Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 14:53 04/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet – “Sau khi nghe tiếng đâm ầm ầm, tôi và nhiều người nữa bị kẹt cứng trong xe. Có vật gì đó nặng đè lên người tôi phía vùng tim. May mắn có người dân kéo ra ngoài kịp thời, không thì tôi đã chết”. Đó là lời kể của ông Phan Đức Phương (SN 1948, trú Quảng Nam), nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 3/4 tại Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 3/4 tại dốc Võng (Quốc lộ 14B, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng – GiadinhNet đã đưa tin) giữa 3 xe ô tô khiến 12 người phải nhập viện cấp cứu. Sáng nay 4/4, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Huỳnh Xuân Hưng (62 tuổi, trú Thăng Bình, Quảng Nam – tài xế xe du lịch 16 chỗ ngồi - PV) đã tử vong.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào chiều 3/4. Ảnh Đức Hoàng

Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Hưng nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt vùng não bị chấn thương nặng, dập phổi trái…Mặc dù được các y bác sỹ của bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân Hưng vẫn không qua khỏi và tử vong vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày và được người nhà đưa về quê mai táng.

Hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 8 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng là Nguyễn Thành Quang (17 tuổi) và Võ Thị Ân (70 tuổi, cùng trú Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam).
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 2
Ông Phan Đức Phương vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc. Ảnh Đức Hoàng

Đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh, ông Phan Đức Phương (SN 1948, trú Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra.

Ông Phương cho biết, hôm 3/4, ông cùng vợ là bà Võ Thị Ân (bị đa chấn thương nặng nói trên - PV) cùng mọi người thuê xe từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đi tham quan du lịch Bà Nà Hills. Trên đường về lại nhà, khi tới đoạn đường trước cổng vào Khu công nghiệp Hòa Cầm (Đà Nẵng) thì xe gặp nạn.

“Lúc đó tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2, sau lưng tài xế, chúng tôi đang trò chuyện thì bất ngờ nghe tiếng đâm ầm ầm. Mọi người hoảng loạn, la hét. Tôi bị vật gì đó rất nặng đè lên người, phía tim. May mắn cho tôi là được người dân nào đó kéo ra khỏi xe kịp thời. Nếu chậm một tý nữa tôi không thở được thì đã chết”, ông Phương kể lại.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 3
Lãnh đạo các Sở, ban ngành Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân sáng 4/4. Ảnh Đức Hoàng

Ông Phương bị chấn thương ở vùng đầu, tay, chân nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, còn vợ ông là bà Võ Thị Ân thì bị đa chấn thương rất nặng. Hiện đang được các y bác sỹ của BV Đa khoa Đà Nẵng theo giõi tích cực, cứu chữa.

“Tôi vào viện từ chiều tối hôm qua, bây giờ đã tỉnh táo nhưng chưa đi lại được. Không biết vợ tôi nằm bên khoa khác như thế nào nữa. Đúng là một chuyến đi kinh hoàng chú à…”, ông Phương nghẹn ngào, lau nước mắt, nói.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 4
Em Mai Văn Hậu đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Đáng thương nhất là trường hợp của Nguyễn Thành Quang. Hiện Quang đang bị đa chấn thương nặng, nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu, nửa tỉnh, nửa mê và đang được các bác sỹ theo dõi sát sao.

Đặc biệt, có hai em nhỏ là Trần Ngọc Nhật Nam (SN 2001) và Mai Văn Hậu (12 tuổi, đang học lớp 5) bị đa chấn thương, sức khỏe yếu, hiện đang được các bác sỹ tích cực điều trị.

Bà Nguyễn Thị Tiến (50 tuổi, trú xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) liên tục lấy tay lau nước mắt mỗi khi có người tới thăm hỏi. Theo bà Tiến, hôm đó bà ngồi phía sau, trong khi mọi người đang bàn tán về chuyến đi thì bất ngờ bị đâm ầm. Xe du lịch của bà bị đè nát bét, văng qua bên kia đường.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 5
Bà Nguyễn Thị Tiến vừa kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra tai nạn, vừa khóc. Ảnh Đức Hoàng

“Chúng tôi ai nấy đều hoảng sợ, la hét, kêu cứu. Nhiều cánh tay thò ra ngoài vẫy mọi người tới giúp đỡ. May mắn có nhiều người dân đi đường và sống hai bên đường nhanh chóng kéo chúng tôi ra và đưa đi cấp cứu kịp thời, không thì còn nhiều người chết nữa…”, bà Tiến vừa kể, vừa khóc.

Theo bà Tiến, đa số người đi trên xe du lịch 16 chỗ ngồi (khoảng 17 người) đều người thân, anh em, họ hàng với nhau. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc làm đồng áng, buôn bán nhỏ, mọi người ước ao đi Bà Nà du lịch. Bà Tiến không ngờ chuyến đi tham quan này là một chuyến đi kinh hoàng, định mệnh.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 6
Nạn nhân Nguyễn Thành Quang bị đa chấn thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Đức Hoàng

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn, tối ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành đã tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng động viên, thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ kinh phí mỗi nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng, bị thương nhẹ 2 triệu đồng.

Trong sáng 4/4, có rất nhiều đoàn đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải và Ban ATGT TP Đà Nẵng đã đến động viên từng nạn nhân và gia đình ngay tại giường bệnh. Ban ATGT Đà Nẵng đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/nạn nhân bị thương nặng và 2 triệu đồng/nạn nhân bị thương nhẹ.

Theo ghi nhận, những trường hợp bị thương nhẹ có thể cho xuất viện trong chiều ngày hôm nay.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết sẽ tận tình cứu chữa các bệnh nhân bị thương nặng đang nằm điều trị tại đây.
 
Lời kể của người thoát chết thần kỳ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Đà Nẵng 7
Vụ tai nạn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, GiadinhNet đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3/4, trên tuyến QL14B đoạn dốc Võng (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) xảy ra ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Xe du lịch BKS 92H – 0569 đi từ hướng QL14B về cầu vượt Hòa Cầm khi tới đoạn đường trên thì bị xe tải ben chở đất BKS 43X - 5376 tông mạnh đằng sau khiến xe 16 chỗ văng lên con lươn, bay qua bên kia đường và lật ngửa; xe tải ben đè lên xe 16 chỗ bẹp dúm. Cùng lúc đó có xe tải BKS 43X - 3264 lưu thông chiều ngược lại do tránh xe 16 chỗ ngồi cũng đâm vào con lươn.

Vụ tai nạn khiến hàng trăm người dân chứng kiến ai cũng kinh hoàng.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top