Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Ba tháng, 2 người mất mạng

Thứ sáu, 08:45 01/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là một dự án trọng điểm nhưng từ khi khởi công xây dựng đến nay, đã có rất nhiều trường hợp bị tai nạn lao động, thậm chí dẫn đến tử vong, nhưng vấn đề an toàn vẫn bị xem nhẹ. Điều đáng nói là, nhiều công nhân ở đây không có hợp đồng lao động.

Ông Trịnh Văn Cải đau xót nhìn lên di ảnh của con trai bị chết vì tai nạn lao động. Ảnh: P.Bình
Ông Trịnh Văn Cải đau xót nhìn lên di ảnh của con trai bị chết vì tai nạn lao động. Ảnh: P.Bình

Những cái chết thương tâm

Đã 20 ngày trôi qua, nhưng cái chết của người con trai Trịnh Đức Nghiêm (SN 1990) vẫn ám ảnh vợ chồng ông Trịnh Văn Cải và bà Trần Thị Quy (ở thôn Tân Hải, xã Đông Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ngày chúng tôi đến thăm, người vợ trẻ của anh Nghiêm vẫn nằm bẹp trên giường, bên cạnh là bé trai mới hơn 2 tuổi đang khóc đòi bố. Vợ anh Nghiêm đang mang thai đứa con thứ hai đã cận ngày sinh nhưng phải chịu nỗi đau quá lớn nên không thể ngồi dậy trò chuyện được. Ông Trịnh Văn Cải nhìn con dâu xót xa: “Nghiêm là con trai thứ của gia đình và cũng là lao động chính để nuôi vợ nuôi con. Nhưng nó mới đi làm được mấy ngày thì tai nạn xảy ra. Nó mất, để lại đứa con lớn còn chưa biết gọi cha và một đứa đang trong bụng mẹ. Còn vợ nó thì mới 23 tuổi”.

Thắp cho con trai nén hương, ông Cải kể lại sự việc xảy ra vào ngày 11/6 vừa rồi: “Đúng 8h tối 11/6, người nhà gọi điện cho tôi về việc con trai bị tai nạn ngã giàn giáo ở Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Chả kịp chuẩn bị gì, tôi vội vàng chạy lên bệnh viện. Nhìn thấy Nghiêm đã hôn mê, đang phải thở ôxy mà tôi rụng rời tay chân. Đến khoảng 2h sáng 12/6, thấy Nghiêm yếu quá nên tôi gọi về cho vợ bảo mọi người chuẩn bị lo hậu sự. Sau đó, tôi yêu cầu không chờ để làm thủ tục pháp y nữa vì rơi đúng vào Chủ nhật. Lúc đó tôi đã xác định Nghiêm khó qua khỏi và nguyên nhân là do tai nạn lao động nên tôi làm giấy cam kết để đưa Nghiêm về quê. Sự việc thế nào đã có pháp luật”.

Ông Cải bức xúc: “Nói thật, đến nay, tôi chỉ trách mỗi vấn đề thiếu an toàn lao động. Con tôi không đủ điều kiện như đai an toàn, mũ, lưới… để vào nhà máy mà họ vẫn cho làm. Tất nhiên, ngay sau khi sự việc xảy ra thì phía công ty cũng đến thăm hỏi và xin gia đình tôi không truy cứu hình sự, đồng thời đền bù cho gia đình 500 triệu đồng. Việc đền bù là thỏa thuận của hai bên, còn ai đúng, ai sai đã có các cơ quan chức năng làm rõ. Nhìn thấy con vùng đầu bị chấn thương, răng bị gẫy mấy chiếc, tay có xước xát còn chân thì bị gãy, tôi đau đớn lắm. Chúng tôi có hỏi về hợp đồng lao động của con trai tôi thì không thấy gì cả. Trong biên bản sự việc thì lại quy trách nhiệm lỗi tai nạn hết về con trai tôi”.

Bà Vũ Thị Nguyệt kể lại cái chết của con dâu Bùi Thị Chiện.
Bà Vũ Thị Nguyệt kể lại cái chết của con dâu Bùi Thị Chiện.

Cũng bị tử nạn trong quá trình lao động ở Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, chị Bùi Thị Chiện (SN 1980, thôn Lũng Đầu, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy) để lại 3 đứa con còn thơ dại. Tiếp chúng tôi, mẹ chồng chị Chiện là bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1948) đau buồn kể lại: “Khoảng 7h25 sáng 3/3 con dâu tôi đi làm. Đến khoảng 8h thì nhận được tin nó bị tai nạn. Tôi không rõ công việc cụ thể của con dâu, chỉ nghe nó nói làm quăng tải. Ngay sau khi xảy ra sự việc, phía nhà máy đã có trách nhiệm đưa con tôi đi bệnh viện, sau đó bồi thường cho gia đình số tiền là hơn 200 triệu đồng. Khi ấy có văn bản, có chính quyền địa phương làm chứng, ba ngày sau thì gia đình lên xã nhận”.

Bà Nguyệt xót xa: “Con dâu tôi mất đi để lại 3 đứa con đang tuổi ăn, học. Đứa đầu năm nay lên lớp 11, đứa thứ hai lên lớp 10, đứa thứ ba mới 5 tuổi. Khi con dâu tôi còn sống thì cháu chỉ quấn mẹ̣, nên khi mẹ mất bệnh cháu lại càng nặng hơn”.

Phát hoảng với dãy hố sâu bên đường không rào chắn

Hố sâu cả chục mét nằm ven Quốc lộ 37 nhưng không hề có bất cứ hành lang bảo vệ an toàn cho người dân.
Hố sâu cả chục mét nằm ven Quốc lộ 37 nhưng không hề có bất cứ hành lang bảo vệ an toàn cho người dân.

Theo thông tin chúng tôi được biết, từ khi khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (năm 2011 đến nay), đã có nhiều vụ tai nạn lao động, thậm chí dẫn đến tử vong. Đặc biệt, sau vụ tai nạn thương tâm dẫn đến cái chết của anh Trịnh Đức Nghiêm ngày 11/6 vừa qua, nhiều công nhân và người dân hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải còn cho biết, trước đó từng có 3 – 4 người chết vì điện giật.

Bác sĩ Cao Văn Vượng - chủ phòng khám Lương Phú, cách Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 2km cho biết, phòng khám của ông thường xuyên tiếp nhận công nhân bị tai nạn ở nhà máy này. “Tai nạn lao động ở nhà máy này nhiều lắm. Trường hợp của anh Nghiêm trước khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi tử vong cũng được sơ cứu ở phòng khám của tôi. Về thông tin công nhân bị điện giật tử vong, nhiều công nhân đến đây khám có nói nhưng không biết cụ thể”.

Để làm rõ thông tin dư luận đồn thổi, chúng tôi đã hẹn lịch làm với ông Ngô Tiến Dũng - Chỉ huy trưởng công trường nhưng sau đó, khi chúng tôi có mặt tại Nhà máy thì ông Dũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Trước đó, một vụ tại nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào năm 2014 mà ông Trần Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải vẫn nhớ là có 2 trường hợp bị tai nạn được đưa đến đây cấp cứu. Một trường hợp gần như đứt rời chân, trường hợp còn lại thì tử vong. Ông Trung cho biết, sau khi nạn nhân tử vong, người nhà đã đến làm to chuyện. Tuy nhiên, theo ông Trung, sau đó được cơ quan công an và chính quyền địa phương thuyết phục nên gia đình nạn nhân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, đưa người nhà về chôn cất.

Ngoài vấn đề thiếu an toàn, nhiều người dân khi lưu thông qua tuyến Quốc lộ 37B (trên địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, nơi đang xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2) thực sự lo ngại bởi những hố sâu cả chục mét, dài nhiều cây số nằm ven đường nhưng không có phương tiện bảo vệ. Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân bức xúc: “Ngày nào cũng phải đi qua dãy hố sâu này, tôi thực sự lo lắng. Ban ngày thì nhìn rõ, còn ban đêm không nói trước được điều gì. Tại sao một công trình trọng điểm, nằm ngay Quốc lộ với lưu lượng giao thông rất lớn mà chủ đầu tư lại cẩu thả, xem thường vấn đề an toàn như vậy?”.

Đúng như ông Hùng nói, thực tế quan sát dọc tuyến đường nơi Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (1 và 2) đặt đường ống ra bờ sông, trải dài nhiều kilomet là hố sâu hun hút, các phương tiện thi công (gas, khí, đường điện), thiết bị hàng chục tấn nằm tràn lan trên mặt đất không được che chắn, bảo vệ ngoài mấy dây nhựa mỏng manh bay phấp phới với tờ giấy đỏ, xanh, tím vàng. Với những hố sâu, xe lưu thông chẳng may rơi xuống, không biết hậu quả như thế nào!?

Được biết, công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khởi công từ tháng 6/2011. Tại đây có khoảng 30 nhà thầu lớn nhỏ khác nhau với hơn 3.000 người lao động, trong đó, 600 cán bộ kỹ thuật và 2.500 lao động phổ thông chủ yếu trong tỉnh. Do đặc thù công trình trên cao, thiết bị lớn nên rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không nhận thức được đầy đủ vấn đề đảm bảo an toàn trong lao động.

Một công nhân đưa nạn nhân Trịnh Đức Nghiêm đi cấp cứu cho biết: “Chúng tôi khi làm không phải là người của công ty mà chỉ là lao động phổ thông và chưa ai được kí hợp đồng. Công việc chúng tôi là bắn cát phun sơn để chống ăn mòn thiết bị. Hôm đó, tôi làm ở vòng ngoài, trước khi sập và khiến Nghiêm bị chết thì chiều cao của giàn giáo khoảng 8 - 9m. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã bế Nghiêm ra khỏi hiện trường và đưa ra phòng khám sơ cứu”.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top