Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giấc mơ của người em gái giúp tìm lại anh sau 40 năm “hi sinh”

Thứ hai, 16:36 08/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau gần 40 năm gia đình lập bàn thờ, làm giỗ, ông Phạm Tuấn Hanh (ở thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương) được người thân tìm thấy đưa về từ một giấc mơ của bà Phạm Thị Bình, người em gái của “liệt sĩ”…

 

Ông Phạm Tuấn Hanh (bên trái) cùng người thân trong ngày hội ngộ. 
Ảnh do gia đình cung cấp
Ông Phạm Tuấn Hanh (bên trái) cùng người thân trong ngày hội ngộ. Ảnh do gia đình cung cấp

 

Gần 40 năm gia đình làm giỗ

Đến Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, người ta không khỏi chạnh lòng trước những con người ngờ nghệch, lại càng không thể quên hình ảnh về một cựu binh ở cuối dãy nhà đang nhặt sỏi chơi trò bày binh.

Ít người biết rằng, người đàn ông tuổi xế chiều đó là Phạm Tuấn Hanh (SN 1950), người đã trở về quê sau gần 40 năm báo tử. Mọi niềm vui, hạnh phúc cứ ngỡ như sẽ được bù đắp cho ông Hanh, nhưng số phận trớ trêu lại đẩy ông vào bệnh viện tâm thần này.

Trong ký ức của ông Phạm Văn Síu (hay còn gọi là Sửu, SN 1947, anh ruột ông Hanh) thì “vào năm 1972, khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra khốc liệt thì chú ấy xung phong lên đường theo đoàn của trường, hồi đó chú ấy đang là giảng viên của Trường luyện kim, khu gang thép Thái Nguyên. Từ đó là gia đình bặt vô âm tín”.

Cuối năm 1973, trong một trận đánh địch ở Bình Long, Bình Phước thì ông Hanh bị thương nặng. Tiếng súng kết thúc, đồng đội đi tìm nhau, dưới mưa bom bão đạn, người còn người mất thật không gì kể xiết. Ông Hanh cũng vậy, sau khi ngã xuống, không ai biết ông ở đâu, còn sống hay đã chết. Đến ngày 11/12/1973 thì gia đình nhận được giấy báo tử.

Khi có giấy báo tử, gia đình ông Hanh không khỏi xót xa, đôi mắt mẹ già cũng lòa dần vì khóc thương người con trai mà bà vô cùng yêu quý. Đồng thời, gia đình cũng lập bàn thờ, lấy ngày trong giấy báo tử làm ngày giỗ. Bố mẹ ông Hanh trước khi nhắm mắt, đều trăng trối, dặn dò lại các con phải tìm được mộ của ông Hanh, đưa về quê nhà để hương khói. Và sau bao nhiêu năm tìm kiếm, ông Síu vẫn không biết em trai mình đang được chôn cất ở đâu trong vùng đất mênh mông này. Còn người em gái của ông Hanh là bà Phạm Thị Bình cũng vào tận chiến trường nơi anh trai mình từng chiến đấu để tìm kiếm nhưng mọi thứ đếu vô vọng.

Trong ký ức lúc quên, lúc nhớ, ông Hanh kể lại với gia đình: Sau khi bị trúng đạn và tỉnh lại, ông Hanh thấy mình nằm trên một chiếc giường bằng tre, người đau khắp toàn thân. Lúc này có người đến hỏi đỡ đau hơn chưa? Ông chỉ biết gật và lắc để đáp lại chứ không nhớ gì nữa, quê quán ở đâu lại càng không. Sau này ông mới biết, người cứu ông là ông Biểu Sang, một người Cơ Tu ở huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước). Hôm đó, ông Biểu Sang đi qua, thấy có một chiến sỹ mặc quân phục giải phóng bị thương nặng, nằm bất tỉnh, toàn thân bê bết máu nên đã đưa về nhà cứu chữa.

Và cuộc đời của ông cứ phiêu dạt khắp nơi cho đến gần 40 năm sau ngày ra đi, em gái ông mới tìm được trong một hoàn cảnh rất đặc biệt.

Tìm thấy anh nhờ giấc mơ kỳ lạ

 

Giấy báo tử của ban chỉ huy quân sự gửi về cho gia đình.
Giấy báo tử của ban chỉ huy quân sự gửi về cho gia đình.

 

Bà Phạm Thị Bình hiện sống ở Lâm Đồng, đã theo dấu vết những nơi anh trai mình từng chiến đấu kể lại: Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, có một đêm, bà nằm mơ thấy có người mách bảo, ông Hanh đang còn sống. Mặc dù trong gia đình chẳng ai tin, nhưng bà vẫn quyết đến tận nơi để tìm kiếm, với hi vọng giấc mơ là sự thật.

“Không biết vì trời đất thương mình vất vả hay là quá ám ảnh về niềm tin anh trai còn sống, mà trong giấc mơ tôi được một người đàn ông mặc quân phục bộ đội nói rằng, anh Hanh còn sống và đang lang bạt khắp nơi, nay đây, mai đó và sống nhờ vào sự hảo tâm của mọi người. Người đó cũng bảo rằng, cứ đi tìm ắt sẽ gặp”, bà Bình kể lại.

Theo bà Bình, lúc ông Hanh đi bộ đội, bà mới lên 4 tuổi nên hình ảnh về người anh trai trong bà rất mờ nhạt. “Đến khi gia đình nhận được giấy báo tử của anh nhưng tôi vẫn không tin là anh tôi hy sinh. Tôi luôn nghĩ sẽ tìm được anh trai mình bằng da, bằng thịt chứ không phải là hài cốt ”, bà Bình cho biết.

Trong nhiều năm liền, bà Bình tiếp tục đến các nghĩa trang miền Đông, miền Tây và đăng tin “Nhắn tìm đồng đội” hi vọng sẽ có phép màu. Bẵng đi một thời gian không có tin gì, một ngày kia có người báo tin về một người trông rất giống ông Hanh đang ở Trà Vinh và được mọi người gọi là ông “Ba Bắc kỳ”. Tuy nhiên, khi bà vào đây hỏi thì mới biết ông “Ba Bắc kỳ” vừa xuống Đà Lạt và làm thuê ở trang trại hoa.

17h chiều 25/4/2011, bà Bình bắt xe từ Trà Vinh lên Lâm Đồng. Bà bàng hoàng vì trước mắt mình lúc này là một ông già tiều tụy, nhưng vẫn còn những đường nét của ngày xưa trong tấm ảnh để lại cho gia đình. Bà Bình ôm chầm lấy anh, nhưng ông “Ba Bắc kỳ” vẫn lạnh lùng như một người xa lạ, kiên quyết không nhận người thân.

Để chắc chắn, bà Bình dỗ dành mãi ông “Ba Bắc kỳ” mới chịu theo bà về nhà chơi. Sau đó, bà Bình đưa ông đi thử máu để nhận huyết thống và bà mừng đến chảy nước mắt khi anh em bà cùng nhóm máu O. Sau hai ngày ở nhà bà, đi làm nương rẫy cùng cháu, nghe cháu kể về ông bà, về quê Hải Dương thì ông “Ba Bắc kỳ” mới vui sướng thốt lên: “Đúng tao là Phạm Tuấn Hanh rồi”. Và từ những ký ức đầu tiên về người thân của ông Hanh làm cả nhà bà Bình mừng rơi nước mắt… Hai hôm sau, bà Bình đưa ông Hanh về quê trong sự ngỡ ngàng của cả làng, cả xã.

Nhưng niềm vui sự đoàn tụ gia đình chưa được bao lâu thì đến tháng 8/2011, ông Hanh có biểu hiện lạ, nói lảm nhảm, hay trốn ra đường, đi khắp nơi nhưng không biết đường về nhà, mỗi lúc lên cơn lại gào thét rồi đập phá đồ đạc trong gia đình... Gia đình đã đưa ông Hanh đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc 5 tháng nhưng bệnh tình không khỏi. Cuối cùng, gia đình chuyển ông về Bệnh viện Tâm thần Hải Dương để điều trị. Vậy là sau nhiều năm xa cách, khi đã đoàn tụ với gia đình thì hậu quả của những vết thương cũ thời chiến khiến ông Hanh lại sống cuộc sống trong bệnh viện tâm thần, không cảm xúc, không biết được yêu thương.

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top