Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ hành trình em trai đi tìm hài cốt anh ruột là liệt sỹ nhờ một giấc mơ

Thứ bảy, 11:00 13/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Từ một giấc mơ kỳ lạ, ông Hà Quang Hinh đã quyết tâm khăn gói lên đường tìm hài cốt của anh trai sau 36 năm gia đình nhận được giấy báo tử.

 

Nghĩa trang Hành Thịnh, một trong những địa điểm xuất hiện trong giấc mơ của ông Hinh.

 

Thế nhưng quyết định này của ông đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Dù vậy, với niềm tin và tình cảm đặc biệt của một người em, ông Hinh đã tìm thấy hài cốt của anh trai trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Niềm tin đến từ trong mơ

TS Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA) cho biết: “Con người có hai phần: thể xác và thần thức. Dựa vào kinh sách của nhà Phật và căn cứ vào hàng ngàn, hàng vạn các ca khảo nghiệm tại UIA thì thấy, sự tương quan giữa thần thức của người đã chết với cuộc đời lúc họ còn sống là do “nghiệp quả” ràng buộc. Nghĩa là nghiệp thức bị trôi theo hiệu ứng của dòng năng lượng (còn gọi là trường sinh học) do các hành vi lúc còn sống tạo ra. Ví dụ như khi còn sống tạo ra dòng năng lượng an lạc thì khi chết thần thức sẽ trôi trên dòng năng lượng an lạc đó. Nếu khi sống tạo ra dòng năng lượng đau khổ thì khi chết thần thức sẽ bị giam trong chính cái dòng năng lượng đau khổ đó. Tuy dạng tồn tại của thần thức không giống với cơ thể vật lý của người đang sống, nhưng nó vẫn chuyển các thông điệp tới cõi giới của người đang sống bằng nhiều hình thức. Người nhận được các thông điệp đó thường được gọi là người có khả năng ngoại cảm. Tuy nhiên, người bình thường, đặc biệt là người thân của người chết đôi khi cũng có thể nhận được những thông điệp đó. Trường hợp của ông Hinh có thể giải thích như vậy. Tuy nhiên cũng có khi đó chỉ là sự trùng hợp”.

Câu chuyện đi tìm hài cốt anh trai là liệt sĩ của ông Hà Quang Hinh (trú tại Phường Phú Khánh, Tp. Thái Bình) thực sự khiến nhiều người cảm động. Thật bất ngờ, khi đặt chân đến vùng đất Quảng Ngãi, ông Hinh bắt đầu nhận ra những hình ảnh có thật đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Đó là sự khởi đầu cho hành trình tìm kiếm hài cốt anh trai đầy ly kỳ và gian khó của người đàn ông này.

Nghe chúng tôi đề cập đến câu chuyện ly kỳ từng diễn ra, ông Hinh bảo: “Có lẽ, tôi không cần nói nhiều thêm nữa, chỉ cần nhìn vào kết quả xét nghiệm ADN từ Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các anh đã có thể biết được giấc mơ của tôi chính xác như thế nào”. Vừa nói, ông Hinh vừa lục đục mang ra một đống giấy tờ, sổ sách được ông lưu giữ khá lâu. Trong đó có những giấy tờ liên quan đến liệt sĩ Hà Tất Thế (anh trai ông) và giấy chứng nhận xét nghiệm ADN được ông ép plastic rất cẩn thận.

Theo chia sẻ của ông Hinh, liệt sĩ Hà Tất Thế (SN 1951) tham gia nhập ngũ  tháng 3 năm 1969 và hy sinh vào ngày 21/4/1971 khi đang tham gia chiến đấu tại Lữ đoàn C2, D83 thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Được biết, sau khi nhận giấy báo tử của anh trai, ông Hinh đã xin phép bố mẹ được thờ cúng người anh là liệt sĩ. Bởi theo ông Hinh lý giải, giữa ông và anh trai của mình có một mối liên hệ tình cảm đặc biệt ngay từ khi còn thơ bé. “Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã được anh chiều chuộng và nhường nhịn cho tất cả những gì anh có. Tôi nhớ, có những ngày trời rét căm căm, hai anh em phải thay phiên nhau mặc chung một bộ quần áo để đi học. Vừa đi học về, anh đã phải thay quần áo đưa cho tôi. Trong cái rét cắt da cắt thịt, tôi chỉ biết cười khi nhìn anh đứng run lập cập”, ông Hinh nhớ lại.

Suốt 36 năm kể từ ngày nhận được tin báo tử của liệt sĩ Hà Tất Thế, trong gia đình không có một ai nằm mơ thấy điều gì lạ lùng. Cho đến một ngày đầu năm 2005, sau một buổi làm việc mệt mỏi, ông Hinh đặt mình lên giường đi ngủ rồi gặp giấc mơ đặc biệt. “Trong giấc mơ, bất chợt tôi nhìn thấy anh trai đã hy sinh từ bao năm nay. Mừng vui khôn xiết, tôi chạy lại gần nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thể nào đến gần được anh. Nghĩ là anh còn sống, tôi bất chợt hỏi anh: “Anh còn sống sao không về quê? Sao quần áo đóng thùng, giày mũ gọn gàng như thế mà lại không đeo thắt lưng?”. Thấy anh vẫn im lặng, tôi nói tiếp: “Ở nhà người ta đã báo tử anh rồi, bố mẹ đang được hưởng chế độ lương liệt sĩ của anh đấy. Nhưng kệ, em cứ báo với bố mẹ là anh còn sống cho họ mừng””, ông Hinh kể.

Theo chia sẻ của ông Hinh, dù ông đã hỏi rất nhiều nhưng tuyệt nhiên, anh trai ông không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ đến khi ông Hinh hỏi một câu cuối cùng thì như có điềm báo thực sự, liệt sĩ Thế đã “âm thầm” chỉ lại nơi mình đã nằm xuống cho em trai rồi biến mất. “Lúc ấy tôi hỏi anh: “Vậy anh đã có vợ con gì hay chưa? Nhà ở đâu?” Anh không trả lời mà bất chợt quay đầu nhìn sang phía bên phải. Thấy vậy, tôi cũng nhìn theo thì thấy có một quả đồi thấp, phía dưới chân đồi là một khu ruộng trũng nhưng lạ lắm, chỉ có hai người đang đi bừa cùng với hai con trâu còn tuyệt nhiên không thấy gì cả. Địa điểm tôi gặp anh trong mơ là giữa một ngã ba nhỏ nhưng không có bóng người qua lại. Tôi choàng tỉnh dậy thì mọi thứ đã tan biến hết. Thế nhưng, những chi tiết cụ thể trong giấc mơ hôm đó, tôi chẳng thể nào quên. Tôi nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ kỳ lạ đó”.

Ký ức đẹp và niềm tin son sắt

Từ trước đến nay, ông Hinh luôn quan niệm chết là hết, việc thờ cúng là tình nghĩa, là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất. Nhưng từ sau giấc mơ kỳ lạ đó, ông Hinh cứ bị ám ảnh mãi. Có lúc ông ngồi thừ ra như kẻ mất hồn. Chắp nối lại những chi tiết nhỏ nhất trong giấc mơ, ông Hinh như ngộ ra điều gì đó rồi reo lên khiến mọi người trong gia đình đều bất ngờ.

Bà Nhị (vợ ông Hinh) chia sẻ: “Mấy ngày liền, nhà tôi không ăn uống gì cả, người cứ bần thần ra như kẻ mất hồn. Suy nghĩ, lẩm bẩm một mình rồi bất ngờ ông ấy reo lên khiến cả nhà giật mình. Ông ấy bảo: “Đúng rồi đó chính là chiếc xanh tuya rông anh còn thiếu mang trên người”. Thấy lạ tôi mới hỏi thì ông ấy mới kể về giấc mơ kỳ lạ mà mình đã gặp. Trong giấc mơ ấy, chính chi tiết thiếu chiếc xanh tuya rông đã làm ông nhà tôi trăn trở nhiều đêm. Để rồi ông ấy đã đi đến quyết định cuối cùng, phải đi tìm bằng được hài cốt anh Thế theo những chi tiết có được từ giấc mơ”.

Theo chia sẻ của ông Hinh, những chi tiết kỳ lạ trong giấc mơ có nhiều điểm trùng khớp với những ký ức mà ông từng trải qua. Chính điều đó khiến ông trăn trở nhiều đêm. Ông nhớ lại: “Sở dĩ tôi nhìn thấy anh không đeo xanh tuya rông là bởi ngày còn đóng quân và huấn luyện ở Quảng Ninh, anh Thế có về phép thăm nhà một lần. Trước ngày trở lại đơn vị, anh đã cởi chiếc xanh tuya rông đang mang trên người tặng lại cho tôi rồi bảo: “Chú giữ lấy làm kỷ niệm”. Chỉ tiếc rằng kỷ vật cuối cùng mà anh tặng giờ không còn nữa. Nhưng chính nhờ có giấc mơ kỳ lại ấy mà tôi mới nhận ra anh và nó đã tạo cho tôi một niềm tin rằng, chắc chắn mình sẽ tìm được anh”.

“Đó là “điềm báo”, chắc chắn phải có gì linh ứng nên tôi mới có giấc mơ như vậy. Rõ lắm, từ chi tiết con trâu, quả đồi thấp...”, ông Hinh khẳng định. Sau nhiều đêm trằn trọc, ông quyết định nói ra kế hoạch đi tìm hài cốt anh trai của mình với vợ. Ông bảo: “Tôi phải đi tìm mộ bác Thế bà ạ, tôi phải đi”. Ban đầu khi nói ra giấc mơ của mình với vợ, ông Hinh cũng sợ bà không tin. Bởi cũng giống như ông, bà không phải là người mê tín. “Mới đầu nghe ông nhà tôi kể lại giấc mơ, tôi cũng thấy lạ lắm. Nhưng tôi nghĩ, biết đâu những thông tin từ trong giấc mơ đó sẽ giúp cho ông ấy tìm được một điều gì đó. Vì thế, tôi cũng không dám làm giảm nhuệ khí của chồng, chỉ biết động viên ông ấy cố gắng tìm được hài cốt của bác Thế trở về”, bà Nhị tâm sự.

“Quyết định phải đi tìm hài cốt của bác Thế là vậy. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ rằng: “dù có tìm được hay không thì đó cũng là cái tình, cái nghĩa cuối cùng mà tôi và gia đình mình phải làm với bác ấy. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu như thế nào? Đó là điểm khởi đầu khó khăn nhất”. Ông Hinh chia sẻ thêm, gia đình chỉ biết rằng liệt sĩ Thế hy sinh tại mặt trận Quảng Ngãi, còn chi tiết hơn thì không nắm được. Trước khi lên đường tìm hài cốt của người anh liệt sĩ, ông Hinh lần tìm đến các gia đình là đồng đội trong đơn vị của anh trai. Từ những manh mối này, họ cho ông biết liệt sĩ Thế hy sinh ở huyện Mộ Đức hoặc huyện Nghĩa Hành. Chỉ với từng ấy thông tin nhưng ông Hinh vẫn quyết định cùng với đứa cháu trai khăn gói lên đường, bắt đầu hành trình tìm kiếm hài cốt anh trai đầy gian khổ.     

(Còn nữa)

Đạt Đỗ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top