Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh lớp 9 tự tử vì…tình?

Thứ hai, 10:35 10/06/2013 | Xã hội

Sáng 9/6, người nhà em Đặng Văn Thiện, (ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết em vừa xuất viện sau một tháng điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Gia đình đã tiêu tốn hơn 300 triệu đồng vì hành động trẻ người non dạ của cậu học sinh lớp 9 này.

Hành động dại dột

Trưa ngày 7/5, sau khi thi môn cuối cùng, Thiện trở về nhà trong tâm trạng buồn rầu. Lúc này cha mẹ đều không có nhà, Thiện ra vườn tìm chai thuốc Clothion 55EC mà cha phun cho vườn sầu riêng cách đó mấy ngày và ngửa cổ uống hết phần còn lại (khoảng chừng ¼ chai thuốc có thể tích 500 ml).

Ngay sau đó Thiện cảm thấy chóng mặt và bước sang nhà người dì ở đối diện và thều thào rằng đã uống hết chai thuốc rầy cha để sau vườn. Cả nhà hoảng hốt, vội vàng bắt Thiện uống nước và bắt nôn ra để súc ruột.

Nam sinh lớp 9 tự tử vì…tình? 1
Chai thuốc trừ sâu, rầy mà Thiện đã uống

“Nó nôn ra nước đục ngầu như nước vo gạo và bốc mùi hôi nông nặc nhưng không đỡ. Lát sau kiệt sức nên không thể ép uống tiếp” – một người thân trong gia đình em kể.

Nghe hung tin, ông Phan Văn Một, sinh năm 1967, là dượng tư của Thiện vội vàng chạy về đưa cháu đi cấp cứu. Vì Ngũ Hiệp là xã cù lao nên để đưa được Thiện ra bệnh viện đa khoa Cai Lậy buộc phải qua phà. Ông cho biết, từng đưa đi cấp cứu nhiều ca do uống thuốc sâu, rầy, trừ cỏ nhưng chưa có ca nào nặng như cháu mình.

“Vừa đưa nó lên phà là nó nôn thốc nôn tháo, mùi thuốc hôi tới mức chẳng ai chịu nổi. Ra đến bệnh viện, tôi thấy thằng nhỏ đuối lắm rồi; các bác sĩ súc ruột xong, nói với tôi chuẩn bị tiền để đưa nó lên tuyến trên”. – ông Một kể lại.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm im lìm dưới tán cây ở xứ sở cù lao, từ bà ngoại, em họ cho tới chú bác cô dì của Thiện đều không hiểu tại sao em hành động dại dột như vậy.

“Sáng hôm đó Thiện thi môn cuối cùng. Nó đang học lớp 9 trường trung học cơ sở Tam Bình. Có lẽ kì thi vừa qua, thằng bé làm bài không được nên tâm trạng lo lắng rồi nghĩ quẩn” – bà ngoại Nguyễn Thị Nhẫn cho chúng tôi biết.

Tuy nhiên, theo lời người chị em họ hàng với Thiện, mấy ngày trước đó nghe nói, Thiện có quen một cô bạn mà em xem như là người yêu của mình. Chuyện “yêu đương” của hai đứa bị gia đình cô bé phản đối do muốn con gái mình chú tâm vào việc học. Cô bé này sau đó hình như có nhắn tin khước từ, “chia tay” với Thiện nên em trở nên suy sụp và hành động như trên.

Hậu quả kinh hoàng

Trao đổi với chúng tôi, mẹ Thiện là bà Trần Thị Thành nức nở khóc: “Nhiều lúc gia đình thấy tuyệt vọng dữ lắm vì mấy tuần trôi qua mà thằng bé vẫn chưa đi lại được. Nói chuyện thì thều thào, 10 bữa húp được chén cháo thì nôn ói hết 7, 8 bữa. Đi lại cũng không nổi, chỉ bước 2, 3 bước là phải nằm xuống” .

Theo lời bà Thành kể, trước đó, sau mỗi ngày đi thi về, Thiện đều buồn rười rượi, bà hỏi thăm có làm bài được không, thì Thiện trả lời là cũng tốt.

Nam sinh lớp 9 tự tử vì…tình? 2
Dượng tư của Thiện xót xa kể lại câu chuyện

“Do năm nay nó học cuối cấp, lại đang ở lứa tuổi dậy thì nên tâm lý phức tạp nên tui cũng không hỏi thêm mà chỉ dặn con cố gắng học hành, hạn chế chuyện tình cảm yêu đương vì mình còn nhỏ. Tôi chỉ nghe mấy đứa cháu to nhỏ thôi, đâu rõ chuyện “tình cảm” của nó ra sao nên cũng đâu dám khuyên răn gì. Nó không thừa nhận đang “yêu đương” ai hết nên mình cũng không dám dặn dò gì thêm, sợ nó giận”.

Để giành lại Thiện từ bàn tay “thần chết”, ông Một cho biết: “Việc điều trị cho thằng bé vô cùng tốn kém, mỗi ngày bình quân gần 10 triệu đồng chưa tính tiền phòng. Chỉ riêng ba lần thay máu đã tốn gần 100 triệu mà lần nào bác sĩ cũng yêu cầu mình kí tên, chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố và thằng nhỏ tử vong trong lúc đang tiến hành”.

“Cứ nhìn đống vỏ thuốc dùng cho nó là mình thấy hết hồn. Có thể nói, các bác sĩ đã đưa nó về từ cõi chết vì máu cũng đã thay, thận phải chạy nhân tạo và chạy cả máy trợ tim nữa mới cứu vãn nỗi” – ông cho biết thêm.

Ông Một cho biết vì vừa giận vừa thương cháu; dù sao nó cũng mới 15 tuổi, “cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới”. “Người lớn mình nhiều khi suy nghĩ dại dột còn tự tử nói gì trẻ nhỏ nên giận thì giận mà chủ yếu là thương thôi chú ơi” – ông nói thêm.

Ông Một cho biết gia đình Thiện có hai công đất trồng sâu riêng, nhưng chưa tới tuổi thu hoạch. Còn cha mẹ em phải đi làm thuê làm mướn. "Cha nó đi làm mướn làm thuê tận Hậu Giang, Đồng Tháp. Công việc thì đủ hết, từ hái sầu riêng, bơm cát, phụ hồ… Còn mẹ cũng đầu tắt mặt tối với công việc trong nhà, lúc nào rảnh phải đi làm thuê làm mướn cho bà con trong xóm để kiếm thêm tiền. Bởi vậy nên để có được hơn 300 triệu lo cho con, cha mẹ, người thân trong gia đình phải chạy vạy khắp nơi”.

Nói về loại thuốc mà Thiện chọn để “quyên sinh”, ông cho biết đây là loại thuốc cực mạnh, chuyên dùng để trừ sâu đục trái và được sử dụng khá phổ biến tại địa phương. Giá mỗi chai thuốc là 85 ngàn đồng, cao gấp rưỡi so với các loại thuốc khác có cùng công dụng và thể tích.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 1 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 3 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top