Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cô gái “cày”... đường nhựa

Thứ ba, 14:05 24/03/2009 | Xã hội

Có những khu nhà trọ sinh viên ở thì ít mà đội ngũ “làm đêm” thì nhiều, nên chẳng mấy chốc các xóm trọ này được đặt những cái tên chả mấy tốt đẹp “xóm cave”, “xóm chị em”... Điều đáng nói là rất nhiều vụ án liên quan đến các cô gái này. Hoặc là các cô là nạn nhân, hoặc là thủ phạm của vụ án hình sự liên quan đến tiền bạc, tình ái.

Bất giác, tôi chợt nhớ đến những câu thơ của ai đó: “Con tằm nhỏ lột xác thay da/Hóa thân lốt bướm đêm hoang dại/Cuồng điên trong những cơn say mê mải/Hút được gì? Toàn mật đắng phải không?” khi nghĩ về họ - những cô gái bỏ quê ra phố, nhưng mãi mãi cũng chẳng thể chạm tay được vào giấc mơ phố thị xa vời, để rồi một lần bừng tỉnh sau những ảo ảnh triền miên, nhan sắc, tuổi trẻ và cả những mong ước trong trẻo ban đầu đã rời bỏ họ vĩnh viễn.

Thực trạng ấy đang là câu hỏi không dễ có lời đáp, nhất là không ít người trong số họ đã trở thành tội phạm, hoặc là nạn nhân của một vụ án hình sự nào đó. Vì tình, vì tiền và cả vì hàng nghìn lý do khác nữa. Họ sống ở nhà trọ, giữa một môi trường đầy rẫy cám dỗ, không gia đình, không người quản lý, không chịu rèn luyện bản thân. Với họ, mọi khái niệm đôi khi bị đảo lộn, đêm có thể là ngày và ngược lại. Mà khi con người ta đã tự cho phép mình buông xuôi tất cả và dễ dãi với chính mình thì cũng rất dễ tự chuốc lấy nhiều hệ lụy đau đớn.

Tôi gặp họ ở những nơi sang trọng nhất, nơi mà vào đấy, một ly nước lọc cũng được tính bằng tiền đô. Nơi ấy – giá trị của họ (cũng được tính bằng tiền đô) qua sự “thẩm định” của các ông khách nước ngoài và cả những vị khách... “nước trong” giàu có. Tôi gọi họ là “những cô gái mặc váy số”, các cô có tên (có thể là tên thật mà cũng có thể là một cái tên mới đặt cho hay hơn, cho hợp hơn với đời sống đô thị, những Đào, Mận mẹ đặt cho phút chốc trở thành Trà My, Uyển Nhi...)  

Nhưng các cô lại được má mì gọi theo thứ tự, xếp hàng ngang trước mặt những vị khách để cho họ chọn lựa. Tôi cũng gặp họ ở những quán bar, sàng nhảy, quán karaoke, đầu nghiêng tay ngả với những gã đàn ông chẳng hề quen biết. Và tôi cũng gặp họ ở những chốn đầu đường xó chợ, gốc cây, khi nhan sắc đã tàn tạ và tuổi thanh xuân bị đánh đổi bằng bệnh tật, bằng nghiện hút. Khi ấy, giá trị của họ chỉ tính bằng... vài chục ngàn, thậm chí chỉ là... bát phở hoặc một liều heroin mua vội. 
 
Rất nhiều cô gái có học thức hẳn hoi, hoặc có công việc tử tế, dù chỉ là nhân viên quán ăn… nhưng lại lựa chọn cho mình một cuộc sống trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức xã hội (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Xuất phát điểm của họ giống nhau và cái đích cuối cùng trên đường đời họ đi tới cũng giống nhau, có khác chăng chỉ là ở từng giai đoạn. Và điều đặc biệt là rất nhiều người trong số họ đều đến từ các tỉnh rất xa Hà Nội.

Họ nương tựa vào nhau trong những căn phòng trọ tồi tàn, lẩn khuất giữa những xóm trọ sinh viên, xóm lao động, thậm chí ở trong những căn hộ chung cư cao cấp mà tiền thuê nhà không có giá dưới 10 triệu, mà nếu không tìm hiểu, hẳn ai cũng nghĩ họ là những cô sinh viên chuyên cần, ngày đi học, tối đi làm gia sư kiếm thêm tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ. Có những khu nhà trọ sinh viên ở thì ít mà đội ngũ “làm đêm” thì nhiều, nên chẳng mấy chốc các xóm trọ này được đặt những cái tên chả mấy tốt đẹp “xóm cave”, “xóm chị em”...  

Điều đáng nói là rất nhiều vụ án liên quan đến các cô gái này. Hoặc là các cô là nạn nhân, hoặc là thủ phạm của vụ án hình sự liên quan đến tiền bạc, tình ái. Không nói đâu xa, ngay như vụ án mạng mới xảy ra cướp đi sinh mạng của một người đàn ông trên địa bàn Hà Nội vừa rồi, liên quan đến việc điều tra, truy tìm hung thủ, các điều tra viên đã phải sàng lọc hàng trăm cô gái làm nghề masage, gội đầu, gái gọi, trong số ấy hầu hết đều đến từ các tỉnh lẻ. Nghĩa là những môi trường mà họ làm việc vốn luôn phức tạp và nhen nhóm những tác nhân gây nguy hiểm cho xã hội.

Hai cô gái mà tôi đã gặp tại một quán karaoke khi tình cờ được theo chân mấy đại gia trong một buổi tối cuối tuần đều đến từ một tỉnh vùng cao cách hà Nội 200 cây số, và thực ngạc nhiên, họ là hai chị em ruột. Xuống đây 2 năm rồi nhưng đến ngay cả các con phố chính ở Thủ đô hai cô cũng không biết chứ đừng nói đến thuộc tên đường. Bởi đơn giản, cuộc sống ban ngày của các cô tại nhà trọ, ngủ vùi cho đến chập choạng tối là lại “lên đường”.

Hai chị em cô rủ nhau về Hà Nội, ngay từ đầu với mục đích đánh đổi tuổi thanh xuân của mình để kiếm tiền phục vụ cuộc sống vật chất, trong khi gia đình ở quê vẫn nghĩ họ lên đây để học nghề trang điểm. Tôi nhận ra họ ở giọng nói vẫn còn ngái  mùi bùn, dù che đậy kiểu gì gương mặt vẫn phảng phất nét gái quê khó lẫn.  

Vậy mà một cô gái nói rằng, chỉ tháng sau là sẽ về đón tiếp cô em gái út năm nay cũng chập chững 16 – 17 xuống đây làm cùng, với vẻ hồn nhiên đến khó tin. “Bùa hộ mệnh” duy nhất mà cô chị tin rằng, các em gái mình sẽ không thể “hỏng” được, ấy là: “Bọn em chỉ ngồi với khách hát chứ em không đi qua đêm…”.

Thế đấy, lý lẽ để chị em cô không thể “hỏng” được chỉ đơn giản như thế. Không mất đời con gái cho những gã khách giàu có, nhưng cô chị lại hiện đang sống cùng nhà trọ với một gã đàn ông như vợ chồng mà cô gọi là người yêu. Gã này ngày đánh cô 3 trận, đánh như bổ củi mà cô vẫn yêu say đắm, hằng đêm vẫn “cày cuốc” của những người tình già để mang tiền về cung phụng cho người tình trẻ. Và cũng từ những căn nhà trọ mà nhiều cô gái tin chắc rằng đầy ắp tình yêu này, vô số những vụ án thương tâm đã xảy ra.

Cách đây không lâu, một án mạng gây xôn xao dư luận Hà Nội, nạn nhân là một cô gái đến từ tỉnh cách xa Hà Nội hơn trăm cây số. Chủ nhà trọ cũng như những người hàng xóm nơi cô trọ không biết cô làm nghề gì, chỉ thấy đi đêm về hôm và cuộc sống vật chất khá dư dả. Cô bị sát hại ngay tại căn nhà trọ trên phố Thụy Khuê trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Thủ phạm sau đó được làm rõ chính là người yêu của cô, gã đàn ông thuê trọ cùng dãy phòng nhưng từ vài tháng nay đã sang góp gạo thổi cơm chung cùng cô. Vì ghen tuông, vì không chịu nổi cảnh người yêu mình “buôn” điện thoại với ai đó bằng những lời lẽ chỉ dành cho người yêu nhau nên anh ta đã lựa lời khuyên nhủ cô nên chọn một nghề nghiệp tử tế, có thu nhập ổn định, không nên sống phụ thuộc vào người đàn ông khác, sau khi hai người vừa quan hệ ân ái.

Bị chạm tự ái, cô gái đã buông lời phản ứng dẫn đến cãi vã và cô không ngờ rằng, chính “người tình nhà trọ” – người tình mà có lẽ mỗi khi ở bên anh ta, cô cảm thấy ấm lòng nhất – đã cướp đi tính mạng của cô.

Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn đề cập chung đến những cô gái rời quê lên phố (không chỉ là các cô gái làm những nghề mà dư luận xã hội lên án), mà còn muốn nói đến rất nhiều cô gái có học thức hẳn hoi, hoặc có công việc tử tế, dù chỉ là nhân viên quán ăn… nhưng lại lựa chọn cho mình một cuộc sống trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức xã hội, đó là cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân với những người đàn ông của mình, thậm chí người đàn ông đó đã có vợ, nên vô tình tự đẩy mình vào vòng lao lý hoặc tự biến mình thành nạn nhân.

Ngày 21/ 2/2009, một cô gái trẻ (SN 1991) đã bị sát hại dã man tại nhà trọ ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, cũng trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Cơ quan điều tra thu được trong bóp của nạn nhân bức thư (thực chất là tờ lịch) với những dòng chữ khá mùi mẫn, gửi cho… 2 người đàn ông. Đáng chú ý là ở dưới gối của cô gái có một mẩu giấy cho biết danh tính thật của cô, quê ở tận Nghệ An. Kẻ viết mảnh giấy này cho biết, cô phải chết “vì đã phản bội”.

Thủ phạm sau đó được làm rõ chính là người yêu của cô, hắn ra tay sát hại cô vì ghen tuông khi tình cờ trên đường đi làm về đã gặp cô ngồi sau xe của 2 gã đàn ông xa lạ, cười nói hớn hở. Buổi tối hôm đó, hắn đã đợi cô ở nơi thuê trọ để chờ người yêu của mình về nhưng đến tận… sáng hôm sau, cô gái mới trở về và bi kịch đã xảy ra.

Thật lạ là trong nhiều vụ án, trong đó hoặc cô gái là nạn nhân, hoặc là tội phạm, thì cùng có đặc điểm chung là các cô đều sống tại nhà trọ với người tình. Dù là nạn nhân thì các cô cũng thật đáng trách khi chọn cho mình lối sống buông thả, không chịu gò mình vào những khuôn khổ đạo đức xã hội. Chỉ đến khi ra tòa, nhận bản án thích đáng, nhiều cô gái mới vỡ òa trong tiếng khóc vì ân hận.

Cũng chỉ vì ghen tuông, một cô điều dưỡng viên từ An Giang lên TP Hồ Chí Minh theo người yêu (là một sinh viên đại học) để lập nghiệp, đã dùng thuốc ngủ và dao cướp đi mạng sống của người cô đã từ bỏ tất cả, cả gia đình, cả sự nghiệp để đi theo, khi có kẻ thứ ba xuất hiện.

Ban ngày cô đi luyện thi vào đại học, ban đêm đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống chung với người yêu ở chốn thị thành xa hoa. Đầu năm 2007, cô cùng người yêu thuê nhà trọ trên đường Bạch Đằng thuộc quận 12, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Cuộc sống chung không lãng mạn và cũng không êm ái như cô hằng tưởng tượng. Có đến 1001 lý do cơm áo gạo tiền khiến tình yêu của cô và chàng sinh viên không còn thơ mộng nữa.

Những trận cãi vã nảy lửa thường xuyên xảy ra. Và kẻ thứ ba xuất hiện như một giọt nước làm tràn ly khiến cho cô không kiềm chế nổi và đã sát hại người yêu ngay tại căn phòng trọ - nơi mà họ đã có những ngày tháng hương lửa mặn nồng.

Một cô gái khác có học thức (cô đã tốt nghiệp Đại học Y), khi còn là sinh viên cũng thuê nhà trọ và chung sống với người yêu như vợ chồng. Đã từng bị người yêu bắt phải bỏ đi đứa con đầu lòng khi nó còn đang trong bụng, nhưng khi yêu, cô cũng mù quáng như nhiều cô gái nhẹ dạ khác, vẫn chấp nhận và yêu say đắm mà không hề biết rằng, người đàn ông của cô chỉ là một gã sở khanh chuyên bắt cá hai tay.

Chính anh ta đã có lần huỵch toẹt ra rằng, anh ta đã có cô gái khác, nhưng có thể vì tình yêu quá lớn, hoặc vì đã trao thân cho anh ta nên cô không thể dũng cảm bước qua số phận của mình, để rồi nỗi ghen tuông, đau đớn khi bị phụ bạc đã khiến cô mất hết lý trí và đã dùng axit để kết liễu cuộc sống của người tình, cũng ngay tại căn nhà trọ mà trong ấy, còn rất nhiều quần áo, đồ đạc của anh ta.

Những căn nhà trọ lúp xúp, giống nhau đến từng cánh cửa – nơi mà những ông bà chủ nhà trọ chỉ xuất hiện vào đầu tháng để thu tiền, ở đô thị lớn nào cũng vậy, cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đều đang ẩn chứa rất nhiều hiểm họa cho xã hội, khi mà những con người sống trong đó không chịu tự rèn luyện bản thân và chính quyền chỉ dừng lại ở biện pháp quản lý hành chính.
 
Theo An ninh thế giới
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 20 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top