Thứ Bảy, 26/05/2012 04:00 (GMT+7)

Sự sống mong manh!

GiadinhNet - Tính từ thời điểm này năm ngoái tới nay, cả nước bàng hoàng chứng kiến 6 vụ tai nạn gây ra những cái chết tập thể làm đau lòng người ở lại.

Lật giở lại những trang tin cả cũ và mới, điều dễ nhận thấy nhất là những vụ tai nạn ấy đều ở lĩnh vực giao thông và tai nạn lao động, trong đó, giao thông là thảm khốc nhất.
 
Ngày 20/5/2011, một gia đình tổ chức sinh nhật cho con trên tàu du lịch Dìn Ký ở TP Hồ Chí Minh. Cuộc vui giữa chừng thì tàu bị sóng gió đánh lật, 16 người thiệt mạng, một phần ba trong số ấy là trẻ em. Riêng gia chủ bữa tiệc phải chịu thảm cảnh đau đớn nhất khi có đến 9 người thân trong nhà đã không bao giờ trở về nữa. Vụ tai nạn sau đó được chỉ ra là do tàu không đảm bảo an toàn, đăng kiểm cũng đã hết và tai nạn thực ra đã được báo trước, hoàn toàn có thể tránh được.
 
Thảm cảnh Dìn Ký còn chưa lắng xuống thì vừa rồi, một chiếc xe chở khách đã lao xuống cầu Sêrêpôk, địa phận Đắk Lắk, cướp đi mạng sống của 34 người. 34 con người ấy, mỗi người một cảnh ngộ, nhưng đều có số phận, có gia đình người thân, sự ra đi đột ngột và vô tội của họ để lại biết bao xót xa, đau đớn. Nhắc đến vụ tai nạn xe khách này, không thể không nhớ đến vụ xe khách bị trôi trong lũ vào cuối tháng 10/2010 tại Hà Tĩnh. Lần ấy, 19 người được xác định thiệt mạng, một người đến nay vẫn được cho là mất tích.
 
Đứng ngay sau tai nạn giao thông, tai nạn lao động cũng gây ra nhiều cái chết thương tâm. Và từ năm ngoái đến giờ, tai nạn liên tục đổ lên đầu “phu đá” ở Nghệ An, Hải Phòng, Thanh Hóa... Tháng 10/2010, tại mỏ đá Lèn Cờ (Nghệ An), đá núi bất ngờ đổ ập xuống hàng trăm người đang làm việc, 18 người không may mắn đã thiệt mạng. Dư âm của vụ tai nạn ấy còn chưa hết, đúng thời điểm vụ việc được đưa ra xét xử thì ở Hải Phòng, sét đánh vào mạng điện khi công nhân khoan đá, đặt mìn phá núi làm mìn nổ, 6 người chết. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, đá núi tiếp tục lở, 3 người nữa lại không bao giờ về với gia đình, vợ con...
 
Đi theo những vụ việc gây ra cái chết của hàng chục người luôn là những cụm từ khiến bất kể ai, dù có cứng rắn đến mấy cũng không thể kìm lòng: tang trắng xóm nghèo; nỗi đau người ở lại; buồn vui đời phu đá; thảm cảnh con mất cha, vợ mất chồng; lá vàng chưa rụng, lá xanh mất rồi...xuất hiện ngày càng nhiều trên các bản tin thời sự.
 
Xét ra, hầu hết các vụ việc đau lòng nêu trên có nguyên nhân từ phía con người như sự chủ quan, coi thường các nguyên tắc an toàn cơ bản, đôi khi vì lợi nhuận... Cũng có lúc, như lời của nhiều phu đá may mắn thoát nạn nói lại rằng chỉ vì miếng cơm manh áo, nên dù biết hiểm nguy luôn rình rập, thần chết luôn cận kề nhưng họ vẫn phải làm.
 
Trong tất cả những gì quý giá nhất, không gì bằng mạng sống con người, ngẫm lại thấy cái quý giá ấy lúc này, sao mong manh quá!
 
Sông Hồng

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân