Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức sống mới ở Trường Sa

Chủ nhật, 08:36 20/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dẫu còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng với tinh thần “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”, giờ đây, cuộc sống trên các điểm đảo trong Quần đảo Trường Sa mỗi ngày đang được thay da đổi thịt và phủ lên mình một sức sống mới của màu xanh đầy hi vọng vào ngày mai.


Làm lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn.

Làm lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn.

Cuộc sống trên đảo khởi sắc từng ngày

Sáng 8/5, con tàu mang số hiệu KN 490 của Quân chủng Hải quân do Đại tá Bùi Văn Thiết - Chủ nhiệm hậu cần Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã chính thức đưa đoàn công tác số 14 khởi hành ra Trường Sa từ vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa. 13h ngày 9/5, tàu cập bến đầu tiên là đảo Song Tử Tây trong niềm hân hoan, háo hức của hơn 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị như: Quân chủng Hải quân, Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng cục 5 (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Ngân hàng chính sách Việt Nam, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Đoàn nghệ thuật tỉnh Bình Thuận… và nhiều cơ quan, ban, ngành khác. Sau 9 ngày hành trình trên biển với các hoạt động dày đặc, đoàn đã đến thăm các đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Đá Đông A, Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Tại đảo Song Tử Tây, Đoàn công tác số 14 đã không khỏi xúc động khi được các cán bộ, chiến sĩ, người dân và các em nhỏ gửi trao những tình cảm nồng ấm. Sau khi dâng hương tưởng niệm ở Đền thờ Trần Hưng Đạo, Đoàn đã tổ chức tặng quà các chiến sĩ và thăm hỏi các hộ dân sinh sống trên đảo. Nếu không nói trước đây là đảo, hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đang đi thăm cuộc sống trên đất liền. Các hộ dân ở đây chủ yếu đến từ Khánh Hòa, sau nhiều năm sinh sống tại đảo, họ đã phủ lên Song Tử Tây màu xanh của thiên nhiên, cây cỏ và bầu không khí sung túc, rộn ràng. Kế bên ngay các nếp nhà là lớp học của trẻ nhỏ. Các hộ dân ở đây cho biết, từ khi đến đây, những đứa trẻ gần như không bị ốm đau gì do được sống trong những căn nhà khang trang, sạch đẹp và không khí trong lành của biển. Thế nên, khi phải trở về đất liền để bảo đảm việc học cho các em (vì trên đảo chỉ có mầm non và tiểu học), nhiều hộ gia đình không khỏi luyến tiếc, nhớ nhung sau một thời gian đã gắn bó với nơi đây như quê hương thứ 2 của mình.

Đảo Sinh Tồn cũng có các đơn vị hành chính tương tự như đảo Song Tử Tây. Bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo có các hộ dân sinh sống, có các công trình dân sự, văn hóa như: Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa, trạm khí tượng thủy văn, trường học, trạm y tế, chùa Song Tử… Nơi đây không còn cảnh đợi mưa như trong bài thơ “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” viết năm 1982 của nhà thơ Trần Đăng Khoa với những câu như: “Dù chẳng mưa chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt biển/Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão...”. Ngày nay, Sinh Tồn tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã khác trước rất nhiều. Trên đảo nuôi được lợn, gà, vịt, chó… trồng các loại rau như rau cải, rau muống, mồng tơi và rau đay bằng đất chở từ đất liền ra. Nước sinh hoạt được đáp ứng đầy đủ, rau xanh trồng tươi tốt sau nhà. Ngày ngày rộn ràng với các lớp học và vui chơi, nô đùa của trẻ nhỏ.

Tự hào vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc


Lớp học ở đảo Song Tử Tây.

Lớp học ở đảo Song Tử Tây.

Chứng kiến sự đổi thay của đời sống trên đảo, một cựu chiến binh từng có 4 năm tham gia lực lượng Hải quân Vùng 4 tại Cam Ranh hồi những năm 80 đã không khỏi bồi hồi xúc động khi nhiều năm rồi ông mới có dịp trở lại thăm Trường Sa. Trực tiếp thăm và trò chuyện với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, ông bảo: “Đời sống của các chiến sĩ dù vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng so với thời của chúng tôi nhiều năm trước thì quả thật là rất đáng mơ ước. Ngày đó, phải vài tháng mới có chuyến tàu ra thăm đảo, mang theo lương thực thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt... Ra được đến nơi thì có khi gạo đã mốc hoặc không còn chất nữa. Cả tháng mới được tắm một lần, rau xanh là thứ cực kỳ xa xỉ nên ai cũng gầy gò vì thiếu chất. Mỗi tháng chỉ được cấp 2 viên B1/người, chế độ đãi ngộ cũng không nhiều như bây giờ. Thế nhưng, sức trẻ đã khiến chúng tôi vượt qua tất cả để hết mình vì chủ quyền biển đảo. Bây giờ nhìn lứa thanh niên thế hệ con cháu mình được sống đầy đủ như thế này mới thấm thía sự nỗ lực cố gắng của Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các tổ chức đã dành cho Trường Sa”.

Các cựu chiến binh cũng chia sẻ rằng, họ đã phải đăng ký nhiều lần mới được “hiện thực hóa” ước mơ đến với Trường Sa. Thế nên, nhìn thấy các bạn trẻ được đến thăm đảo ở tuổi đôi mươi như vậy, theo các cựu chiến binh, đó là một điều hết sức may mắn. Họ được tuyển chọn từ hàng trăm bạn trẻ khác nên ai cũng mang trong mình niềm xúc động và tự hào khi được đặt chân lên vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Để đến với chuyến đi này, các đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức từ trước đó vài tháng, với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi. Các phần quà cũng được “khảo sát” từ trước để đảm bảo mang đến sự thiết thực, tiện dụng nhất cho các chiến sĩ, như: Ti vi, máy in, máy xay thực phẩm, các hạt giống rau, máy cắt tóc…

Khi đến thăm đảo Song Tử Tây, chứng kiến cảnh ngư dân gặp nạn đang nằm điều trị, ngoài các suất quà đã chuẩn bị từ trước, đoàn công tác cũng đã có những món quà để động viên kịp thời cho các hộ dân về vật chất, để họ yên tâm chữa trị, sớm trở lại với hoạt động vươn khơi. Một phong trào phát động quyên góp cũng được các đoàn viên thanh niên kêu gọi ngay trong chuyến đi, với số tiền lên đến 200 triệu đồng đã chứng tỏ sự lan tỏa đầy thiết thực từ sức trẻ.

Háo hức nhất là các chiến sĩ ở đảo Cô Lin, khi đảo có thêm công trình nhà văn hóa đa năng khang trang, rộng rãi. Tại đây có các phòng sinh hoạt chung, phòng tập thể dục thể thao, nơi ở, thư viện, phòng chăm sóc sức khỏe cho các chiến sĩ; đồng thời để trợ giúp, cấp cứu kịp thời cho các ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển. Công trình do Ngân hàng NN&PTNT đầu tư thực hiện với kinh phí lên đến 37 tỷ đồng.

Xúc động với các hoạt động tưởng niệm


Cuộc sống của người dân trên đảo Song Tử Tây. ẢNh: Thanh Hà

Cuộc sống của người dân trên đảo Song Tử Tây. ẢNh: Thanh Hà

Đến với Trường Sa không chỉ có niềm vui, những lời ca tiếng hát mà còn có cả những giây phút lắng đọng và những giọt nước mắt. Đoàn đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm, dâng hương đầy ý nghĩa để tưởng nhớ các chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tại thị trấn Trường Sa, đoàn được chứng kiến nhiều nghi lễ trang trọng như chào cờ, duyệt binh, thăm viếng nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ. Ngày 11/5, trước khi đến thăm đảo Cô Lin, đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và thềm lục địa Nhà giàn DK1. Lễ tưởng niệm đã một lần nữa nhắc lại chiến công, sự mưu trí và dũng cảm trong sự kiện ngày 14/3/1988 của các chiến sĩ tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 thuộc Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn công binh 83 Hải quân và tấm gương Anh hùng liệt sĩ của Trung tá Trần Đức Thông - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Anh hùng liệt sĩ Thiếu úy Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma…

9 ngày đi thăm và làm việc ở 10 đảo và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 14 tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cho đoàn. Không chỉ giúp hiểu rõ hơn về biển, đảo, về Trường Sa, Nhà giàn DK 1, trực tiếp nhìn thấy được những khó khăn, gian khổ, sự cống hiến hi sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam sẽ là những bài học giá trị để mỗi người thấm thía hơn tinh thần “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc”.

Trong chuyến đi, đoàn công tác đã phát động cuộc thi sáng tác về Trường Sa bao gồm các thể loại: Thơ, văn, bút ký, ảnh, clip… Kết quả, BTC đã trao các giải thưởng: Giải đặc biệt thuộc về chùm tác phẩm tản mạn, tùy bút, thơ của tác giả Nguyễn Văn Học (Báo Nhân dân); 2 giải Nhất gồm: Để Trường Sa luôn là “tháng năm rực rỡ” của tác giả Thanh Hà (Báo Gia đình&Xã hội), Lính đảo Trường Sa của tác giả Phan Thanh Bình (Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên); 3 giải Nhì gồm: Chùm thơ không đề của Đại đức Thích Thanh Thụy (Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định), Đồng đội ơi của tác giả Thanh Tùng (Báo Hải quân), Nếu có thể của tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Gia Lai); 5 giải 3 gồm: Nhật ký Trường Sa (Vũ Cao Khảng), Gạc Ma một vòng tròn bất tử (Nguyễn Thanh Phúc), Giữ biển (Nguyễn Tuấn Trung), Hành trình đến với Trường Sa (Nguyễn Thị Phương), Tâm tình người lính đảo (Võ Trần Mai Phương). Các tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa vào kỷ yếu Trường Sa để làm quà tặng kỷ niệm cho các đại biểu trong chuyến đi.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top