Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau đọng lại sau vụ hai học sinh ôm nhau chết nơi thâm sơn

Thứ hai, 11:24 05/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày đầu năm 2015, người dân xóm Xuân Sơn1 (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong nỗi đau tê tái bởi cái chết của hai học sinh lớp 10 nơi rừng sâu. Sau cái chết của đôi bạn trẻ, nhiều lời bàn tán cho rằng tình yêu tuổi teen bị cấm cản đã khiến cho các em tìm đến cái chết. Chính những đồn đoán ấy đã khoét thêm nỗi đau cho gia đình các học sinh này.

 

Ngôi nhà hoang nơi Thẩm và Trà treo cổ tự tử.
Ngôi nhà hoang nơi Thẩm và Trà treo cổ tự tử.

 

Bàng hoàng hai xác chết ôm nhau trong rừng

Thay vì đón một cái Tết dương lịch đầy hào hứng thì những ngày qua người dân xóm Xuân Sơn 1 (xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lại phải đón cái Tết trong u buồn. Khi hỏi đường vào nhà em Nguyễn Văn Thẩm (17 tuổi) và em Phan Thị Trà (15 tuổi) cùng là học sinh lớp 10 (Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương) chúng tôi ghi nhận những ánh mắt nặng trĩu của người dân nơi đây.

Theo người dân kể lại, hai em Thẩm và Trà lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chơi thân với nhau. Thấy các con quấn quýt, giúp đỡ nhau học hành, bố mẹ của hai em rất vui. Nhưng khi phát hiện Thẩm và Trà có tình cảm không phải là tình bạn bình thường, bố mẹ hai em có nhắc nhở con tập trung học hành, không yêu đương quá sớm.

Nghĩ mọi việc không có gì nghiêm trọng sau những lời nhắc nhở ấy nên bố mẹ của Thẩm và Trà khá yên tâm. Nhưng bị kịch đã đổ xuống gia đình những học sinh này. Ngày 25/12, đến giờ cơm tối không thấy con mình về ăn cơm, bố mẹ điện thoại nhưng không liên lạc được. Linh cảm có việc chẳng lành xảy ra, bố mẹ Thẩm vội đi tìm. Họ đến nhà em Phan Thị Trà để hỏi thì Trà cũng không có nhà. Ngay lập tức, hai bên gia đình gọi người đi tìm con. Biết chuyện, nhiều hàng xóm cũng vào cuộc tìm giúp. Cuộc tìm kiếm đôi trẻ kéo dài suốt đêm nhưng không đem lại kết quả. Nhiều người vào tận các cánh rừng để tìm kiếm, số khác chạy xe lên huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) để tìm vì sợ Thẩm và Trà bắt xe bỏ vào miền Nam.

Nhưng bi kịch không ngờ nhất đã đến với gia đình hai học sinh này khi sáng ngày 26/12, một người họ hàng của Trà tìm đến ngôi nhà bỏ hoang ở trong rừng và chết lặng khi thấy hai học sinh này thắt cổ trong tư thế ôm nhau.

Cái chết được báo trước

 

Bố của Thẩm đau đớn trước cái chết của con trai. Ảnh: T.Thành
Bố của Thẩm đau đớn trước cái chết của con trai. Ảnh: T.Thành

 

Một số bạn học của Thẩm và Trà cho biết, bình thường hai học sinh này hiền lành, chăm học. Trước khi xảy ra sự việc, Thẩm có tâm sự với bạn học là nếu bản thân có mệnh hệ gì thì nhờ các bạn chăm sóc cho bạn gái Phan Thị Trà. Ý nghĩ dại dột của học sinh này đã không được các bạn học nói cho bố mẹ Thẩm hoặc thầy cô giáo biết.

Nỗi đau của hai gia đình như nhân đôi khi có những lời dị nghị cho rằng do gia đình cấm cản nên các học sinh trẻ tuổi này đã tìm đến cái chết. Ông Phan Thái Sơn (SN 1973, bố em Phan Thị Trà) đôi mắt thâm quầng, suy sụp sau cái chết của con gái, chia sẻ: “Chúng tôi có cấm đoán gì đâu chứ. Các con còn bé, lại đang trong tuổi học hành nên khi biết chuyện chúng nó yêu nhau, vợ chồng tôi chỉ nhắc nhở con không nên yêu quá sớm mà nên chuyên tâm học hành. Chúng tôi không đánh hay chửi mắng con mà chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ. Không ngờ vì còn nhỏ dại, cháu nghĩ chúng tôi cấm cản mới ra sự tình này”.

Nghe chồng tâm sự về đứa con gái vắn số, bà Nguyễn Thị Thảo khóc nấc nhắc tên con. Bà Thảo nói rằng, bà không ngờ con gái mình lại có ý nghĩ và hành xử dại dột đến thế. “Gia đình tôi quá đau đớn trước nỗi đau mất mát này, ai sinh con mà chẳng mong con khôn lớn, học hành thành đạt. Con mất đi, gia đình tôi đau đớn bội phần, nhưng chúng tôi càng khổ tâm hơn khi một số người lại đơm đặt là do vợ chồng tôi ngăn cấm tình cảm của các cháu nên chúng mới dại dột tìm đến cái chết. Thực sự vợ chồng tôi có cấm đoán gì các cháu đâu, chỉ khuyên nhỏ nhẹ con gắng học hành, sau này nghĩ đến chuyện yêu đương cũng chưa muộn”, bà Thảo nghẹn ngào.

Chung nỗi đau với gia đình em Phan Thị Trà, những ngày đã qua là những ngày dài nhất, bi kịch nhất đối với bố mẹ của em Nguyễn Văn Thẩm. Ông Nguyễn Văn Nhàn (SN 1973, bố của em Thẩm) giãi bày: “Con tôi cũng đã chết rồi, giờ người ta bàn ra tán vào chuyện vì sao hai đứa tìm đến cái chết khiến chúng tôi hoang mang lắm. Còn chuyện tình cảm của hai đứa, biết con trai chơi thân với cháu Trà có lần tôi hỏi con là có phải yêu Trà không? Nếu yêu thì để bố mẹ hỏi cưới cho nhé thì con tôi gạt ngang bảo là cưới xin gì, con còn phải học cái đã. Nghe con nói vậy, tôi cũng yên tâm”.

Sau đám tang của con, bà Nguyễn Thị Nhật (mẹ Thẩm) cả ngày cứ như người mất hồn đứng trước di ảnh con trai gào khóc. Ngoài nguyên nhân được cho là bị ngăn cản chuyện tình cảm, theo bạn học của Thẩm và Trà thì cách đây 2 tháng, Thẩm phát hiện mình bị sa bẹn bắt buộc phải mổ. Nghĩ bệnh mình nặng, có khả năng sẽ chết nên Thẩm dặn người bạn thân nếu mình có mệnh hệ gì thì chăm sóc Trà giúp.

Khi biết ý định của Thẩm, Trà đã tuyên bố nếu bạn trai có mệnh hệ gì thì cô bé cũng chết theo. Sau ca mổ đó, Thẩm đã lành bệnh. Ngoài ra, một số người cũng cho rằng tối Noel Trà đi chơi cùng Thẩm qua đêm không về. Đến sáng hôm sau khi Trà về nhà thì bị mẹ trách mắng. Có thể vì giận mẹ mà Trà tìm đến cái chết và vì thương, yêu bạn gái nên Thẩm đã đi theo. Nhiều nguyên nhân được đặt ra nhưng chưa có ai biết vì sao đôi trẻ lại tìm đến cái chết đáng thương như vậy.

Ngay sau khi nhận được thông tin về cái chết thương tâm trên, Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc và xác định nguyên nhân tử vong của hai học sinh là tự tử nên không khởi tố vụ án mà bàn giao thi thể các nạn nhân này cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

H. Thiều- T. Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top