Cuộc sống có nhiều mặt. Khi trẻ em được nâng niu, chăm sóc thì đâu đó vẫn còn những cô bé, cậu bé "vội lớn" quăng mình vào chốn mưu sinh vất vả.
Trong những chuyến công tác, PV đã kịp lưu vào máy ảnh của mình những hình ảnh các cô bé, cậu bé sớm phải lăn lộn kiếm sống, hoặc do...nghèo mà những thú vui dù đơn giản nhất vẫn là quá xa vời đối với các em.
|
Bé mới 3 tuối đã phải theo ba mẹ lênh đênh trên con thuyền kiếm sống bằng nghề ve chai. |
|
Đã gần 12h đêm mà chú bé này chưa bán hết đậu phụng. Ngày mai mẹ lấy gì mua gạo? |
|
Đường phố vắng, quán nhậu đã tắt đèn, mọi người chìm vào giấc ngủ thì chú bé này mới về nhà. Em đi trong cô đơn. |
|
Nghỉ học khi mới vào lớp 3, cô bé này đi bán trái cây dạo. Mẹ gánh đến, còn em ngồi bán. |
|
Những em bé bán ốc bên lề đường cầu Gia Hội (Huế) tranh thủ vắng khách ..chơi trò nhảy dây |
|
Em Bùi Ngọc Hải ở chung cư Bãi dâu (Huế) do không có tiền chữa trị nên bị mù hai mắt. Hàng ngày em theo mẹ đi bán vé số, sống qua ngày |
|
Hai mẹ con lang thang mọi ngóc ngách để kiếm sống. |
|
Với lũ trẻ con nhà nghèo, chỉ biết tha thẩn chơi ở bờ thành sau nhà... |
|
Hoặc kéo nhau chơi trò ’rồng rắn lên mây" là vui quá rồi. |
Theo Bee