Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhật ký Tiểu đoàn 57

Thứ tư, 09:59 12/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Đã 40 năm trôi qua nhưng Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt vẫn nhớ như in từng chi tiết của 12 ngày đêm vô tiền khoáng hậu.

> Cuốn sách hạ gục “ngáo ộp” B.52/ Vạch nhiễu B.52 bằng radar hỏng/ Sự im lặng đáng sợ trước “cơn bão”

Nhật ký Tiểu đoàn 57 1

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt, người Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57 trứ danh năm xưa.

Thời điểm ấy, ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không Hà Nội.

B.52 tiến vào Hà Nội

16 giờ 30 ngày 18/12, các chiến sĩ của Tiểu đoàn 57 đã ăn xong bữa cơm chiều. Trước đó vài giờ đồng hồ cả tiểu đoàn chia nhau ra kiểm tra lại công tác chuẩn bị chiến đấu. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt gấp rút hợp đồng với địa phương tại trận địa Đại Đồng thuộc huyện Đông Anh về công tác tác chiến, trú ẩn đào hầm hào…

17 giờ ngày 18/12, Tiểu đoàn nhận bức điện nóng hổi từ cấp trên: “B.52 đã bắt đầu cất cánh từ sân bay Anderson, đảo Guam và Utapao, Thái Lan, tất cả chuẩn bị chiến đấu”.

Người Tiểu đoàn trưởng năm xưa kể lại thời khắc căng thẳng ấy: “Đài quan sát các tỉnh miền Trung dồn dập thông báo, 19 giờ B.52 vào Đà Nẵng, rồi chúng bay theo đường biên giới Việt- Lào tiến ra Bắc. Chúng lầm lầm bay qua Quảng Trị rồi Nghệ An. Nghe tin báo về, tôi đoán chắc lần này chúng ra Hà Nội. Bình thường chúng rẽ vào đánh bom Quảng Trị hoặc Nghệ An. Lần này, chúng tiến thẳng. Một trạm radar ở phương vị 300 đóng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thông báo: “B.52 đang tiến ra Bắc”. 19 giờ 10 phút, các đài radar cảnh giới của binh chủng radar báo cáo về sở chỉ huy trung tâm: "B.52 đang bay vào hướng Hà Nội". Tôi bảo anh em, chúng sẽ vào Hà Nội, anh em vào vị trí chiến đấu”.

Còi báo động vang khắp thành phố. Trung tướng Phiệt kể: “Ngay sau báo động toàn thành phố, một phi đội máy bay cường kích gồm F4, F111, F105 bổ nhào ném bom và thả nhiễu tiêu cực xuống Thủ đô. Chúng tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài qua cửa kính thấy bom nổ như bắn pháo hoa. Đây là màn phủ đầu, dọn đường cho B.52 dội bom. Mặt đất rung chuyển, chúng tôi ngồi trên xe, tiếng máy nổ, tiếng bom ù ù, trong xe rung như đưa võng. Nhìn lên màn hình radar, nhiễu tiêu cực dày đặc không thấy gì. Anh em chiến sĩ radar cố điều chỉnh các nút để bắt đầu bắt sóng”.

Sau màn dọn đường đó, 19 giờ 20 phút, B.52 xuất hiện và dội bom liên tiếp xuống khu vực Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm. “Những quả SAM 2 đã được phóng đi. 5 trận đầu, tiểu đoàn chúng tôi không đánh rơi được chiếc B.52 nào. Anh em buồn bã. Nhưng tôi tin tưởng động viên, trận sau pháo đài bay của Mỹ sẽ rơi và thúc giục anh em chuẩn bị khí tài cẩn thận để chiến đấu tiếp”, Trung tướng Phiệt kể.

Hai tên lửa đổi hai B.52

Đêm 20/12, Tiểu đoàn 57 xác định chỉ đánh một quả cho một mục tiêu thay vì 3 quả như chuyên gia Liên Xô hướng dẫn vì số lượng đạn có hạn. Trận đánh đêm 20/12 vẫn không bắn rơi chiếc nào. Các chiến sĩ thất vọng chưa lâu thì 5 giờ rạng sáng 21/12 báo động đợt ba gióng giả vang lên.

“Các trinh sát radar phát hiện có máy bay địch, trên màn huỳnh quang quét nhiễu liên tục trải đều sáng màn hình, các trắc thủ đã bắt được mục tiêu trên tiêu đồ tại trung tâm chỉ huy. Trắc thủ Thi, đài phương vị Liệt, tiêu đồ cự ly Đài cùng sĩ quan điều khiển Kiên báo cáo đã xác định xong cự ly cách mục tiêu 35km. Chưa vội. Tôi quyết định lần này đánh gần. Những trận đầu, chúng tôi đánh đúng cự ly 35km như các chuyên gia Liên Xô hướng dẫn. Ưu điểm của cách đánh xa là đường đạn căng hơn. Nhưng độ chính xác sẽ giảm bởi hệ thống phát nhiễu của B.52 rất tối tân. Tôi chợt nghĩ, tại sao ta không đánh gần. Và quả nhiên hiệu quả đã đến.

Trắc thủ báo cự ly 24km. Tôi hạ lệnh “bắn!”. Quả tên lửa SAM2 CA75M rời bệ phóng lao vút trong không trung xé màn đêm rồi phát nổ. Chiếc B52 rơi ngay địa phận Núi Đôi, Sóc Sơn.

Chưa kịp nghỉ ngơi, 10 phút sau, trinh sát radar báo cáo có tốp thứ hai xuất hiện. Sở chỉ huy đang theo dõi trên tiêu đồ màn huỳnh quang quét sáng phân tích các dải nhiễu đã thấy mục tiêu, tôi ra lệnh bám sát mục tiêu, xác định cự ly. Các trắc thủ xác định xong trên tiêu đồ "99" (kí hiệu quân chủng) theo kế hoạch "T" đã định, bắn quả đạn như rồng lửa Thăng Long lao vút thẳng tới mục tiêu. Chiếc B.52 thứ hai tiểu đoàn chúng tôi bắn trúng, chao đảo, chúng cố thoát ra khỏi Hà Nội và rơi tại Lào”, người Tiểu đoàn trưởng năm xưa cho biết.

Trận đánh trong 10 phút hạ 2 pháo đài bay B52. Đó là kíp trực chiến đấu đêm 20 rạng sáng ngày 21/12/1972 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt, sĩ quan điều khiển Nguyễn Đình Kiên, trắc thủ Nguyễn Văn Lịch, đài phương vị Mè Văn Thi, tiêu đồ cự ly Nguyễn Xuân Đài đã lập nên chiến công không tưởng, chỉ với 2 quả tên lửa hạ được 2 siêu pháo đài bay B.52.

Không dừng ở lại đó. 3 giờ 42 phút, các kíp chiến đấu của Tiểu đoàn vận dụng kinh nghiệm chiến đấu của các đêm trước, đồng loạt phóng đạn bắn rơi tại chỗ 1 máy bay B.52 ở chợ Bến, Mỹ Đức, Hà Nội. Trong ngày 26/12 Tiểu đoàn 57 đã phối hợp với một số tiểu đoàn tên lửa khác như 58,59,79… bắn rơi thêm 2 B.52 nữa.

Một bí mật nữa được tướng Phiệt bật mí: “Thấy chúng bay láo nháo thế thôi chứ thực chất chúng có đường bay mà ta đã đoán được. Chúng có những điểm kiểm tra trước khi “cua” vào Hà Nội. Các điểm kiểm tra nhìn từ trên không có thể kể ra đây là Đồi Bù ở Hòa Bình, sông Lục Đầu, hay núi Tam Đảo. Do vậy chúng ta đã bố trí trận địa đánh tập trung vào một đoạn trong đường bay và đánh hướng chúng rút lui”.

40 năm sau chiến công oanh liệt đó, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt cho biết: “Cho đến bây giờ, Mỹ và các nước khác vẫn tin Việt Nam còn giấu bí mật đánh B.52. Nhưng trên thực tế, chúng ta chẳng có bí mật nào cả. Chúng ta đã tìm thấy điểm yếu của B.52 là lúc ném bom chúng bay ổn định ở tầm thấp (10-11km) so với mặt đất. Chúng ta thắng nhờ tinh thần quả cảm và sáng tạo trong chiến đấu”. Ông khẳng định, nếu sau 12 ngày đêm thần thánh cuối năm 1972 đó Mỹ tiếp tục đưa B.52 vào Hà Nội thì chúng ta tiếp tục bắn rụng và xác suất còn cao hơn, vì đã có những bài học kinh nghiệm nóng hổi được rút ra sau mỗi trận đánh.
 
(Còn nữa)
Quang Thành
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top