Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suýt mất chồng vì tắm cho người đàn ông khác

Thứ tư, 15:00 03/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Bị quát mắng, xua đuổi, hắt nước tiểu vào người, thậm chí suýt bị chồng bỏ vì đi tắm rửa cho người đàn ông khác là những tình huống “dở khóc, dở cười” của những người phụ nữ làm cái nghề vạn bất đắc dĩ... “ôsin bệnh viện”. Khổ là thế nhưng vì mưu sinh, họ vẫn cố bám trụ lấy nghề.

 

Dù biết có rủi ro nhưng vì mưu sinh nhiều người vẫn túc trực ở các bệnh viện để bám nghề chăm sóc người ốm. Ảnh: N.Mai

 

Bị cụ ông luôn mồm gọi... mẹ

Vài năm lại đây, tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội, không khó bắt gặp từng tốp người đứng tụm năm, tụm ba ở cổng viện, nhà xe, ghế đá. Càng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, số lượng người chờ trực càng đông. Họ được gọi là những “ôsin bệnh viện”, chuyên nhận trông những người ốm theo ca khi gia chủ có nhu cầu. Công việc của họ gắn liền với người bệnh mọi lúc mọi nơi, ngay cả những thời điểm được coi là nhạy cảm, nên nhiều câu chuyện bi hài đã phát sinh từ dịch vụ đăc biệt này.

Những ngày cuối tháng 5 nắng nóng gay gắt vừa qua, ngay lối vào nhà xe của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi bắt gặp tờ giấy quảng cáo khá lạ, dán trên tường với nội dung “Nhận làm nam nuôi”. Gọi theo số điện thoại ghi trên giấy, chúng tôi được biết người này tên là Tuấn, quê Hà Nam. Khi đặt vấn đề cần người trông một cụ bà ngoài 70 tuổi bị tai biến, giọng anh này có vẻ trùng xuống: “Cụ nhà cô có bị co giật không. Lần trước tôi nhận trông một bà cũng bị tai biến. Lúc “lên cơn”, bà ấy la hét, túm tóc rồi còn cào vào mặt tôi, đến bây giờ vẫn còn lại vết xước trên mặt”. Theo như lời anh này, nếu bệnh của người nhà chúng tôi ở mức bình thường, ăn nằm một chỗ thì giá khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ngày, còn nếu bệnh có biểu hiện nặng thì giá sẽ cao hơn vì đôi khi họ cũng “sợ” bị người bệnh “hành”.

“Tôi như biến thành cô giáo dạy trẻ từ khi nhận chăm sóc một cụ ông hơn 80 tuổi bị liệt nửa người và có dấu hiệu mất trí của tuổi già ở Bệnh viện Xanh Pôn. Ngày ngày, ngoài việc cho ông ăn, vệ sinh cá nhân, tôi còn phải túc trực để kể chuyện cho ông nghe. Tôi mua những truyện cổ tích dành cho thiếu nhi về đọc, học thuộc rồi kể lại cho cụ nghe như kể cho con nít. Lúc nào cũng phải nịnh nọt, miệng “hót” như chim để cụ được vui. Người già nằm một chỗ lâu, bứt rứt trong người sinh ra khó tính, mình phải kể chuyện, động viên cho họ khuây khỏa”, chị Liễu (ở Phủ Lý, Hà Nam) chia sẻ.

Chị Liễu cho biết, cụ ông đôi khi còn “nhầm” chị là… mẹ của mình, luôn miệng gọi “mẹ” trong khi chị chỉ bằng tuổi con của cụ khiến chị ngại đến đỏ cả mặt. “Những lúc như thế tôi cũng phải đóng giả là mẹ của cụ thì mới yên được. Đời người hai lần trẻ con cũng khổ”, chị Liễu bùi ngùi.

Khác với những “đồng nghiệp”, chị Mùa (ở Quế Võ, Bắc Ninh) vài lần lại bị gia chủ hành cho đến khổ sở giữa chốn đông người. Lúc thì bị bà chủ đánh ghen, mắng nhiếc vì bị cho là chăm sóc quá nhiệt tình, đến mức thân mật với chồng bà. Khi thì bị một bà mẹ mắng chửi, mạt sát, dọa đuổi việc khi làm vương ít cháo trên người một bé gái bị liệt ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Bà mẹ ấy suýt nữa đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị nếu không được sự can ngăn kịp thời của mọi người xung quanh. “Không vì miếng cơm, manh áo, lo thuốc thang cho chồng và tiền đóng học cho các con thì tôi đã bỏ về quê lâu rồi, chứ mỗi lần thế này tủi nhục lắm”, chị Mùa nức nở.

Suýt bị chồng bỏ vì ghen

Trong vai người đi thuê người trông bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi được những người hành nghề xe ôm ở cổng viện cho hay, thời điểm này nhiều ôsin không có việc thì tranh thủ về quê lo mùa màng nhưng nếu ai có nhu cầu tìm người trông thì chỉ cần “alô” là họ sẽ thu xếp lên ngay. Chúng tôi tìm gặp chị Lê Thị Hoàn (ở Ứng Hòa, Hà Nội) theo sự chỉ dẫn của những anh xe ôm này, nhưng ngay khi đặt vấn đề muốn tìm người trông người thân là nam giới ngoài 50 tuổi thì nhận được lời từ chối thẳng thừng, bởi lẽ chị bị “dị ứng” với những bệnh nhân nam.

Làm nghề chăm sóc người ốm ở bệnh viện gần 4 năm, chị Hoàn cho hay, đã không ít trường hợp khiến chị cười ra nước mắt. Đặc biệt nhất là lần chăm sóc một người đàn ông ngoài 40 tuổi (trạc tuổi chồng chị ở quê) tại Bệnh viện Việt Đức. “Ngay khi bà vợ đưa tôi đến phòng bệnh, ông ấy nhìn chằm chằm vào bộ quần áo gụ tôi mặc trên người và đôi dép tổ ong dưới chân tôi rồi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Khi chưa hiểu chuyện gì thì bà vợ nói nhỏ vào tai tôi rằng chồng bà rất kỹ tính, ưa sạch sẽ nên bảo tôi chú ý hơn về trang phục, đầu tóc khi chăm sóc ông ấy”.

Chị Hoàn kể, cái cốc để không đúng chỗ ông ấy cũng càu nhàu, rửa mặt hơi mạnh tay ông ấy cũng quát. Có hôm đang hứng bô cho ông đi vệ sinh, bất ngờ ông dùng tay hất chiếc bô khiến nước tiểu văng khắp người chị. Xấu hổ với mọi người xung quanh, chị đã bật khóc, toan bỏ chạy nhưng vì đã nhận tiền, chị đành nuốt nước mắt nhẫn nhịn, tiếp tục công việc.

Sự việc tệ hơn khi ông này xuất viện về nhà, chị Hoàn được thuê chăm sóc từ A đến Z, kể cả việc tắm rửa, thay đồ. “Nhiều hôm cả nhà đi vắng hết, chỉ có tôi với ông ấy ở nhà, ông ấy sai tôi làm đủ việc. Chốc chốc lại đòi tôi lau người, thay quần áo, tôi ngượng chín cả mặt. Cố nhắm mắt làm, coi như đang tắm rửa người thân, nào ngờ sự việc đến tai chồng tôi. Vốn tính hay ghen lại nghe một số người thêu dệt, nói bóng gió… chồng tôi đã “ghẻ lạnh” tôi đến vài tháng trời. Suýt nữa thì gia đình tôi đổ vỡ chỉ vì tôi “trót” tắm rửa, kỳ cọ cho người đàn ông khác. Kể từ đó, tôi không bao giờ dám nhận trông nam giới nữa, dù được trả thù lao cao đến đâu”, chị Hoàn bùi ngùi.

 

“Nhiều người cứ nghĩ làm nghề ôsin bệnh viện kiếm tiền dễ lắm nhưng họ có biết đâu nỗi tủi khổ của chúng tôi. Bị quát mắng, thậm chí phải chịu đòn mà không dám kêu. Hoàn cảnh xô đẩy mới phải đi làm nghề này chứ có sung sướng gì đâu. Cả nhà 5 miệng ăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng thì chết đói. Đi làm có khoản tiền giúp gia đình trang trải cuộc sống, miễn là mình không ăn cắp, ăn trộm thì sao phải xấu hổ”.

Chị Lê Thị Bích, một phụ nữ chăm người ốm quê Lương Sơn, Hòa Bình

Mai Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top