Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời nguyện cầu số một của người “xông biển” đầu năm

Thứ sáu, 13:00 06/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo tục lệ, ngư dân lại ra biển làm lễ cầu ngư. Cầu ngư là mong được mùa biển, được ấm no. Cầu cho cá tôm đầy khoang sau mỗi chuyến ra khơi thì ai cũng biết. Thế nhưng, theo ngư dân, đó là lời nguyện thứ hai, còn lời nguyện cầu số một của họ là gì, hẳn không nhiều người biết…

 

Thành quả sau chuyến “xông biển” đầu năm. 	Ảnh: H. phương
Thành quả sau chuyến “xông biển” đầu năm. Ảnh: H. phương

 

Cầu ngư trước ngày “xông biển”

Những ngày đầu năm sau Tết Ất Mùi này nắng ấm, biển xanh ngắt tận chân trời, vỗ sóng hiền hòa. Bến Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), không khí nhộn nhịp trở lại. Người dân làng biển ra vào tấp nập. Trên mỗi chiếc thuyền công suất lớn, ngư dân chỉnh trang lại lá cờ Tổ quốc, sửa soạn ngư cụ… chuẩn bị các nhu yếu cho chuyến bám biển dài ngày. Và, điều không thể thiếu đó là bà con chuẩn bị lễ cầu ngư. Chuẩn bị cho chuyến “xông biển” đầu năm, các chủ thuyền chọn những ngày chẵn. Với những chiếc thuyền nhỏ, đánh bắt gần bờ, có thể “xông biển” ngày mùng 4 Tết. Đối với thuyền to, máy lớn tham gia đánh bắt xa bờ, ngư dân thường chọn các ngày mùng 6, 8, hoặc mùng 10, 12 Âm lịch.

Vừa chỉnh trang lại bộ đèn chụp trên chiếc thuyền mang biển số NA94236TS, ngư dân Trần Văn Hải tự hào: “Thuyền của chúng tôi công suất 400CV, mua cách đây 3 năm, với giá hơn 3 tỷ đồng, chuyên đánh bắt xa bờ bằng lưới chụp. Năm ngoái đến tận 28 Tết, thuyền chúng tôi mới về đến lạch, hơn 5 tấn cá, bán hết ngay tại lạch, trừ chi phí, mỗi thuyền viên còn được gần 2 triệu đồng về trang trải ngày Tết cho gia đình. Mỗi chuyến ra khơi như vậy, phải sau 5 ngày mới về, nếu thuận lợi thuyền chúng tôi được trên dưới 5 tấn cá. Ngày tốt đã được chọn, nên chúng tôi chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho chuyến ra khơi đầu năm gặp nhiều may mắn, đánh bắt được nhiều tôm, cá”.

Trong dòng người tấp nập, chúng tôi gặp lão ngư Nguyễn Văn Đăng đang tay ôm, tay xách những thứ hậu cần từ nhà ra thuyền. Ông Đăng 73 tuổi đời, 50 năm tuổi nghề, trò chuyện: “Năm nào cũng vậy, Tết xong là chúng tôi tập trung ra bến, lên thuyền làm lễ cầu ngư đầu năm. Lễ cầu ngư của ngư dân nơi đây đơn giản thôi, mâm xôi gà, hoa quả, đặt lên thuyền rồi khấn nôm. Giản dị nhưng chu đáo, bởi đây là phong tục cha ông để lại, không thể thiếu được, ít nhiều đều phải có”.

Ông Đăng bảo nghề biển nhiều rủi ro trắc trở lắm. Hơn ai hết, với thâm niên nửa thế kỷ lênh đênh trên biển, ông thấu hiểu. Vợ chồng ông Đăng có 2 người con trai, cũng nối nghề bám biển đánh bắt hải sản như cha ông. Nghề đánh cá trên biển được gia đình ông kế thừa từ đời này sang đời khác. Trước đây cụ thân sinh ra ông Đăng cũng làm nghề đi biển và sau này, 6 anh em trai của ông Đăng đều đóng tàu riêng ra biển khơi đánh cá nối nghiệp cha.

Điều giản dị, cả ngàn năm vẫn nguyện!

 

Thuyền đầy ắp cá chỉ là mong ước thứ 2 sau mong ước an lành.
Thuyền đầy ắp cá chỉ là mong ước thứ 2 sau mong ước an lành.

 

Mong ước lớn nhất đầu năm của người đi biển thật đơn giản: Đó là “An lành”. Song mong ước ấy không hề đơn giản bởi những ngôi làng mặn nước này từng chứng kiến biết bao trai tráng ra đi không về. “Nghề đi biển, nguy hiểm luôn luôn rình rập. Ra khơi, những cơn bão bất ngờ luôn là nỗi ám ảnh thường trực của ngư dân. Đã bao lần, bão ập đến cướp đi sinh mệnh của nhiều người, hư hỏng tàu thuyền thì vô kể. Thời tiết, đặc biệt là trên biển, chẳng ai có thể đoán trước được”, anh Phan Ngọc Tuệ (ở cửa biển Lạch Quèn, Nghệ An) tâm sự.

Quả thực, bên cạnh nỗi lo cơm áo thường nhật thì ngư dân còn có trăm thứ phải lo: lo thời tiết mưa bão, lo không tìm được luồng cá, lo tàu khác đâm va phải, thậm chí là sự uy hiếp của tàu lạ và phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Người ta nói, “nghề đi biển hồn treo cột buồm”. Ngư dân luôn gắn phận mình với sóng, với gió ngoài biển khơi. Biển nuôi nấng, che chở cho họ với những mùa về tôm cá đầy khoang nhưng biển cũng lấy đi cuộc sống của không ít ngư dân. Đời người đi biển không chỉ đối mặt với nhiều tai ương, bão tố mà có thể bị tước đi sinh mạng bất kì lúc nào.

Câu chuyện về anh Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1974 là một ví dụ: Năm 2012, trong một chuyến đi biển cùng 6 người bạn tàu, anh bị rơi xuống biển và mất tích. Khi anh mất, con gái mới lọt lòng, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai người vợ. Sau khi anh Dũng mất, vợ anh phải vào Nam làm thuê kiếm tiền nuôi con. Nhưng từ ngày bố chồng bị bệnh ung thư thì chị phải quay về, vừa đi làm vừa chăm sóc bố chồng.

Nghề đi biển là vậy, luôn ẩn chứa những bất trắc phía trước. Nhiều người không bị sóng to, bão lớn, không bị chèn ép vây hãm vẫn chẳng thoát khỏi “cửa tử” vô cùng khó tin trên biển. Đó là trường hợp năm 2013, anh T (sinh năm 1977) cùng với hai người trong làng đi đánh bắt cá ở vùng biển cách bờ 16 hải lý đã bị... sét đánh. Anh T bị rớt xuống biển phải 4 ngày sau mới tìm thấy thi thể. Hai người đi cùng anh may mắn thoát chết. Chị L (vợ anh) buồn bã sinh ra thường xuyên bị đau ốm, cuộc sống gia đình chỉ phụ thuộc vào chồng nhưng khi chồng mất chị phải cố gắng đi làm để nuôi 4 đứa con, ai thuê gì làm nấy.

Những ngư dân mất đi không chỉ để lại nỗi đau tinh thần cho những người thân mà đôi vai gầy của người phụ nữ lại nặng trĩu hơn khi phải thay chồng làm trụ cột trong gia đình.

Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình chất chứa nhiều rủi ro với vô vàn hiểm nguy ngoài khơi rình rập, đe dọa sinh mạng, nhưng họ vẫn đi, vẫn cầu ngư đầu năm. Cả trăm năm nay vẫn vậy, cả ngàn năm nay chẳng khác. Lời nguyện cầu số một muôn đời của người dân đi biển vẫn là hai chữ đơn giản nhưng cũng vô cùng khó khăn: An lành! Những chuyến "xông biển" đầu năm càng cần điều đó, bởi nó là liều "đô-ping" cho cả mùa đi biển mấy trăm ngày đang mở ra trước mắt!

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 6 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top