Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời đồn ác ý biến “hoa hậu làng” thành người đàn bà điên loạn

Chủ nhật, 15:18 14/10/2012 | Xã hội

Bà được mệnh danh là “hoa hậu của làng” bởi nhan sắc mặn mà. Thế nhưng, người đẹp ấy giờ đã thành một người phụ nữ rách rưới, tả tơi.

Từ nhiều năm về trước, bà Vân giờ được gọi là bà Hai Phương (theo tên của chồng) đã bị phát bệnh điên, nguyên nhân vì đâu thì ngay cả bác sỹ tâm thần cũng không chẩn đoán được. Sở dĩ, người ta chú ý đến người phụ nữ điên dại này cũng bởi, ngày xưa, khi mới về nơi này, bà được mệnh danh là “hoa hậu của làng” bởi nhan sắc vừa thanh tao, vừa mặn mà. Thế nhưng, người đẹp ấy bây giờ đã thành một người phụ nữ rách rưới, tả tơi, suốt ngày thẫn thờ, lang thang ngoài đường, bất kể trời mưa hay nắng…
 

Ảnh minh họa


Người đàn bà điên trên đường cao tốc
 
Bà Hai Phương hiện nay đã 60 tuổi, đang cư trú tại phường Hòa Thuận, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù người phụ nữ này vẫn còn chồng con, nhưng từ lâu lắm rồi, mọi người chỉ gọi bà là Vân hay bà Hai Phương nên tên thật của bà đến nay chẳng còn ai nhớ.
 
Ai đã từng ghé qua đoạn đường cao tốc Nguyễn Hoàng thì đều không khỏi xót xa khi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ với thân hình gầy còm, ốm yếu, đen xì, đôi bàn chân lở loét…Ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa, đêm hay ngày, như một cỗ máy di động, bà Hai Phương lại đi lòng vòng từ nhà mình qua 2 làng rồi lại về nhà.
 
Một ngày, không ai đếm được bà đi bao nhiêu vòng như vậy. Nếu là người bình thường nếu không ngã bệnh thì cũng kiệt sức. Lúc đầu thấy bà Hai Phương cứ đi bộ như vậy, nhiều người hàng xóm và khách qua đường tò mò nhìn theo, nhưng thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng trở nên quen dần.
 
Giờ đây, sự hiện diện của bà trên từng nẻo đường ở tỉnh Quảng Nam đã trở thành một việc bình thường đối với người dân nơi đây. Đường Nguyễn Hoàng là con đường cao tốc kéo dài từ Quảng Nam vào TPHCM. Vì là đường cao tốc nên xe cộ đi lại với vận tốc rất nhanh. Thế nhưng, sự hiện diện của bà Hai Phương đã trở thành quen thuộc đối với những tài xế đường dài. Vì vậy, mỗi lần lái xe đi qua đoạn đường này, các bác tài xế không ai bảo ai đều bảo nhau chạy xe chậm lại để không “đụng” phải người đàn bà điên.
 
Người nhà cũng đã đưa bà đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng bác sỹ vẫn chưa tìm ra bệnh của bà. Gửi bà vào bệnh viện tâm thần Quảng Nam, sau một thời gian khám và chữa bệnh, bác sỹ đã trả bà về nhà vì không tìm thấy chứng bệnh điên. Căn bệnh của bà theo hàng xóm suy đoán còn có dính líu đến tâm linh, nôm na họ đồn đại là…”sự trả giá cho một thời trẻ đầy nông nổi”.
 
Đã từng mang danh là “hoa hậu làng”
 
Nhìn bà Hai Phương lúc này không ai có thể tưởng tượng được ngày xưa bà từng được mệnh danh là “hoa hậu làng”. Nhiều người dân ở địa phương vẫn không thể nào quên được ngoại hình “tuyệt thế giai nhân” của bà.
 
Theo lời của bà Nguyễn Thị Đ cũng tuổi với người đàn bà điên thì: “Hai Phương không phải quê ở đây. Không biết bà ấy từ đâu đến nhưng tôi còn nhớ, bà ấy cùng mẹ mình đến xin chỗ Gò Đá ở rồi cất một căn nhà để tạm trú mưa nắng. Tuy nhiên, sau khi Hai Phương lấy chồng, bà mẹ bỏ đi đâu không ai biết tung tích cả”.
 
Nhiều người dân khác lại cho biết, bà Hai Phương thời còn thiếu nữ rất xinh đẹp nên có rất nhiều thanh niên theo đuổi. Tuy nhiên, bà không để ý đến bất cứ người con trai nào. Bây giờ, kể lại chuyện ngày xưa, ông Hai Phương vẫn còn nhớ như in hình ảnh của vợ mình: “Ngày đó, bà ấy đẹp lắm! Mái tóc đen dài và rất mượt, con gái xóm này chẳng có ai sánh bằng. Tôi cố gắng tán mãi mới được. Lúc đó, tôi phải đá bao nhiêu ông khác cũng mệt lắm”. Thế nhưng, im lặng trong giây lát, ông Hai Phương tiếc nuối: “Ngày đó là vậy, thế nhưng bây giờ lại điên điên, khùng khùng, thấy mà xót xa…”.
 
Nhìn tấm ảnh thời con gái của bà Vân mà ông Hai Phương đưa cho chúng tôi xem, đúng là không thể nhận ra được bà ngày ấy và bây giờ. Đó quả thực là hai người phụ nữ hoàn toàn khác xa nhau. Không chỉ là sự thay đổi về tuổi tác mà cả nét đẹp mặn mà ngày xưa cũng phai đi nhiều.
 
Trong tấm ảnh một cô dâu trong bộ áo dài thướt tha đang đứng mỉm cười bên ông chồng lịch lãm. Với mái tóc đã được cắt ngắn, khuôn mặt bà trông thật dễ thương và rất hiền. Chúng tôi đang ngạc nhiên trước sự đổi khác của bà Vân thì chú H (48 tuổi, em ông Hai Phương) chỉ vào bức ảnh cưới đã phai nhạt màu vì thời gian chia sẻ: “Lúc ông hai cưới chị dâu về, tôi mừng lắm vì có bà chị dâu đẹp thế này. Ngày cưới anh chị đông vui lắm, có những người ở làng ngoài cũng qua xem cô dâu đẹp”.
 
Từ ngày ấy đến giờ cũng đã hơn 30 năm trời, bà Vân bây giờ đã trở thành bà Hai Phương, 3 người con của bà nay đã lập gia đình chỉ còn lại hai vợ chồng già, thế nhưng số phận không cho bà hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
 
Bi kịch từ lời đồn ác ý
 
Sở hữu vẻ đẹp được nhiều người say đắm, lẽ ra bà Vân phải sống hạnh phúc vì được chồng yêu chiều. Thế nhưng, trong những năm tháng xây dựng hạnh phúc gia đình, bà Vân phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng.
 
Trước kia, ông Hai Phương từng là đội trưởng của đội dân quân, là một chàng thanh niên đầy sự nhiệt huyết và điển trai. Chính vì vậy ông được rất nhiều cô gái để ý. Thế nhưng chàng trai trẻ đã phải lòng kiều nữ Vân và ra sức theo đuổi. Trong lúc này, bà Vân lại không hề yêu ông mà thầm thương một thanh niên trong làng. Tuy nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ đẹp nhất làng khiến ông tự nhủ với mình là phải chờ đợi. Cuối cùng, không phụ sự chân thành, ông Hai cũng đánh ngã được trái tim của cô gái mang danh hoa hậu làng.
 
Nhưng tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi yêu, mọi chuyện đối với đôi bạn trẻ đều là màu hồng. Thế nhưng, khi đã kết hôn, trở về sống với nhau, họ mới phát hiện ra có quá nhiều điều mình không thể chịu đựng được với người bạn đời. Và ông Hai Phương cũng vậy.
 
Vợ chồng ông hạnh phúc không được bao lâu thì đã vội tan vỡ phần nhiều bởi dư luận. Bà con hàng xóm truyền miệng nhau về quá khứ không mấy tốt đẹp của cô Vân.
 
Theo lời kể của bà T (65 tuổi) người cùng xóm và là người bạn lúc còn con gái với bà Vân: “Lúc trẻ, bà Vân đẹp nên cũng yêu nhiều người lắm. Sau đó bà đã vượt giới hạn với một thanh niên. Tuy nhiên, khi biết được bà có thai thì người yêu bỗng nhiên biến mất không một lời từ biệt. Đau khổ, bà Vân phải một mình đi phá thai rồi đem vứt ở bờ suối”.
 
Cũng theo suy luận của người phụ nữ này thì vì tội ác của bà Vân đã gây ra thời còn xuân sắc nên giờ đây, linh hồn đứa trẻ ngày đó trở về quấy rối, khiến bà trở nên điên dại. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng như bà T những đồn đoán ngày đó là sự thực. Cũng chính vì vậy, câu chuyện khó tin ngày nào giờ người ta lại gán ghép cho người phụ nữ này.
 
Hạnh phúc gia đình ông Hai tan vỡ cũng chỉ vì những lời đồn ác ý này. Kể từ đó, thái độ thương yêu vợ, ông Hai chuyển sang thái độ khinh miệt, lạnh lùng và chán nản về người vợ xấu nết. Ông Hai tự cho rằng, vợ đã từng vượt rào với người đàn ông khác thì mình cũng không cần phải quá chung thủy. Chính vì vậy, ông “cặp kè” với một số người phụ nữ khác. Nhưng điều đặc biệt, dù ít khi ở nhà, không mấy thương vợ nhưng ông vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện li dị. Ông vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ vợ chồng không mấy mặn nồng.
 
Riêng về bà Vân một phần vì ám ảnh bởi tin đồn, phần khác lại chịu sự ghẻ lạnh của người chồng, nên càng ngày cuộc sống của bà càng trở nên u uất. Mặc dù đã ra sức níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng bà không thể chống chọi lại với sự ghen tuông, ghẻ lạnh của chồng. Bà suy nghĩ ngày càng nhiều về cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc, lòng tin và cả sự ác ý của con người. Cuối cùng, tâm trí bà đã trở nên điên loạn.
 
Thế rồi, người thiếu nữ đã từng được mệnh danh là hoa hậu làng lại trở thành một người đàn bà điên, rách rưới, thảm thương, ông H em trai ông Hai Phương mắt nhìn xa xăm, tặc lưỡi tiếc cho người chị dâu nhan sắc: “Mặc ai nói gì thì nói, tôi nghĩ rằng quá khứ lỗi lầm dù có hay không cũng không nên đồn đại, khơi lại để khiến người khác thêm đau lòng. Những lời đồn ác ý, thật ra có mấy phần là ganh tỵ với nhan sắc và hạnh phúc của chị dâu tôi. Chị dâu tôi đã ra thảm cảnh như ngày hôm nay, càng nghĩ tôi lại càng giận cái thói đời hay ghen ghét hồng nhan…”.

Theo Đang Yêu
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top