Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nữ sinh chủ động tìm...cạm bẫy!

Thứ tư, 07:03 22/10/2008 | Xã hội

Đã qua rồi cái thời nữ sinh xinh đẹp chỉ muốn được nhiều chàng theo đuổi. Bây giờ, nữ sinh chân dài còn tính toán làm sao “sử dụng” được cái đẹp đó để nó “đẻ” được ra tiền!

Không cần biết học hành thế nào nhưng cứ có vóc dáng chuẩn, gương mặt ấn tượng, là những nữ sinh có thể kiếm cho mình một việc làm thêm hấp dẫn: Người mẫu không chuyên! Nghề này đang có sức hút rất mạnh với những “chân dài” trên giảng đường.Dễ kiếm tiền, thời gian linh động lại được ăn mặc đẹp, tiếp xúc với nhiều người giàu có. Đi kèm với những điều có vẻ xa hoa này là những cạm bẫy, cám dỗ... 
 
Nguyễn Trà My, SV năm 2, ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN) hào hứng chia sẻ: Bạn mình đi làm gia sư, bán hàng, nhiều bạn giỏi hơn còn làm kinh doanh. Mình cũng làm mẫu để kiếm tiền cũng như bao nghề khác thôi”. Cao 1.69m, số đo 3 vòng “chuẩn”, mặt không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ để ai đi qua cũng phải “ngoái lại” nên My làm nghề này từ năm thứ nhất.

Các cô nàng được vẻ đẹp “thiên phú” như My đang đổ xô đi làm công việc này với đủ các lí do: Không mất nhiều công sức (chủ yếu dùng “vốn tự có”), được mặc quần áo đẹp, được mọi người chú ‎ý, được quen biết rộng rãi và cả những cơ hội “tình yêu” lẫn “tiền bạc”! Các kiểu làm mẫu cũng rất đa dạng: Đứng giới thiệu sản phẩm, đạp xe trên đường phố quảng cáo cho một sản phẩm nào đó (hình thức này gọi là PG – dành cho những Promotion Girl). Những nữ sinh có ngoại hình đẹp thực sự và biết “diễn” thì sẽ nhảy vào lĩnh vực chụp hình thời trang v.v.. 

My thường tham gia các buổi khai trương sản phẩm của các hãng lớn (Máy tính HP, mỹ phẩm, xe ô tô, ...). My tự bình phẩm về nghề của mình: “Hàng đẹp mà có thêm người đẹp đứng cạnh thì thấy rõ là đông khách hơn! Không mua được hàng thì cũng được "rửa mắt" . Công việc này đã mang lại cho My những kinh nghiệm giao tiếp phong phú và sớm trước tuổi. 

Mỗi sô diễn của My ít nhất cũng được 300.000 đồng, còn nhiều thì... không biết mức nào mà kể! My cho biết: “Chỉ trong một, hai tiếng đồng hồ mà kiếm được ngần ấy là quá “ngon”, chưa kể những khoản “bo” thêm nếu ông chủ cảm thấy thích!”. My tiết lộ, nếu hôm nào mà làm mẫu cho các triển lãm ô tô quốc tế thì tiền bạc khỏi cần phải đắn đo! “Một tháng mà có khoảng 4, 5 sô là sống khỏe re rồi!”. Tiền bạc xông xênh nên các mẫu chi tiêu cũng rất khác các SV chân ngắn an phận học hành: ăn ngon mặc đẹp, đi xe đẹp, mỹ phẩm xịn. Ngoài ra là các thú vui khác như đi du lịch, xem phim, spa để ... tái đầu tư sắc đẹp!

Thế nên các cô nàng “chân dài tới nách” không tội gì mà ngồi ở nhà, phí phạm “nhan sắc trời cho”! Thậm chí, các nàng còn liên kết với nhau, lập ra một nhóm để khi nào có “mối” cần mẫu là sẽ phân bổ nhau ra đi làm. Điển hình cho kiểu “làm ăn” này là nhóm của Nguyễn Hồng Nhung, SV ĐHDL Phương Đông. Nhóm có 7 nàng chân dài và “khách hàng thấy mẫu luôn sẵn sàng thì họ cũng yên tâm, lần sau có việc lại gọi”-  Nhung giải thích cái sự tiện lợi của việc liên kết và phân chia công việc của nhóm. 

Tuy làm mẫu “nghiệp dư” nhưng các cô nàng chân dài này không từ chối việc gì. Chu Huyền Thanh, một thành viên trong nhóm 7 người của Nhung hiện làm tiếp thị thuốc lá ở Halle Club. Ngày đi học, tối đến Thanh như thành người khác: Mặc áo 2 dây, váy ngắn, trang điểm đậm. Ngoài lí do nhạc to quá đôi khi bị nhức đầu thì Thanh tỏ ra rất có hứng thú với việc này: “Chỉ khoe dáng và mỉm cười quyến rũ các chàng trai. Ngon ngọt thì các chàng dù không hút thuốc lá cũng móc hầu bao ra mua, chàng nào hào hoa hơn lại còn bo thêm nữa chứ!”. 

Đối với những nữ sinh có một chút “tiếng tăm” từ các cuộc thi sắc đẹp trong trường thì cơ hội càng nhiều, sức hút càng lớn. Phùng Hồng Mây, SV năm thứ 4 khoa Lưu trữ trường ĐHKHXH&NV là Hoa khôi ĐHQGHN năm 2007 và cũng là thí sinh mặc áo dài đẹp nhất cuộc thi. Sau khi đăng quang, Mây đã nhận lời làm mẫu cho các kiểu áo dài của nhà thiết kế David Minh Đức. Phương Dung, cựu học sinh THPT Việt Đức, hiện là SV năm thứ nhất ngành tiếng Anh CĐSPHN, sở hữu đôi chân dài tới 1m10! Dù chưa từng tham gia làm mẫu lần nào nhưng Dung cũng tiết lộ: “Em sẽ làm thêm mẫu PG sau khi việc học tập ban đầu đi vào ổn định!”
 

Phương Dung: Sẽ làm mẫu PG khi ổn định chuyện học hành!

Nhưng dù có đẹp đến đâu thì các nàng cũng không thể “há miệng chờ sung” như người ngoài vẫn tưởng!  Các nàng cũng phải tự quảng cáo bản thân, tự tìm mối hoặc phải có người chỉ dẫn. Nguyễn Hồng Nhung nhận xét: "Bây giờ nhiều đứa muốn làm lắm. Mình không biết cách thì có xinh đến mấy cũng khó mà tìm được việc”. Cách mà Nhung hay dùng để có mối là thông qua các thông tin của các công ty về các sự kiện sắp tới, rồi nhờ người quen “môi giới” giúp lần đầu. Sau đó phải giữ liên lạc thường xuyên với “đối tác”.

Tai nạn nghề nghiệp của các chân dài...
 
Các người mẫu “nghiệp dư” này cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh với nhau và với những người đi trước. Nhung kể: “Trong một buổi chụp hình, các người mẫu chuyên nghiệp thường chẳng coi mình ra gì. Họ cũng ghét mình vì có thêm người làm nghĩa là tiền sẽ ít đi. Họ cũng không ưa mình đâu. Còn với các mẫu cũng là SV như mình, chúng nó cũng ghét mình vì sợ có nhiều người sẵn sàng nhảy vào làm thì không “ép” giá được, lấy cao thì mất chỗ làm ngay”.

Bạn bè nhìn vào, thấy công việc của những chân dài này có vẻ sung sướng, thấy họ ăn mặc đẹp lúc nào cũng tươi cười, hấp dẫn nhưng thực tế không chỉ có thế! 

Thời gian diễn ra các sự kiện thường trùng với thời gian học trên lớp! Rất ít sự kiện tổ chức buổi tối, ngoài những công việc liên quan đến quán xá, bar, .. Vì thế mà các “mẫu” rất khổ sở để lo làm sao mà nghỉ học nhưng cuối kì vẫn được thi? Khi đồng ý làm mẫu cho hãng Huyndai tại triển lãm AutoShow, Trà My xác định mất toàn bộ 4 buổi học trên lớp. “Triển lãm diễn ra cả ngày, không làm cách nào khác được, bỏ thì tiếc lắm”, My giải thích. Hôm nào có thể, My nhờ bạn điểm danh hộ hoặc học hộ, nhưng không dám nhờ nhiều vì sợ bị lộ.

Nếu các bạn học cùng lớp với một cô bạn “chân dài” thì cũng không nên lấy làm ngạc nhiên nếu như cô nàng vừa đến lớp góp mặt điểm danh rồi lại hộc tốc chạy đi với váy, áo, phụ kiện đầy túi. Hôm nào có sô diễn mà thầy dễ tính là Nhung “bùng”, còn gặp phải thầy “khốt-ta-bít” thì Nhung rỉ tai lớp trưởng ngồi cạnh: “Hôm nay tao có buổi chụp hình. Mày nói giúp tao một câu". Chưa kịp nhìn thấy cái gật đầu, Nhung lại hấp tấp chạy đi.

Thời gian cho một buổi chụp hình thường là cả ngày, nên khi về, Nhung đã mệt lử. Cả kì học, Nhung chỉ học vào lúc thi hết môn, còn bài kiểm tra giữa kì thì Nhung không lo vì “có bao giờ các thầy cô đánh trượt mình ở bài kiểm tra điều kiện thi đâu mà phải sợ?”. Thời gian quá hạn hẹp nên khi chụp hình cho nhà thiết kế David Minh Đức, Hồng Mây thường sắp xếp lịch chụp vào 2 ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ dài để không ảnh hưởng đến học tập.
 

Hoa khôi Phùng Hồng Mây.

Làm mẫu không chuyên, các nữ sinh không tránh khỏi các tai nạn nghề nghiệp! Nhung kể: “Có lần, 3 bạn trong nhóm chân dài đạp xe đạp đôi quảng cáo sản phẩm dịp Valentine. Thời tiết lạnh quá bị ho nhưng không dám bỏ việc, vì bỏ là mất tiền, lại có người thay thế ngay!”. Chính Thanh trong nhóm Nhung cũng từng bị “tuột dây áo” khi đang đứng trong vũ trường bán thuốc lá, khiến các anh chàng lắm tiền nhiều của ngồi đó sáng mắt lên rồi cười ha hả vì quá sướng mắt! Vài lần làm mẫu thời trang, Nhung phải diện dép cao gót, đi lại quá nhiều sưng cả chân, nhưng Nhung vẫn không bỏ việc vì “làm mãi rồi sẽ quen, bỏ việc này thì phí lắm!”

Nữ sinh làm mẫu cũng còn phải chịu sức ép từ phía gia đình. Tuy làm mẫu nhưng Thanh giấu tiệt bố mẹ chuyện này, vì: “Ông bà già ở quê, nói chuyện làm người mẫu là nghĩ ngay đến sự hư hỏng! Tốt nhất là việc mình mình làm, không trình báo”!

Chủ động tìm ... cạm bẫy?!

Hầu hết các người mẫu nghiệp dư này đều khẳng định: Những người mẫu SV này đa phần đều đã "có nơi có chốn" nhưng chuyện à ơi dơi ngỗng là không tránh khỏi. Ai nghiêm túc thì phải lo đối phó còn người đẹp nào có sẵn tham vọng về tình, tiền thì ...chủ động để tự mình rơi vào lưới. Người yêu hiện tại phút chốc đã thành người của muôn năm cũ!

Trà My kể: “Có lần, mình nhận được lời đề nghị làm mẫu trong bar Seventeen, chỉ cần mặc mát mẻ, nhảy nhót vài động tác là đã có tiền triệu một đêm. Nhưng mình nhất quyết không làm”. My cho biết: “Chuyện bị mời mọc đi ăn, bị ép uống bia rượu cũng sẽ xảy ra nếu sau những buổi chụp hình, cả ê-kíp cùng đi liên hoan”.

Bán thuốc lá được vài tháng, Chu Huyền Thanh cũng không ít lần nhận được những lời đề nghị thẳng thắn, trắng trợn từ những người đàn ông đã thành đạt hám “chân dài”. Thanh nhớ, có lần đang đứng cạnh lối đi, có gã gần 40 tuổi ra ve vãn rồi ghé tai “nỉ non” ngã giá với Thanh nếu “đi cùng anh đêm nay!”. “Nghe đến số tiền nó nói, mình tin là khối người cũng phải “đắn đo”! Trong cái club này, không hiếm những chân dài ngày đi học, tối làm mẫu trên bar, đêm làm mẫu trên ... giường!” Thanh kể. Chỗ Thanh đang đứng trước đây đã từng là của một cựu SV, sau khi cưa được đại gia, nàng bỏ nghề theo chàng, và bây giờ lại là khách quen hạng VIP của club này!

Cho nên, My nhấn mạnh: “Giờ không thể biết là ai mắc vào bẫy của ai! Mình đi làm được 2 năm rồi, mình biết là có cô nàng còn chủ động tìm kiếm những mối quan hệ. Đầu tiên có thể vì giữ mối để lần sau lại gọi, sau rồi thân mật yêu đương từ lúc nào chẳng hay”.

Phùng Hồng Mây bày tỏ quan điểm: “Kiếm tiền là mục tiêu chính đáng. Mình còn đi học, làm sao cho cân bằng được giữa làm thêm và học tập. Nghề nào cũng có những cạm bẫy riêng, và mỗi người đều có một mục đích riêng. Gọi là “bị ngã” hay “được ngã” vào bẫy, tránh được hay không tránh được đều là do quyết định của chính bản thân mình”!
 
Theo Cẩm Quyên
Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 1 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 2 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 4 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top