Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật đằng sau những bức ảnh đau lòng từng gây chấn động dư luận

Thứ hai, 11:09 15/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đằng sau những bức hình từng gây xôn xao làm đau lòng dư luận là một sự thật khiến ai cũng bất ngờ. Nên nhớ rằng mạng là ảo nhưng nỗi đau là thật.

Sự thật đằng sau những bức hình gây xôn xao dư luận

Bức hình cháu bé không quần áo đứng khóc trước cửa nhà đã bị cư dân mạng hiểu lầm
Bức hình cháu bé không quần áo đứng khóc trước cửa nhà đã bị cư dân mạng hiểu lầm

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội phát tán đoạn clip ghi lại hình ảnh bé gái trong tình trạng không mặc quần áo, đứng trước cổng một ngôi nhà, liên tục khóc lóc.

Theo người đăng clip cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 ngày 11/5 tại một ngôi nhà trên đường 21/8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Lúc này do tình cờ đi qua khu vực trên phát hiện bé gái trên lưng có nhiều vết lằn roi đỏ lựng, khóc lóc, người đăng clip và một số người dân quanh đó đã xúm lại hỏi thăm bé gái và nói chuyện với phụ huynh cho cháu vào nhà nhưng không được.

Sự việc khiến dư luận xôn xao vì cho rằng bé gái bị bố mẹ bạo hành, một số người thông tin nguyên nhân là do bé gái nhớ nhầm lịch thi nên bị bố mẹ đánh đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi đoạn clip được đăng lên mạng cơ quan Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã cử cán bộ đi tìm hiểu và xác định, sự việc như trong clip ghi lại là có thật, nhưng nguyên nhân lại không giống như dân mạng đồn thổi.

Bé gái trong clip có tên T (9 tuổi, học sinh lớp 3). Cháu có bố là bộ đội còn mẹ là giáo viên tiểu học. Do chiều 10/5, cháu T thông báo ngày hôm sau thi tiếng Anh nên buổi tối đã được bố mẹ ôn bài rất kỹ.

Sáng 11/5, mẹ cháu T gọi cho cô giáo và được hay cháu nhớ nhầm lịch từ thi tiếng Việt thành thi tiếng Anh và T không làm được bài trong lần thi này. Buổi chiều về nhà khi được hỏi thi tiếng Anh có làm được bài không, do sợ hãi cháu đã nói dối cha mẹ là vẫn làm tốt bài thi.

Lúc cháu T đang tắm thì người vợ kể cho chồng nghe sự việc, vì quá tức giận người đàn ông này đã cầm roi dạy con nhưng bé T sợ hãi bỏ chạy (không mặc áo quần do đang tắm) và ra đứng trước cổng nhà.

"Đây là sự trùng hợp, chứ không phải bố mẹ cháu T lột quần áo, đánh đuổi con ra khỏi nhà như thông tin trên mạng xã hội", đại diện Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết.

Người đàn ông có hành động đánh, chửi mẹ tại bệnh viện.
Người đàn ông có hành động đánh, chửi mẹ tại bệnh viện.

Hồi tháng 10/2016, clip "con trai chửi mắng mẹ tại bệnh viện" được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, 'kẻ hỗn láo' trong clip này lại được thân nhân, bà con lối xóm và chính quyền địa phương xem là người con hiếu thảo có tiếng ở xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

PV VTC News tìm về thôn Thượng, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tìm hiểu rõ nội tình vụ việc người con trai chửi mắng mẹ trong bệnh viện khiến nhiều người bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Dũng - sinh năm 1981, Bí thư Đoàn xã An Thái - cho biết, người mẹ già bị con mắng mỏ trong đoạn clip chính là mẹ anh - bà Đỗ Thị Mậu (sinh năm 1948), còn người con trai hỗn láo đó là anh trai của anh tên Nguyễn Văn Diện (sinh năm 1977), người phụ nữ ngồi giữa là vợ anh Diện, chị Lương Thị The (sinh năm 1983).

Khoảng 3 năm trở lại đây, do bệnh tuổi già và đặc biệt là ảnh hưởng của những năm tháng tham gia TNXP nên bà bị bệnh parkinson.

Kể từ khi phát hiện bà bị bệnh, các con đã đưa bà Mậu đi chữa trị tại hầu hết các bệnh viện ở Hà Nội nhưng các bác sỹ nói bệnh của bà Mậu không thể khỏi hẳn được, chỉ uống thuốc để ‘cầm’ thôi. Các con chủ yếu đưa bà Mậu lên Bệnh viện Bạch Mai. "Bà đi Bạch Mai như cơm bữa”, anh Dũng chia sẻ.

Do mắc bệnh nên hai tay bà lúc nào cũng cứ run lẩy bẩy, bà có tâm lý hoang tưởng và "rất sợ chết”. Anh Dũng cho biết cứ đêm nào cũng vậy, khi các con cháu đi ngủ sau một ngày làm việc, lao động vất vả thì lại bị bà gọi dậy ngồi nói chuyện, để bà không có cảm giác sợ hãi, nhất là sợ bóng đêm. Khi có con, cháu ngồi nói chuyện cùng bà thì tinh thần bà lại trở lại bình thường.

Khi lên đến Hà Nội, chị The đưa bà đến chỗ chồng chị là anh Diện (người con trai chửi mắng mẹ trong clip) đang làm, rồi anh Diện chở 2 mẹ con bằng xe máy đến Bệnh viện Bạch Mai.

Trong lúc ngồi chờ khám bệnh, bà Mậu có biểu hiện lo sợ bệnh nặng nên bà tủi thân ngồi khóc. Nhiều năm qua, bà Mậu thường xuyên nói ra miệng là “2 - 3 hôm nữa tao chết”.

“Thấy vậy, anh Diện mới nói bao nhiêu năm bà bảo chết nhưng đã chết được đâu là nhằm mục đích trấn an tư tưởng cho mẹ ổn định tinh thần chứ không phải là chửi rủa mong cho mẹ mình chết sớm.

Tuy nhiên, do thẳng tính, cộng với việc không khéo diễn đạt nên đã nói những câu như trong clip đã ghi lại, chị The giải thích.

"Nếu đúng lương tâm anh í mà như thế thì em là anh em cũng không thể chấp nhận được nhưng cái tâm anh í không phải như thế”, anh Dũng (em ruột anh Diện) chia sẻ.

Sự thật vụ con trai đánh cha ở Hải Dương gây bão trên Facebook - Ảnh 2.

Những hình ảnh được hàng xóm ghi lại rồi tung lên mạng

Những hình ảnh được hàng xóm ghi lại rồi tung lên mạng

Cách đây 1 năm, trên mạng xã hội xuất hiện một số tấm ảnh có kèm theo thông tin tố con trai đánh cha dã man ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thông tin này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Những bức ảnh ghi lại việc một thanh niên đang giằng co, xô đẩy một người đàn ông lớn tuổi. Tấm ảnh cho thấy anh thanh niên đè lên người ông già, một người phụ nữ mặc áo đỏ đi qua nhìn và không có phản ứng gì can ngăn.

Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Do không có chìa khóa mở cổng nên người bố trèo qua tường bao. Vì tường bao có cắm mảnh chai nên người ông bị thương và chảy máu rất nhiều nhưng ông không ý thức được việc đó.

Khi con trai ông lvề nhà, thấy cha bị như vậy đã chạy đi mua băng gạc về băng bó cho ông. Do ông đang say rượu nên ông phản ứng không cho con băng bó. Mọi người cố sức để ông bình tĩnh nhưng ông vẫn la lối và đẩy ra. Phải mất thời gian khá lâu mọi người mới giữ được ông để người con rửa vết thương, băng bó cho cha.


Câu chuyện về người con bất hiếu mà nam thanh niên M.Lê chia sẻ đã được gần 6.000 lượt share trên facebook.

Câu chuyện về người con bất hiếu mà nam thanh niên M.Lê chia sẻ đã được gần 6.000 lượt share trên facebook.

Vào tháng 6/2016, một người vô tình chụp được bức ảnh người phụ nữ ăn bún riêu trong khi người mẹ già ngồi cạnh bên, cùng với bức ảnh là câu chuyện được kể khiến nhiều người phẫn nộ, chỉ trích người con gái trong câu chuyện trên.

Trong ảnh, người con đang ăn một tô bún, còn người mẹ thì ngồi bên cạnh, có vẻ rất hợp với những mô tả của người chia sẻ, vì thế câu chuyện về người con bất hiếu nhanh chóng khiến nhiều người share, like, comment phẫn nộ.

Tuy nhiên, sự thật sau đó đã được chính người mẹ trong bức hình bức xúc lên tiếng: "Tui đâu có biết gì đâu. Bữa đó con gái tui kêu tui ăn bún, mà miệng tôi bị đau nên không ăn, thế là tui ngồi chờ. Tự nhiên bữa sau nó nói là có người nói nó bất hiếu, chửi nó thậm tệ, lúc đó nó chỉ ăn bún chứ đâu có la mắng gì tui đâu".

Chỉ vì câu chuyện bịa đặt này mà người con gái trong hình đã bị rơi vào tình trạng căng thẳng vô cùng vì sự việc được mọi người chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm của cô. Bạn bè và người thân đã ra sức động viên nhưng cô vẫn luôn cảm thấy buồn rầu về những dòng chia sẻ ấy.

Mạng thì ảo nhưng nỗi đau người trong cuộc là thật

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thì bất cứ ai cũng có thể trở thành người truyền tin. Chỉ sau ít phút một clip, một bức hình có thể bị truyền tải với một tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Có những nhân chứng, người quay, người chụp không hiểu, chỉ dựa vào khoảnh khắc chứng kiến mà đã kể nên những câu chuyện chưa thật. Tuy nhiên, có những trường hợp đã dựa vào những bức hình, những clip đó để xuyên tạc sự thật với mục đích câu like.

Nhiều người dùng không ý thức được, chưa nói đến vấn đề đạo đức, chỉ xét về mặt pháp lý, hành vi tung tin đồn thất thiệt của chủ sử dụng các tài khoản facebook đã vi phạm pháp luật.

Cụ thể, hành vi này vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin vào trị an, trật tự công cộng.

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ lỗi, thiệt hại và tính chất nghiêm trọng của sự việc, những đối tượng này còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Mạng xã hội là ảo, nhưng những hậu quả nó gây ra cho cuộc sống con người là thật. Vì thế trước khi viết điều gì đó lên mạng xã hội, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng những điều mà mình chia sẻ. Đừng để một phút nông nổi của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

K.N (th)

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 30 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top