Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số phận nghiệt ngã của người vợ bị chồng ép "hút" heroin

Thứ bảy, 11:12 19/06/2010 | Xã hội

“Chị dâu bảo em ra ngoài rồi có 4,5 người to khỏe lừa bắt em lên xe, về làm vợ “nó” rồi em mới biết mặt “nó” lần đầu tiên. Năm đấy em mới 13 tuổi…”.

Đó là những lời tâm sự của cô bé Hờ Thị Sông, hiện đang là học viên của Trung tâm Giáo dục Lao động huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La. Cuộc đời em từng là một chuỗi dài những ngày đau khổ vì bị chồng đánh đập và ma túy hành hạ…

Lấy chồng từ thủa 13

Trung tâm Giáo dục Lao động huyện Mộc Châu nằm cách thị trấn 12 km. Đây là nơi cai nghiện của 103 học viên, đa phần là đồng bào dân tộc Mông. Câu chuyện về cuộc đời của Hờ Thị Sông - một góa phụ người Mông mới chỉ 17 tuổi và cũng là một học viên của Trung tâm đã thực sự khiến chúng tôi xúc động.
 
Sông là con thứ 2 trong một gia đình người Mông tại bản Tà Phách, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La. Vì nhà nghèo, Sông không được đi học, hàng ngày công việc của em là lên nương làm cỏ ngô, vào rừng kiếm củi. Sông nói: “Bố mẹ nói con gái chỉ lấy chồng thôi, con trai ở nhà mới được đi học. Nhà nghèo con gái phải ở nhà phụ bố mẹ kiếm tiền”.
 

13 tuổi bị cướp về làm vợ, Sông đã sống một cuộc đời đầy đau khổ trong đòn roi và ma túy.

 
Những tưởng cuộc sống của một cô gái Mông cứ thế bình dị trôi đi, ngờ đâu sóng gió bắt đầu đến với cuộc đời Sông khi em còn quá trẻ. Mới 13 tuổi, Sông đã bị Sồng A Vạ, sinh năm 1988, trú tại bản Ba Khen lừa bắt về làm vợ.
 
“Hôm đó, chị dâu bảo em ra ngoài rồi có 4,5 người to khỏe lừa bắt em lên xe, về làm vợ “nó” rồi em mới biết mặt “nó” lần đầu tiên. Năm đấy em mới 13 tuổi…” – những ký ức buồn trở lại với cô gái trẻ.
 
"Chồng ép em hút heroin!"
 
"Bắt vợ" là tục lệ của người Mông, nhưng còn quá nhỏ, lại chưa từng biết mặt A Vạ trước đó, Sông khóc ròng mấy ngày liền đòi về nhà: “Mày cứ bắt em về, em chẳng thích mày đâu, em cứ trốn về với bố mẹ…”.
 
Sông đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng bị bắt lại và bị chồng đánh đập rất dã man.
 

Không chỉ thường xuyên đánh đập hành hạ vợ, A Vạ còn ép vợ hút heroin, Sông kể: “Nó ép em hút cùng “nó”, “nó” bảo: anh nghiện rồi, mày không hút theo anh thì mày đi theo thằng khác mất… ”. Lấy cớ như vậy nhưng thực tế A Vạ dùng ma túy để dễ dàng bắt Sông tuân theo ý mình, nếu em không nghe lời là hắn lại để mặc em vật lộn với cơn nghiện.

Em kinh hoàng kể lại: “Nó đánh em nhiều lắm, không nhớ rõ bao nhiêu lần. “Nó” ác lắm, đánh đấm em xưng hết cả mặt mày, chảy máu mồm, máu mũi còn ướt hết cả ngực áo”. Vừa nói cô bé vừa lấy tay cầm vạt áo trước ngực giơ lên.
 
Mỗi lần Sông bỏ trốn, A Vạ đều lấy cớ đã “trả tiền” cho bố mẹ để dọa nạt em: “Mày không thích nhưng tao trả tiền hết cho bố mẹ rồi, mày mà trốn thì tao đánh chết”. Theo tục người Mông, nếu bố mẹ đã nhận tiền nghĩa là đã chấp nhận gả con gái. Chỉ vì 2,6 triệu đồng - số tiền A Vạ “trả” cho bố mẹ Sông mà em đành nuốt nước mắt chấp nhận làm vợ tên chồng vũ phu, độc ác.
 
Nhờ buôn hàng lậu sang Lào, A Vạ đủ tiền thoải mái hút heroin. Nhưng đến khi làm ăn thua lỗ, không còn tiền “ nuôi” ma túy thì A Vạ sẵn sàng lừa bán luôn cả vợ sang Lào.
 
Sông kể: "Nó đưa em đến nhà một người Mông bên Lào, rồi bỏ đi mất luôn không thấy quay lại…”. May mắn được một người Mông thương tình giúp đỡ, Sông bỏ trốn về Việt Nam.

Đi bộ hai ngày trời, cô bé tìm về được đến nhà bố mẹ đẻ. Nào ngờ A Vạ đã ở nhà chờ sẵn, hắn dí dao vào cổ em, dọa nạt: “Mày cứng đầu quá, không nói được mày, tao cho mày chết…”.

Vì quá thương con, dù nhà túng thiếu, bố mẹ Sông chạy vạy vay mượn đủ 2,6 triều đồng để đổi lại sự tự do cho cô con gái xấu số. Một thời gian sau đó, A Vạ bị bắt vì buôn ma túy và chết trong tù.

Sông thoát khỏi những ngày tháng đen tối sống cùng tên chồng vũ phu nhưng cuộc đời em chưa tìm lại được ánh sáng vì còn bị ma túy ngày đêm hành hạ…

Hành trình tìm lại cuộc đời
 
Đầu năm 2010, không muốn con tiếp tục chịu nỗi đau từ ma túy, bố mẹ Sông dằn lòng đưa em vào Trung tâm Giáo dục Lao động Huyện Mộc Châu.
 
Ông Nguyễn Văn Chí , người phụ trách chung tại trung tâm kể: “Khi mới được đưa vào đây, cô bé lên cơn “ vật” ghê lắm, phải đến 3,4 người khỏe mới giữ được. Nhưng sau chục ngày thì đã dần ổn định. Sau đó thì hồi phục rất nhanh, khi mới đến nhìn cô bé gầy còm ốm yếu lắm nhưng bây giờ đã khỏe mạnh hồng hào rồi”.
 
“Sông ngoan ngoãn lễ phép lại khá thông minh, dễ bảo nên hôm biết cô bé bỏ trốn khỏi trung tâm, tôi cũng bất ngờ ” - ông Chí nói thêm.
 

Ánh sáng đang trở lại trên khuôn mặt người con gái đã từng có một chặng đời bất hạnh.

 
Dù rất nhớ và muốn về nhà nhưng Sông cũng không dám có ý định trốn trại, việc em bỏ trốn là rất…tình cờ. Tại trung tâm, Sông có quan hệ khá tốt với hai cô bạn, Nếnh và Mừng. Vốn có sẵn ý định từ trước nên đêm 15/5/2010, cả hai đã phá song sắt cửa sổ phòng rồi bỏ trốn.
 
Trước khi đi, vì không “lỡ”…bỏ rơi Sông nên hai bạn gọi Sông cùng bỏ trốn. Bị gọi dậy, một phần vì sợ hãi, một phần lại quá nhớ nhà nên Sông cũng…trốn theo.
 
Sông kể: “Lúc đó em không biết làm thế nào, cứ định quay lại nhưng sợ nên lại chạy. Em cứ chạy thẳng vào rừng để không bị bắt lại, chạy mệt quá em ngủ luôn một đêm trong rừng, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, em lại lần theo đường rừng mà về nhà, cứ đi như thế, tối mịt thì về đến nơi”.
 
Vì sợ bị bắt, bị kỷ luật, Sông không dám ở nhà mà sống… 16 ngày trong rừng. Hàng ngày bố mẹ mang cơm cho em ăn, đêm đến em lấy đất rừng làm đệm, lá cây rừng làm gối. Dù không bắt ép nhưng bố mẹ và anh trai đều khuyên em nên quay về trung tâm.
16 ngày sống chui lủi trên rừng là 16 ngày Sông dằn vặt suy nghĩ: “Đêm nào nằm trên rừng em cũng khóc, bị muỗi rừng đốt, nghe tiếng thú rừng kêu lúc nửa đêm, em chỉ muốn chạy ngay về nhà nhưng lại sợ…bị bắt, bị phạt”.
 
Ông Thắng, Giám đốc trung tâm vui vẻ kể lại: “Sáng sớm hôm đó, đúng 16 ngày sau khi bỏ trốn, Sông thập thò ở cổng trung tâm xin cho được quay lại. Nhìn mặt Sông tái mét vì sợ, tôi cũng thấy thương, cô bé biết tự mình quay lại trung tâm như vậy là rất tốt”.
 
Từ ngày quay lại trung tâm, Sông chăm chỉ cai nghiện và cải tạo tốt. Bây giờ em đã không còn bị những “cơn vật” hành hạ nữa. Sông sống vui vẻ, hòa đồng và em cười rất nhiều. “Mọi người trong trung tâm đang làm hết sức mình, tận tình giúp đỡ để các em sớm được trở về với cuộc sống bình thường” - ông Thắng khẳng định.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top