Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút sinh tử bị rắn hổ mang trườn qua người trên đường chạy trốn “lò vắt sức”

Thứ bảy, 08:48 31/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Páo bảo trong cuộc đời mình, anh đã nhiều lần đi lạc, phải ngủ qua đêm giữa rừng già mà không hề sợ hãi. Vậy nhưng trước sự tàn độc của những kẻ xấu bên kia biên giới thì chàng thanh niên dũng cảm như Páo cũng cảm thấy chùn bước. Chính vì vậy khi lọt vào “lò vắt sức” lần 2, anh đã vận dụng trí óc để làm sao tẩu thoát một cách an toàn nhất.

 

Páo dẫn PV tới con đường đi sang bên kia biên giới
Páo dẫn PV tới con đường đi sang bên kia biên giới

 

Kế hoạch thoát thân

Với suy nghĩ đơn giản là được no cái bụng mới có sức chống chọi với những khó khăn phía trước, Páo nhận lời gã thanh niên lạ đi vào lò gạch làm thuê. Tuy nhiên với những gì đã trải qua, Páo tự nhủ mình phải cẩn trọng hơn, nếu gặp chuyện không may còn có cách ứng biến để thoát thân. Bởi thế mà trên đường bỏ trốn, Páo nhặt được con dao gọt hoa quả tại một vườn cam, anh đã cất giấu trên người để phòng thân. “Lúc đó nghĩ chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nên tôi cứ mang theo con dao nhọn bên người, phòng khi người ta ép mình quá thì có thể dùng đến. Hôm bị lừa vào làm ở lò gạch cũng thế, tôi đã từng tính nếu bị người ta bắt giam rồi ép lao động như lần trước sẽ liều lĩnh để thoát thân”, Páo chia sẻ.

Páo cho biết thời gian làm tại lò gạch chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng nỗi ám ảnh về nó vẫn còn dai dẳng trong anh cho đến bây giờ. Anh và những công nhân ở đây phải làm quần quật 14 tiếng một ngày, được ăn uống đầy đủ nhưng không ai nhắc tới chuyện lương lậu. Xung quanh lò gạch không có những tên xã hội đen đáng sợ nhưng luôn thấp thoáng các mái đầu xanh đỏ. Đó là những thanh niên choai choai tay lăm lăm dao kiếm canh chừng công nhân. Biết lại lọt vào “địa ngục trần gian” lần nữa, Páo vô cùng hối hận vì lúc đó đã không nghe lời người bạn đồng hành. Ban ngày phải lao động cực nhọc còn ban đêm nỗi sợ hãi lại len lỏi vào trong từng giấc mơ của Páo.

Đêm đêm, anh thường giật mình tỉnh giấc mỗi khi mơ thấy những thanh niên tóc xanh, tóc đỏ ở lò gạch cầm theo dao kiếm đuổi theo mình. Nằm trong căn phòng tồi tàn giữa đêm khuya, anh nhớ về gia đình, về người vợ thân yêu của mình hơn bao giờ hết. Anh thấy hối hận vì những gì mình đã làm đối với vợ con nên càng quyết tâm phải sống, phải thoát khỏi cái chốn vắt kiệt sức người này để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vậy là một lần nữa, anh bàn với Thông kế hoạch “chuồn”. Nhưng vẫn hy vọng sẽ lấy được vài đồng lận lưng phòng khi đói nên Páo đánh liều nói chuyện với gã chủ.

Nghe Páo nói ậm ọe vài câu tiếng Trung về chuyện tiền nong, gã chủ với khuôn mặt bặm trợn giơ hai ngón tay lên, ý nói anh phải làm hai tháng ở đó thì mới tính tiền công. Páo bảo, anh đã đủ trải nghiệm để biết những mánh khóe của những tên chủ chuyên lừa gạt người lao động. Vì vậy nhân lúc có nhiều người ở đó, anh kiên quyết lắc đầu không làm nữa. Sau đó, Páo đưa chiếc điện thoại không sim mà anh nhặt được ở dọc đường, mở hình ảnh một người phụ nữ đang mang thai, ngụ ý vợ anh ở quê nhà cũng vậy rồi tỏ nét mặt lo lắng. Thấy vậy, người chủ kia cũng không dám làm căng với Páo bởi có rất nhiều công nhân ở đó. Vậy là, Páo và Thông được cho đi.

Tuy nhiên gã chủ không dễ dàng buông tha cho hai thanh niên đến từ bên kia biên giới như thế. Khi Páo và Thông đang chạy thật nhanh dọc theo đường Quốc lộ vì sợ bị bắt lại thì hai chiếc xe máy chở bốn tên thanh niên đầu xanh, đầu đỏ đuổi theo đề nghị hai người quay lại làm việc và giơ tay ngỏ ý nói sẽ tăng thêm tiền. Páo biết đây chỉ là chiêu trò của bọn người xấu nên lắc đầu từ chối. Khi những tên kia định xông vào “cưỡng chế”, Páo liền rút con dao giấu trong người ra đe dọa, sau đó kéo người bạn đồng hành quay đầu chạy vào cánh rừng gần đó tẩu thoát.

Đối mặt hiểm nguy

 

Bà Ly Thị Giàng (mẹ Páo - PV) vui mừng
khi đứa con trai an toàn trở về
Bà Ly Thị Giàng (mẹ Páo - PV) vui mừng khi đứa con trai an toàn trở về

 

Khi lẩn trốn trong rừng, Páo và Thông đã phải ngủ qua đêm ở một gốc cây cổ thụ lớn, đến sáng hôm sau mới dám ra đường quốc lộ để tiếp tục tìm đường về nhà. Páo bảo đêm tối ở lại rừng, trong dòng suy nghĩ miên man, anh đã từng nghĩ đến cái chết vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng. May nhờ có người bạn đồng hành động viên, an ủi, anh mới có động lực để vượt qua. Sau khi ra khỏi cánh rừng rậm rạp nơi xứ người, hai chàng trai Mông tiếp tục thẳng hướng mặt trời mọc để đi với niềm tin đó chính là con đường trở về quê hương. Những ngày đi liên tiếp không ngừng nghỉ khiến đôi chân của cả hai đều mệt rã rời. Thi thoảng cảm thấy kiệt sức, họ phải dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi mới có thể đi tiếp.

Chặng đường băng rừng vượt suối để trở về nhà của Páo thật không ít gian nan, vất vả nhưng cũng để lại cho anh nhiều kỷ niệm. Anh nhớ nhất là những đêm ngủ ven đường, những con chuột thum thủm mùi nước cống sột soạt cả đêm khiến anh tỉnh giấc. Páo bảo, những con chuột ở ven đô nước bạn to như con mèo, chứ không nhỏ như loài chuột rừng mà anh vẫn thường đánh bẫy về làm thịt nấu canh gừng. Cũng bởi ăn quen món thịt chuột ở quê, Páo và bạn trong lúc đói đã nảy sinh ý tưởng làm bẫy để bẫy những con chuột cống hàng đêm vẫn làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng khi được hỏi về mùi vị loại “đặc sản” ấy như thế nào thì cả hai đều lắc đầu bảo không ngon. Tuy nhiên, những lần phải ăn thịt chuột cống chống đói vẫn chưa là gì.

Páo bảo có lần, anh và Thông đã từng đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. “Lúc đó, chỉ cần một tiếng thở mạnh là chúng tôi đã ngay lập tức sang thế giới bên kia. Chuyện là hôm đó khi đi bộ tìm đường về đã quá mệt, lại không biết nói tiếng Trung nên cả hai đành đến nhà dân ngửa tay xin ăn và may mắn được người ta cho ăn cơm nguội. Sau đó, cả hai lại tiếp tục lên đường. Nhưng đi được một đoạn thì trời tối, chúng tôi quyết định ngủ qua đêm ở một bụi cây ven đường. Đến giữa khuya, một con rắn hổ mang cỡ chừng 5-6 kg bỗng dưng bò qua người chúng tôi. Quá hoảng sợ, định hét lên thì anh Thông vội bịt miệng tôi lại để không gây tiếng động. Cả hai như nín thở cho đến khi con rắn trườn đi nơi khác”, Páo kể.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Páo thấy cuộc đời mình quá mong manh. Anh bắt đầu nghĩ về lời “phán” của vị thầy mo trước kia rằng, cuộc đời anh sẽ gặp nhiều sóng gió khi đến tuổi trưởng thành. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi. Páo tự nhủ đường về không còn xa nên anh phải cố gắng bước tiếp. Con đường nhựa đưa hai người đàn ông Việt Nam đến một nơi đông dân cư, nhà cửa thi nhau mọc san sát. Páo bàn với bạn tìm đến công an nhờ họ chỉ lối. Vậy là họ dắt nhau đến trụ sở nhưng đúng vào ngày nghỉ nên không ai làm việc. “Hôm ấy không gặp được công an ở đó nên chúng tôi ngủ tạm ở một vỉa hè gần đồn công an. Đến sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi ngó sang bên cạnh vẫn thấy họ chưa làm việc. Cùng lúc đó, một người lái xe đi chậm chậm nói vài câu nhưng tôi chỉ hiểu được một câu là “làm thuê”. Sau đó, người đàn ông ấy có nói gì chúng tôi cũng gật đầu vì khi ấy quá đói”, Páo kể lại. Trong lần gặp gỡ này, Páo vẫn có suy nghĩ kiểu gì mình cũng sẽ bị lừa như những lần trước đó. Nhưng bởi vì quá đói nên anh chấp nhận chịu khổ, để dù có chết cũng được làm “con ma no” nơi xứ người. Nhưng thật bất ngờ, người đàn ông kia đã giữ lời hứa sẽ trả tiền. Chính người đó đã gieo cho hai chàng trai Mông niềm tin và hy vọng về một ngày không xa được trở về bên gia đình.   

 

Vốn là một người chất phác và thẳng thắn nhưng kể từ khi bản thân rơi vào cảnh khốn cùng ở một nơi xa lạ, Páo đã rèn luyện cho mình sự khôn khéo. Chính điều đó đã giúp anh an toàn trở về sau bao gian khó, hiểm nguy. “Khi ở nơi xa lạ, tôi càng thấu hiểu rằng mình phải tự bảo vệ bản thân, bởi không ai ở đây bảo vệ mình cả. Tôi càng thấu hiểu hơn sự quý giá của gia đình mình, bà con mình, dân tộc mình. Tôi cũng nhận thấy qua hành trình trở về gian khổ này, tôi đã trưởng thành rất nhiều”, chàng trai Mông tâm sự.

 

(Còn nữa…)

Phàn Giào Họ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 50 phút trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 2 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 2 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Top