Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất tiền qua cổng 7/17 Sở của Hà Nội

Thứ hai, 16:47 25/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tháng 8/2007, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quy chế văn hóa công sở (theo Quyết định 129/2007/QĐ-TTg).

Mất tiền qua cổng 7/17 Sở của Hà Nội 1

Bảo vệ vui vẻ thu tiền tại Sở Xây dựng Hà Nội.

Một trong những mục đích được nêu là, nhằm đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Nhưng đã qua hơn 5 năm, 16 điều của quy chế này liệu có còn được thực hiện đầy đủ?

“Chẳng tiếc vài nghìn, nhưng bực”

Trong quy chế của Chính phủ, điều 16 nói rõ: “Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”. Đơn giản, dễ hiểu là thế, song thực tế đang không như mong đợi. PV Báo GĐ&XH đã làm một cuộc khảo sát đối với tất cả 17 sở trực thuộc UBND TP Hà Nội để kiểm chứng chuyện bảo vệ thu tiền gửi xe ở các cơ quan này. Kết quả có ít nhất 7 sở xảy ra tình trạng người dân phải trả tiền gửi xe khi đến làm việc. Đó là chưa kể tại một số sở khác, người dân có thể “hên xui” mà phải rút ví hoặc không.

Cụ thể, 7 sở nói trên gồm: Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Thông tin & Truyền thông. Trong “tốp” này, chúng tôi cũng phân ra làm 2 nhóm: Nhóm “Thu tiền bằng được” (Thông tin & Truyền thông, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư) và nhóm “Xin tiền thuốc nước” (4 sở còn lại). Ngoài ra, xin nói rõ, chúng tôi không khẳng định việc thu tiền gửi xe là chủ trương thực hiện của bất kỳ sở nào vừa nêu, mà đơn giản chỉ là thực tế đang diễn ra quanh cánh cổng mỗi cơ quan.

Cuộc khảo sát 17 sở bắt đầu với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) tại số 2 Phùng Hưng (Hà Đông) – nơi thực hiện nhiệm vụ quản lý các điểm trông giữ xe trên toàn địa bàn Thủ đô. Bên phải cánh cổng bề thế của sở này là bãi gửi xe của khách, luôn có ít nhất 2 bảo vệ trông coi. Đáng chú ý, giữa bãi cắm tấm biển rất to, ghi “Nơi để xe của khách đến giao dịch và làm việc tại Sở GTVT; Không thu tiền. Nếu nhân viên bảo vệ thực hiện không đúng quy định, đề nghị quý khách báo cho lãnh đạo Văn phòng: 0982.526.454”. Sau khi khách gửi xe, bảo vệ ra ghi số và đưa vé cẩn thận. Trên vé ghi tên sở, có chữ ký của đại diện Văn phòng và Tổ trưởng tổ bảo vệ. Tấm biển ghi rành rành vậy, nhưng đến khi khách xong việc, bảo vệ sở này vẫn nhận từ 2.000 - 3.000 đồng một cách rất… hồn nhiên.

Chúng tôi chứng kiến anh Nguyễn Vương Thịnh (30 tuổi, Đầm Trấu, Hai Bà Trưng) vừa lấy xe ra, hỏi bảo vệ bao nhiêu tiền thì được trả lời: “Có thì 2.000”. Anh Thịnh lấy ra 5.000 đồng, bảo vệ hỏi: “Không có tiền lẻ à?”. “Thôi 3.000 cũng được”, anh Thịnh nói xong và nhận về 2.000 đồng trả lại và một lời cảm ơn từ bảo vệ: “Vâng, xin anh nhá”. Ra đến cổng, chúng tôi hỏi: “Anh không thấy tấm biển ghi không thu tiền gửi xe à?”, vị khách này nói: “Ờ, giờ mới để ý đấy. Tôi đến đây lần đầu, biết đâu… Thật ra, chúng tôi chẳng tiếc gì 2.000 – 3.000 đồng nhưng mà họ làm ăn kiểu này buồn cười thật, bực cả mình”.
 
Mất tiền qua cổng 7/17 Sở của Hà Nội 2
Biển báo “không thu tiền” tại Sở GTVT không có giá trị.
Ảnh: Việt Nguyễn

Dân không biết, bảo vệ “xin thuốc nước”

Vẫn tại sở này, chúng tôi cũng ghi nhận được một số trường hợp người dân trả vé xong, lầm lì phóng xe qua mà bảo vệ không nói một lời nào, cả các trường hợp được “phát giá” 2.000 – 3.000 đồng, nhưng đa số là khách không biết nên kẹp sẵn vé xe cùng mấy đồng tiền lẻ khiến bảo vệ vô tư nhận tiền của họ bất chấp tấm biển lớn đặt ngay trước mặt. Tương tự, tại Sở Tư pháp ở số 1B Trần Phú (Hà Đông), khuôn viên rộng rãi ngay sau cánh cổng cũng được sử dụng làm bãi để xe của khách. Điểm khác biệt là ở đây chẳng có tấm biển “cảnh báo” nào, nhưng giống nhau ở chỗ bảo vệ cũng hồn nhiên “xin” tiền của dân. Sau khi chúng tôi trả vé, một bác bảo vệ già nói: “Mới đưa vé, thu 3.000”. Chúng tôi đùa lại: “Thế vào lâu thì mấy nghìn?”, rồi đành rút ví trả tiền. “Thôi thế xong rồi, đơn giản ấy mà, có thì cho chú xin…”, người bảo vệ luôn miệng niềm nở.

Tại Sở Xây dựng (52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng), chúng tôi “thử” bảo vệ ở đây bằng 2 lần khác nhau. Ngày đầu tiên, chúng tôi trả lại vé rồi lầm lì dắt xe qua. Bác bảo vệ gọi lại, không đòi tiền mà hỏi chúng tôi đến… làm gì. Sau khi giới thiệu đến làm việc với sở, bảo vệ không hỏi gì thêm. Ngày thứ hai, chúng tôi hỏi bao nhiêu tiền, bảo vệ nói “3.000 đồng” rồi thản nhiên nhận tiền từ khách.

Tại Sở Quy hoạch Kiến trúc chẳng có cái cổng nào vì cơ quan này là tòa nhà sát luôn vỉa hè phố Tràng Thi, tầng hầm là nơi gửi xe của khách và người trong Sở. Cũng như những nơi trước, bảo vệ tại đây cũng phát một tấm vé có in chữ Sở Quy hoạch Kiến trúc (dù không ghi gì liên quan đến xe). Ban đầu chúng tôi cho rằng, ở nơi mà ít người dân đến giao dịch như sở này thì khó có chuyện bảo vệ sẽ thu tiền gửi xe. Nhưng lầm. Một bác bảo vệ luống tuổi cũng “phát giá” 3.000 đồng. Có điều, khi thấy khách thắc mắc “đến làm việc với Sở, sao lại…” thì người bảo vệ không đòi hỏi nữa, dù chúng tôi vẫn có ý định trả tiền.

Tại Sở Kế hoạch & Đầu tư (16 Cát Linh), bảo vệ phát cho khách những tấm vé ghi tên một công ty dịch vụ bảo vệ và thu tiền từ 3.000 - 5.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc, một người giải thích: “Có chỗ để xe đâu, có vài cái, để anh em xin vài ngàn hút thuốc thôi, thông cảm”. Thực tế, khoảng sân phía sau và bên trái cơ quan này tương đối rộng rãi. Nơi đây cũng tập trung nhiều giao dịch với công dân. Tuy nhiên, tình trạng bảo vệ thu tiền, thậm chí với giá cao, đã diễn ra từ khá lâu. Người dân đến Sở chỉ mong cho được việc, ít ai để ý đến việc mình có quyền gửi xe mà không phải trả tiền.

Thực tế đáng buồn trên còn xảy ra ở các sở Công Thương, Thông tin & Truyền thông và rất nhiều cơ quan công quyền, nghiệp vụ khác tại Hà Nội. Đa số người dân không biết đến Quy chế văn hóa công sở mà Thủ tướng ban hành từ hơn 5 năm trước, hoặc có biết cũng không… nỡ từ chối khi bảo vệ “xin” có 2.000 – 3.000 đồng, hoặc không thể đôi co, tranh luận khi bảo vệ nói rằng họ phải đi thuê địa điểm hay địa điểm này cho thuê trông xe… Thực tế ấy hầu như cũng không được những người có trách nhiệm tại các sở bận tâm, thế nên, nhiều năm qua, quy chế kia như rơi vào quên lãng và người dân còn tiếp tục phải nuốt “cục tức” khi đến các cơ quan vốn đã quen bị gọi “hành là chính”.
 

V. Nguyễn – K.Quý – M.Tâm

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top