Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng tâm sự của người mẹ có ba con tử vong dưới hầm biogas

Thứ ba, 19:00 30/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khi những ngày Tết đang cận kề thì nỗi buồn của người mẹ có ba người con tử vong dưới hầm biogas như tăng lên gấp bội. Có lẽ, lúc này chỉ có bà mới hiểu được sự đơn côi, lạnh lẽo, sự thiệt thòi khi mất đi tất cả và niềm mong ước về những người con dâu Tết này liệu có về nhà…?


Bà Mơ bên hầm biogas, nơi ba con trai gặp nạn. Ảnh: Đức Tùy

Bà Mơ bên hầm biogas, nơi ba con trai gặp nạn. Ảnh: Đức Tùy

“Nhiều lúc tôi không muốn sống nữa”

Gần một năm qua, câu chuyện về ba anh em ruột Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đơm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989) cùng trú tại thôn Đồng Bào (xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tử vong dưới hầm biogas của gia đình khiến nhiều người thương xót và đớn đau. Ba anh em mất đi để lại ba người con nhỏ cùng người mẹ già đau yếu cùng gia cảnh khốn khó khiến những người dân nơi đây không khỏi chạnh lòng.

Những ngày áp Tết Mậu Tuất này, PV Báo Gia đình & Xã hội trở lại ngôi nhà đau thương ấy khi khung cảnh đã nhiều đổi thay. Hai căn nhà của anh Đượm và anh Đới đã được bà Tăng Thị Mơ (SN 1960, mẹ đẻ) phá bỏ làm vườn, còn bốn bà cháu sinh sống tại căn nhà của người con trai thứ hai mới xây xong một tháng thì xảy ra chuyện.

Hướng ánh mắt về phía di ảnh của ba người con trai xấu số, bà Mơ nghẹn ngào: “Từ ngày xảy ra sự việc đến nay, tôi lúc nào cũng thương nhớ các con, nhiều đêm nằm ngủ mơ thấy các cháu về, khi tôi gọi các con lại đi mất. Lúc khốn khó nhất chính là những tháng ngày khi các con mất, tôi như người mất hồn và lúc nào cũng khóc. Khi lịm đi thì không sao, những tỉnh dậy thấy mất tất cả tôi lại không muốn sống nữa, nhưng nếu tôi chết đi thì ai sẽ nuôi các cháu…”.

Theo chia sẻ của bà Mơ, sau ngày tổ chức tang lễ cho các con hoàn tất điều bà lo nhất chính là số tiền lớn mà căn nhà vừa xây dựng và tương lai của ba cháu nhỏ. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, họ hàng, người thân và bà con thôn xóm thì bà đã trả hết số tiền nợ đó. Đặc biệt, gia đình bà được công nhận hộ nghèo. Tuy nhiên, cũng từ sau khi các con qua đời, bà ốm đau thường xuyên và sức khỏe giảm sút nên không thể làm được bất cứ công việc nặng nhọc nào. Hàng ngày, sáng bà Mơ đưa 3 cháu đi học và tối lại đón về. Thỉnh thoảng, có ai thuê lau nhà, dọn dẹp thì bà tranh thủ làm để lấy tiền lo cho các cháu.

Bà Mơ cho biết: “Hiện gia đình tôi còn 5 sào ruộng nhưng tôi đành phải cho thuê vì không đủ sức khỏe để làm. Có lẽ tôi phải bán đi 1,4 sào để lấy tiền trang trải và lo cuộc sống cho các cháu. Tuy hàng tháng các cháu được Công ty Ngân Tùng (TP Hải Dương) hỗ trợ 1 triệu đồng, nhưng không thể đủ để lo cho cuộc sống hiện tại”.

Nói về ba người con trai xấu số, mẹ nạn nhân chia sẻ, đến lúc này nhiều người bảo bà tại sao không nhờ người ngay lúc đầu khi phát hiện ra sự việc con trai thứ hai ngã xuống hầm biogas mà để cả ba anh em đều tử vong. Nghe thấy những lời đó, bà Mơ buồn lắm, bởi lẽ lúc các con gặp nạn thì trước hết phải gọi các con cứu nhau, khi không được thì bà gọi hàng xóm, người thân. “Ba người con của tôi mất đi là một thiệt thòi, là nỗi đau lớn của tôi cùng các cháu. Đến lúc này, tôi đau xót lắm. Tôi mong sao các con siêu thoát nơi chín suối ngàn thu”, bà Mơ tâm sự.

Mong các con dâu về ăn Tết


Lúc này, bà Mơ mong các con dâu trở về để cùng bà lo cho các cháu.

Lúc này, bà Mơ mong các con dâu trở về để cùng bà lo cho các cháu.

Suốt câu chuyện chia sẻ với chúng tôi trong căn nhà lạnh lẽo đượm u buồn và khô quạnh, đôi lúc bà Mơ không cầm được nước mắt khi nghĩ đến ngày xảy ra sự việc, tương lai của các cháu và những ngày Tết đang cận kề. Bà cho biết, hôm các con của bà gặp nạn cũng là Rằm tháng Tư, hôm đó bà làm mâm cơm thắp hương để tối các con, cháu quây quần, nhưng do vợ chồng anh Đơm bận làm về muộn nên chưa kịp ăn, sau đó xảy ra chuyện.

Trong ngày tang lễ, bà nhờ người gọi hai người con dâu cả, dâu út về nhà và sau đó, các con dâu của bà đi làm hết. Thời gian đầu, vợ anh Đươm ngày đi bán nước trên TP Hải Dương và thỉnh thoảng về nhà, nhưng cách đây vài tháng không thấy chị về nữa. Bà hiểu, vợ chồng anh Đươm không đăng ký kết hôn và chưa có con nên chẳng có gì để níu kéo. Nhưng con dâu lớn và dâu út đã có con, bà mong những người con dâu có trách nhiệm với con để các cháu bà không tủi thân.

Bà Mơ tâm sự: “Tôi đã chia sẻ với các con dâu mong các con ở nhà để cùng nhau trông và chăm sóc các cháu. Khi tôi mất đi thì nhà này là của các con, nhưng con dâu tôi không ở. Con dâu lớn vào Cần Thơ sinh sống nuôi hai người con của chồng trước, còn con dâu út đi Trung Quốc làm ăn không tin tức gì. Tôi không trách các con dâu, chúng nó còn trẻ, tôi chỉ mong con dâu có trách nhiệm với các cháu vì tôi già cả, bệnh tật và mong rằng, Tết này các con về nhà cho ấm cúng”.

Dẫn chúng tôi ra khu vực hầm biogas khiến các con bà tử vong, bà Mơ cho biết, sau khi lo xong xuôi công việc của các con, bà nhờ người thân lấp toàn bộ khu hầm, phá bỏ chuồng lợn và không nuôi nữa. Thậm chí, có nhiều nhà hảo tâm, nhà chùa muốn nhận các cháu về nuôi, nhưng bà không đành lòng, thậm chí các cháu nói: “Bà đừng cho các cháu đi ở nhé, cháu ở nhà đợi mẹ, đợi bố về… Nghe các cháu nói vậy, tôi chỉ biết khóc”.

Bà Tăng Thị Mơ nghẹn ngào: “Tôi biết, chưa chắc các con dâu tôi sẽ về ăn Tết cùng gia đình, nhưng chỉ mong sao, các con nghĩ lại vì còn các cháu nhỏ ở nhà, trong khi tôi già yếu không thể lo được…”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top