Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Những bí mật ai cũng biết nhưng không nói" của giáo dục qua lời kể của một đứa trẻ

Thứ bảy, 06:08 12/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nét hồn nhiên thơ trẻ bị thế chỗ bởi sự sợ hãi. Cô bé trở nên nhút nhát, khác hẳn với những gì gia đình và bạn bè vẫn thấy trước đó.

"Những bí mật ai cũng biết nhưng không nói" của giáo dục qua lời kể của một đứa trẻ 1

Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển - nơi xảy ra sự việc.

 
Cho rằng học sinh của mình chậm chạp trong nhận thức, làm ảnh hưởng đến tốc độ học tập chung của toàn lớp, cô giáo Nguyễn Thị Hảo (giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) đã rất nhiều lần nạt mắng khiến em Nguyễn C.L. (học sinh lớp 5B) rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi mỗi khi đến lớp. Đỉnh điểm, trong một lần tổ chức học thêm trái quy định ngoài khuôn viên trường học, cô Hảo đã bực tức chọc mạnh cây bút vào đỉnh đầu C.L. khiến máu tứa ra, nhỏ đầy hai trang vở trắng. Sự việc đáng nhẽ sẽ bị giấu nhẹm bởi chính người giáo viên này ngay sau đó đã tự tay xé bỏ những trang giấy dính máu, đồng thời cấm học sinh về nói lại với cha mẹ.
 
Con sợ, bố mẹ cũng sợ cô giáo

Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 10 ngày trôi qua kể từ thời điểm bị cô giáo chủ nhiệm chọc bút vào đầu gây thương tích, cô học sinh tiểu học Nguyễn C.L. (trú tại đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh. Nét hồn nhiên thơ trẻ bị thế chỗ bởi sự sợ hãi. Cô bé trở nên nhút nhát, khác hẳn với những gì gia đình và bạn bè vẫn thấy trước đó. Trong cả buổi nói chuyện với PV báo GĐ&XH, C.L. cứ vân vê hộp sữa tươi trên tay, miệng ngậm vòi hút, chẳng rõ có uống hay không, chỉ lí nhí trả lời nhát gừng những câu hỏi từ phía phóng viên, giọng yếu ớt. “Con sợ nói ra cô giáo lại đánh mắng”, C.L. vào đầu câu chuyện với chúng tôi bằng câu nói đầy sợ sệt như vậy.

Lần giở vết thương đã kéo da non ở phía đỉnh đầu trái của cô con gái, chị Nguyễn Thị V. bức xúc nói: “Hôm ấy nhìn con đi học về, nước mắt tôi cứ trào ra. Cháu thậm chí chẳng còn dám kêu đau hay kể với mẹ về vết thương, nhưng rõ ràng là tâm lý đang hoảng sợ tột độ”. Theo lời người mẹ tự nhận “rất nóng tính” này, đáng lẽ ngay trong tối hôm sẽ làm to chuyện vì rõ ràng hành động đó của cô giáo Hảo là không thể chấp nhận được. Chị Nguyễn Thị V kể: “Tôi thấy vết thương gặng hỏi nhưng cháu không nói ngay, mãi sau mới dám nói. Cháu kể rằng vì cháu làm bài chậm, ảnh hưởng tiến độ của lớp nên cô giáo đã rất tức giận. Sau khi quát mắng cô đã chọc cây bút vào đầu, khiến cháu bị choáng và òa khóc. Thấy máu chảy ra nhiều, rớt xuống vở, cô Hảo đã tự tay xé bỏ chúng đi rồi rặn dò cả lớp không được kể câu chuyện lại cho bố mẹ nghe. Biết con nhà mình học cô giáo thì còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm nên tôi và chồng sau khi bàn đi tính lại cũng định cho qua. Coi như mình nhịn đi một tí vì tương lai của cháu. Nhưng có mấy anh chị phụ huynh khác trong lớp biết chuyện thì giận lắm, sang nhà tôi và khuyên gia đình tôi nên có hành động gì đó, ít nhất là đưa ra ban giám hiệu nhà trường. Vì theo họ thì không chỉ riêng cháu nhà tôi, còn nhiều cháu khác cũng đã từng bị cô giáo đánh mắng theo cách này hay cách khác”.

Sau khi nhiều đêm suy tính thiệt hơn, đôi vợ chồng trẻ vốn sinh sống dựa vào quán cơm bình dân đã quyết định đưa sự việc ra trước ban giám hiệu nhà trường. Vì vướng hai ngày nghỉ cuối tuần, mãi đến sáng thứ 2 ngày 24/12/2012, hai vợ chồng mới đưa cô con gái độc nhất lên phòng bà hiệu trưởng Trịnh Thị Bích Thủy để kể rõ nội dung ngọn ngành. “Mình chỉ là gia đình bình dân, sợ đi thắc mắc này nọ sẽ khó khăn trong việc lên lớp sau này của cháu nên chúng tôi cân nhắc rất kỹ. Tuy nhiên, càng nhìn con gái hoảng loạn lại càng xót xa nên chúng tôi không thể giữ kín được. Cũng may là ban giám hiệu rất hợp tác, ngay lập tức họ gọi cô giáo Hảo lên làm tường trình và đình chỉ công tác ngay sau đó”, anh Nguyễn Văn H. (bố cháu C.L.) thật thà chia sẻ với PV.
 
"Những bí mật ai cũng biết nhưng không nói" của giáo dục qua lời kể của một đứa trẻ 2

Căn nhà nhỏ của gia đình cháu C.L.


Được biết, anh H. và chị V. được hàng xóm láng giềng nhận xét là những con người dễ mến và có gia cảnh tương đối eo hẹp. Hiện tại, 3 vợ chồng anh H. cùng mẹ già vẫn sống trong căn nhà một tầng lụp xụp. Nguồn thu nhập chính từ gia đình trông vào quán cơm bình dân thực khách quanh năm phập phù. Cũng theo chia sẻ của gia đình anh H., từ đầu năm học 2012-2013, cô giáo Nguyễn Thị Hảo được phân làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 5B. Kể từ thời điểm này trở đi, cháu C.L. học yếu dần và xuất hiện tâm lý chán nản không muốn đến lớp. Khi PV đặt câu hỏi, C.L. rụt rè cho biết em hay bị cô giáo mắng và chê là học chậm ngay trước các bạn cùng lớp làm em rất xấu hổ.
 
Vẫn cố dạy thêm  dù bị cấm

Ngoài phản ánh của gia đình cháu C.L., trong quá trình tìm hiểu thông tin xung quanh vụ việc đáng tiếc này, chúng tôi cũng nhận được không ít ý kiến phàn nàn của các phụ huynh khác về cô giáo Nguyễn Thị Hảo và lớp học thêm Toán và Tiếng Việt do cô này tự mở và thu phí khá cao. Một phụ huynh cho biết: “Trường tiểu học A Thị trấn Văn Điển là một trường điểm, từ lâu nay ban giám hiệu đã có quy chế cấm giáo viên dạy thêm nhưng không hiểu sao cô Hảo vẫn mở lớp và động viên các học sinh của mình đi học. Mỗi buổi cô thu 50,000 đồng/ học sinh. Chúng tôi vì không muốn bị phiền hà nên đều đồng ý cho con đi học, mặc dù chương trình ở trường đã khá nặng. Đã thế chúng tôi cũng thường xuyên nghe các cháu đi học phản ánh cô giáo Hảo rất hay dùng lời lẽ nặng lời để nói các cháu. Thậm chí còn dùng vũ lực”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực cô giáo này, họ cho rằng cô Hảo là một giáo viên tiểu học có uy tín tại địa phương, thế nên việc cô Hảo có phương pháp sư phạm hơi khắt khe là điều dễ thông cảm, miễn là học sinh tiến bộ. Tuy nhiên, hành động chọc cây bút vào đầu cháu C.L. khiến máu chảy ra đầy 2 trang là hành động không thể chấp nhận được.

Xác nhận với PV về vụ việc này, bà Trịnh Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trưởng tiểu học A Thị trấn Văn Điển cho biết: “Nhà trường mới biết được sự việc sau khi phụ huynh lên phản ánh. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã lập tức đình chỉ dạy đối với cô giáo. Thời gian tới nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét cụ thể trước khi đưa ra hình thức xử lý”. Cụ thể, theo tìm hiểu thực tế của PV, cô giáo Nguyễn Thị Hảo gần như bị đình chỉ giảng dạy ngay ngay, chỉ ít phút sau khi Ban giám hiệu nhà trường nhận được phản ánh của gia đình cô học sinh lớp 5B. “Ban giám hiệu nhà trường đã rất hợp tác với gia đình, họ thậm chí còn cám ơn gia đình vì qua sự việc nên mới biết cô giáo Hảo lâu nay vẫn giấu giếm chuyện mở lớp dạy thêm. Ngay từ hôm ấy cháu nhà tôi cũng xác nhận không thấy cô Hảo đứng lớp nữa. Nhà trường chắc đã giữ lời hứa với gia đình, chúng tôi thấy được an ủi phần nào”, anh Nguyễn Văn H. chia sẻ.

Chiều 31/12, PV đã tìm đến nhà cô giáo Nguyễn Thị Hảo ở làng Bằng B, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội để tìm hiểu rõ hơn những lời tố cáo của gia đình cháu C.L. trong một sự việc rất cần ghi nhận thông tin đa chiều. Trong căn nhà xây kiểu biệt thự khang trang với khoảng sân rộng rãi, cô giáo Hảo cùng chồng mình đón PV bằng thái độ thờ ơ và lạnh nhạt, sự bất cần được thể hiện trong cách phát ngôn của gia đình: “Có việc gì mời các anh lên trường. Mọi việc thế nào thì trong bản tường trình nộp cho ban giám hiệu rồi”. Được biết, cô Hảo và chồng đều là những người có uy tín ở địa phương, gia cảnh rất sung túc.
 
Không thể để bạo lực trở thành “phương pháp” giáo dục
 
Trước vụ việc mới nhất liên quan đến cô giáo Nguyễn Thị Hảo vừa nêu ở trên, năm 2012 chứng kiến khá nhiều vụ việc liên quan đến vấn đề giáo việc sử dụng vũ lực để dạy học sinh. Gần đây nhất, một cô giáo tiểu học ở Củ Chi (TP. HCM) đã giao em học sinh mới chỉ học lớp 2 cho công an xã khi nghi em này lấy cắp của mình số tiền hơn 1 triệu đồng. Sau đó không lâu, cô giáo trẻ tìm thấy số tiền đó còn em bé thì bị rơi vào trạng thái tột cùng hoảng sợ.

Tháng 11/2012, nghi án cô giáo trường mần non SOS (Cầu Giấy, Hà Nội) đánh chấn động não trẻ 3 tuổi cũng khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, cô giáo trẻ phản bác lại lời tố cáo, cho rằng đó là do em bé đã đùa nghịch với bạn và bị đập đầu vào tường. Sự việc đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan công an, tuy nhiên cô giáo bị “tố” cũng đã hứng chịu đủ thiệt thòi kể từ việc bị đình chỉ công tác chuyên môn lẫn dèm pha từ dư luận.

Thế nhưng gây chú ý dư luận nhất và gây sốc nhất trước clip thày giáo dùng roi đánh học sinh ở Thái Nguyên. Sự việc được vỡ lở từ một clip rò rỉ trên mạng vào khoảng tháng 6/2012. Thầy giáo trong clip, được cho là một thầy giáo rất uy tín đã liên tiếp dùng thước đánh vào người học sinh khi trả kết quả bài kiểm tra. Số lượng roi phải nhận tỉ lệ nghịch với điểm số bài kiểm tra của các em. Bản thân thầy giáo này phát biểu với báo giới còn cho rằng đó là một “phương pháp”. Điều đáng nói hơn nữa là có một số phụ huynh có con học ở trung tâm của thầy giáo này cũng tỏ ra đồng tình và cho rằng “dốt quá thì đáng vài roi cũng không sao”.

"Những bí mật ai cũng biết nhưng không nói" của giáo dục qua lời kể của một đứa trẻ 3
Ông Đào Trọng Thi.
Trước thực trạng này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội Đào Trọng Thi trong một cuộc trả lời trên báo chí mới đây đã phát biểu: “Những sự kiện vừa qua thực sự là nỗi đau của ngành giáo dục. Không phải trước kia thầy cô không đánh trò, mà bây giờ dư luận tốt hơn nên nhiều vụ việc được phát hiện và bị lên án một cách mạnh mẽ. Đấy là biểu hiện tốt của một xã hội quan tâm đến giáo dục và muốn uốn nắn những biểu hiện sai lầm, lệch lạc của ngành. Kể cả về mặt phương pháp giáo dục cũng như tình cảm thầy trò, việc đánh hoặc đối xử thô bạo với học sinh là không thể chấp nhận được trong nền giáo dục hiện nay. Do vậy, chúng ta phải đấu tranh mạnh mẽ để làm trong sáng hơn môi trường giáo dục”.

T.Mai

Mai Vũ

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top