Hỏi đường để bắt cóc
Hiên và Vân kể lại, 6h30 phút ngày 25/11, Hiên (học sinh lớp 9) và Vân (học sinh lớp 8) cùng hai bạn khác đang trên đường đến trường thì có hai người một nam, một nữ đeo kính đen hỏi đường đến nhà một người cùng xóm.
Lúc đầu họ vẫy Vân ra hỏi và bảo Vân lên xe máy đưa đến nhà người cần gặp. Vân rủ thêm Hiên đi cùng. Vừa ngồi lên xe, cả Hiên và Vân liền mê man không biết gì. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên ôtô, chân tay bị trói chặt, miệng dán băng dính đen. Mái tóc dài của Vân đã bị cắt ngắn nham nhở…
Trên xe chỉ có một mình người đàn bà đã hỏi đường buổi sáng và một người lái xe. Chiều tối, Hiên và Vân bị ném vào một căn nhà, ở đó có 5 người cũng bị trói chân tay và miệng bị dán băng dính. Những người đồng cảnh ngộ với Hiên và Vân đều là học sinh, khoảng 14-17 tuổi, trong đó có 2 trai, 3 gái. Suốt một đêm bị trói cùng nhau, nhưng không ai nói với ai được điều gì vì miệng bị dính chặt.
Hiên kể, em nghe thấy có một toán người nói chuyện với nhau. Một giọng đàn ông bảo: “Có lẽ thế là đủ, trong ngày mai sẽ đưa qua bên kia”.
Tự giải thoát
Gần sáng, với sự nỗ của bản thân và cả sự may mắn, Vân cởi được dây trói và giải thoát cho 6 bạn còn lại. Hai bạn trai lấy hai con dao quắm cậy cửa, phá khóa… Đến khi mở được cửa thoát ra ngoài, tất cả chạy thục mạng. Hiên chỉ kịp nói chuyện với hai bạn trai và biết rằng họ ở Bắc Ninh.
“Chúng cháu chạy mãi thì gặp một người đang rũ rơm. Đến hỏi thăm xem đây là đâu, làm thế nào để về được Bắc Giang thì được biết đang ở Đồng Đăng, muốn về Bắc Giang phải đi ra ga tàu. Được bác ấy chỉ đường, chúng cháu tìm được ga tàu, nhưng lại không có đủ tiền để mua vé. Thế là cứ bám theo đường tàu mà đi bộ”, Vân kể.
Bụng đói cồn cào vì hơn một ngày không ăn uống, đi từ sáng đến chiều, Hiên và Vân đã đến ga Sông Hóa thuộc huyện Chi Lăng, cách Đồng Đăng hơn 40 cây số.
Trên đường đi Vân tìm thấy số điện thoại của nhà bác trưởng thôn, còn Hiên nhớ được mã vùng và hai em tìm nơi gọi điện thoại để liên lạc về nhà.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, khoảng 19h30, gia đình Hiên và Vân có mặt tại ga để đón con về nhà trong nước mắt nghẹn ngào của hai cô bé và người thân trong gia đình.
*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi.
(Theo Tiền Phong)