Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phút giao thừa sum họp của vợ chồng cảnh sát biển 5 năm mới được cùng đón Tết một lần

Thứ tư, 19:38 18/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Đối với người vợ có chồng làm Cảnh sát biển như chị Phương thì việc có đầy đủ các thành viên trong gia đình cùng đoàn tụ bên nhau vào những khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong năm không hề dễ dàng. Bởi thế mà, Tết với những người khác có thể bình thường nhưng ai ở trong hoàn cảnh là vợ của người lính biển như chị mới cảm thấy quý giá đến nhường nào.

Cưới nhau được 5 năm nhưng Tết năm nay là cái Tết đầu tiên chị Hoàng Như Phương (SN 1987, quê xã Cảnh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) và chồng được ăn Tết cùng nhau.

Sự hy sinh thầm lặng

Chị Phương là một trong những người vợ cảnh sát biển may mắn có được niềm hạnh phúc khi biết tin năm nay chồng mình sẽ được nghỉ phép về ăn Tết cùng gia đình. Một năm sắp trôi qua với biết bao sóng gió, trong khi công việc của anh  phải đối mặt với những hiểm nguy thì chị vẫn luôn dõi theo từng bước đi của chồng, cổ vũ động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Tuy còn trẻ tuổi nhưng chị luôn là hậu phương vững chắc để anh an tâm cống hiến hết mình cho công việc. Bao nhiêu cố gắng đó của chị cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Việc chồng được về ăn Tết cùng chị và gia đình có lẽ là món quà lớn nhất mà suốt một năm qua chị mong mỏi.

Anh Tiến đã nhiều năm xa nhà làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Anh Tiến đã nhiều năm xa nhà làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

“Nhận được tin anh ấy báo về rằng, năm nay anh được đơn vị cho nghỉ tết tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Tuy lần này anh ấy cũng chỉ về được 1 tuần lễ nhưng đối với tôi như vậy đã là tốt lắm rồi. Vợ chồng mỗi năm gặp nhau được mấy lần thì biết gần nhau bao nhiêu lâu mới đủ được. Tôi có được may mắn như thế này là còn hơn hẳn nhiều người bởi có biết bao nhiêu người vợ khác cũng có chồng là cảnh sát biển năm nay vẫn phải đón Tết một mình. Tôi đã từng ở vào hoàn cảnh đó nên rất thấu hiểu cảm giác của họ. Bởi vậy, dịp Tết được ở gần nhau ngày nào cả tôi và chồng đều cảm thấy quý giá vô cùng”, chị Phương tâm sự.

Được biết năm 2009, chị Phương tình cờ quen anh Nguyễn Nam Tiến (SN 1982, quê xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), nhân viên pháo tàu CSB 2012 trong một lần anh về phép. Qua những lần trò chuyện, tình yêu giữa hai người dần nảy nở. Không lâu sau đó, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Hạnh phúc càng được nhân lên gấp bội khi một năm sau đó, họ chào đón sự ra đời của đứa con trai đầu lòng. Tuy nhiên do tính chất công việc của anh thường xuyên phải xa nhà, theo những con tàu ngày đêm lênh đênh trên biển nên thời gian vợ chồng chị được ở bên nhau không nhiều. Ban đầu, chị cảm thấy rất tủi thân nhưng lâu dần cũng hiểu được và thông cảm cho công việc của chồng. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày cưới nhưng nếu tính cả những ngày phép, ngày nghỉ tranh thủ và cả thứ 7, Chủ nhật tạt về thăm vợ con thì thời gian vợ chồng chị được gần nhau chưa đầy một năm.

“Lâu dần thành quen. Hơn nữa bây giờ gia đình có thêm đứa con nên cũng đỡ buồn hơn. Chứ lúc mới cưới nhau về, nói thật lòng thì tôi thấy rất sợ cảm giác cô đơn, thiếu vắng người đàn ông trong nhà. Bởi vậy mà mỗi khi nghe anh thông báo sẽ được nghỉ phép về thăm nhà, tôi lại hồi hộp chờ đợi từng ngày. Không riêng gì tôi mà có lẽ tất cả những người vợ có chồng công tác nơi đảo xa, làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió cũng đều được thời gian trui rèn thêm sự cứng cỏi, đức hy sinh để nhấn chìm tất cả những gian truân, khó khăn, buồn tủi. Dẫu vậy nhưng nếu so với các anh thật chẳng thấm tháp vào đâu. Bởi tôi tin cả tuổi thanh xuân và mãi mãi sau này, nhiệm vụ lúc nào cũng được các anh đặt lên hàng đầu để hoàn thành nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng mà Đảng và Quân đội giao phó”.

Ngày thường đã vậy, còn những ngày Tết đến nỗi buồn và niềm mong mỏi có chồng ở bên cạnh của chị lại càng lớn hơn gấp nhiều lần. Trong 5 năm làm vợ, chị Phương mới có được một cái Tết ở bên chồng. Những cái Tết còn lại, nhìn cảnh gia đình người ta vợ chồng, con cái sum vầy, lòng chị lại rưng rưng buồn tủi. Mặc dù đã tự dặn lòng phải cứng rắn, phải vui vẻ nhưng những khi ấy, nước mắt chị vẫn chực trào. Thương chị một mình thui thủi trong những ngày Tết chồng xa nhà, bà con lối xóm cũng thường qua lại thăm hỏi, giúp đỡ. Bên cạnh đó, đơn vị của anh cũng cử đại diện đến tặng quà, động viên giúp chị vơi đi nỗi nhớ chồng.

Niềm hạnh phúc vô bờ

“Tôi biết rằng đã lấy chồng là lính thì phải biết chấp nhận và hy sinh. Tôi luôn tự nhủ trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra cũng phải chấp nhận. Những cái tết anh không về được thì tối 30 anh thường gọi điện chúc Tết mẹ con tôi và gia đình. Biết tôi buồn nên trong 3 ngày Tết, hầu như lúc nào có thời gian rảnh, anh cũng đều gọi điện hỏi thăm tôi và con. Tôi hiểu rằng ở quê mình còn có bố mẹ, anh em họ hàng chung vui đón tết, chứ ở ngoài kia chỉ có đồng đội, anh còn buồn hơn tôi gấp nhiều lần. Bởi vậy mà lúc chồng gọi về, tôi cũng động viên anh cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng lo lắng gì cho hai mẹ con. Khi nào anh được trở về, cả hai sẽ bù đắp cho nhau những thiệt thòi này. Những lần lên nhà nội có đầy đủ các cô chú thì tôi đều gọi điện cho anh và mở loa ngoài điện thoại để anh có thể cảm nhận được rằng, gia đình vẫn luôn ở bên cạnh anh, sát cánh bên anh cho dù anh ở bất cứ nơi đâu. Và anh sẽ mãi mãi là niềm tự hào của chúng tôi”, chị Phương chia sẻ về những cái Tết chồng xa nhà.

Hạnh phúc ngày sum họp của vợ chồng anh Tiến.

Hạnh phúc ngày sum họp của vợ chồng anh Tiến.

Hiện chị Phương vẫn còn đang theo học lớp kế toán liên thông ở Đà Nẵng, chưa có thu nhập gì nên toàn bộ tiền chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của anh. Những ngày cuối năm đi sắm Tết, chị cũng chỉ mua một vài thứ cần thiết để làm lễ cúng giao thừa cuối năm và một vài bộ quần áo cho con để cháu được bằng bạn bằng bè. Ngày Tết, chợ búa ồn ào tấp nập nhưng mỗi khi gặp người quen, nghe họ hỏi năm nay anh có về ăn Tết cùng hai mẹ con không, chị lại có chút chạnh lòng. Tuy nhiên chị bảo, đó cũng chỉ là chút cảm xúc nhất thời bởi vắng anh thì 3 ngày Tết rồi cũng qua, dù có thấy thời gian trôi chậm hơn một chút. Những cái Tết chồng, cha không về, hai mẹ con chị cũng ít khi ở nhà mà chủ yếu ở hai bên ông bà nội ngoại nên cũng chẳng sắm sửa nhiều”.

Hai mùa xuân liên tiếp anh không về, đối với chị Phương ngày Tết đến thật nhanh nhưng trôi đi quá chậm rãi. Vậy nhưng năm nay, những ngày tháng cuối năm này, chị Phương lại cảm thấy dài hơn bao giờ hết. Dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu chị mong mỏi Tết đến sớm hơn để anh được trở về sum họp cùng gia đình đến nhường nào. Căn nhà của vợ chồng chị năm nay sẽ đầm ấm, rộn rã tiếng cưới nói, chứ không còn cô quạnh như những năm trước nữa. Một chút chạnh lòng khi có ai đó hỏi rằng Tết năm nay sao anh không về, bây giờ sẽ nhường chỗ cho niềm hạnh phúc ngập tràn. Nghĩ đến cảnh này, trong lòng chị lại dâng lên một niềm vui khôn tả.

“Ngày thường gần nhau đã khó nên những ngày Tết mà vợ chồng, con cái được ở cạnh nhau đối với chúng tôi thực sự vô cùng quý giá. Chúng tôi sẽ dành trọn thời gian bên nhau và bên gia đình trong dịp tết này, cùng hưởng trọn một cái Tết đầm ấm. Ngày cuối năm, hai vợ chồng và con trai sẽ cùng nhau đi sắm Tết, mua nhiều thứ hơn những năm trước vì năm nay anh về chắc chắn bạn bè sẽ tới nhà chơi rất đông. Tôi sẽ tự tay chuẩn bị thật nhiều món ăn để anh tiếp đãi bạn bè. Rồi ngày mùng 1, cả gia đình sẽ cùng nhau đi chúc Tết bà con nội ngoại, sau đó đi đến những địa điểm du xuân mà những năm trước chúng tôi đã lỗi hẹn. Chắc rằng những ngày đó sẽ trôi qua rất nhanh. Đến ngày mùng 5 Tết là anh đã phải bắt xe trở lại đơn vị rồi. Lúc đó, tôi sẽ cũng có chút buồn nhưng không sao cả bởi anh ra đi vì nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó. Tôi sẽ chúc anh lên đường may mắn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong năm tới để không lâu nữa chúng tôi lại sẽ có cái Tết sum họp như thế này”, chị Phương trải lòng.

Duy Khánh

Duy Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 5 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Top