Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tang thương gia cảnh hai đứa trẻ chết đuối khi người mẹ đang giành giật sự sống trên giường bệnh

Thứ bảy, 10:07 12/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày này, người dân xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) vô cùng xót xa trước sự việc đau lòng về hai cháu bé tử vong vì không may trượt chân xuống nước. Trong khi đó, người mẹ của hai cháu bé đang nằm trên giường bệnh, giành giật lại sự sống.

Tang thương gia cảnh hai đứa trẻ chết đuối khi người mẹ đang giành giật sự sống trên giường bệnh 1

Bà Trường luôn dằn vặt tự trách mình sau cái chết của hai cháu. Ảnh TG

 
Không muốn người mẹ đang lâm nguy biết được mất mát quá lớn đó, những người thân trong gia đình đã cố giấu kín sự việc đau lòng này. Tại quê nhà, trong tột cùng nỗi đau, người chồng chỉ biết khóc nghẹn rồi gào thét lên trời cao: “Con mình chết hết rồi em ơi”.
 
Thương tâm hai anh em ôm nhau chết đuối
 
Tang thương gia cảnh hai đứa trẻ chết đuối khi người mẹ đang giành giật sự sống trên giường bệnh 2

Ao làng nơi xảy ra cái chết thương tâm của hai anh em Tấn và Phát. Ảnh TG


Ngày 24/6, hai ngày sau cái chết thương tâm của hai cháu bé Nguyễn Anh Tấn (9 tuổi) và Nguyễn Anh Phát (6 tuổi) trú tại xóm 9, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An), chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của hai cháu nhỏ xấu số. Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà bất hạnh ướt sũng nước sau cơn mưa rào ngày hè, khiến khung cảng càng thêm thê lương. Trong ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, anh Nguyễn Văn Thế (37 tuổi - bố hai bé Tấn, Phát) đã ngã quỵ trước sự mất mát quá lớn. Nằm kiệt sức trên giường, người đàn ông này chỉ biết khóc ròng, thi thoảng trong cơn mơ hồ, anh gào thét: “Trở về với bố mẹ đi các con. Sao các con lại bỏ bố mẹ mà ra đi như vậy. Bố mẹ hứa chỉ đi chữa bệnh ít ngày thôi mà…”. Nghe những lời như đứt ruột, đứt gan của đứa con trai, bà nội Đinh Thị Trường (69 tuổi) cũng khóc theo: “Tấn ơi, Phát ơi, về với bà đi cháu ơi. Sao hai đứa lại bỏ bà và bố mẹ mà đi. Lỗi là ở bà hết, vì bà không để ý mà hai cháu mới bị nạn như vậy. Về với bà đi các cháu ơi…”

Trò chuyện với chúng tôi, trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Trường kể lại sự việc: “Sáng đó, vì mẹ của hai cháu đang đi mổ ruột thừa trong thành phố Vinh, nhà không có ai nên khi thấy tôi ra đồng cắt cỏ, hai đứa cũng chạy theo. Trong khi tôi cắt cỏ thì anh em chúng nó chơi đùa ở phía sau. Thế nhưng mải cắt cỏ, đến lúc tôi giật mình quay lại nhìn thì không thấy hai đứa nhỏ đâu cả. Hốt hoảng, tôi cất tiếng gọi rồi đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai đứa nó. Gần đấy lại có mấy ao cá nên tôi chạy lại xem thử. Đến nơi, tôi chỉ thấy quần áo hai đứa bỏ trên bờ mà không thấy người đâu. Tôi rụng rời chân tay, vội chạy đi kêu cứu”. Nghe tiếng hô hoán của bà Trường, bà con sống gần đó vội vã chạy ra đồng, lội xuống ao tìm kiếm. Ai nấy như chết lặng khi người ta vớt hai anh em lên từ ao nước. Hai thi thể non dại ôm chặt lấy nhau. Cả dân làng Quỳnh Hồng đều rơi nước mắt. Anh Nguyễn Văn Hoàng (người trực tiếp tham gia vớt thi thể 2 cháu) cho biết, ao nước sâu khoảng 1,5m. Khi vớt lên hai anh em cứ ôm chặt lấy nhau. Mọi người trông thấy mà đau thắt ruột. Sau khi tìm được thi thể hai cháu bé, người thân và hàng xóm đã tổ chức lễ mai táng ngay trong chiều cùng ngày. Nhà neo người nên từ hôm xảy ra sự việc, những người trong xóm cũng thường sang chia buồn với gia đình.

Được biết, hai cháu bé là “quả ngọt” của vợ chồng anh Thế - chị Nhung sau thời gian dài khổ cực. Bởi anh chị đến với nhau khi cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Chị Nhung quanh năm đau ốm nên mọi gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” đều đổ dồn lên đôi vai gầy của anh Thế. Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài sào ruộng khoán mùa được, mùa mất nên quanh năm, cả nhà đều phải sống trong cảnh thiếu đói. Hai đứa con là niềm vui, niềm hi vọng và động lực lớn nhất để anh chị cố gắng vươn lên thoát khỏi nghèo khó. Cháu Tấn hiện đang học lớp 3, còn cháu Phát là học sinh lớp 1, trường Tiểu học xã Quỳnh Hồng. Hai cháu bé kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú lại ngoan ngoãn nên ai cũng yêu mến. Nhưng nào ngờ, chỉ một phút định mệnh, ông trời đã cướp đi của anh chị tất cả.
 
Người mẹ không được nhìn các con lần cuối
 
Tang thương gia cảnh hai đứa trẻ chết đuối khi người mẹ đang giành giật sự sống trên giường bệnh 3

Anh Thế gục ngã sau cái chết của hai con. Ảnh TG


Trong lúc cái chết của hai cháu Tấn và Phát khiến người ở nhà đau đớn thì cách đó gần 100 km, chị Phạm Thị Nhung (30 tuổi, mẹ của hai cháu) đang phải chiến đấu với bệnh tật để giành sự sống. Thường ngày, chị Nhung rất hay đau ốm. Trước khi xảy ra sự việc một ngày, chị lên cơn đau ruột thừa nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Hôm hai cháu gặp nạn cũng là lúc chị Nhung nằm trên bàn mổ. Ca phẫu thuật thành công nhưng do sức khỏe quá yếu, chị được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vì thế, gia đình đã thống nhất sẽ giấu kín chuyện hai cháu bé đã chết, chỉ cho người bố biết. Hôm đó, vừa nghe hung tin, anh Thế dù rất đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt người vợ, rồi nói dối về quê ít ngày lấy thêm đồ đạc. Sau khi nhờ người khác trông nom vợ, anh vội bắt xe về nhà. Bước cao bước thấp chạy vào gian nhà đặt thi thể hai đứa con xấu số, người đàn ông cúi mặt khóc như điên dại rồi kiệt sức bên linh cữu hai đứa con trai vừa ra đi mà vợ chồng anh không kịp nhìn mặt lần cuối. “Đau quá Tấn, Phát ơi! Hai đứa bỏ bố mẹ mà đi cả rồi! Trời ơi sao bắt tội các con tôi, không giữ lại cho vợ chồng tôi lấy một đứa…”, tiếng khóc của người cha khốn khổ khiến xóm làng nghẹn đắng.

Ông Nguyễn Văn Tứ, bác ruột của hai cháu Tấn và Phát nghẹn ngào: “Sao ông trời lại bất công như vậy, hai đứa nó ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Cái Nhung vẫn chưa biết chuyện động trời này, nếu nó mà biết thì có lẽ nó cũng chết mất thôi. Ông trời ơi, sao ông không thương lấy hai đứa em tôi, ông không thương lấy cháu tôi thế này”. Theo người nhà kể lại, chị Nhung dù đang nằm trong bệnh viện nhưng hình như linh tính người mẹ mách bảo chuyện chẳng lành nên từ khi xảy ra sự việc đau lòng tại quê nhà, chị cứ liên tục hỏi thăm hai đứa nhỏ. Lúc đó, những người có mặt chỉ còn cách nói dối để chị yên lòng dưỡng bệnh. Nhưng chỉ ngày mai, ngày kia, khi xuất viện trở về, liệu chị có vượt qua được nỗi đau cùng lúc mất đi hai đứa con …

Trước đây, lúc nào trong căn nhà nhỏ bé cũng tràn ngập hạnh phúc bởi có tiếng cười trẻ thơ nhưng giờ đây, bao phủ là một bầu không khí tang thương. Chứng kiến hình ảnh người đàn ông trẻ gục ngã bên bàn thờ hai đứa con nhỏ, lòng ai cũng thấy xót xa. Nỗi đau này không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Ông Nguyễn Hữu Ngự - trưởng xóm 9 cho biết: “Cuộc sống gia đình anh Thế khá khó khăn khi chị Nhung thường xuyên đau ốm. Chỉ mới trước đó mấy ngày, nhìn hai cháu bé dắt tay nhau ra ngõ chơi, ai đi ngang cũng đứng lại trêu chọc, nựng nịu ít câu, vậy mà giờ đây hai cháu lại vĩnh viễn ra đi như vậy. Chúng tôi chỉ là hàng xóm, láng giềng mà đau lòng lắm, không biết gia đình anh chị có vượt qua nỗi mất mát quá lớn này không. Hy vọng, nơi chín suối vong linh các cháu sẽ được yên nghỉ”. Ông Nguyễn Văn Lương - Phó chủ tịch xã Quỳnh Hồng cũng bày tỏ: “Sự việc xảy ra với gia đình anh Thế - chị Nhung khiến chúng tôi rất đau lòng. Gia đình anh Thế cũng thuộc diện khó khăn trong xã. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền đã xuống động viện, chia sẻ sự mất mát quá lớn này với gia đình. Mong rằng, vợ chồng anh Thế sẽ sớm vượt qua nỗi đau này”.
 
Kim Long
 
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top