1. Xăng tăng giá
Bắt đầu từ 14h ngày 1/8- xăng tăng 900 đồng mỗi lít và các mặt hàng dầu tăng 500 đồng mỗi lít, kg. Cụ thể, xăng RON 92 có mức giá mới là 21.900 đồng mỗi lít. Dầu DO 0,05S lên 20.800 đồng, còn dầu hỏa cũng lên tới 20.650 đồng. Đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp sau 5 lần giảm giá với tổng cộng 3.200 đồng mỗi lít. Trước đó, các doanh nghiệp được trao quyền chủ động ấn định giá, thay vì phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
2. Á hậu đòi trả danh hiệu
Sau một năm đăng quang danh hiệu Á hậu cuộc thi "Hoa hậu người Việt hoàn cầu 2011", Phan Như Thảo bỗng dưng lên tiếng tố cáo cuộc thi nhắm mắt làm ngơ về "bề dày thành tích" của các thí sinh, quên đi những tiêu chí cần và đủ của một hoa hậu để đi đến quyết định cuối cùng. Cô nói mình cảm thấy xấu hổ với danh hiệu đã đoạt được, cảm thấy sai lầm khi tham gia cuộc thi và muốn trả lại danh hiệu. Ngay sau phát biểu của Thảo, Trưởng BTC cuộc thi - ông Minh Chánh đã có những phản ứng gay gắt với những gì Thảo nói.
3. Tranh cãi sau màn hát - khóc của thí sinh Đồ Rê Mí
Trong chương trình Đồ Rê Mí, khi thể hiện ca khúc "Gặp mẹ trong mơ", thí sinh nhí Nhật Tiến đã khóc nức nở, chính điều này đã tạo nên sự tranh luận gay gắt giữa cộng đồng mạng, thậm chí các nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng. Nhiều độc giả gửi phản hồi về các báo điện tử cho rằng đã có bàn tay dàn dựng của người lớn trong tiết mục của Nhật Tiến, để lấy nước mắt của khán giả, làm mất đi sự hồn nhiên của trẻ thơ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người phản bác lại quan điểm này. Họ cho rằng "cảm xúc của em Nhật Tiến và của giám khảo là có thật". Cuộc tranh cãi dường như không có hồi kết, bởi tất cả đều là cảm nhận rồi suy đoán. Có chăng, chỉ đạo diễn chương trình là biết rõ việc có dàn dựng hay không.
4. Thêm một đám cưới đồng tính
Trưa 28/7, nhiều người dân sống tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã kéo nhau đến nhà hàng Hương Đồng Quê (gần UBND phường Phú Hòa) để xem đám cưới của một cặp đôi đồng tính nữ. “Chú rể” là cô Lê P, con thứ 7 trong gia đình 8 người con, còn cô dâu là Kim Ph, có chồng con nhưng hiện đã chia tay. Trong đám cưới, không thấy cha mẹ của Ph, chỉ có người anh trai của cô tham dự. Hôn lễ có khoảng 150 thực khách, đa số là công nhân làm chung với chú rể và cô dâu.
5. Kinh hoàng vụ hiếp chị, giết em
Mới có con được 10 ngày tuổi, Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) đã gây ra vụ án khiến dư luận bàng hoàng, căm phẫn. Theo đó, vào chiều ngày 29/7, Hoài đã dùng vũ lực hiếp dâm cháu Khuất Thị H (SN 2004, trú tại Sơn Tây, Hà Nội). Khi em gái của H là Khuất Thị Mỹ Q (SN 2008) vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, Hoài đã nhẫn tâm vung những nhát dao tàn ác nhằm vào người bé Q, khiến bé tử vong. Tuy vậy, bố của Hoài nói ngày thường Hoài rất lành, có thể Hoài bị ai đó bỏ... thuốc vào rượu nên mới hành động mất hết tính người như vậy.
6. Nhà Giám đốc Công an bị đặt thuốc nổ
Khoảng 6h30 sáng 30/7, trước cửa ngôi nhà 54 Phan Chu Trinh (phường Vạn Thạnh, Nha Trang) xảy ra tiếng nổ lớn. Ngôi nhà này của đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. Đến tối 31/7, cơ quan điều tra đã xác định, bắt giữ được Nguyễn Viết Trương (SN 1956, trú số 2 Thủy Xưởng, Nha Trang, Khánh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Sông Mã). Bước đầu Trương khai nhận mình gây ra vụ nổ nhằm khiến Công an tỉnh chùn bước trong hoạt động điều tra đối với công ty chuyên khai thác đá, sỏi của y.
7. Con cua bằng một tấn thóc
Một siêu thị ở Hà Nội vừa bày bán loại cua nặng tới gần 2 kg, có giá 5 triệu đồng - ngang với giá một tấn thóc. Tên của loại cua này là King crab (còn gọi là Hoàng đế), sống ở những vùng biển lạnh và sâu từ 200-400m. Để đánh bắt nó, ngư dân phải ra khơi vào những ngày bão biển. Cua này được nhập khẩu về Việt Nam, cách đây vài năm, nó có giá khoảng 10 triệu đồng/con.
K.T (tổng hợp)