Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình tìm lại cuộc sống của người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt

Thứ năm, 19:00 26/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều lần chồng cũ viết thư xin lỗi và bày tỏ sự ân hận, nhưng chị chỉ đọc rồi để đấy chứ không hồi âm. Giờ đây, chị đã thôi oán hận quá khứ, thẳng thắn nhìn khuôn mặt mình trước gương để bước tiếp đến ngày mai...

Hành trình tìm lại cuộc sống của người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt - Ảnh 1.

Sau nhiều lần phẫu thuật, chị Dung đã có thể dùng đôi tay bị cháy xém, co quắp của mình để bán hàng online.

Con gái nhìn thấy mẹ là khóc thét…

Gặp và trò chuyện với chị Nguyễn Thị Dung (SN 1994, ở thôn 3, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) vào dịp giáp Tết, người mẹ trẻ đã khiến chúng tôi bất ngờ. Chị đã dần lấy lại các đường nét trẻ, đẹp trên gương mặt, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn. Giờ đây, chị đã có thể tự lái xe máy đi lấy hàng và bán hàng online cho khách.

Dù vậy, mỗi khi Tết đến xuân về, chị lại có những xúc cảm khó tả. Sau ngày cưới, những tưởng hạnh phúc gia đình chị đã tròn đầy khi 2 cô con gái kháu khỉnh lần lượt chào đời. Ai ngờ, có vợ đẹp, con ngoan, nhưng chồng chị lại bắt đầu sinh tật, chìm trong ma túy, rượu chè. Những trận đòn bắt đầu trút lên người chị.

Những vết sa ngã của gã đàn ông cứ đổ dài, mặc cho việc đồ đạc trong nhà đã lần lượt ra đi để đốt tiền cho cuộc vui thâu đêm, mặc cho vợ đề nghị ly hôn vì cơ thể ngày càng nhiều thương tích. Cuối năm 2015, chị cắn răng gửi đơn tố cáo hành vi bạo lực của chồng cho chính quyền, rồi khăn gói về nhà mẹ đẻ.

Mùng 2 Tết năm 2016, sau khi cãi vã chuyện ly hôn, chị bị chồng tẩm xăng đốt khiến toàn thân bỏng nặng, khuôn mặt biến dạng. Suốt 17 ngày đêm, chị nửa tỉnh nửa mơ trong hoảng loạn, với gương mặt và đôi tay biến dạng. Thậm chí có lần nguy kịch, bác sĩ đã trả chị về với gia đình vì tưởng chừng không qua khỏi. Nhưng sức sống của chị còn mãnh liệt hơn ngọn lửa hôm đó. Sau 2 tháng, chị hồi phục và được xuất viện.

Hành trình tìm lại cuộc sống của người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt - Ảnh 2.

Trước đây, chị Dung từng là một cô gái xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi (ảnh nhân vật cung cấp).

Sau khi tai nạn xảy ra, 2 con gái chị không nhận ra mẹ. Con gái thứ hai hễ nhìn thấy mẹ là khóc thét. Điều này khiến chị Dung rất đau khổ và suy sụp. Nhưng thời gian gần đây, con gái không còn sợ nữa vì đã quen với khuôn mặt đầy sẹo của mẹ. "Lúc đấy, nhìn thân thể biến dạng, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nghĩ đến mẹ già và 2 con nhỏ, tôi cố gắng điều trị, tiếp tục sống. Biết con sợ hình dáng của mẹ, tôi phải nhờ bố mẹ chồng thỉnh thoảng đưa 2 cháu đến viện để các cháu làm quen với mẹ từ đầu. Có lần vì quá nhớ mẹ, cháu lớn vào viện ngủ với tôi. Giây phút ôm con vào lòng sau bao ngày xa cách thật khó tả. Nó xua tan mọi đau đớn, tủi nhục của tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết có con và nghĩ bản thân mình phải mạnh mẽ", chị Dung tâm sự.

Sau quá trình điều tra, xét xử, chồng cũ chị Dung bị tuyên án phạt 18 năm tù về tội "Giết người". Trong thời gian thụ án, nhiều lần người này viết thư xin lỗi và bày tỏ sự ân hận nhưng chị chỉ đọc rồi để đấy chứ không hồi âm. Tuy nhiên chị chia sẻ, dù vết thương lòng sẽ đi theo chị suốt cả cuộc đời nhưng chị vẫn cho các con về nhà ông bà nội để đi thăm bố.

"Phép nhiệm màu do chính bản thân mình mà ra"

Hành trình tìm lại cuộc sống của người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt - Ảnh 3.

Chị Dung đang soạn hàng để đi giao cho khách. Ảnh: Lương Hạnh

Cho đến bây giờ, chị Dung đã trải qua tổng cộng 16 cuộc phẫu thuật phục hồi nhân dạng với sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thêm nữa, mỗi lần phẫu thuật chi phí cũng lên đến cả chục triệu đồng. Tuy nhiên, điều an ủi chị Dung là trong lúc nằm viện phẫu thuật, chị biết đến những hoàn cảnh giống mình. Từ đó, có những người chị có thể chia sẻ thoải mái và đồng cảm với mình. Vì vậy, chị có động lực sống mạnh mẽ hơn.

Căn nhà cũ mấy mẹ con chị từng sống đã phải bán đi để trang trải tiền phẫu thuật. Giờ đây, mẹ chị là bà Phí Thị Duyên tuổi cao sức yếu, mắc bệnh huyết áp cao, đi lại khó khăn, kinh tế gia đình 4 người đổ dồn lên đôi vai chị.

Sau nhiều nỗ lực, giờ đây chị đã có thể sử dụng đôi tay bàn tay cháy xém co quắp từng không thể mở ra được để có thể tự sinh hoạt cá nhân và lo cho mẹ già và các con. Chị cũng đã tự điều khiển được xe máy để đi lấy hàng và giao hàng cho khách.

Cứ cách một ngày một lần, chị lại để con nhỏ cho mẹ trông nom giúp, xuống quận Hà Đông lấy hàng về bán online. Có khách đặt hàng, chị lại một mình đi giao hàng khắp nơi. Chị chia sẻ thêm, đa số khách hàng đều biết hoàn cảnh của chị, tuy nhiên vẫn có một số khách lạ thường dùng ánh mắt tò mò, sợ sệt khi chị đến giao hàng nên nhiều lúc chị cũng rất tủi thân. Thậm chí bây giờ, mỗi khi ra khỏi nhà chị vẫn phải mặc quần áo kín mít, đeo khẩu trang để tránh sự khó xử cho mình và mọi người.

"Nhìn 2 con lớn khôn khỏe mạnh từng ngày và không sợ mẹ nữa, thậm chí còn tranh nhau được mẹ ôm là tôi hạnh phúc lắm rồi. Động lực sống của tôi bây giờ chỉ còn là mẹ và các con chứ không còn gì khác hơn. Tôi nghĩ, ông trời đã cho tôi cơ hội sống sót thì tôi phải tiếp tục sống. Phép nhiệm màu cũng do chính bản thân mình mà ra", chị Dung nói.

Dự kiến đầu năm 2020, chị Dung lại phải tiếp tục phẫu thuật khuôn mặt với chi phí lên đến 60 triệu đồng. Hiện tại chị cố gắng bán hàng trên mạng thật tốt để kiếm tiền chăm lo cho mẹ và 2 con, đồng thời tìm lại hình hài của mình…

Mong muốn hiện tại của chị Dung là có một cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em, đồ chơi, đồ lưu niệm… kiếm thu nhập nuôi con.

Lương Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 55 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Top