Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện trăn cuộn trong chuồng bò, dân làng sì sụp...vái lạy, phong “thần”

Chủ nhật, 09:00 12/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Làng đang yên bình thì bất ngờ con trăn “khủng” xuất hiện. Điều đáng nói, trăn không nằm ở nơi tinh tươm, thoáng đãng mà “ngự” ngay vào chuồng bò đầy tro phân.

Làng đang yên bình thì bất ngờ con trăn “khủng” xuất hiện. Điều đáng nói, trăn không nằm ở nơi tinh tươm, thoáng đãng mà “ngự” ngay vào chuồng bò đầy tro phân. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dân làng lại kéo nhau tới xem đông như trẩy hội và rỉ tai nhau đây là... “trăn thần” và xì xụp vái lạy.


Mọi người hiếu kỳ tới xem

Mọi người hiếu kỳ tới xem

Tá hỏa phát hiện trăn

Sự việc hy hữu xảy ra thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và nhanh chóng được đồn thổi khắp vùng. Nhiều câu chuyện liên quan đến con trăn “khổng lồ”, khiến từ người già tới trẻ đều kể vanh vách. Có người còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, con trăn này không ăn động vật, cũng không tấn công người. Ngược lại, trăn hiền như Bụt nên người ta phỏng đoán không phải là trăn thường, mà là thần linh mượn xác để “ngự” tạm nơi trần thế. Nếu ai may mắn được thấy, hoặc được trăn “ngự” vào nhà mình thì coi như có phúc.

Hy vọng làm rõ những đồn đại nói trên, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu. Sự việc con trăn lớn xuất hiện là có thật, chuyện dân làng kéo nhau đi xem, rồi phong thần, quỳ lạy khấn vái con vật cũng là thật. Anh Lê Quốc Huỳnh (43 tuổi, một người dân đi xem trăn - PV) kể: “Tờ bé tới giờ tôi mới thấy con trăn to như thế, nó dài đến hơn chục mét, to như bắp đùi người lớn, màu đen vằn, trông rất hãi hùng. Nhưng nó hiền đến mức kỳ lạ, mặc dù đông người chen nhau xem nhưng nó nằm im, không hề có dấu hiệu tấn công ai”. Anh Lê Quốc Huỳnh là một trong những người ở xa, đã bỏ công bỏ việc tìm tới để được xem con trăn khổng lồ và đem câu chuyện mắt thấy, tai nghe về kể với mọi người. Ai nấy đều tò mò, lại rủ nhau tới xem để thỏa lòng hiếu kỳ. Nhiều người chưa tới xem trăn nhưng đã thuộc lòng câu chuyện trăn khổng lồ đang “ngự” trong chuồng bò của gia đình một người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “vị khách không mời” này được phát hiện vào khoảng 5h, ngày 1/6, tại nhà anh Nguyễn Hữu Thông (37 tuổi, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Kể lại câu chuyện với chúng tôi, anh Thông vẫn không giấu nổi cảm giác ngạc nhiên: “Kỳ lạ lắm anh ạ, con trăn lớn này không xuất hiện ở đâu, lại chui tọt ngay vào chuồng bò. Lạ lùng là nó không bò đi đâu, mà nằm lỳ một chỗ, chúng tôi đuổi ra ngoài, nó cũng không chịu. Nó cũng chẳng hung hãn tấn công người, mà chỉ nằm thở nhè nhẹ như đang ngủ”.

Theo vị chủ nhà thì anh phát hiện con trăn này trong lúc rạng sáng ra mở cửa chuồng bò để đi chăn. Như thường ngày, sáng ngày 1/6, anh Thông ra mở cửa chuồng bò thì bất ngờ thấy vật gì đó đen sì, vằn vện đang lù lù bên trong, khiến anh giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, vật đó lại cựa quậy và phát ra tiếng phì phì. Anh cố nhìn rõ thì mới phát hiện, đó là một con trăn cực lớn.

Theo ước đoán, con trăn này nặng chừng 40 kg, dài khoảng 4 m. Theo tìm hiểu, nếu trăn kích thước lớn như vậy, có thể ăn được một con dê trưởng thành, hoặc nó có thể ăn hoặc giết chết bất cứ loài gia cầm nào, thậm chí tấn công cả con bò trưởng thành. Nhưng con trăn tại nhà anh Thông thì hoàn toàn ngược lại, nó không hề có biểu hiện hung dữ. Có lẽ chính vì sự lạ lùng này, nhiều người tới xem đã tôn trăn thành hàng thần. Rằng, đó không phải là trăn, mà một đấng cao siêu nào đó đã nhập vào trăn, mượn xác trăn mà thôi. Và câu chuyện nhanh chóng được kể lại, những người tò mò rủ nhau tới xem. Có người còn đến cầm đuôi lay, nhưng con trăn chẳng phản ứng gì, thế là vội quỳ lạy. Thấy cảnh tượng người đi trước khấn vái, lạy lục, người sau thấy lạ nên cũng vái theo, tạo nên cảnh tượng chưa từng xảy ra. Nhiều người lạy lục một con trăn trong chuồng bò nhà anh Thông.

Oan gia ngõ hẹp?


Trăn khổng lồ tại nhà anh Thông

Trăn khổng lồ tại nhà anh Thông

Không chỉ hàng loạt điều lạ lùng, khiến nhiều người dân tin rằng, đây không phải là con trăn bình thường, mà có một câu chuyện rất khác thường mà vị chủ nhà chia sẻ với chúng tôi. Anh Thông cho rằng, con trăn khổng lồ này biết nhớ chủ. Đó là lý do vì sao, khi thấy trăn, anh không đuổi đi. Chuyện là trước Tết Nguyên Đán 2016, chính con trăn này đã bị anh Thông và một số người dân khác bắt được trên đồi. Thấy con trăn lớn, giá trị nên anh quyết định mang đi bán cho một tiệm với giá khá cao. Lúc bán, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ biết rằng sẽ có món tiền chia nhau trước Tết mà thôi. Anh Thông cũng nghĩ rằng, với thói quen người dân, họ sẽ mua về xẻ thịt, lấy da bán, lấy xương nấu cao hoặc lấy thịt ăn.

Nhưng chẳng hiểu số mệnh con trăn này ra sao, một thời gian sau, anh Thông hay tin, con trăn đã được một người hảo tâm nào đó bỏ tiền ra mua lại rồi đem thả vào trong rừng. Khu rừng cách khá xa nhà, anh Thông cũng nghĩ rằng, con trăn may mắn được trở về vui sống với thiên nhiên. Nhưng đúng ngày 1/6, con trăn lại xuất hiện nhà anh Thông, người dân trong làng bảo rằng, con trăn cao số tìm về chủ cũ có thể là muốn gửi một thông điệp gì đó tới vị chủ nhà. Điều này khiến anh Thông vừa mừng vừa lo.

Một người dân đi xem “trăn thần” nói: “Có thể con trăn này về là điềm báo gì đó, tại sao nó không về nhà ai mà lại chui đúng vào nhà của người từng bắt mang bán nó? Liệu nó đến là mục đích báo thù? Tại sao nó được bán qua tay, rồi được thả vào rừng, nay lại muốn tìm lại người bắt mình”. Không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, anh Thông cũng chẳng dám “to gan” mang trăn đi bán lần nữa, cũng không dám đuổi trăn đi.

Từ ngày trăn xuất hiện, nhà anh Thông đang yên ắng thì bỗng chộn rộn người thăm viếng. Từ già tới trẻ ai nấy đều hiếu kỳ, cố chen chân được vào cái chuồng bò để xem “trăn thần”. Mỗi lần xem lại thêm một lần bàn tán. Có người lạy vái, khấn gì đó thì người khác lại làm theo, cảnh tượng bi hài này đã diễn ra ngay tại chuồng bò nhà anh Thông.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, tất cả có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, chứ không có chuyện trăn biết tìm về chủ cũ. Bởi, theo quan sát của chúng tôi, con trăn trong nhà anh Thông có một số vết thương ở phần lưng, có vẻ trông rất yếu ớt. Đó là lý do tại sao ai chạm vào người thì con trăn cũng mặc, không hề tấn công. Nhiều người đoán rằng, trong lúc đi ăn, con trăn này đã bị xe cộ chèn ngang, hoặc bị ain đó đi rừng đánh nhưng thoát được, khi chạy tới đoạn nhà anh Thông, thấy chuồng bò kín nên chui vào nằm, vì kiệt sức nên không đi nữa. Chứ không có chuyện “trăn thần” như những gì đồn đại. Theo chính quyền địa phương, hiện nay người dân cũng đã giải tán, không còn suy nghĩ mê tín về con trăn trên nữa.

​Ông Nguyễn Trọng Danh, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu, cho biết đến chiều ngày 1/6, con trăn vẫn đang nằm ở chuồng bò nhà anh Thông trong khi người dân vẫn đang kéo đến xem rất đông. Chính vì có dấu hiệu gây mất trật tự, lực lượng công an địa phương đã cắt cử người bảo vệ hiện trường trong lúc chờ cơ quan chuyên môn xuống xử lý.

Hàn Phi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top