Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt đau xót trong vụ hạ độc con trai của người tình để... độc chiếm tình cảm

Thứ ba, 21:22 30/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Nhiều lần bị đàn ông lừa dối, vì vậy mà khi gặp được người đàn ông thương yêu mình thật lòng, người đàn bà đã tìm cách hạ độc đứa con trai riêng của chồng nhằm độc chiếm tình cảm.

Đời không may mắn

Bóng chiều ngày mùa hè tháng 6 phủ lên căn nhà ông Trần Năm (SN 1956, thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) một màu u buồn. Người đàn ông tuổi 60 này đôi mắt trĩu nặng khi nhớ đến đứa con gái dại dột Trần Thị Kim Loan đang phải trả giá cho hành vi tội ác trong trại giam.

Đã hơn 1 năm từ khi con gái gây nên tội ác, đến nay vợ chồng người đàn ông buồn tủi này vẫn bị dằn vặt bởi hành vi tội ác của con, họ ái ngại mỗi khi đối mặt với những cái nhìn của người dân quanh vùng.

Ông Trần Năm buồn rầu kể lại cuộc đời đầy bi kịch của con gái mình (ảnh: Lạc Thần)

Ông Trần Năm buồn rầu kể lại cuộc đời đầy bi kịch của con gái mình (ảnh: Lạc Thần)

Theo ông Năm kể lại thì Loan vốn là con gái đầu của vợ chồng ông. Vì gia đình đông con, nghèo túng quanh năm nên hầu hết các con của ông không được đến trường đến nơi đến chốn.

Thôi học từ khi đang học dở lớp 1, Trần Thị Kim Loan ở nhà đi nhặt phân gia súc, chặt củi giúp bố mẹ kiếm sống.

Cuộc đời của cô gái này bắt đầu vấp ngã khi cô 20 tuổi và mang bầu với một người đàn ông lạ. Khi biết Loan có bầu, người đàn ông kia đã rũ áo bỏ đi mặc cô gái trẻ hoang mang với cái thai cứ lớn dần trong bụng.

Hoang mang, Loan bỏ nhà đi khiến bố mẹ cô tìm kiếm khắp nơi. Tìm được con, vợ chồng ông Trần Năm gắng gượng làm lụng để nuôi con gái và đứa cháu ngoại không cha.

Cuộc đời nghiệt ngã với Trần Thị Kim Loan khi đứa con trai kháu khỉnh của cô đã chết trong một vụ tai nạn khi mới được 3 tuổi. “Chiều hôm đó đang làm rẫy thì vợ chồng tôi bủn rủn chân tay khi nghe người hàng xóm báo là cháu đã bị ngã tử vong ở một vũng nước gần nhà. Lúc về tới nhà, vợ tôi và mẹ nó (ý nói Loan) ngất lên ngất xuống tưởng chừng như chết theo đứa cháu. Rồi tôi cũng đành ngậm ngùi tiễn cháu về nơi chín suối. Thật sự đau xót lắm mấy chú à, chúng tôi ăn ở có tội tình gì mà phải gặp tai ương như thế chứ”- hai mắt ông Trần Năm đỏ hoe khi nói về bi kịch đến với con gái, gia đình mình.

Trần Thị Kim Loan- vì suy nghĩ nông nổi, ích kỷ chút nữa đã giết chết một bé trai tội nghiệp. (Ảnh: Lạc Thần)

Trần Thị Kim Loan- vì suy nghĩ nông nổi, ích kỷ chút nữa đã giết chết một bé trai tội nghiệp. (Ảnh: Lạc Thần)

Quá buồn vì những chuyện đau thương xảy ra với mình, Loan quyết định bỏ đi nơi khác để kiếm việc làm và để nguôi ngoai đi được phần nào nỗi đau. Lang thang khắp nơi nhưng việc thì không có mà tiền đi đường cũng cạn sạch, không còn cách nào, Loan đành quay về sống với cha mẹ già.

Đến khoảng đầu năm 2004, trong lúc ở nhà, Loan có quen với một người đàn ông ở cùng địa phương tên là Trần Xuân Q. Một năm sau đó, hai người có với nhau một đứa con gái tên là Trần Thị Kim Thoai (SN 2005). Tưởng rằng hạnh phúc từ đây sẽ đến với người phụ nữ bất hạnh này, nào ngờ người chồng này là người lêu lổng, rượu chè và đánh đập vợ con khiến cho hàng xóm hết sức phẫn nộ. Sau gần 2 năm chung sống, Loan quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc và bỏ đi.

Đến tội ác ghê sợ

Loan vào huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) để tìm việc làm. Tại đây Loan gặp anh Nguyễn Hữu Tưởng (SN 1977, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận) đang làm cai thầu công trình xây dựng nhỏ. Anh Tưởng là người đàn ông đã ly hôn và có tình cảm với Loan. Loan và anh Tưởng thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.

Sau khi ly hôn, anh Tưởng chịu trách nhiệm hàng tháng chu cấp cho con trai 1 triệu đồng và gặp con thương xuyên. Mỗi lần được gặp con, anh Tưởng đều quấn quýt, yêu chiều con. Chứng kiến tình cảm ấy của cha con anh Tưởng, Trần Thị Kim Loan nẩy sinh lòng ghen ghét với cháu bé con anh Tưởng.

Con gái bé bỏng của Loan không vơi nỗi nhớ vè mẹ mỗi ngày. Cô bé mong mẹ sớm được trở về với mình. (Ảnh: Lạc Thần)

Con gái bé bỏng của Loan không vơi nỗi nhớ vè mẹ mỗi ngày. Cô bé mong mẹ sớm được trở về với mình. (Ảnh: Lạc Thần)

Với ý nghĩ muốn độc chiếm tình cảm của anh Tưởng, Loan nảy sinh ý tưởng giết cháu bé.

Nghĩ là làm, trưa ngày 26/10/2013, bà Phạm Thị Hương (bà ngoại) của cháu Nguyễn Ngọc Tâm (SN 2009, con trai anh Tưởng) dẫn cháu Tâm từ TP. HCM ra huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để chao cháu Tâm thăm, chơi với bố.

Do đang bận công việc, anh Tưởng nhờ Loan ra bến xe đón bà cháu bé tâm. Ý nghĩ giết cháu bé để độc chiếm tình cảm của người cha đã thôi thúc Loan đến hiệu thuốc bảo vệ thực vật mua thuốc diệt chuột và hai chai nước ngọt.

Sau khi mua xong, Loan cho thuốc chuột vào hai chai nước ngọt, hòa tan và đi đón bà cháu bé Tâm. Khi gặp bà cháu bé Tâm, Loan đon đả, nhiệt tình mới hai bà cháu uống nước để… giải khát. Lúc đó, do bé tâm bị say xe nên không uống được nước, bé định để dành số nước đó uống sau mà không biết rằng nước đó đã bị Loan tẩm độc. Còn bà ngoại bé Tâm vì nể lời mời nhiệt tình của Loan nên uống hai ngụm nước.

May mắn mỉm cười với bà cháu bé tâm khi khi hành vi trước đó của Loan đã bị người chủ quán nước nghi vấn. Đó là việc khi Loan cho thuốc diệt chuột vào hai chai nước ngọt, do run tay, Loan đã làm rơi một phần thuốc ra ngoài. Chứng kiến hành động ấy, người chủ quán bán nước cho Loan nghi ngờ và điện báo cho anh Tưởng là bố bé Tâm.

Biết sự việc, anh Tưởng đã gặng hỏi Loan thì người phụ nữ này thừa nhận hành động tàn độc của mình. Ngay sau đó, bà cháu bé Tâm được đưa đến cơ sở y tế cứu chữa và bảo toàn được tính mạng.

Hiện nay, người phụ nữ tàn độc này đang phải chịu những ngày trả nợ cho hành vi tội ác trong trại giam.

H. Châu- L. Thần/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top