Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cô gái xinh đẹp này phải khiến bạn nể phục: Ai bảo bệnh tật không được quyền tô son?

Thứ ba, 14:31 11/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng những cô gái trẻ trung, xinh đẹp này vẫn luôn lạc quan, vui tươi để tuyên chiến với căn bệnh quái ác.

Cô giáo tô son trước mổ ung thư: "Người bệnh cũng có quyền đẹp chứ!"


Chị Nhung luôn rạng rỡ, lạc quan, yêu đời

Chị Nhung luôn rạng rỡ, lạc quan, yêu đời

Chị Trần Hồng Nhung - giáo viên dạy Tiếng Anh tại một trường cao đẳng ở Hà Nội đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú quái ác. Chị cho hay, chỉ trong vòng hơn một tháng, chị đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật. Mỗi lần mổ là một lần nghị lực và nỗi sợ hãi mơ hồ đeo bám cũng dần qua.

Chị Nhung nhớ lại: “Mỗi lần mổ, tôi chỉ sợ sẽ không tỉnh lại. Thế nên, trước ngày mổ, tôi đã xin các bác sĩ được ngủ ở nhà với các con một đêm để được cảm thấy mình luôn “an toàn”. Sau mỗi lần mổ, tôi cũng thấy nghị lực hơn rất nhiều”.

Khi đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật - nỗi sợ hãi lớn nhất của đời mình, chị Nhung lấy lại tinh thần khá nhanh và xác định “ung thư không phải là chấm hết”, chị sẵn sàng đương đầu với nó.

Dù mắc bệnh nhưng lúc nào chị Nhung cũng giữ tinh thần thoải mái.
Dù mắc bệnh nhưng lúc nào chị Nhung cũng giữ tinh thần thoải mái.

“Từ khi bị bệnh, tôi nhận thấy sức khỏe là thứ vô giá. Tôi đã học được cách chăm sóc bản thân và gia đình hơn. Chế độ ăn uống, tập luyện cho cả gia đình đều khoa học. Những thứ trước đây tôi vẫn nghĩ rằng “an toàn” cho sức khỏe thì nay mới ngộ ra đó là thói quen sai lầm.

Điều tôi luôn tâm niệm là mình phải sống thật thoải mái. Trước đây, dù chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng khiến tôi suy nghĩ, dằn vặt nhưng giờ tôi đã học được cách buông bỏ”, chị Nhung bộc bạch.

Chia sẻ về căn bệnh ung thư vú - căn bệnh phổ biến mà chị em phụ nữ mắc phải, chị Nhung khuyên mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư sớm.

Bởi khi phát hiện bệnh, chị Nhung không hề có biểu hiện gì bất thường, ăn ngủ cũng tốt. Nhưng chỉ tình cờ khi tắm, chị phát hiện một cục u ở ngực và đến bệnh viện khám thì bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Chị Nhung khuyên mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát ung thư sớm.
Chị Nhung khuyên mọi người nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát ung thư sớm.

Mỗi lần vào viện truyền hóa chất, không ai nghĩ rằng chị là bệnh nhân, chị Nhung luôn trang điểm tươi tắn, mặc váy đẹp và đi giày cao gót duyên dáng. Chị muốn mọi người nhìn thấy chị thật mạnh mẽ và tràn trề nhựa sống. Với chị Nhung, dám chấp nhận sự thật, tuân thủ phác đồ điều trị sẽ là liều thuốc mạnh nhất để chị chiến thắng bệnh tật.

Nhớ lại quá trình điều trị, chị Nhung vui vẻ nói: “Trước khi vào phòng mổ lần thứ 3, tôi còn trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Đến khi mổ xong, nhìn thấy tôi trên giường bệnh, bác sĩ còn khen sao bệnh nhân vừa mổ mà môi lại hồng thế. Lúc đấy, tôi chỉ bấm bụng cười, người bệnh cũng có quyền xinh đẹp chứ”.

Chị Nhung luôn thường trực nụ cười trên môi và hy vọng đó là nụ cười của người chiến thắng!

"Cô giáo ung thư" xinh đẹp và những lời nhắn gửi cho cuộc đời


Hình ảnh của Hằng những ngày đầu nằm viện. Giờ, cô bảo mình mắc bệnh nghiện ảnh đẹp, đang ở viện nên xấu xí lắm, không muốn chụp ảnh đâu.

Hình ảnh của Hằng những ngày đầu nằm viện. Giờ, cô bảo "mình mắc "bệnh" nghiện ảnh đẹp, đang ở viện nên xấu xí lắm, không muốn chụp ảnh đâu".

Cô giáo cấp 2 Nguyễn Phạm Thanh Hằng, 28 tuổi được phát hiện mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối vào cuối năm 2016. Hằng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội và đến nay đã qua 7 đợt truyền hóa chất.

Những đợt truyền hóa chất (tổng 12 đợt trong 6 tháng) khiến mái tóc của Hằng càng rụng đi nhiều và phải cắt ngắn. Đổi lại, niềm vui là cơ thể Hằng nhận thuốc, tinh thần ổn định, ăn uống tốt nên đã... tăng được 2 kg. Mỗi khi vào viện thì mọi người đều nghĩ cô là người nhà, thậm chí còn bị bảo vệ đuổi ra vì hiểu nhầm.


Cô đã khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ, và rồi điều mà cô nhận lại tưởng như rất vô hình nhưng lại thật ý nghĩa!

Cô đã khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ, và rồi điều mà cô nhận lại tưởng như rất vô hình nhưng lại thật ý nghĩa!

"Cũng không biết tại sao nhưng mình cảm thấy bình thường. Khóc mất hai, ba hôm đầu, mệt quá chẳng ăn được. Rồi chỉ nghĩ đơn giản là mình buồn thì cả nhà sẽ buồn, chán ăn theo, mình vui thì cả nhà sẽ vui theo. Nếu không đi khám thì cuộc sống vẫn sẽ bình thường, vậy khám rồi thì tại sao chỉ vì một dòng chữ mà mình lại phải thay đổi mình và cuộc sống?".

Không ngờ rằng, cách nói chuyện đơn giản, pha trò của cô lại dẹp tan mọi lo lắng và sự thương hại của người đối diện. Một sự sống mỏng manh trước ngưỡng cửa tử thần, cô lại mang đến niềm vui, sự lạc quan đến cho người khác:

"Tại sao mọi người cứ nghĩ ung thư là cái gì đó ghê gớm. Mình thì thấy chả làm sao cả, mình không sợ mà chỉ thấy buồn. Ban đầu, cả nhà choáng, mọi người xung quanh đều thái độ thương hại như kiểu mình sắp "đi" rồi.

Những đêm đi vệ sinh, nghe tiếng mẹ khóc giấu trong phòng càng buồn hơn. Thế nên chỉ nghĩ mình vui vẻ thì mẹ mới vui được, thế là cố gắng ăn uống, tập thể dục huỳnh huỵch, mẹ nhìn thấy vậy cũng mừng rỡ. Đi chơi, cười toe toét, mọi người bảo "bệnh gì mà lại thế này?".

Nhiều lúc buồn vì thấy mình xấu xí. Khi đó, Hằng lại trang điểm, ăn mặc đẹp rồi... tự ngắm mình trước gương. Mọi người nhìn thấy lại hỏi "mày đi đâu?", cô cứ cười vui vẻ "không, con đi rửa mặt thôi".


Cô giáo Hằng khi vừa kết thúc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thời điểm trước khi đi khám và phát hiện bệnh nặng.

Cô giáo Hằng khi vừa kết thúc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thời điểm trước khi đi khám và phát hiện bệnh nặng.

Hiện tại, sức khỏe của Hằng đã khá hơn và cô đã quay trở lại trường với công việc giảng dạy. Đặc biệt hơn, mới đây, cô đã đứng ra lập một nhóm thiện nguyện mang tên "Tô hồng cuộc sống" và hoạt động gần 1 tháng nay.

Nói về mục đích và kế hoạch của hội, Hằng cho biết: "Hàng tháng, nhóm sẽ tổ chức đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi… để phát quà, nấu cơm, cháo từ thiện".

Tuy là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhưng cô lại chứng minh cho mọi người thấy được sự lạc quan và mạnh mẽ đến kỳ lạ!


Cô giáo trẻ hạnh phúc bên học trò.

Cô giáo trẻ hạnh phúc bên học trò.

"Tôi 27 tuổi, là giáo viên cấp 2. Hằng ngày tôi đi dạy, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, lâu lâu đi phượt. Tôi mới thi xong giáo viên dạy giỏi cấp huyện và rất vinh dự sắp được thi chung khảo để đi thi thành phố. Và bỗng 1 ngày cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn sau khi nhận được kết quả mắc bệnh ung thư trực tràng.

Tôi phải nằm viện, không thể hàng ngày đến trường dạy học, không thể làm điều mình thích hay đi đến nơi mình muốn. Tương lai mù mịt. Đi làm vài năm tiết kiệm được chút tiền cũng phải rút hết để chữa trị lại thành trắng tay.

Cảnh tỉnh mọi người!!!

Hãy đi khám sức khỏe định kì 6 tháng 1 lần. Có biểu hiện hơi khác thường phải đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Hãy ăn thức ăn nhiều chất xơ, ít ăn mỡ và thịt đỏ, không rượu bia, thuốc lá!

Mỗi ngày tập thể dục ít nhất 30 phút".

Đó là lời của Hằng được cô viết trên trang cá nhân để cảnh tỉnh mọi người trước căn bệnh ung thư.

Câu chuyện trở thành người mẫu của cô gái trẻ bị ung thư máu

Thanh Thanh trước khi mắc căn bệnh ung thư.
Thanh Thanh trước khi mắc căn bệnh ung thư.

3 năm trước, khi phát hiện cơ thể có những thay đổi bất thường như bụng to trướng, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh (sinh năm 1988) chỉ nghĩ rằng mình đang bị béo lên. Đến khi xét nghiệm, bác sỹ cho biết Thanh đang mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu.

Với những kiến thức ban đầu ít ỏi và nỗi sợ quá lớn từ hai chữ “ung thư”, Thanh Thanh vô cùng hoang mang và tuyệt vọng. Mọi ước mơ tuổi đôi mươi của cô bỗng dưng vụt mất.

Hành trình điều trị của cô gái nghị lực này là những chuỗi ngày đi đi về về giữa Việt Nam và Singapore. Cô cho biết, mỗi lần chải tóc là mỗi lần sợ hãi. Khi phải truyền hóa chất, mái tóc dài đen mượt của Thanh bị bong ra từng mảng. Nhìn mớ tóc đen kịt nằm gọn trong thùng rác, nước mắt cứ thế rơi.

Thanh Thanh lạc quan trên giường bệnh
Thanh Thanh lạc quan trên giường bệnh

Thanh Thanh kể lại: “Đáng sợ nhất là mỗi lần ăn uống, cứ ăn vào là nôn ra hết sạch. Vì là ung thư bạch cầu, nên mình phải tuyệt đối cách ly khỏi những môi trường hoặc thức ăn dễ dàng sản sinh vi khuẩn. Mình không được phép ăn các sản phẩm lên men, hải sản tươi sống, chỉ có những món mới được nấu trong vòng 2 tiếng mới được dùng”.

Thanh Thanh khỏe mạnh trong chuyến du lịch gần đây
Thanh Thanh khỏe mạnh trong chuyến du lịch gần đây

Sau một thời gian tầm soát và xét nghiệm, các bác sĩ kết luận rằng tủy của em gái Thanh là phù hợp với cô. Thanh Thanh được được ghép tủy của em gái, cùng sự quan tâm, chăm sóc của gia đình và bạn bè, Thanh Thanh dần lấy lại niềm tin ở bản thân mình.


Thanh Thanh trong vai trò người mẫu

Thanh Thanh trong vai trò người mẫu

Sau ca ghép tuỷ cùng những ý chí tinh thần mạnh mẽ, Thanh Thanh đã khỏe hơn và sức khoẻ dần chuyển biến theo chiều hướng tốt. Dù chưa hề có một sự chắc chắn rằng căn bệnh quái ác này sẽ hoàn toàn chấm dứt, thế nhưng những chuỗi ngày điều trị mệt mỏi đã khiến Thanh Thanh nhận ra, mình cần phải sống hết mình và làm tất cả những điều mình từng mơ ước mà chưa dám thực hiện.

Hình ảnh Thanh Thanh trong một chuyến du lịch gần đây. Không để bản thân tự cảm thấy mình yếu đuối và bất lực vì cứ cần người khác phải chăm lo, Thanh Thanh bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình. Cô tập luyện, học các kỹ năng với ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Cô mong muốn sẽ trở nên xinh đẹp và tự tin tỏa sáng trên chính sàn catwalk cuộc đời mình
Cô mong muốn sẽ trở nên xinh đẹp và tự tin tỏa sáng trên chính sàn catwalk cuộc đời mình

Thanh Thanh cho biết, bản thân chưa hề có suy nghĩ sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, nhưng những kĩ năng học được sẽ giúp cô biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp và tự tin toả sáng trên chính sàn catwalk cuộc đời của mình. Với cô gái nhỏ bé này, có lẽ được sống với ước mơ cùng những người thân yêu nhất chính là đang sống trọn vẹn mỗi ngày.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 31 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top