Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha tiều tụy sau nửa năm rong ruổi tìm con: "Tết sắp đến rồi, con đang nơi đâu?"

Thứ năm, 16:34 21/01/2016 | Xã hội

Dù hy vọng rất mong manh, người cha vẫn ngày ngày ngược xuôi khắp các nẻo đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh thành trên cả nước để tìm con trai bị mất tích.

Kể từ khi cậu con trai 3 tuổi  bí ẩn trong khi mẹ vắng nhà, bố mải làm ở rẫy, anh Lương Thế Huynh và chị Lê Thị Yến chưa một lần ngủ yên. Người mẹ ngày ngày đăng tin tìm kiếm con trên Facebook, hy vọng có ai đó cung cấp thông tin về bé, còn người cha, mải miết chạy xe rong ruổi tìm con khắp nơi. Đáp lại những nỗ lực kiếm tìm trong vô vọng ấy, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, lượt like và những thông tin khác nhau đổ về, bóng dáng cậu bé Lương Thế Vương (sinh ngày 20/ 10/ 2012) vẫn biệt tăm.

 

Những bài đăng về câu chuyện tìm con mất tích của anh Huynh, chị Yến luôn nhận được đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh người cha trên chiếc xe Dream cũ kỹ, đằng sau yên xe là tấm bảng in hình và thông tin cá nhân của bé Vương cùng thông tin của cha mẹ bé lại được chia sẻ chóng mặt, bắt đầu từ bài đăng của một người vô tình gặp anh đang ăn hủ tíu tại một quán nhỏ ven đường. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trĩu nặng nhìn vào xa xăm, râu tóc bám đầy bụi và chiếc xe cà tàng đã rách sờn yên xe khiến không ít người xúc động.

 

Gương mặt thất thần của ông bố trên đường tìm con.

Chia sẻ với chúng tôi, giọng vẫn còn run rẩy như chuyện mới xảy ra hôm qua, chị Lê Thị Yến cho hay, hơn nửa năm qua, anh Huynh vẫn lang thang trên những cung đường, từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Lạt... cùng tấm biển in hình con trai đã mất tích. Mỗi lần nghe thông tin ai báo có đứa trẻ giống bé Vương, nếu trong Nam, anh sẽ phóng xe đến ngay để gặp gỡ, nếu ở ngoài Bắc, anh chị sẽ gọi điện, tìm mọi cách liên lạc để nói chuyện và nhìn ảnh em bé. Nhưng, đã hơn chục lần, anh chị hy vọng rồi lại thất vọng, lại đau khổ tột cùng vì thông tin tưởng như hữu ích của dân mạng hóa ra lại không đem đến may mắn cho anh chị. 

 

Chiếc xe cà tàng gắn biển thông báo của anh Huynh.

Chị Yến cũng bảo, giờ anh chị chỉ mong có tin con, kể cả nếu con bị bắt cóc tống tiền, có phải bán hết gia sản, vay mượn tứ phương, anh chị cũng sẽ xoay cho đủ để có thể chuộc con về. Nhưng ngay cả thông tin ấy, anh chị cũng không nghe thấy. "Tết sắp đến rồi, không biết con tôi đang ở nơi đâu, còn sống hay không, có khỏe không, có bị đối xử tệ bạc không? Vương ơi, hãy về với ba mẹ đi con, về mẹ mua áo mới, xe đạp cho con..." - chị nói, nghẹn ngào trong nước mắt. Câu chuyện này cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Nhiều người, nhiều trang mạng có lượt theo dõi lớn cũng chia sẻ những hình ảnh nhói lòng của anh Huynh, chị Yến với hy vọng chung tay giúp gia đình tìm lại được con. 

Nick Nga Thúy Lê viết: "Tội cho người cha, tội cho đứa nhỏ, cầu mong cha sớm tìm được em, đừng để em rơi vào tay kẻ xấu. Nếu trên đời có chúa trời, xin người hãy mang em về bên cha". Anh Nguyễn Mạnh Hiệp, một người cha cũng vừa trải qua nỗi đau mất con, (con trai 2 tuổi của anh đột ngột qua đời) chia sẻ: "Cũng cảnh chia lìa nhưng anh có lẽ đau đớn hơn tôi vì anh chẳng biết thực hư thế nào! Tôi thì đã mất con mãi mãi... còn anh rong ruổi tìm con. Mong điều may mắn kỳ diệu đến với gia đình anh, mong anh hãy bình tâm lấy lại tinh thần vì tương lai gia đình. Anh ơi, hãy nén lòng lại anh nhé!".

 

Hình ảnh yên xe và chiếc túi du lịch sờn rách khiến nhiều người không kìm nổi xúc động.

Nich Nguyễn Tuấn cũng bày tỏ cảm xúc: "Bị ốm đau mà mất đi âu cũng là do số trời định đoạt, nhưng đột nhiên mà bị mất con còn không biết giờ con mình ra sao, sướng hay khổ, có chăn ấm, cơm no không... đó mới là nỗi đau day dứt, hiện hữu hàng giờ hàng ngày trong tâm trí người thân, người bố người mẹ. Cầu mong cho chú sớm tìm được em, mong em vượt qua sóng gió để đoàn tụ với gia đình".

Còn với Ngô Thu Hồng, hình ảnh ông bố tìm con gợi nhớ ký ức tuổi thơ: "Nhìn chú mà con thương quá, không hiểu sao tự dưng nghĩ đến bố con. Hồi chị con mải chơi bố cũng đi tìm. Bố con cũng bảo con rằng gọi chị về đi. Giờ nhìn chú gầy mà thương chú quá. Từ tối đến giờ xem ảnh chú là con lại khóc, thấy bóng dáng của người cha mong ngóng con, cũng giống bố con đã từng như vậy. Chuyện này thật khó, chỉ mong sao điều kỳ diệu đến với chú".

 

Anh Huynh đã rong ruổi qua nhiều tỉnh với hy vọng có manh mối thông tin về con.

Trước đó, hôm 21/6/2015, trong khi mẹ và chị gái đang đi du lịch ở Nha Trang, bé Vương đã mất tích bí ẩn. Lúc đó, anh Huynh đưa con trai cùng mình vào vườn cà phê của gia đình ở tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, Lâm Đồng để làm vườn. Anh để con trai chơi một mình ở trong nhà rồi xuống ao cách đó khoảng 60m cho cá ăn. Trong lúc đang làm việc, anh bất ngờ nghe tiếng con trai kêu gọi bố, nhưng chủ quan nghĩ rằng con đang chơi đùa với lũ chó con, anh vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi xong việc, vào khoảng 10 giờ 30 sáng, anh trở lên nhà thì bàng hoàng nhận thấy, bé Vương đã mất tích từ khi nào.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh đã lập tức gọi lại cho vợ và trình báo đến cơ quan công an, hy vọng có thể tìm kiếm được cậu con trai nhỏ của mình.

Bé Vương mất tích bí ẩn hơn nửa năm nay.
Bé Vương mất tích bí ẩn hơn nửa năm nay.

Ông Nguyễn Đức Lục, trưởng công an xã Tà Nung, TP. Đà Lạt, cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

"Đây là sự việc hi hữu đầu tiên xảy ra ở địa bàn. Chúng tôi cùng toàn thể các đơn vị chức năng trong địa phương đã có những động viên về tinh thần cho gia đình nạn nhân đồng thời đã lập hồ sơ và thông báo sự việc lên cơ quan cấp trên. Chúng tôi cũng đã ra thông báo đến các cơ sở về việc tìm kiếm cháu bé". Nói về những nghi vấn cũng như khả năng khoanh vùng ông Lục cho biết, đây là những thông tin cơ quan chức năng đang điều tra chưa thể cung cấp. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tỉnh lập chuyên án, điều tra làm rõ.

Tết nguyên đán đã đến gần, mong rằng, với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều nguồn, bé Vương sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, để những hình ảnh xót xa của ông bố rong ruổi đi tìm và những dòng chia sẻ mỗi ngày của người mẹ chỉ còn là một ký ức buồn.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top