Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông liều mình cứu người, dù mất cả đôi chân

Thứ tư, 10:05 01/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thấy người phụ nữ mang bầu vẫn điềm nhiên đi trên đường ray trong khi đoàn tàu đang ầm ầm lao tới, anh Phạm Văn Nhuận đã không ngần ngại, liều mình chạy đến cứu thai phụ. Trong tích tắc, đoàn tàu đã cướp đi đôi chân khi anh mới bước sang tuổi 20.

Người đàn ông liều mình cứu người, dù mất cả đôi chân 1

Anh Phạm Văn Nhuận đã vượt lên số phận nhờ ý chí, nghị lực và tình yêu. Ảnh: Thành Huế.

Nát hai chân vẫn tỉnh táo hỏi thăm nạn nhân

Hẹn gặp anh một ngày đông rét buốt, trong căn nhà chung cư với rất nhiều bằng khen, giấy khen, anh Phạm Văn Nhuận với khuôn mặt hiền hậu mời chúng tôi ngồi xuống ghế rồi thoăn thoắt trên đôi nạng gỗ pha ấm trà nóng.

Là con trai trưởng trong một gia đình đông anh em ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, anh là niềm tự hào của gia đình cùng bao hoài bão, lý tưởng… Nhưng rồi mọi thứ đều tan biến trong cái ngày định mệnh ấy - ngày 25/9/1980. Đã 33 năm trôi qua, nhưng những giờ phút kinh hoàng của ngày hôm đó vẫn in đậm trong trí nhớ anh.

“Hôm đó, khoảng 13 giờ, tôi đang làm nhiệm vụ tuần tra ở ga Đông Anh (Hà Nội) thì thấy một người phụ nữ bụng bầu vẫn đi trên đường ray trong khi hai con tàu chạy ở hai đường ray song song đang tới rất gần. Tất cả mọi người đều hô to “có tàu đến” để báo hiệu nhưng dường như chị ấy không nghe thấy hoặc là nghĩ tàu đang chạy ở đường ray bên cạnh. Đoàn tàu tiến lại gần, thấy chị vẫn lững thững đi, không kịp suy nghĩ gì, tôi vội lao vào giật chị ra khỏi đường ray. Khi kéo được người phụ nữ ấy ra khỏi đường ray là lúc đoàn tàu ập tới. Trong tích tắc, chân phải của tôi bị nghiến nát. Tôi cảm nhận được từng mảnh ống xương gãy vụn. Chân phải tôi vẫn bị kẹt trong bánh xe của tàu hỏa, theo phản xạ, tôi lấy chân trái còn lành đạp vào bánh của xe lửa để kéo mình ra khỏi mối mắc kẹt. Nhưng không ngờ… đoàn tàu chưa dừng lại hẳn mà lùi lại. Chiếc chân còn lại đứt rời ra. Đau đớn tột cùng nhưng tôi vẫn tỉnh táo để xé áo ra quấn quanh một chân, chân còn lại thì vắt lên rồi cố nhoài người ra khỏi đường ray”, anh Nhuận nhớ lại giây phút cướp đi đôi chân của mình.

Sau phút bàng hoàng, sợ những đoàn tàu tiếp theo sẽ cán chết mình, anh định rút súng bắn chỉ thiên để báo mọi người biết thì đồng đội của anh và mọi người chạy đến. “Lúc đó biết là mình đã mất đôi chân nhưng tôi vẫn rất tỉnh táo. Sau khi hỏi thăm biết người phụ nữ kia không sao tôi nhờ anh Huy (đồng đội đi tuần tra với anh) tìm súng hộ tôi vì lúc tàu cán, súng tôi đã bị rơi ra ngoài. Nói thật, thấy cảnh tôi như thế này, anh Huy mặt tái không dám đưa tôi đi viện vì sợ hãi. Anh Huy chỉ biết vác xe đạp cuống quýt chạy về trạm báo cho mọi người biết. Không thấy ai ở trạm, anh lại vội vác xe đạp chạy về huyện cách đó khoảng 2km, về đến nơi thì cũng ngất luôn. Sau đó, tôi được đi cấp cứu ở Bệnh viện Đông Anh”.

Người phụ nữ mà anh Nhuận cứu ngày đó sau cũng hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông. Còn anh thì bắt đầu những chuỗi ngày phẫu thuật và từ nhà đến viện thường xuyên. “Ở tuổi đôi mươi, tôi mất đi đôi chân coi như mất đi tất cả. Thật sự lúc đó tôi tuyệt vọng vô cùng”, anh Nhuận nhớ lại.

Món quà cuộc đời

Sau những ngày nằm ở Bệnh viện Việt Đức, anh Nhuận đã phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, rồi được chuyển lên Trung tâm chỉnh hình Ba Vì để làm chân giả, tập đi lại.

Bị mất đôi chân, anh trở lại đơn vị cũ, được tạo điều kiện làm công việc nhẹ nhàng hơn ở bộ phận lưu trữ hồ sơ. Nhưng do thương tật quá nặng (81%), anh không đủ sức khỏe phục vụ trong ngành nên đành xin nghỉ công tác. “Khi nghỉ việc, hàng ngày đối diện với bốn bức tường và đôi chân giả, nhiều lúc tôi cũng bi quan vô cùng. Đến năm 1992, tôi bắt đầu tham gia các môn thể thao và xin vào CLB Thể thao người khuyết tật của TP Hà Nội theo lời động viên của vợ. Các môn nào có thể là tôi chơi hết. Ngồi trên xe lăn khó khăn đấy, nhưng tập nhiều rồi cũng quen, cũng thành công”, anh Nhuận nhớ lại.

Sau những ngày tháng vất vả tập luyện, ông trời cũng không phụ anh khi đã mang đến cho anh những tấm huy chương vàng trong những cuộc thi dành cho người khuyết tật. Bằng ý chí, nghị lực phi thường của một người lính từng được rèn luyện trong lực lượng công an nhân dân, khi trở nên tàn phế, anh đã có gắng để giành được những huy chương danh giá cho Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại những kỳ Paragames của Đông Nam Á, từ cầu lông, ném tạ, ném lao đến bơi lội, điền kinh xe lăn…

Như anh nói, có lẽ ông trời không quá bất công khi không lấy đi của ai tất cả bao giờ. Với anh, ngoài thành công trên con đường thể thao thì người vợ là món quà mà ông trời đã ban cho anh, đó là một tình yêu lớn trong những tháng ngày anh nằm điều trị tại Trung tâm chỉnh hình Ba Vì. “Nếu không có cô ấy thì tôi đã không có ngày hôm nay, không có những thành công như bây giờ”, anh Nhuận xúc động nói.

Kể về chuyện tình yêu của mình, anh Nhuận cho biết, vợ anh lúc bấy giờ là một cô sinh viên trẻ đến thăm một người chú của mình nằm cùng phòng với anh. Nhiều lần qua lại, chị đã giúp đỡ anh rất nhiều, lúc thì lấy cốc nước, ít đá chườm chân, lúc thì mua bán ít đồ dùng sinh hoạt. Vì đây là thời gian sau khi bị tai nạn nên anh cũng rất bi quan, chán nản. Nhờ những lần trò chuyện cùng chị mà tinh thần anh được tốt hơn. Lâu dần giữa hai người nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

“Khi anh Nhuận về điều trị tại Trạm xá Công an TP Hà Nội, dù đường xa khó khăn, say xe đến nôn cả mật xanh mật vàng, nhưng không hiểu sao ngày nghỉ nào tôi cũng cố gắng len lỏi bằng được trong những chuyến xe khách đông nghịt từ Ba Vì để về thăm anh ấy. Có lẽ đó là tình yêu và số phận mà tôi không thể thay đổi được”, chị Hoàng Thị Kim Thanh, vợ anh Nhuận cười tươi khi nhắc lại chuyện tình yêu của mình.

Nhìn người vợ, anh kể về những tháng ngày lam lũ của chị để kiếm tiền nuôi gia đình. “Hàng chục năm sau khi lấy chồng, vợ tôi không hề có một cái Tết ở nhà bố mẹ đẻ bởi còn phải chợ búa, cơm nước cho tôi, cho các con. Thương vợ, nhìn vào cô ấy tôi có thêm động lực hơn để phấn đấu trong cuộc đời này”, anh Nhuận nói.

Lê Nhung - Hiếu Trung

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top