Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tiếng kêu xé lòng ở vùng rốn lũ Lào Cai

Thứ tư, 11:00 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong chớp mắt, dòng nước lũ xối xả đổ xuống bản làng, những tiếng kêu thất thanh vang vọng tứ phía. Phía xa, dòng người chạy lũ nhìn thấy người đàn ông 30 tuổi tập tễnh bước đi kêu gào tên vợ và hai cô con gái. Cách đó hai quả đồi, hai vợ chồng khác đang thảm thiết bới bùn đất tìm ba người con bị vùi lấp sau thảm họa lịch sử.

Chỉ trong chớp mắt, vợ chồng anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới mất đi cả 3 người con. Ảnh: Cao Tuân
Chỉ trong chớp mắt, vợ chồng anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới mất đi cả 3 người con. Ảnh: Cao Tuân

Bới đất tìm 3 con

Sáu người chết và 7 người mất tích là những con số đau lòng sau cơn bão số 2 tại Lào Cai. Những mái nhà vùi trong đất và rác, những gương mặt thất thần, vỡ ra như bùn vì không tin mình tay trắng, không tin cha mẹ, con cái mình bị tử thần cướp đi trong nháy mắt.

Xã Cốc San và xã Tòng Sành thuộc địa phận huyện Bát Xát là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất về người sau trận lũ khủng khiếp vừa qua. Trưa 9/8, theo chân ông Hù Văn Tấn - cán bộ xã Cốc San, chúng tôi tìm đến gia đình chị Đinh Thị Tới – người mẹ chỉ trong một đêm mất đi cả 3 con nhỏ là các cháu: Hồ Ngọc Anh (SN 2005), Hồ Ngân Hà (SN 2012) và cháu Hồ Cao Sơn (SN 2016).

Bao trùm ngôi nhà gỗ dột nát tan hoang chỉ toàn một cảnh u uất, sộc mùi hăng hắc của khói hương. Sáng cùng ngày, gia đình, người thân và bà con lối xóm đã tổ chức tang lễ cho cả 3 cháu. Đáng thương hơn, do bị chết bởi một khối lượng lớn đất đá đè lên, thi thể 3 cháu không còn nguyên vẹn nên đã được người nhà đem chôn từ trước.

Với vẻ đau buồn hiện trên khuôn mặt người mẹ, chị Tới khóc nấc: “Mọi ước mơ của các con tôi tan biến hết cả rồi. Cháu Anh đang học lớp 6, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi của trường. Nó ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người ở vùng sâu vùng xa. Cháu học ngoài Lào Cai, đang nghỉ hè nên tôi gọi về chơi với bố mẹ và các em. Nếu tôi không gọi nó về thì cháu đã không sao…”.

Còn anh Hồ Văn Quy, chồng chị Tới, dù chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố cất lời để kể lại với chúng tôi khoảnh khắc khủng khiếp nhất xảy đến với cuộc đời mình. Theo anh Quy, lúc hai vợ chồng anh đang cố chống lại dòng nước dữ để ngôi nhà không bị cuốn đi thì bất ngờ một khối lượng đất đá lớn đã sạt xuống góc nhà, nơi có 3 con anh đang say ngủ.

“Nghe thấy tiếng sập, hai vợ chồng tôi vội chạy vào phòng các con, mọi thứ trước mắt chỉ là một đống bùn đất. Tôi hoảng loạn, dùng hai tay bới bùn đất tìm các con. Bới được đứa lớn, nó vẫn còn ấm lắm, tôi dùng mọi cách cho nó tỉnh lại nhưng không thấy nó phản ứng gì cả. Vợ tôi và những người khác bới xung quanh thì thấy hai đứa còn lại. Các con không còn nữa, chúng tôi biết sống sao đây”, anh Quy nức nở.

Đáng thương hơn, cách đây cũng chỉ 2 năm, một người con khác của vợ chồng anh Quy đã bị chết đuối. Đến bây giờ, khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì bão lũ đã cướp đi cả 3 người con còn lại của đôi vợ chồng chất phác nơi rừng thẳm núi cao này.

Mất vợ và hai con trên đường chạy lũ

Anh Vàng Văn Quynh thất thần bên di ảnh của vợ con.
Anh Vàng Văn Quynh thất thần bên di ảnh của vợ con.

Chỉ mới tuần trước, gia đình anh Vàng Văn Quynh (30 tuổi, thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát) vẫn còn là mái ấm, có vợ và hai con. Sau một trận lũ quét qua, giờ đây tổ ấm này chỉ còn lại mình anh.

Anh Quynh kể lại đêm ác mộng, khi đó khoảng 1h ngày 5/8, anh và gia đình đang say giấc thì ngoài trời bất ngờ mưa xối xả, tiếng nước đổ ầm ầm, vợ chồng anh giật mình tỉnh dậy. “Tôi vơ vội cái đèn pin, mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, soi lên bên trên ngôi nhà một chút, bỗng thấy lộc cộc tiếng đá lớn bé va vào nhau, nước lớn từ đỉnh núi dọc theo con suối dội về cuồn cuộn, nước ngập lênh láng trên đường. Một vài chiếc xe khách đi đêm ngang qua, nước chảy xiết phải dừng ở lưng chừng dốc”, anh kể.

Trước nguy hiểm cận kề, vợ chồng anh Quynh chẳng kịp nghĩ nhiều, dắt díu con cái còn đang nửa mê nửa tỉnh tung cửa tháo chạy về hướng những chiếc xe khách để xin lánh nạn. Nhưng chỉ còn cách vài mét tới cửa xe thì dòng lũ dữ đã quét tới, cuốn phăng cả 4 người. Trong dòng nước chảy xiết ấy, anh Quynh may mắn mắc vào rào sắt ven đường quốc lộ, còn 3 mẹ con chị Quỳnh mất tích không biết dạt về đâu.

Suốt những ngày qua, anh theo dòng người cứu hộ đi tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thi thể người thân để lo hậu sự. Lũ đã rút, nắng đã lên nhưng đau thương vẫn còn đó. Những ngồi nhà đổ nát, rau màu bị vùi lấp, cầu sập, nhà máy thủy điện bị hư hỏng. Khung cảnh hoang tàn đến xót xa...

Gõ cửa từng nhà dân thông báo lũ về

“Sủng Hoảng đã từng xảy ra trận lũ lớn, gây sạt lở và cướp đi nhiều sinh mạng cách đây 7 năm. Vì là nơi nguy hiểm nhất nên trước khi có lũ, tôi được lãnh đạo xã thông báo đầu tiên. Ngay sau khi nhận tin báo, trời tối đen như mực, mưa to, đường trơn, tôi té ngã mấy lần. Lúc đấy, tôi cố vực dậy, tức tốc lao thật nhanh đến gõ cửa từng hộ dân thông báo lũ cho người dân thoát khỏi thôn. Rất nhanh chóng, bà con đã khẩn trương vượt qua khe suối, chạy lên ngọn đồi cao nhất và sau đó bị cô lập hoàn toàn trong nhiều giờ. Đến khi đã được lực lượng cứu hộ làm cầu và đưa về nơi an toàn toàn, chân tay mọi người vẫn run lẩy bẩy vì chưa hết bàng hoàng”, Trưởng thôn Chảo Láo Khờ kể.

Khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão lũ

Chiều 9/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc sở NN&PTNT Lào Cai cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại về người sau cơn bão số 2 đã là 22 người. Trong đó có 9 người bị thương, 6 người chết và 7 người mất tích vẫn chưa tìm thấy”.

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 969 ngôi nhà bị thiệt hại sau lũ, trong đó có 35 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn. Về nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 10.000 ha lúa, rau màu bị ngập úng, vùi lấp và trên 1.000 ha thủy sản bị vỡ, ngập nước. Sau mưa lũ lịch sử, toàn bộ ruộng lúa, rau màu công nghệ cao của xã Quang Kim (Bát Xát) biến thành biển cát trắng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại lên đến hơn 210 tỷ đồng.

“Trước diễn biến bất thường của thời tiết và ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 2, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn. Trên 1.300 người gồm lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện và lực lượng tại chỗ đã tham gia sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích”, ông Tuấn chia sẻ.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 10 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 37 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 52 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Top