Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nữ sinh vào cuộc "cưới nóng"...

Thứ bảy, 07:24 01/11/2008 | Xã hội

Có nàng đòi cưới vì "bác sĩ bảo thế”, có nàng đòi cưới vì năm nay được tuổi, lại có nàng đòi cưới nóng để du học trời Tây, có nàng bị bắt phải cưới để bố mẹ đón khách trước lúc về hưu... nhưng dù với lý do gì thì các nữ sinh cưới sớm này vẫn bình thản đến lớp như bao cô bạn khác.

Chửa thì ngượng chứ, nhưng mà vui!

Không chỉ thế, Thu còn hồn nhiên khoe: “Em cưới trong đợt hè, khi đang mang thai được 3 tháng. Năm học mới đến, các thầy cô và các bạn tròn mắt sửng sốt vì bụng em đã “lùm lùm” sau 2 tháng nghỉ. Chỉ một số bạn biết chuyện là tỏ ra bình thường. Sau giây phút ngỡ ngàng ấy, cả lớp òa lên nói: “Thế là lớp mình sắp có đứa cháu đầu tiên rồi”. 

Nhất là hôm có thầy giáo trẻ vì không biết nên cứ vô tư gọi Thu lên bảng khiến Thu ngượng chín mặt. Các bạn trong lớp cứ nhìn nhau cười khúc khích. Sau cùng, nhìn thấy “bộ dạng” của Thu, đến lượt thầy cũng chín đỏ mặt rồi cho phép Thu ngồi xuống! Nhất là hôm nào gặp cô giáo cũng “bụng bầu” như mình, Thu và cô đều nhìn nhau cười! Nụ cười đồng cảm của 2 người phụ nữ! 

Những cô gái mang bầu đến lớp do cưới ... chạy thai như Thu đều có những tính toán rất kĩ lưỡng để có thể cân bằng giữa việc làm mẹ và việc học. Thu cho biết: “Em cố gắng đi học cho gọn kì này, vì 2 tháng nữa mới đến ngày sinh. Thật may mắn là sinh con có khi đúng dịp Tết âm lịch nên 3 tuần nghỉ Tết được biến thành “nghỉ đẻ”! Theo tính toán của em và gia đình, nếu sức khỏe tốt và cứng cáp sớm, em sẽ đi học trở lại luôn để không bị trễ”. 

Trở ngại lớn nhất của Thu bây giờ là sức khỏe, vì vừa mang thai vừa học là khá tốn sức. Hiện Thu đang ở với bố mẹ chồng, chồng Thu hơn Thu 4 tuổi, đã có công việc ổn định nên dù cưới và mang thai trong khi còn đi học nhưng Thu không phải sống cảnh chật vật khó khăn như Đàm Thị Nguyệt, SV ĐH Luật HN. Nguyệt quê Nghệ An, chồng quê Quảng Ninh, cưới nhau vì trót đeo “ba lô ngược” khi chàng vừa ra trường, còn Nguyệt bước vào năm cuối. Nguyệt bỏ dở một kì học, bây giờ đang đi học trở lại sau khi đã sinh con.  

Quê xa, không có ông bà nội ngoại, 2 vợ chồng cô SV này thay nhau trông con. Nguyệt học sáng nên chồng xin làm chiều và đêm. Có hôm Nguyệt đến lớp tóc tai rối bời, tan học lại vội vã về cho con bú! Có hôm Nguyệt đi học muộn, đứng trước cửa lớp, chưa kịp mở miệng xin vào thì thầy giáo đã trỏ tay ra ngoài bảo: “Cô là giáo viên mới à? Nhầm lớp rồi!, cả lớp bò ra cười, còn Nguyệt vừa ngượng vừa buồn cười. “Gái một con trông mòn con mắt”, Nguyệt già dặn hơn so với các bạn, lại đang cho con bú nên nở nang thấy rõ, thầy nhầm cũng phải! 
 

Nữ sinh. Ảnh minh họa.

 
Cưới chạy … tuổi và cưới chạy việc! 
 
Mới nghe qua có vẻ lạ! Nhưng có một số nữ SV đã chấp nhận theo chồng khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường vì lí do tuổi tác.

“Chắc bác sĩ lại bắt cưới chứ gì?” – đây là câu cửa miệng các SV rót vào tai nhau mỗi khi nhắc đến đám cưới của Lam. Nghe những lời này, Lam tuyên bố như thách thức: “Nếu có thế thật thì cũng đã làm sao? Thiên hạ bây giờ đầy ra đó!”.  

Lí do theo chồng của Lam thì chỉ có mỗi thế này: “Năm nay mình 22 tuổi, còn người yêu mình đã 28 tuổi. Bố mẹ anh ấy đi xem bói, thày bói bảo nếu không cưới năm nay, thì phải sau 7 năm nữa, hai đứa mới được tuổi cưới. 7 năm nữa, anh ấy đã 35, mình 29. Quan trọng hơn là liệu có còn yêu nhau đến lúc đó được nữa không?”. 

Lam cho biết thêm: “ Tình yêu của 2 đứa mình cũng đã trải qua gần 3 năm rồi, đủ để hiểu nhau và yên tâm về nhau. Chỉ còn vài tháng nữa mình sẽ tốt nghiệp. Anh ấy cũng đã ổn định, là cán bộ sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Sớm muộn gì thì sang năm cũng cưới thôi. Nên nếu bố mẹ anh muốn thế, mình cũng không phản đối. Bố mẹ mình cũng ủng hộ cho mình”. 

Ngày cưới, bao nhiêu lời chúc phúc, rồi Lam vẫn ở KTX lo làm nốt đồ án tốt nghiệp. Chồng Lam vẫn ở quê đi làm bình thường, cuối tuần 1 trong 2 người về thăm nhau. “Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, chỉ đợi mình tốt nghiệp là mình sẽ chuyển hẳn về quê làm việc và sinh sống ở đó luôn với gia đình mới”, Lam phấn khởi ra mặt. 
 

Sinh viên mang bầu đến giảng đường không còn là hiện tượng hiếm gặp hiện nay.

Song song với kiểu cưới chạy này, nhiều SV năm cuối nếu “chăn” được một anh chàng giàu có, bố mẹ làm to thì cũng hối thúc người yêu cưới để ra trường thoát khỏi kiếp nạn tìm việc mà nhiều cử nhân đang lặn ngụp trong đó. 

Trong khi bạn bè vẫn long đong lận đận kiếm cho mình một chỗ làm thì Trịnh Thu Hiền đã yên tâm với vị trí của một thư kí văn phòng ở Ban tuyên giáo TP Hà Nội cùng mẹ chồng. Chồng Hiền làm trong sở Xây Dựng cùng bố. Trước đây, Hiền học ở Học viện Báo chí Tuyên truyền. Tháng 6/2008, khi Hiền vừa tốt nghiệp, chàng đã rước Hiền về dinh và lo việc cho Hiền. Cùng một lúc, Hiền có công việc, có chồng. Dù có lấy chồng sớm, Hiền cũng không tiếc: “Vì những cái được của em là quá nhiều, nên em chẳng có gì phải tiếc cả”, Hiền vui vẻ cho biết. 

Cưới theo kiểu du học và cưới cho bố về hưu 

Nếu có ‎định đi du học mà đã trót “đèo bòng” một cô nàng/anh chàng nào đó thì cưới là giải pháp mà SV nghĩ ra để “níu chân” người yêu. 

Bùi Thị Kim Thoa hiện đang là SV lớp Cao học Tiếng Nga tại ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Vừa đi học Cao học được vài tháng, Thoa xin được học bổng du học toàn phần tại ĐH Tổng hợp Moscow (Nga) trong 2 năm. Niềm vui chưa hết thì Thoa lo ngay ngáy về anh người yêu đã thắm thiết 2 năm nay. Thoa bàn với người yêu làm đám cưới, rồi cùng đi du học. Thoa đi theo học bổng, còn người yêu đi tự túc, sang đó sẽ đi làm thêm, miễn sao vẫn được ở cạnh nhau, còn mọi người ở nhà không nói ra nói vào được vì đã cưới rồi. Cuối cùng Thoa cũng thuyết phục được người yêu. Nhưng khi thuyết phục bố mẹ, cô bị phản đối gay gắt. 

Bố Thoa phân tích: “Con mới 24 tuổi, đi học 2 năm về cũng mới 26, sao mà phải vội? Cứ để người yêu ở nhà, yêu nhau thật lòng thì không thể bỏ nhau được”. Mẹ Thoa thêm vào: “Với lại, có làm đám cưới, cũng không kịp đâu. Có hơn 1 tháng nữa thì chuẩn bị sao nổi”. Thoa thanh mình: “Đặt nhà hàng thì còn 10 ngày cũng xong!”. Giờ thì Thoa đã thỏa nguyện, đang chờ 1 tuần nữa, 2 vợ chồng sẽ sang Nga, vẹn cả đôi đường. 

Nhưng kỳ nhất là chuyện con cái phải cưới trước khi bố mẹ về hưu, để tiền mừng thu về nặng túi. Xin kể ra đây một trường hợp điển hình cho kiểu cưới chạy này. 

Trước đây, khi gia đình người yêu xem tuổi rồi đến xin cưới, bố mẹ Ngô Thị Bích H., SV ĐH Sư Phạm HN từ chối vì lí do “cháu còn đang học dở dang, đợi cho hết năm nay rồi ông bà đến xin tôi cũng không giữ”. Đó là câu trả lời khi ông còn đương chức ở phòng Tư pháp Quận. Nhưng kể từ khi có chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ, ông sợ cái tuổi 53 của mình sẽ bị về vườn sớm nên ông bà thay đổi hẳn quan niệm, hỏi H.: “Gia đình Hưng (người yêu H.) có còn muốn cưới năm nay nữa không con?”. Biết câu trả lời là có, ông bà hồ hởi nhận trầu rồi nổ pháo ăn mừng. Khách khứa đến đông nghìn nghịt, tắc nghẽn cả một đoạn đường... 
 
Theo Cẩm Quyên
Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 41 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Top