Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làng chài Việt Hải: Cõng từng em nhỏ ra xuồng

Thứ sáu, 09:29 31/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau Quảng Ninh, làng chài Việt Hải (xã Việt Hải, huyện Cát Hải) là một trong những xã đảo ở Hải Phòng đã bị mưa lũ tấn công. Mực nước mỗi lúc một dâng cao, 91 hộ dân ở đây, 30 hộ đã nhà cửa tan hoang trong mưa lũ, 61 hộ còn lại đứng trước nguy cơ ngập chìm nếu mưa tiếp tục.

Hơn 30 ngôi nhà của làng chài Việt Hải đã bị nước lũ nhấn chìm. 	Ảnh: M.L

Hơn 30 ngôi nhà của làng chài Việt Hải đã bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: M.L

 

Đường bộ dành cho… xuồng và bè!

17h30 phút ngày 30/7, sau chặng dài lênh đênh sóng nước, PV Báo GĐ&XH đã có mặt tại làng chài Việt Hải, nơi đang bị cô lập bởi nước lũ lên cao. Con đường độc đạo dẫn vào làng giờ không thể đi được vì đống ngổn ngang từ đất đá, cây cối trên núi đổ xuống chặn lối đi.

Để vào trong làng, phương tiện di chuyển duy nhất là xuồng và bè phao của các chiến sĩ Đồn biên phòng 54 Cát Bà (Cát Hải). Từ bến Việt Hải đi vào chừng 1km mọi người lại phải lên xuồng để “tăng bo” vào làng. Lối đi cũ đã bị chặn, buộc các chiến sĩ Đồn biên phòng 54 phải dùng mái chèo, gậy gộc để gạt cây mở đường. Đoạn “đường sông” vào làng chỉ chừng 2km nhưng phải mất gần 2 tiếng chúng tôi mới di chuyển được vào tới làng. Cổng làng chài cao 6 mét giờ bị nước lũ tràn vào chỉ còn nhô lên mỗi cái chóp những mái nhà nhấp nhô dưới nước lũ, dãy trụ sở của tổ công tác biên phòng thuộc Đồn biên phòng Cát Bà và Trạm y tế xã Việt Hải đặt tại đầu làng cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Trời vẫn mưa như trút nước khiến người dân làng chài càng lo lắng hơn. Đi sâu vào phía trụ sở UBND xã, may mắn có khu vực đất cao nên nước lũ chưa tràn được tới. Người dân trong nhà thấy có người tới vội chạy ra cửa chào. Câu hỏi đầu tiên của họ là: “Gạo đã về chưa?”. Thì ra, suốt từ ngày 26/7 tới nay, khi Quảng Ninh bị mưa lũ tràn về thì ở làng chài này cũng gặp khó khăn với việc mua lương thực, thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Tuyển (43 tuổi) giọng đầy căng thẳng: “Tôi ở đây đã hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh làng chài mình ngập chìm trong biển nước như thế này. Nhà tôi bán hàng, bình thường cứ một ngày, mối hàng ngoài thị trấn lại chuyển hàng lương thực, tạp hóa và một số thực phẩm khác vào trong làng cho tôi bán. Nhưng khoảng 1 tuần nay, kể từ khi bị nước lũ tràn về, đất đá, cây cối sạt lở, rơi xuống chặn lối đi mọi nguồn hàng vào làng đều bị dừng lại. Người dân trong làng lo lắng vô cùng vì chỉ sợ mưa kéo dài, thực phẩm, gạo ăn bị thiếu thì mệt mỏi lắm”. Chị Tuyển cho biết thêm: “Cả làng có mỗi ít gia súc, gia cầm phòng mưa bão thì giờ trôi chết hết rồi. Khổ quá!”. Chỉ vào trong nhà, nơi mọi người đang ăn cơm cùng nhau, anh Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi - chồng chị Tuyền chia sẻ thêm: “Đã 3 ngày nay, nhà tôi đón nhận một gia đình ở dưới xóm 2, đầu làng, nơi bị ngập úng nặng nhất về nhà ở cùng. Những lúc này, tình làng nghĩa xóm mới đáng quý”.

Cõng từng em nhỏ ra xuồng

Những thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra đã ám ảnh tâm lý người dân nơi đây. Công tác sơ tán dân tại chỗ được triển khai gấp rút. Hơn chục em nhỏ được các chiến sĩ biên phòng cõng ra khỏi vùng lũ. Cảnh tượng nước ngập mênh mông khắp xã đảo khiến ai nấy bàng hoàng.

Trong những ngày này, mưa lớn kéo dài, gió to, sóng lớn nên ngư dân phải tạm dừng khai thác thủy sản dài ngày, nhiều chuyến tàu chở khách tuyến Hải Phòng - Cát Bà phải hủy chuyến. Mưa to cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư và tuyến đường giao thông trên đảo Cát Bà, trong đó có đoạn từ hang Quân y đến Vườn Quốc gia và đoạn gần bến phà Gia Luận. Diện tích lúa và hoa màu của xã Hiền Hào, của thôn Hải Sơn - xã Trân Châu trên đảo cũng bị ngập lụt toàn bộ.

Toàn bộ lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện đảo luôn trong trạng thái thường trực. Ngoài sức người thì lực lượng trang bị tại chỗ gồm có 46 ô tô, 18 xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp đã được huy động để hỗ trợ nhân dân. Được biết thêm, tuy không bị mất điện, nhưng do nước ngập sâu nên nguồn nước sạch trên địa bàn bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường bị ngập, trong đó tuyến đường vào các xã trên đảo cũng bị chia cắt. Người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển. Chiều 29/7 và cả ngày 30/7, đoàn công tác của huyện Cát Hải cùng với lực lượng bộ đội, công an đã khẩn trương khắc phục các đoạn đường bị sạt lở, thông đường. Các hang nước trong núi đang bị tắc, đoàn đã khẩn trương khai thông rộng hơn để nước thoát nhanh, tránh gây lụt cục bộ. Theo người dân địa phương đây là đợt lũ ống lớn nhất từ trước tới nay tại huyện đảo Cát Hải.

 

Chủ tịch UBND xã Việt Hải (huyện Cát Hải) Đỗ Mạnh Hùng cho biết, hơn một nửa diện tích xã Việt Hải đang bị ngập úng nặng, chỗ sâu nhất ngập quá đầu người. Rất may không có thiệt hại nào về người nhưng 1/2 diện tích khu vực nhà dân và toàn bộ cánh đồng của xã bị ngập lụt khiến nhiều tài sản và phần lớn hoa màu, vật nuôi bị thiệt hại.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top