Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghị lực đáng nể của cô sinh viên làm mọi việc bằng... chân

Thứ sáu, 08:00 05/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Người ta thường nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, thế mà Lê Thị Thắm sinh ra đã không có cả hai tay. Em phải luyện chân để tự phục vụ sinh hoạt và học hành khiến một bên chân phải làm việc nhiều dài hơn chân còn lại đến cả 10cm. Điều đáng nể là cô gái ấy giờ đã là sinh viên năm nhất Khoa Sư phạm tiếng Anh, thuộc Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Thắm miệt mài viết bằng chân hồi học THPT.
Thắm miệt mài viết bằng chân hồi học THPT.

Trải qua nhiều gian khó

Mặc dù đã 20 tuổi nhưng Lê Thị Thắm trú tại thôn 9, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ nhỏ như cô bé 12 tuổi. Thắm nặng 26 kg, cao hơn 1m, nước da ngăm đen. Tuy nhiên, gương mặt Thắm rất dễ thương, trán cao và đôi mắt sáng. Bẩm sinh, Thắm đã không có hai cánh tay, nhưng với ý chí, nghị lực vượt lên số phận Thắm đã khổ luyện đôi chân để tự sinh hoạt. Đôi chân Thắm có thể dùng máy tính thành thạo, cầm lược chải đầu, tự xâu kim, thêu tranh rất đẹp. Đặc biệt, được bố mẹ, thầy cô, bạn bè giúp đỡ, Thắm đã học hết phổ thông và thi vào đại học. Do tập viết nhiều bằng chân trái, nên chân này của Thắm dài hơn chân kia hơn 10cm, phải đi tập tễnh. Càng lớn đôi chân của em càng cứng lại, phần xương sống phía ngồi nhiều có dấu hiệu co lại, gây đau đớn mỗi khi trái gió trở trời. Cột sống của Thắm bị vẹo lệch nghiêm trọng, tuy đã được phẫu thuật cắt bỏ hai mấu xương trồi ra từ vai gây đau đớn, nhưng không có hy vọng phục hồi.

Mẹ Thắm - chị Nguyễn Thị Tình (39 tuổi) chia sẻ: Thắm muốn trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng thầy cô và bố mẹ đều khuyên sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên thi vào Khoa Sư phạm. Năm ngoái Thắm đi thi đại học khối D, ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Hồng Đức, với ước mơ sẽ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh tiểu học ở quê nhà.

Từ khi chuẩn bị thi tới lúc được vào học đại học, Thắm phải trải qua nhiều gian khó và đều được các thầy cô giúp đỡ. Đầu tiên là Bộ GD&ĐT quy định ngành sư phạm không tuyển thí sinh khuyết tật, nên gia đình phải làm đơn và được ông Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức bảo lãnh để Thắm được dự thi.

Trong kỳ thi, Thắm được xếp ngồi cuối phòng thi và đang trong giờ thi môn Ngoại ngữ thì em bị ngất vì tụt huyết áp, phải uống trà gừng và cấp cứu. Hơn một giờ sau Thắm mới tỉnh thì đã hết thời gian làm bài thi. Vì vậy, môn Ngoại ngữ em mới hoàn thành được 50%. Dù rất nỗ lực cố gắng, nhưng tổng điểm của Thắm chỉ đạt 18,83 điểm, chưa đủ để vào đại học. Nhưng Ban Giám hiệu Trường Đại học Hồng Đức đã đặc cách nhận Thắm vào học Khoa Sư phạm tiếng Anh.

Liên tiếp là học sinh giỏi và nhận nhiều giải thưởng

Thắm chụp ảnh kỷ niệm với GS Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: T.G
Thắm chụp ảnh kỷ niệm với GS Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: T.G

Chị Tình kể về nỗi đau đớn và giây phút ám ảnh đầu tiên khi sinh Thắm. Khi sinh Thắm, tỉnh dậy trên giường đẻ chị không thấy con, hỏi thì không ai nói gì, khiến chị nghĩ có chuyện chẳng lành. Một tuần sau bà ngoại mới bế con đến và chị chết lặng khi thấy con gái bé xíu, yếu ớt và… không có hai tay. Mỗi lần cho con bú, chị lại khóc thầm, lo lắng cho tương lai của con. Không biết lớn lên Thắm có thể tự sinh hoạt cá nhân, giúp mẹ việc nhà bằng đôi chân khéo léo. Đến tuổi đi học Thắm đòi bố mẹ đưa đi, nhưng mẹ bảo không có tay thì cắp cặp, cầm bút sao được?

Thắm buồn lắm. Rồi Thắm mượn của chị họ cây bút, quyển vở, hàng ngày miệt mài tập viết bằng chân trái. Bàn chân trái khòng khoèo, kẹp bút được vài hôm thì hai ngón chân viết bị phồng rộp, đau và tê cứng… Nhưng Thắm không bỏ cuộc. Thấy vậy bố mẹ Thắm động viên và tìm cách giúp đỡ con. Chồng chị Tình dành nhiều thời gian để dạy con, với ý cho con đỡ tủi, chứ không dám hy vọng con học bằng người.

Rồi Thắm tập viết bằng phấn, đã bị phấn ăn chân lở loét, máu tứa ra mỗi khi vận động mạnh. Đêm nào chị Tình cũng phải bôi thuốc vào chỗ loét cho con.

Năm 2004, Thắm được nhận vào học trường tiểu học ở gần nhà. Từ đó chị Tình bỏ hết việc xã hội, chỉ ở nhà chăn nuôi, làm ruộng để tiện ở bên con gái, chăm sóc, đưa đón, động viên con gái học từ lớp 1 đến hết lớp 12 rồi vào đại học. Suốt 12 năm học, Thắm đã giành nhiều thành tích: Năm lớp 3, em đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh Hội người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, lớp 5 giành giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Từ lớp 1 - 12 em liên tiếp là học sinh khá giỏi, nhận nhiều giải thưởng, bằng khen và học bổng về nghị lực sống. Thắm xác định rõ tương lai của em chỉ có một con đường duy nhất là học để thực hiện ước mơ của mình. Thắm đã vượt qua tật nguyền, làm nên điều kỳ diệu bằng chính đôi chân của mình.

Hy vọng nỗ lực cùng cố gắng của em sẽ là bài học cho những số phận bất hạnh khác có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Giáo sư – Nhà giáo ưu tú Nguyễn Lân Dũng rất cảm động và khâm phục nghị lực của Thắm, ông đã nói chuyện về nghị lực, ước mơ và cả cuộc phẫu thuật mỏm xương ở vai làm Thắm đau đớn… trong Hội nghị toàn quốc về bệnh hại thực vật. Ngay lập tức các nhà khoa học đã góp phần hỗ trợ giúp Thắm bồi dưỡng sức khỏe làm phẫu thuật trước khi vào năm học đầu tiên ở bậc đại học.

Sau đó Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa và cộng đồng BlogtiengViet phía Bắc, các bloger xứ Thanh đã nhiều lần tổ chức quyên góp, đến thăm, tặng quà cho Thắm, góp phần giúp đỡ Thắm phẫu thuật và tiếp tục học tập.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top