Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khắp Quảng Ninh có bệnh "mở khóa đầu"

Thứ năm, 09:33 19/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sau loạt bài “Mở khóa đầu” đăng trên GĐ&XH, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc. Theo thông tin của bạn đọc thì căn bệnh bí ẩn này không chỉ có ở huyện Mông Dương mà còn rất nhiều huyện khác thuộc tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác nữa. Theo dấu thư bạn đọc, chúng tôi vừa đến một số địa phương để tìm hiểu thêm về căn bệnh này.

 
Càng gần mỏ than càng nhiều trẻ bị “mở khoá đầu”?
 
Theo phản ánh của bạn đọc, ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cũng có rất nhiều trẻ sơ sinh mắc phải căn bệnh kỳ lạ này.
 
Chị Nguyễn Thị Hương Nhài (xóm Xuân Viên, Xuân Sơn), người giúp đỡ chúng tôi được tiếp cận tình hình bệnh “mở khóa đầu” ở địa phương này không giấu nỗi lo: “Con gái đầu của tôi ngày trước cũng có dấu hiệu “mở khóa đầu” song tôi đã chữa bằng tây y hơn 4 tháng ròng rã với chi phí lên đến 20 triệu đồng mới khỏi mà vẫn thường trực nỗi lo sợ những di chứng về sau. Trong khi nhiều cháu bé có triệu chứng giống con tôi đều chữa theo đông y không tốn kém mà vẫn khỏi. Hiện nay, tôi đang mang bầu đứa con thứ 2. Thực tình tôi sống trong vùng có bệnh, nghe mọi người nói chữa được song nếu bây giờ có đem con cho những “thầy lang vườn” đó tôi vẫn không yên tâm”.
 

Cháu Ánh (Xuân Viên, Xuân Sơn, Đông Triều) đã từng bị mở khóa đầu những được cứu chữa kịp thời.

Ở huyện Đông Triều, nhiều người đã biết và chứng kiến căn bệnh lạ lùng này. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hải và chị Nguyễn Thị Ngọc (ở Xuân Viên, Xuân Sơn) có hai con gái lúc sinh ra đều bị “mở khóa đầu”. Thế nhưng khi nói chuyện, anh Hải cười xòa: “Ôi giời, bệnh quá quen của dân này rồi, chữa đơn giản, nhưng không chữa thì chết chắc”. Nói đoạn, anh chỉ tay vào đứa con đầu bảo: “Con Ánh nhà tôi, suýt chết vì tôi chủ quan”. Anh Hải kể, lúc cháu Ánh mới chào đời được vài tuần thì ốm. Đêm hôm đó, chị
 
Ngọc thấy con cứ khóc rồi lịm dần, gọi anh dậy đi tìm thầy thuốc nhưng vì trời mưa nên anh Hải định... sáng ra rồi tính. Nhưng khoảng vài tiếng sau, thấy đầu con mở toang hoác ra, tạo thành một cái rãnh rộng đến 5 - 6 phân, hai chân quắp lại đằng sau, hoảng quá mới tá hỏa chạy tìm thầy lang. May vẫn còn kịp. Sau ba lần đắp thuốc của thầy lang, đầu của cháu Ánh đã khép lại dần. Hiện giờ cô bé đã 8 tuổi và sức khoẻ bình thường. Đến đứa con thứ hai thì vợ chồng đã chuẩn bị tinh thần nên khi vừa mới thấy có triệu chứng liền gọi thầy lang đến trị ngay. Mới nhất ở Xuân Viên là trường hợp của cháu Đỗ Trung Kiên, con trai của anh chị Đỗ Văn Lực và Đoàn Thị Thiết. Khi chúng tôi đến nhà thì hộp não của Kiên vừa mới được đắp thuốc làm cho khép lại được vài tuần.
 

Bà Nguyễn Thị Nhủ (Xuân Viên, Xuân Sơn, Đông Triều) đã từng chưa cho rất nhiều trẻ bị “mở khóa đầu”.

 
Khảo sát nhiều nơi khắp tỉnh Quảng Ninh, ở đâu cũng có bệnh “mở khóa đầu”. Tất nhiên, không phải bố mẹ nào cũng cứu chữa kịp thời cho con. Anh Trần Văn Tân sinh sống ở chân núi Sẻ (Quảng Ninh) kể: “ Tôi có một đứa cháu bị “mở khóa đầu”, do chữa trị không kịp thời nên bị ngớ ngẩn”.
 
Mặc dù chưa có số liệu điều tra chính thức nhưng theo người dân ở đây thì những vùng gần mỏ than có số trẻ sinh ra bị “mở khóa đầu” nhiều hơn những nơi khác. Anh Trần Văn Ngọc, người của Công ty than Dương Huy, quê ở huyện Quảng Yên kể: “Tôi có hai đứa con trai sinh năm 1993 và 1999 đều bị mở khóa đầu. Không riêng gì con tôi mà các cháu ở khu tôi ở cũng bị thế cả, đều nhờ thầy lang đốt ngải cứu thì xương đầu mới liền lại. Nhưng cũng có khá nhiều trẻ do để lâu nên đã chết”.
 
Màn bí mật chờ được vén
 
Mặc dù “mở khoá đầu” là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh và khá bí ẩn nhưng cũng không làm những người dân Quảng Ninh quá lo lắng. Bởi vì, tại khu vực này có khá nhiều người có khả năng chữa căn bệnh này bằng đông y. Nếu phát hiện và gọi thầy lang kịp thời thì những đứa trẻ bị “mở khoá đầu” ít khi nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không ai đếm được có bao nhiêu người có thể chữa được căn bệnh này nhưng gần như ở khu vực nào có bệnh thì ở đó  có lang y.
 
Trong những bài báo trước chúng tôi đã từng giới thiệu bà Lưu Thị Dếnh ở tổ 25, khu 7, phường Mông Dương có đôi bàn tay “thợ hàn” siêu đẳng, với phương pháp chữa bệnh rất đơn giản là bấm. Tại huyện Quảng Yên, nhiều người cũng biết đến  bà Trần Thị Cóp có biệt tài chữa bệnh “mở khoá đầu”.  Và ở Đông Triều, cũng có rất nhiều lang y vườn chữa “mở khóa đầu” với phương pháp đắp thuốc lá. Còn bà Nguyễn Thị Nhủ ở Xóm Đò, Xuân Viên, Đông Triều cũng nổi tiếng với bài thuốc lá của mình đã cứu nguy cho không biết bao nhiêu trẻ sơ sinh ở đây. Bà Nhủ rất cởi mở và đầy thiện chí: “Tôi chỉ mong sao trẻ em không còn bị “mở khoá đầu”. Đây là một căn bệnh có thật chứ không phải chúng tôi phịa ra để kiếm tiền. Cũng rất mong y học hiện đại nghiên cứu tìm ra cách phòng ngừa căn bệnh này. Nếu giúp được gì cho y học tôi sẵn sàng, xin liên hệ theo số điện thoại 0933.581471”.
 

Bà Nguyễn Lưu Thị Dếnh (Mông Dương) chỉ dùng một vài loại thảo dược nhưng chữa được bệnh “mở khóa đầu” rất hiệu nghiệm.

 
Nói về căn bệnh này, bác sỹ Vi Văn Thái, nguyên là giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng, nay là Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh, kiêm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đây không phải là “căn bệnh” mới xuất hiện. Nếu tìm hiểu ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi thì danh từ bệnh “mở khoá đầu” thường được nhắc đến rất nhiều. Thông thường theo dân gian gọi đây là bệnh “giãn hộp sọ” ở trẻ em mới sinh (nhũ nhi). Đồng bào Tày - Nùng gọi là bệnh “Thua Phá”. 
 
Ở Quảng Ninh, với các huyện, thị: Yên Hưng, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Hạ Long là nơi đã từng xuất hiện bệnh “mở khoá đầu”. Các bác sĩ nhi khoa cho rằng không thể có căn bệnh như vậy, nhưng không giải thích được hiện tượng trẻ ngủ li bì, khóc dai dẳng, bỏ bú kèm với giãn các đường khớp sọ. Có thầy thuốc cho rằng bệnh đó có thể có thật, nhưng không thể giải thích được bệnh này, còn người không hiểu biết thì cứ thế hoài nghi?... Còn một số thầy lang thì sẵn sàng đồn thổi về bệnh “mở khoá đầu” cho thêm kỳ bí. Cứ thế nhiều năm câu chuyện bệnh “mở khoá đầu” đã trở thành một đề tài cho cánh bác sĩ đông y như chúng tôi trăn trở...”
 
Mong muốn của độc giả gửi về Báo GĐ&XH vẫn rất cần một sự quan tâm, nghiên cứu của các cơ quan chức năng có liên quan để giải mã được chính xác căn bệnh kỳ lạ này.
 
Đây không phải là “căn bệnh” mới xuất hiện. Nếu tìm hiểu ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi thì danh từ bệnh “mở khoá đầu” thường được nhắc đến rất nhiều. Thông thường theo dân gian gọi đây là bệnh “giãn hộp sọ” ở trẻ em mới sinh (nhũ nhi). Đồng bào Tày - Nùng gọi là bệnh “Thua Phá”.
 
Ở Quảng Ninh, với các huyện, thị: Yên Hưng, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Hạ Long là nơi đã từng xuất hiện bệnh “mở khoá đầu”. Các bác sĩ nhi khoa cho rằng không thể có căn bệnh như vậy, nhưng không giải thích được hiện tượng trẻ ngủ li bì, khóc dai dẳng, bỏ bú kèm với giãn các đường khớp sọ.
 
Bác sỹ Vi Văn Thái, Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh
 
Nguyễn Quang Thành
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top