Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau của chú rể vụ ô tô đi ăn hỏi bị tai nạn

Thứ sáu, 10:18 27/11/2009 | Xã hội

Chỉ trong khoảnh khắc vài giây, chiếc ôtô chở đoàn người đi ăn hỏi của gia đình anh Huy bị tàu hỏa đâm khiến nhiều người chết và bị thương. Ngày vui bỗng trở thành đám tang khi chú ruột, chị dâu và cháu gái của chú rể tử nạn.

 
Căn phòng chật hẹp trong con ngõ trên phố Tây Sơn, Hà Nội của gia đình anh Huy những ngày này hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp đến chia sẻ khá đông. Khói hương nghi ngút trên bàn thờ người phụ nữ xấu số và cô con gái mới đang học lớp 8 là chị và cháu của anh Huy. Nhóm học sinh vừa đến thắp hương cho bạn, ra về mặt em nào cũng đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Các em thương cho cô bạn học giỏi, ngoan ngoãn và đáng yêu phải ra đi khi cuộc đời còn dài phía trước.
 

Chú rể Huy trong ngày ăn hỏi. (Ảnh: VnE)

 
Ngồi trong một góc phòng, anh Huy và người anh trai với chiếc nạng dựng cạnh, bên gò má sưng tấy, gương mặt cả hai chất chứa ưu phiền. Mất mát vừa qua đối với hai anh là quá lớn. Các anh không ngờ, đám cưới trở thành đám tang trong vài giây chỉ vì sự bất cẩn của lái xe đưa đoàn đi ăn hỏi.
 
Trong tâm trạng đau thương, anh Huy cho biết, ngày 22/11, sau khi xem giờ giấc, cả gia đình gồm bố mẹ, vợ chồng và hai cô con gái của người anh và chú rể, người chú ruột đi về Thường Tín ăn hỏi.
 
Mọi người vui vẻ sau khi từ nhà cô dâu về. Khi chỉ cách đoạn đường ngang qua phố Nguộn, Văn Tự, Thường Tín, chiếc ôtô bất ngờ gặp phải đoàn tàu đi qua. “Chính bản thân tôi đã hô to với lái xe, đang có tàu hỏa chạy tới nhưng khi đó, anh này vẫn cố để cho ôtô chạy qua”, anh Hưng, anh của chú rể kể lại phút giây kinh hoàng. Lúc chỉ cách đường ngang chừng 10m, bánh sau ôtô chưa kịp qua thì đoàn tàu ập tới, tông thẳng vào phần thân trái xe.
 

Chị Hương và bé Diệp (bên phải) cùng mẹ chồng và con gái lớn chụp ảnh tại nhà gái trước khi vụ tai nạn xảy ra. (Ảnh: VnE)

 
Sau khi lộn nhào trên đường và đổ nghiêng về bên phải xe, hàng chục người bị thương, có nạn nhân tử vong ngay trong xe. “Vợ và con gái tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 từ dưới xe lên đã tử nạn. Tôi nhìn thấy cô ấy người gập xuống, bên cạnh là bé Diệp”, gương mặt anh Hưng thoáng chút rùng mình, đau khổ cho biết. Anh ngồi hàng ghế gần trên cùng nên may mắn thoát chết. Khi tai nạn xảy ra, anh bất tỉnh một lúc, những người cứu nạn còn tưởng anh đã tử vong.
 
Những thanh niên bê tráp cho chú rể gồm 4 sinh viên người Cao Bằng, Bắc Ninh đã không may mắn, đều bị chết trong vụ tai nạn thương tâm. “Sau khi xe lộn vài vòng, tôi bị thương vùng đầu nhưng vẫn tỉnh táo, chui ra khỏi xe qua cửa kính phía đầu lái. Khi đó, tôi đã điện thoại cho vợ mình thông báo nhanh sự việc”, anh Huy vẫn còn bàng hoàng kể lại. Nghe tin, cô dâu ngất lên ngất xuống, gào khóc “chồng tôi, chồng tôi đâu”.
 

Mọi người xúm lại để lật chiếc xe bị tàu hỏa đâm.

 
Thắp cho chị dâu và cháu nén hương để mời hai mẹ con về dùng bữa cơm trưa, anh Huy rưng rưng nước mắt. Sau vụ tai nạn, chú ruột và hai người thân đã không may. Bố mẹ anh thoát nạn nhưng bị thương cũng khá nặng. Bản thân anh phải khâu nhiều mũi trên đầu, chưa kịp đi chụp chiếu vì gia đình tang gia bối rối. Trong số người tử nạn còn có hai người bạn thân của anh Huy, cùng đi ăn hỏi hôm đó. “Tôi đau đớn lắm, một người có vợ mới sinh con được hơn hai tháng, còn cậu kia lấy nhau 3 năm chưa có con, đang chạy khắp nơi để chữa trị”, giọng chú rể bùi ngùi.
 

Trước khi lên xe, cả gia đình và nhóm thanh niên bê tráp ăn hỏi chụp ảnh.

Ngồi trong góc phòng, anh Hưng (anh ruột của chú rể) luôn miệng bảo, 20 năm cùng một thói quen giờ bỗng dưng bị chững lại giữa chừng. Đó là thời gian sáng nào, anh cũng đưa vợ, con đi làm, tới trường. Vợ chồng anh có hai cô con gái khá xinh xắn và thông minh, Diệp là cháu thứ hai. Lấy nhau được từng đó năm nhưng gia đình anh khá hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn.

Cô bé Diệp không may như bố và chị gái ra đi lúc mới 13 tuổi. Năm nào Diệp cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 8. Diệp học chuyên toán tại trường THCS Bế Văn Đàn. “Mỗi lần mắc lỗi gì, cháu gọi điện trước cho ba xin lỗi, không để ai mách trước. Ba mẹ đi làm cả ngày, cháu toàn tự học”, anh Hưng chực khóc khi nói về con gái. Anh còn nhớ kỷ niệm đáng yêu nhất về bé Diệp gần đây là hôm cháu làm sinh nhật cho mẹ. Vợ chồng anh khá bất ngờ lúc đi làm về thấy con gái chuẩn bị bánh gatô, nến và vài món ăn để chúc mừng mẹ.
 
Di ảnh của cô bé có cặp kính cận đáng yêu bên cạnh di ảnh mẹ. Nhìn ảnh vợ, anh Hưng luôn lặp lại câu nói “hôm đó cô ấy nhất quyết đi ăn hỏi chú Huy vì nhà có hai em”. Ngay cả bé Diệp cũng vậy, cô bé xin nghỉ học thêm để cùng với ông bà, bố mẹ đi vì ngày vui của chú. “Trước lúc lên xe từ nhà gái về, bé Diệp còn đi mua bim bim để ăn trên đường. Con bé xách một túi to bim bim các loại sau khi đã làm dáng chụp hàng loạt ảnh cùng chị và gia đình”, anh Huy xen vào câu chuyện. Với anh, bé Diệp khá thân thiết. Hai chú cháu hợp tính nhau.

Ngày đưa vợ con ra nghĩa trang, hàng xóm không cầm nổi nước mắt. Bé Diệp Anh láu lỉnh, thông minh trong cặp kính cận, còn mẹ cháu gương mặt hiền lành, chất phác trong di ảnh. Anh Hưng một bên chống nạng vừa bước đi, vừa nước mắt nhạt nhòa, nỗi đau quá lớn. Cô con gái lớn may mắn thoát nạn nhưng bị vỡ xương chậu đang nằm trong bệnh viện cũng nằng nặc đòi về. Thương con, anh để cháu ngồi trên xe lăn, được mọi người đẩy đi.

Những ngày này, người vợ chưa cưới của anh Huy đã đến ở hẳn tại gia đình để chăm sóc cho bố mẹ và anh chồng. Anh Huy cho biết, tai nạn đau lòng nên đám cưới không thể tổ chức được. Trong thời gian tới, mọi người trong nhà cũng chỉ làm vài mâm cơm.

Liên quan đến vụ tai nạn làm 9 người chết, 10 người bị thương, ngày 24/11, Viện KSND huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án, tạm giam tài xế Phạm Xuân Năng (35 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Kết quả xét nghiệm mẫu máu cho thấy, thời điểm gây tai nạn, lái xe không uống rượu hay dùng ma túy. Cơ quan điều tra nhận định, nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định là do lái xe chủ quan, thiếu quan sát khi qua đường.
 
 
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top