Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai bé chết oan, bên gây hại vẫn… vô can?!

Thứ tư, 15:00 09/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Một bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, được người dân canh tác hàng chục năm qua bỗng dưng… biến mất. Đau lòng nhất là có 2 cháu bé đã chết oan do sụt xuống hố cát tại đây…

Do việc khai thác cát, khu vực bãi bồi sông Hồng địa bàn thôn Xâm Hồng nay thành lòng chảo. Ảnh: Quang Chiến
Do việc khai thác cát, khu vực bãi bồi sông Hồng địa bàn thôn Xâm Hồng nay thành lòng chảo. Ảnh: Quang Chiến

Bãi bồi hóa thành…lòng chảo

Khu vực ven sông Hồng, thuộc địa phận thôn Xâm Hồng, xã Thắng Lợi mấy ngày gần đây bỗng dưng xuất hiện một cái chòi “giữ đất” gây sự chú ý của người dân khi qua bến đò ngang Xâm Hồng. Cứ đến tối lại có 8 đến 10 thanh niên trai tráng kéo nhau ra đây uống nước, túc trực phòng có “kẻ lạ” đến lấy đất ở bãi bồi này, sẽ gây sạt lở và nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Bên cạnh chòi “giữ đất” là một chiếc xe công nông vẫn còn đầy ắp đất, cách đó không xa là chiếc máy xúc đã ngừng hoạt động nằm chỏng chơ. Anh Nguyễn Văn Dự, một người dân thuộc thôn Xâm Hồng cho biết, những máy móc này là của ông Trần Đức Tấn, chủ doanh nghiệp tư nhân đã khai thác đất ở bãi bồi này nhiều năm qua. “Cùng đường, chúng tôi phải dựng chòi và ngủ qua đêm giữa trời rét mướt 3, 4 độ C. Dân kiến nghị, chính quyền không xử lý được, buộc chúng tôi phải hành động để giữ mạng sống cho những đứa trẻ và tương lai không xa là sự an toàn cho hàng chục hộ sống ven sông này”, anh Dự bức xúc.

Nói rồi anh Dự chỉ vào những hố cát được đào sâu loang lổ, mà khi bước chân xuống có thể thụt vào lớp bùn đến nửa mét. Anh cho biết, từ khi bãi bồi này được chính quyền xã Thắng Lợi cho phép doanh nghiệp của ông Tấn khai thác đã có rất nhiều trẻ con bị trượt chân và đuối nước. Đã có hai cháu bé đang tuổi ăn, tuổi học phải bỏ mạng, còn nhiều em khác thì may mắn được người dân phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Đứng trên khu vực chờ của bến đò ngang, chúng tôi được anh Dự cho biết, trước đây hai bên đường xuống bến đò là hai bãi bồi rất lớn. Nhưng từ khi UBND xã cấp cho các doanh nghiệp khai thác đất thì bãi bồi ngày xưa giờ đã nằm sâu dưới dòng chảy của sông Hồng. “Đã vậy, năm 2013, UBND tỉnh lại tiếp tục cấp phép cho một Công ty khai thác khoáng sản tiếp tục hút cát ở lòng sông nữa”, anh Dự nói thêm.

Theo anh Dự, bãi bồi này cách đây hơn chục năm là khu vực người dân canh tác nông nghiệp: “Vì bãi bồi toàn đất phù sa, trồng cây gì cũng mang lại năng suất rất cao, nhưng mấy năm gần đây, do hiện tượng khai thác cát tràn lan dọc ven sông Hồng đã bắt đầu xảy ra hiện tượng sạt lở, ăn sâu vào đất 03 (đất ven sông) mà người dân đang trồng hoa màu, cây cảnh. Nhiều nhà dân trước cách mép sông hàng trăm mét nay chỉ có 80 – 100m. Với tình trạng khai thác cát tràn lan, chắc chắc hiểm họa là không xa”, anh Dự lo lắng.

Hai cháu bé bỏ mạng oan uổng

Người dân thôn Xâm Hồng chưa có một con số cụ thể về thiệt hại kinh tế do sạt lở ở đoạn sông Hồng này, nhưng thiệt hại về người thì đã rõ mười mươi: 5 trường hợp bị đuối nước, 2 cháu bé bị bỏ mạng do rơi vào hố cát của doanh nghiệp tư nhân Trần Đức Tấn, ở thôn Xâm Trong đang khai thác. Khu vực có những đứa trẻ chết đuối là cạnh sân vui chơi thể thao của xã Thắng Lợi, trước cách bờ sông cả trăm mét, nay thì nằm cạnh những cái hố sâu hoắm – hậu quả từ việc khai thác cát tràn lan, trái phép để lại.

Chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Triệu Văn Lựa (SN 1969) và chị Cao Thị Hạnh (SN 1975) để nghe lại cái chết thương tâm của đứa con trai mới 6 tuổi của anh chị cách đây gần 2 năm. Nhấp ngụm nước, anh Lựa cho biết: “Vợ chồng tôi lận đận đường con cái, cháu đầu tiên sinh ra không may bị câm điếc bẩm sinh, cháu thứ 2 sinh ra thì bị u não và mất cách đây chưa lâu. Được hai đứa con lành lặn, một cháu gái thứ 3 hiện đang học lớp 7, còn cháu Triệu Văn Hiếu (SN 2009) là út thì đã mất vì đuối nước ở khu vực khai thác cát của ông Tấn”.

“Hôm đó, ngày 5/6/2014 khoảng 4 giờ chiều, khi đang ngồi bên nhà hàng xóm thì tôi bàng hoàng nhận được tin báo cháu Hiếu bị đuối nước ở khu vực bãi bồi Xâm Hồng. Bỏ ngang việc, tôi vội vàng chạy một mạch ra đó. Đến nơi, một vài người dân cho biết là con trai tôi bị tụt xuống hố cát sâu cùng một cháu khác. Khi vớt cháu lên thì đã tắt thở rồi, không thể cứu được. Lúc ấy, tôi chỉ kịp nhìn con rồi ngã quỵ xuống. Còn vợ tôi vì không chịu được cũng ngất lên, ngất xuống, nên gia đình cho uống thuốc ngủ để khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng này”, anh Lựa xót xa kể lại.

Cùng bị nạn với cháu Hiếu, còn có cháu T.T.P, là con của em gái anh Lựa. “Nghe người dân kể lại, khi phát hiện thì hai đứa trẻ đã ngất lịm, tím tái. Họ cố hô hấp thì mỗi cháu P mở mắt ra, con cháu Hiếu thì không cứu được nữa. Cháu P nhanh chóng được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sau 1 tuần thì cháu được ra viện”, anh Lựa nói.

Vì quá đau lòng, anh Lựa và chị Hạnh không lo được gì cho con, mọi sự phó thác vào bố của anh Lựa và hàng xóm. Anh Dự, người chứng kiến sự việc ngày đó kể lại: Sau cái chết của cháu Hiếu, gia đình và người dân trong thôn yêu cầu ông Tấn phải ký vào biên bản là cháu Hiếu chết tại hố cát do ông Tấn khai thác nhưng ông ấy không đồng ý. Sự việc đỉnh điểm kéo dài tận đến 10 giờ sáng hôm sau, Công an xã, Công an huyện không giải quyết được. Chỉ đến khi đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xuống chỉ đạo sự việc thì ông Tấn mới đồng ý. “Cả gia đình và người dân không hề yêu cầu ông Tấn phải chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như đền bù tiền bạc, nhưng chúng tôi yêu cầu ông ấy phải có trách nhiệm về việc khai thác cát không có biện pháp an toàn dẫn đến cái chết cho các cháu”, anh Dự cho biết.

Điều đáng nói, không chỉ xảy ra cái chết thương tâm của cháu Hiếu mà trước đó, năm 2013, một học sinh lớp 7 ở thôn Dương Thượng cũng đã bị chết đuối khi rơi vào hố nước sâu khu vực khai thác cát này. Ngoài hai cái chết kể trên, theo những người dân ở thôn Xâm Hồng, còn rất nhiều trẻ em khác đã bị sụt hố nước nhưng do phát hiện kịp thời nên không xảy ra chuyện đau lòng.

Nói về những cái chết của trẻ em thôn Xâm Hồng tại các hố cát do ông Trần Đức Tấn khai thác, ông Lê Đình Triển, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi xác nhận là đúng. Tuy nhiên, “do không liên quan đến pháp luật nên chúng tôi để hai bên tự giải quyết tình cảm với nhau”.

(Còn nữa)

P.Bình – Q.Chiến/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top