Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự khó nói của người cha đi lạc được tìm thấy nhờ... facebook

Chủ nhật, 10:00 13/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Người cha được con trai đón từ quê Hà Tĩnh vào Sài Gòn chữa bệnh không may đi lạc khi mặc quần dùi đi mua thuốc lào… trước ngõ.

Tâm sự khó nói của người cha đi lạc được tìm thấy nhờ... facebook 1
Bức ảnh ông Thắng và thông tin tìm cha được đăng tải trên
 mạng facebook.
 
Ông lão lơ ngơ như… người rừng ở giữa một đô thị hiện đại không biết làm gì hơn đã quyết định về quê - dù nơi đó cách cả ngàn cây số nhưng là nơi ông biết rõ. Và điều thú vị là nhờ facebook- một biểu tượng của sự hiện đại này nay đã giúp ông lão lơ ngơ lạc giữa đô thị tìm được đường về nhà.
 
Đi lạc ngay… trước ngõ nhà con trai

Nhân vật người con trai trong câu chuyện là Nguyễn Quốc Anh (SN 1985, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) hiện làm nghề bán nước ép hoa quả ở Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh. Cha của Quốc Anh là ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1957, sống ở Hà Tĩnh) vốn dĩ sức khỏe kém, vừa bị bệnh sỏi thận và đau bao tử. Thời gian gần đây sức khỏe của ông Thắng càng ngày càng có biểu hiện không tốt, thậm chí ho ra máu, vì vậy mấy anh em họp bàn quyết tâm đưa cha vào TP. Hồ Chí Minh ở cùng anh Quốc Anh để chữa bệnh. Tuy nhiên phải mất một thời gian gia đình thuyết phục ông mới đồng ý, trước đó ông nhất định không chịu vì sợ làm con cái phải tốn kém tiền bạc. 

Ngày 30/11/2012, ông Thắng được người thân đưa từ Hà Tĩnh vào tới Sài Thành và đến nhà vợ chồng con trai trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Đến 16h cùng ngày, ông Thắng nói với con: “Bố ra đầu hẻm mua thuốc một lát nhé”. Nghĩ cha muốn đi dạo cho mát nên anh con trai để cho ông Thắng đi. Vì cũng nghĩ đi ra ngay trước cổng nhà nên ông cụ còn cởi trần và đi chân đất, cầm theo mấy đồng tiền lẻ. Chờ mãi không thấy cha về, Quốc Anh sốt ruột gọi vào điện thoại cầm tay của cha nhưng lại nghe máy đổ chuông ngay tại nhà. Thì ra người cha ra ngoài đã không mang theo điện thoại mà con sắm cho vì ông đâu có thói quen của người thành thị. Cố đợi thêm lúc nữa vẫn không thấy, người con hốt hoảng chạy đi tìm nhưng không thấy bóng dáng cha đâu.

Hỏi khắp nơi, những người dân xung quanh cho biết họ có thấy một người đàn ông như anh Quốc Anh miêu tả chạy bộ trên đường. Anh liền đi theo hướng mọi người chỉ để tìm bố. Nhưng đi mãi, tìm mãi đến khuya vẫn không thấy bóng dáng của cha. Người con chỉ còn biết hốt hoảng chạy đến hỏi các bác xe ôm, đi đến các bệnh viện và ra các bến xe hỏi nhưng ai nấy đều lắc đầu. Sài Gòn rực rỡ ánh đèn, Quốc Anh và người vợ mới cưới đứng lặng giữa đường phố nườm nượp người xe không biết tìm cha ở nơi nào.
Sau hai ngày chạy đôn đáo khắp nơi không có thông tin gì về cha, Quốc Anh đã gom góp tiền bạc trong nhà và vay mượn bạn bè để đăng tin tìm người nhà trên đài truyền hình. Đồng thời anh này cũng đến trình báo công an nhờ giúp đỡ, sau đó còn nhờ VOV giao thông phát thông báo tìm người. Anh cậy nhờ tất cả bạn bè đi dán tờ rơi khắp nơi để tìm cha. Mặc dù người con trai đã làm mọi cách nhưng sau 3 ngày người cha vẫn bặt vô âm tín. 
 
Cuộc truy tìm kì lạ của những anh hùng bàn phím

Quốc Anh điện thoại cho người bạn thân, tỏ vẻ vô cùng tuyệt vọng vì đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được cha, nay nhờ bạn nghĩ xem có cách nào nữa để thực hiện. Người bạn đã khuyên nên thử đăng tin lên Facebook vì “đã có nhiều điều kì diệu tương tự đã xảy ra nhờ mạng xã hội này”. Anh chàng bán nước hoa quả không phải là người am hiểu về internet nhưng vẫn “đánh liều” nhờ bạn đăng tin giùm.

Người bạn ngay lập tức đã đăng tải bức ảnh ông Nguyễn Xuân Thắng kèm theo số điện thoại của con trai và một số thông tin đi kèm để mọi người dễ nhận ra. Để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, anh này viết: “Mong rằng cộng đồng mạng không vô cảm với bạn Quốc Anh để đem điều kì diệu đến với gia đình bạn”.
 
Tâm sự khó nói của người cha đi lạc được tìm thấy nhờ... facebook 2

Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Anh - con trai ông Thắng.


Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ từ khi thông tin trên được đăng tải, con trai người mất tích liên tục nhận được tin báo từ những người chưa từng quen biết. Có người gọi đến nói đã gặp ông cụ ở đường Lê Văn Tám, anh liền tức tốc đến ngay, nhưng khi đến nơi mới hay người đó không phải cha mình. Có người báo tin ông cụ đang ở Trại dưỡng lão Bình Thạnh, nhưng đến nơi mới hay ông lão này tên Nguyễn Xuân Chánh, na ná giống tên cha anh là Nguyễn Xuân Thắng. Thậm chí có người còn báo tin ông Thắng mới bị công an bắt ở đường Lê Hồng Phong, anh tất tả chạy xe đến, hoá ra vẫn là người khác.

Trải qua nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, người con trai vẫn không nản chí, cứ có người báo thông tin gì về cha, dù xa mấy anh cũng tìm đến. Quốc Anh bị nỗi ân hận dằn vặt, lúc nào cũng tự trách mình không chăm sóc chu đáo khiến cha đi lạc, chắc sẽ phải chịu nhiều khổ cực, thậm chí chẳng biết sống chết ra sao. Người bạn thân áy náy nhìn cảnh hai vợ chồng bạn vứt bỏ hết công việc, vay mượn tiền bạc khắp nơi để chạy ngược chạy xuôi trong dòng người tám triệu dân, và càng tìm càng thấy tuyệt vọng. Người này thuật lại: “Lúc đó tôi chỉ biết giúp bạn bằng cách kêu gọi cộng đồng mạng phát tán bức ảnh của bố Quốc Anh càng rộng càng tốt, để có nhiều người biết và cung cấp thông tin”.

Và điều kì diệu đã xảy ra, đến ngày thứ sáu từ khi ông Thắng bị lạc, một người đã gọi điện đến, thông báo đã nhìn thấy người đàn ông giống như miêu tả đang lang thang ở thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Đã nhận quá nhiều thông tin tương tự như thế, và lần nào cũng nhầm người, nhưng Quốc Anh vẫn không chần chừ bắt chuyến xe sớm nhất ra Biên Hòa. Và lần này anh đã gặp được người cha sau bao ngày tìm kiếm. Trưa ngày 5/12/2012, hai cha con ôm chầm lấy nhau trong nước mắt và niềm vui khôn xiết. Ông Thắng đã đi cách nơi ở của con trai hơn 40km.

Ông cụ nhà quê quyết “cạnh mặt” đô thị

Khi được đón về, người cha kể lại: Do đi lạc đường, lại không biết địa chỉ của con, điện thoại cũng không mang theo, trong đầu cũng không nhớ số điện thoại nào, ông không biết làm thế nào để hỏi đường về nhà. Hỏi chuyện sao cha không tìm đến cảnh sát giao thông hay đồn công an nào nhờ giúp đỡ, ông mếu máo: “Cả đời tôi chưa ra khỏi tỉnh, cũng chưa đi lạc bao giờ nên không biết hỏi ai”. Lưu lạc mấy ngày, ông quyết định hỏi đường về… Hà Tĩnh, đi bộ dọc theo quốc lộ 1 lần đường ra Bắc.

Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh dài hơn 1000km nhưng trong tâm trí người cha lúc ấy chỉ có một nơi duy nhất ông biết để tìm về, đó chính là quê nhà. Trên đường, người cha đã phải chịu vô vàn cực khổ, nhiều bữa bị đói, bị khát, thậm chí bị đuổi đánh khi có người nhầm tưởng ông là “đạo chích”. Ông lão xúc động kể lại, tuy nhiên những người ông gặp phần lớn là người tốt, người thương tình cho ông dép để đi, có người cho ông áo mặc và mũ để đội, nhiều người thấy ông đáng thương nên còn cho ông ăn. Nhờ lòng thương của những người tốt bụng trên đường ông mới sống sót sau gần một tuần đi lạc khi đang cởi trần đi chân đất và không một đồng tiền trong túi.

Gia đình Quốc Anh cho biết ông Nguyễn Xuân Thắng khá hoảng loạn  sau vụ đi lạc. Ông nhất quyết không ở lại TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh nên người con đã đưa cha về quê Hà Tĩnh. Hiện gia đình ông Thắng muốn được gửi lời biết ơn sâu sắc tới cộng đồng mạng và những người tốt bụng đã giúp đỡ ông trên đường lưu lạc. Đối với người đã báo tin giúp cho Quốc Anh tìm được cha ở Biên Hòa, anh đã gọi điện cảm ơn và hỏi tên tuổi địa chỉ để xin đến nhà cảm ơn, nhưng người này đã từ chối, cho rằng “bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy”.

Câu chuyện người con tìm thấy cha qua Facebook đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên về sức mạnh kết nối của cộng đồng mạng, trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại” mang đến niềm tin vào một cuộc sống tràn đầy sự sẻ chia và tình thương giữa người với người. Những ngày cuối năm 2012 dường như càng trở nên có ý nghĩa hơn khi có thêm một câu chuyện đẹp khiến lòng người hạnh phúc để mỉm cười đón năm mới. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, đằng sau câu chuyện này cũng khiến cho chúng ta nhiều suy nghĩ về những khoảng cách giữa các thế hệ.
 
Thảo An
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top