nhà ai, bởi đầu năm mà đã đụng phải cái ông quanh năm chuyên nghề làm việc với tử thi thì đích thị là “điềm gở” rồi...

 
 
Chuẩn bị một ca làm việc.
 
Ăn Tết cùng người “bên kia”
 
 “Cái chết ai biết lúc nào mà tránh. Cho nên với chúng tôi, Tết hay ngày thường thì cũng như nhau, cứ có “việc” là phải làm, đó là đặc thù công việc”, anh Nguyễn Văn Tuân, người phụ trách tại nhà Đại thể Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mở đầu câu chuyện bằng lời “tâm sự” nghe lạnh cả tóc gáy.
 
Anh Tuân bảo, Tết nhất sao không đi viết cái gì nó “vui vui”, viết về công việc của những người như anh làm gì, có hay ho gì đâu mà viết? Tôi hỏi lại anh Tuân: “Anh không coi việc của mình là cao quý sao? Ngày Tết thiên hạ được vui chơi, sum vầy, trong khi các anh phải làm việc, mà lại là việc chẳng vui vẻ gì, đó không phải là một sự hy sinh sao? Nếu không viết thì ai biết được sự hy sinh đó?”. Anh Tuân cười nói rằng mình không dám nhận từ “hy sinh”, đó là do đặc thù công việc thôi, còn từ “cao quý” cũng không dám nhận, dù các anh không coi rẻ công việc của mình.
 
Theo anh Tuân thì không phân biệt ngày thường hay ngày Tết, anh và 7 đồng nghiệp còn lại luôn thay phiên nhau làm việc tại cái nơi khá... lạnh này. Chỗ ăn, chỗ nghỉ của họ chỉ cách phòng quàn thi hài đúng một bức tường. Còn cách đó vài bước chân là phòng khâm liệm, xa hơn chút nữa là nhà tang lễ của bệnh viện.
 
Theo kết hoạch, Tết năm nay anh Tuân và một đồng nghiệp nữa trực vào ngày mồng một Tết. Công việc sẽ vẫn như vậy, y hệt như những ngày bình thường. Nếu có cái gì khác thường, thì đó là không khí xuân bên ngoài cổng bệnh viện. Đã 30 cái Tết qua, nếu anh Tuân không trực vào ngày mồng một thì cũng là ngày 29 hoặc 30 Tết. Bảy đồng nghiệp của anh cũng vậy, ai cũng phải trực Tết, “chăm sóc” cho những số phận kém may mắn. Anh Tuân bảo, từng ấy năm làm ở nhà Đại thể (nhà xác), anh chứng kiến rất nhiều cảnh ngộ éo le. Có người chết vì bệnh tật, già yếu, có người chết vì tai nạn, xe cộ, lại có người tự mình tước đi mạng sống của mình.
 
Tóm lại là mỗi người đến cái nơi... không ai muốn đến theo một cách khác nhau. Nhiều năm làm ở đây anh Tuân nghiệm ra một điều rất “triết lý” rằng, sống thì còn phân giàu nghèo, sang hèn, đẹp, xấu, chứ còn khi đã sang thế giới bên kia, ai cũng như ai. “Nghề khác thì cầu mong công việc đều đều chứ nghề của tôi thì chỉ mong càng nhàn càng tốt, nhất là vào dịp lễ Tết, đừng có ai phải vào đây. Không phải chúng tôi ngại việc đâu, mà là khi chứng kiến những cảnh ngộ đó, không chỉ thấy thương cho người đã khuất mà cũng xót xa cho người sống không được hưởng cái Tết trọn vẹn” - anh Tuân nói. 
 

Đánh số cho thi thể.

 
Nơi quanh năm vắng tiếng cười
 
Anh Tuân kể, Tết năm ngoái, có một người qua đời vào ngày 29 Tết, nếu như ngày thường, tổ công tác ở nhà Đại thể chỉ làm việc trong vài giờ đồng hồ là xong. Nhưng vì nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này chưa rõ, phải chờ cơ quan pháp luật khám nghiệm nên phải để qua ngày mồng một Tết. Vậy là lịch trực Tết lại phải thay đổi. Nguyên tắc mà đội anh Tuân đặt ra là những người đã tham gia “ca” nào thì làm trọn vẹn từ đầu đến cuối. Ở đây các anh không làm theo kiểu hết giờ là bàn giao, vì “bàn giao cái gì chứ ai lại bàn giao cả xác người”.
 
Anh Ngô Việt Dũng - một đồng nghiệp của anh Tuân - người 17 năm làm việc tại nhà Đại thể này rất dí dỏm nói rằng, nơi anh làm việc rất đặc biệt ở chỗ quanh năm không có... tiếng cười. Ai cười thì chỉ ít phút sau thành “mếu” ngay. Ở cái nhà Đại thể này, không khí lúc nào cũng lành lạnh, vào ngày Tết càng lạnh hơn, ai vào cũng có cảm giác gai người. “Ai cũng vậy thôi, có người thân mất vào ngày thường đã buồn, mất vào dịp Tết càng buồn hơn. Ở các phòng điều trị bệnh, người ta dù lo, buồn nhưng vẫn còn hy vọng, do vậy việc hỏi han các y, bác sỹ cũng nhẹ nhàng hơn. Còn khi đến với chúng tôi là lúc người ta đang phải chịu sự mất mát quá lớn, mọi chán chường, tuyệt vọng trào ra hết. Nhiều khi chúng tôi phải hứng chịu những lời gắt gỏng hoặc các hành động không mấy nhẹ nhàng của thân nhân những người đã khuất. Tết nhất mà phải nghe những lời như vậy buồn lắm, nhưng anh em cũng xác định đó là một phần của công việc!” - anh Dũng nói.
 
Nhiều người cho rằng, những người làm việc tại nhà Đại thể thường có trái tim chai sạn, băng giá. Ý kiến này chỉ đúng một phần. Việc hằng ngày phải tiếp xúc với chết chóc, hương khói, khóc thương có thể khiến những người làm ở đây “cứng rắn” hơn, nhưng chai sạn thì không hẳn, có thể cách bộc lộ tình cảm của họ hơi khác người, khiến nhiều người nghĩ vậy.
 
Anh Tuân bảo, có trường hợp gia đình người đã khuất quá khó khăn, nhóm của anh đã giúp chút tiền để đưa người quá cố về quê. “Đó là một gia đình nghèo thuần nông, nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị đã mất một số tiền rất lớn. Cụ bà biết bệnh tình của cụ ông khó lòng qua khỏi nhưng vẫn quyết định bán nhà, bán đất ở quê để lấy tiền chữa trị cho cụ ông. Vậy nhưng tiền đã hết mà vẫn không cãi được mệnh trời. Thấy thương quá chúng tôi góp một chút ít gọi là, nhưng cũng phải nói khéo lắm bà cụ mới nhận...” - anh Tuân kể.
 
Tết không đến nhà ai
 
“Tết ai cũng muốn về với gia đình, thế nhưng ngay cả những ngày không phải trực, tôi cũng rất hạn chế đi chúc Tết. Tôi không vấp phải bất kỳ một sự kỳ thị nào, tuy nhiên theo quan niệm của người Việt, đầu năm mà “đụng” phải một ông quanh năm làm việc với xác chết như tôi thì hẳn là “điềm gở” rồi. Chính mình nghĩ vậy nên ngại không muốn đến nhà ai. Thôi thì mình tự giữ ý cho mọi người yên tâm vui tết” - Anh Nguyễn Thế Hùng - một nhân viên nhà Đại thể tâm sự.
 
Anh Nguyễn Văn Tuân và các đồng nghiệp của anh đồng ý ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, nhưng với một điều kiện, khi viết thì không đưa chi tiết tên và không... đăng ảnh.
 
Anh Tuân bảo, nhiều người vẫn còn nặng nề với nghề của các anh, lên báo chí nhiều người biết đến cũng “hơi ngại”. Tuy nhiên cuối cùng anh cũng đồng ý cho đăng đủ tên họ, nhưng ảnh thì nhắn đi, nhắn lại: “Chỉ dùng ảnh lúc đang làm việc thôi nhé” (tức là những tấm ảnh các anh mặc y phục và đeo khẩu trang).
Ở nhà Đại thể, anh Hùng thuộc lớp “hậu duệ”, nhưng cũng có đến gần chục năm gắn bó với công việc này. Anh Hùng đã có gia đình, vợ anh cũng làm cùng ngành y nên rất hiểu và cảm thông cho chồng. “Trong cuộc sống vợ chồng không có một trở ngại nào ngăn cản cả, nhưng điều này đối với các đồng nghiệp khác thì tôi không dám chắc” - anh Hùng nói.
 
Còn anh Tuân thì bảo, tâm lý phần lớn anh em, khi học ra trường ít người muốn vào đây, ai cũng muốn mổ để cứu người, chứ chẳng ai muốn mổ người đã không thể cứu. Chỉ những người thực sự có cái tâm mới làm và gắn bó được với nghề. Trong quá trình hơn 30 năm làm việc, anh Tuân đã chứng kiến nhiều đợt tuyển người và chứng kiến luôn cả cảnh những người “trúng tuyển” lần lượt bỏ đi khi thời gian thử việc chưa kết thúc. Theo anh Tuân, để trụ lại được với nghề này thì yếu tố đầu tiên là cần sự cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình.
 
Câu chuyện giữa chúng tôi còn đang dang dở thì phía ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, người này đưa giấy giới thiệu nói mình là công an, đến giải quyết một trường hợp chết do tai nạn giao thông. Anh Tuân và những người khác lại vội vàng mặc quần, áo, mũ loại “đặc chủng”, đeo khẩu trang, găng tay và  sang phòng bên cạnh để vào việc. Anh kéo ngăn lạnh tầng hai, trong đó có một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, chị qua đời từ tối hôm trước, thân thể bị chấn thương rất nặng. Khi tôi đã bước ra ngoài, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói của Hùng: “Cứ tâm niệm rằng đây là nghĩa cử giúp đỡ người quá cố, nghĩa tử là nghĩa tận thì sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi thôi!”.
 
Quang Thành
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 51 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top