Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Nếu con có thể còn sống, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con!"

Thứ ba, 14:37 14/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Đó là câu nói của người mẹ đã dùng cả thân mình che chở cho đứa con bé bỏng trong trận động đất lịch sử ở Nhật Bản. Câu chuyện cảm động về mẹ khiến hàng vạn trái tim rung động.

Cảm động những bà mẹ không ngại nguy hiểm, xả thân cứu con

Cách đây ít ngày, sự việc thương tâm xảy ra khi người mẹ nhảy xuống sông cứu con trai nhưng không may cả 2 mẹ con bị chân vịt cuốn vào gầm tàu gặp nạn. Sự việc xảy ra chiều ngày 2/8, tại bến cá Cửa Lân (thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, trên tàu vỏ gỗ công suất 125 CV do anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1984) làm chủ có chị Phạm Thị Thơm (SN 1985, vợ anh Điệp) và con trai là Nguyễn Văn Huy (SN 2012), trú tại thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến (huyện Kiến Xương).

Khi chị Thơm đang nổ máy để di chuyển tàu ra khỏi bến bất ngờ phát hiện cháu Huy bị rơi xuống sông. Thấy vậy, chị lao theo để cứu con trai nhưng bị chân vịt tàu cuốn cả 2 mẹ con vào gầm.

Vụ việc khiến cháu Huy mất tích trên sông. Đến 16h15 cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được Đồn Biên phòng Cửa Lân cùng chính quyền địa phương và gia đình tìm thấy. Riêng chị Thơm bị thương nặng, gãy cẳng chân trái, rách mạng sườn trái và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng nguy kịch, chị Thơm tiếp tục được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để cấp cứu.

Sau vụ cháy kinh hoàng chung cư Carina Plaza (Quận 8, Tp. HCM) hồi cuối tháng 3/2018 khiến 14 người chết và hơn 60 người khác bị thương rạng sáng 23/3, nhiều câu chuyện cảm động đã được chia sẻ.


Bà mẹ trẻ bị bỏng hô hấp vẫn cố cho con nhỏ 15 tháng tuổi bú

Bà mẹ trẻ bị bỏng hô hấp vẫn cố cho con nhỏ 15 tháng tuổi bú

Đó là câu chuyện về chị Hoàng Hạ - người mẹ trẻ đã một tay bế đứa con lớn 4 tuổi, lưng cõng đứa con nhỏ mới 15 tháng tuổi vượt qua biển lửa, vượt qua tử thần bằng tất cả sức lực và tình yêu của một người mẹ. Bức ảnh chị Hoàng Hà cho con bú với khuôn ngực ám khói đen - khoảnh khắc bình yên giữa bão giông ấy đã lay động hàng triệu cư dân mạng.

Anh Trần Quyết (chồng chị Hạ) nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Nhà tôi ở căn A14.17 chung cư Carina Plaza. Hôm đó, tối 22/3, như thường lệ tôi xuống đường chờ xe đến để bắt đầu ca làm đêm thì nghe được cuộc điện thoại của vợ gọi báo chung cư bị cháy. Hốt hoảng, tôi ngay lập tức cùng mấy anh em làm chung lao về nhà."

Đến được chân chung cư, khi đó, anh Quyết thấy một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có, khói đen bao trùm khắp nơi, tiếng người la hét khắp màn đêm.

"Đứng dưới sân nhìn lên tầng cao, tôi thấy khói vây kín các hành lang. Trong làn khói, vợ tôi một tay bế đứa con 4 tuổi, đứa con nhỏ 15 tháng được buộc bằng một chiếc khăn lớn phía sau lưng rồi liên tục vẫy khăn, quơ đèn pin, hoà cùng đám đông lao từ trên xuống theo lối cầu thang."


Bé lớn 4 tuổi nhà anh Trần Quyết sau khi được mẹ cứu thoát

Bé lớn 4 tuổi nhà anh Trần Quyết sau khi được mẹ cứu thoát

Tuy nhiên, khi xuống đến tầng 10, cột khói đen khổng lồ xộc lên càng nhiều khiến mọi người thêm hỗn loạn, giẫm đạp. Chị Hạ tiếp tục bế con chạy ngược lên, chui vào một căn hộ trống ở tầng 11 để thoát thân và tìm chút dưỡng khí.

"Chính cô ấy đã chụp lại bức ảnh cho con bú giữa biển lửa, gửi cho tôi sau khi vào được hành lang một nhà ở tầng 11. Trước đó một chút, cô ấy gần như đã xỉu, vậy nhưng biết tôi lo cho vợ và các con nên đã cố gắng chụp ảnh để tôi ở dưới thấy được tấm hình toàn người.", anh Quyết kể lại về bức ảnh đang được cư dân mạng truyền tay như một khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Sau đó, vì không yên lòng, lo vợ bị cận không thấy đường, khi lửa tạm thời được khống chế, anh Quyết đã một mực phá vòng vây lao lên giải cứu vợ con. Tuy nhiên, trong lúc anh leo lên, chị Hạ đã bế hai con đi xuống theo một lối khác.

"Khoảnh khắc lúc thấy được 3 mẹ con, tôi mừng tưởng như không còn lời nào diễn tả nổi. Sau khi đưa vợ lên xe cấp cứu, chỉ đúng một lúc sau, vợ tôi lập tức đã không thở nổi, tỷ số oxy trong máu gần như về 0 và phải điều trị tích cực gấp".


Chị Cụt Thị Đanh ra đi ở tuổi 20.

Chị Cụt Thị Đanh ra đi ở tuổi 20.

Năm 2015, một người mẹ đã bị chết cháy khi lao vào biển lửa cứu con gây xúc động mạnh trong dư luận.

Ngày 22/4/2015, khi nhà cháy do xăng bén lửa, sợ hai đứa con của mình bị bỏng, chị Đanh đã liều mình lao vào biển lửa cứu con. Tuy nhiên, khi vào được bên trong ngôi nhà thì hai đứa con của chị đã thoát được ra bên ngoài. Chị Đanh cố gắng tìm con và bị lửa thiêu. Khi người nhà phát hiện, chị bị bỏng nặng (80% cơ thể). Nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia nhưng đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng làm 1 người mẹ trẻ tử vong tại chỗ, cháu bé 4 tuổi bị thương nặng vừa xảy ra vào năm 2012 khiến nhiều người xúc động. Theo các nhân chứng kể lại, khoảng 8h30, chị Dương Thị Phương (SN 1966, trú tại Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng bé trai 4 tuổi dừng chân nghỉ tại quán nước ven đường ở km số 6 800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm).

Đúng lúc đó, đoàn tàu TN4 hướng Sài Gòn - Hà Nội lao tới. Người mẹ hướng mắt tìm con thì thấy cháu bé đang chơi gần đường ray tàu hỏa. Hoảng hốt, chị lao ra kéo con vào nhưng không kịp, tàu hỏa đã kéo lê hai mẹ con trên đường ray.

Chị Phương tử vong tại chỗ, còn cháu bé nguy kịch được mọi người đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Điều đau lòng là cháu bé sau thời gian cấp cứu cũng đã không qua khỏi.

Và câu chuyện về người mẹ lấy đi nước mắt của hàng triệu người

Tình yêu thương của mẹ thật thiêng liêng
Tình yêu thương của mẹ thật thiêng liêng

Cách đây vài năm, một bức hình được đăng tải cùng với câu chuyện về một người mẹ trẻ có một trái tim bao la. Ai đã từng đọc sẽ không thể cầm được nước mắt vì xót thương. Tin tức về người mẹ cũng nhanh chóng được cả thế giới biết đến bởi câu chuyện sau:

“Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình để che chở và bảo vệ đứa con nhỏ của cô trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản hồi tháng 3. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".

Câu chuyện xúc động đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật.

Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Ngôi nhà sập lên lưng và đầu cô.

Đội trưởng đội cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn khi anh luồn tay mình qua một khe hẹp trên tường để với tới thi thể nạn nhân. Anh hy vọng rằng, người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Thế nhưng cơ thể lạnh và cứng đờ cho thấy cô đã chết.

Cả đội rời đi và tiếp tục cuộc tìm kiếm ở tòa nhà đổ sập bên cạnh. Không hiểu sao, viên đội trưởng cảm thấy như bị một lực hút kéo trở lại ngôi nhà của người phụ nữ. Một lần nữa, anh quỳ xuống và luồn tay qua khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới xác chết. Bỗng nhiên, anh hét lên với vẻ đầy ngạc nhiên: "Một đứa bé! Có một đứa bé!".

Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con". Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt.

Chính tình mẫu tử đã giúp những người mẹ có đủ sức mạnh lao mình vào chỗ hiểm nguy để cứu con. Và câu chuyện về họ khiến hàng vạn trái tim rung động.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 41 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top