Thứ Sáu, 06/07/2012 11:49 (GMT+7)

Đừng nghĩ cứ Hà Nội gốc mới là thanh lịch!

GiadinhNet - "Đừng nghĩ ở Hà Nội 10 năm là thành người Hà Nội" là nhan đề một bài báo đăng trên phunutoday.vn phản ánh góc nhìn của một người Hà Nội gốc về người dân nhập cư.

Sự quan tâm và nét thanh lịch
 
Bài viết đứng tên cụ Nguyễn Tuyết T. - 85 tuổi, ở phố Thuốc Bắc (Hà Nội). Nội dung bài báo tỏ ý luyến tiếc những nét đẹp của người Hà Nội xưa, phản ánh một góc nhìn về Hà Nội nay và có ý chê trách những người dân tỉnh lẻ.
 
Các bạn có thể đọc toàn văn bài báo trên site gốc:
 
và nêu lên quan điểm của riêng mình trong phần Ý kiến của bạn ở cuối bài.

Ngay sau khi dẫn đường link từ báo bạn để tạo nên diễn đàn, trong ngày đầu tiên đã có gần 30 vạn bạn đọc vào xem và có hàng ngàn ý kiến tranh luận. Chỉ trong vòng 6 giờ bài báo đã chiếm vị trí thứ nhất trong tốp Đọc nhiều nhất và sang ngày thứ hai nó vẫn chiếm vị trí thứ nhất.

Tuy nhiên, có lẽ người nêu quan điểm là một cụ già ở tuổi xưa nay hiếm nên các ý kiến phản hồi dù tuyệt đại đa số rất không đồng tình – kể cả người Hà Nội gốc hay người ngoại tỉnh lẻ - nhưng đều giữ được sự kính trọng với bậc lão niên. Đó cũng là nét thanh lịch đáng trân trọng của bạn đọc giadinh.net.vn ở khắp mọi miền đất nước với một vấn đề hết sức nhạy cảm.

Cái nhìn phiến diện

Một bạn đọc viết: “Đọc xong bài viết, cháu rất tôn trọng bà, một người con gái Tràng An, yêu những giá trị cổ xưa của Hà Nội. Cháu nghĩ chẳng có ai ở Hà Nội chục năm mà ra đường vỗ ngực là một người Tràng An như bà đã nói đâu bà à. Cũng chẳng phải người tỉnh lẻ tất cả đều là người xấu”.

Bạn Nguyen Thi X lại tự hào về những nét đẹp của “người quê”: “Tôi là một người tỉnh lẻ, đọc được những dòng này tôi thấy rất bức xúc. Tôi không phủ nhận nét đẹp của những người Tràng An xưa kia, nhưng tôi không chấp nhận được những suy nghĩ phiến diện mà bài viết đề cập đến. Tôi nghĩ ở đâu cũng có người nọ người kia, có rất nhiều người tỉnh lẻ vì cuộc sống mưu sinh đã bán đi hình ảnh của mình nhưng không phải tất cả những người tỉnh lẻ đều như vậy. Bản thân tôi là một người tỉnh lẻ, gia đình tôi nghèo nên tôi đã luôn cố gắng phấn đấu học hành và phấn đấu trong công việc. Tôi tự hào rằng tôi học hành giỏi giang hơn rất nhiều người sinh ra ở Hà Nội này, những người có hoàn cảnh khá hơn tôi. Và tôi biết cũng có rất nhiều người tỉnh lẻ như tôi và tốt hơn tôi rất nhiều”.

Còn “người Hà Nội” Kim Ly lại không ngại nói thẳng về “người Hà Nội xấu xí”: “Đồng ý với bác Tuyết là cư xử của những người đang sống ở Hà Nội quả là đáng chê trách. Nhưng bác lại đổ lỗi cho người tỉnh lẻ là chưa đúng. Chính những người Hà Nội gốc và con cháu của họ đang tự đánh mất mình. Tôi cũng là người Hà Nội gốc nên tôi rất mừng khi cưới được vợ là người phố cổ cho con trai của mình mà không hề tìm hiểu kĩ gia đình thông gia vì nghĩ rằng họ cũng là người Hà Nội gốc thì lo gì, "không thơm cũng thể hoa nhài" mà!!! Thế nhưng than ôi, con dâu thì đánh chửi bố mẹ chồng, thông gia thì mở mồm là văng tục đến mức gia đình tôi phát ngượng với họ hàng vì thông gia với loại người như vậy. Và chỉ duy nhất 2 lần gặp nhau vào lễ ăn hỏi và lễ cưới chúng tôi phải "vĩnh biệt gia đình phố cổ" vô văn hóa đó và cấm cửa con dâu không được vác mặt đến nhà chúng tôi”.

Xu thế thời đại và cái gốc là giáo dục

Bạn Thanh Huyền nêu lên ý kiến của mình: “Đất nước phát triển, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác là điều không thể tránh khỏi. Con người cũng vì thế mà có những đổi thay. Bà không thể đòi hòi đất nước đổi mới mà con người vẫn hoàn toàn như cũ được. Thiết nghĩ, giữ gìn được những nét đẹp văn hóa, ứng xử là một điều tuyệt vời, đất nước nào cũng mong muốn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Tiếp xúc với những điều mới lạ thì không chỉ "người ngoại tỉnh" hay "người Tràng An" cũng sẽ như nhau thôi ạ. Cuộc sống bao giờ cũng có người tốt - người xấu, thời xưa hay thời nay cũng vậy”.

Bạn Nguyễn Thị Thu Hằng bày tỏ: “Tôi không nghĩ người tỉnh lẻ đã du nhập cái văn hóa không phải là Tràng An vào Hà Nội để biến một Hà Nội xưa thành Hà Nội ngày nay. Cái chính vẫn là ở cách nghĩ, cách sống của mỗi gia đình, mỗi con người, không cứ gì là người Hà Nội gốc hay người tỉnh lẻ. Tôi nghĩ, không phải ai là người tỉnh lẻ cũng xấu xa và cũng không phải ai là người Hà Nội gốc cũng tốt đẹp cả. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một các công bằng. Trước đây, thời bố mẹ tôi, chả phải là người Hà Nội, chỉ là ở tỉnh lẻ thôi, nhưng những lễ giáo, phép tắc cũng chả kém gì cụ T - người Hà Nội gốc cả. Vậy nên, tôi nghĩ Hà Nội méo mó như bây giờ, một phần là do chính con người, kể cả là người Tràng An gốc gác, đã bị cái gọi là mở cửa làm cho mai một đi, chứ không hẳn lỗi là do người ngoại tỉnh đổ bộ về Hà Nội mà làm cho nó méo mó như vậy”.

Còn bạn Cao Thị Lệ Thủy bổ sung: “Những người tỉnh lẻ cũng được sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành, gia giáo nề nếp, cũng là dòng họ nề nếp. Nếu như chính cụ còn có tư tưởng như thế, thì sự đoàn kết dân tộc, góp sức xây dựng thủ đô, đất nước liệu có phát triển. Xã hội cũng phải có sự chuyển động, di chuyển chứ đâu phải chỉ là sinh ra lớn lên ở đâu thì sinh sống ở đấy. Tình trạng bây giờ là do nền giáo dục và suy nghĩ của mỗi người”.

Bạn ABC khẳng định: “Người Hà Nội hay người tỉnh lẻ nếu có giáo dục thì đều là những người có văn hóa, còn không được giáo dục thì vẫn là người vô văn hóa dù là ở Hà Nội hay ở tỉnh lẻ. Nếu xét về khía cạnh giáo dục, ở tỉnh lẻ cũng có gia đình gia giáo, con cái ăn học đàng hoàng và cư xử có văn hóa. Tôi sống ở Hà Nội đã lâu, tôi thừa nhận nhiều người Hà Nội gốc rất đáng trân trọng về học thức và văn hóa nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người cư xử thô lỗ và kém văn hóa hơn cả người tỉnh lẻ. Cái này xét cho cùng là gốc gác giáo dục của mỗi gia đình”.

Tất cả chung tay vì một Hà Nội văn minh

Thanh Mi – Người Hà Nội gốc – nói lên suy nghĩ của một người trẻ: “Bà ơi gia đình cháu 7 đời sinh sống ở Hà Nội và chưa bao giờ ông bà hay bố mẹ cháu nói giống như bà. Ông ngoại cháu bảo Hà Nội bây giờ không đươc tĩnh lặng như xưa nhưng nhờ những người giỏi giang tập trung về Hà Nội làm ăn và sinh sống nên bây giờ Thủ đô sầm uất và phát triển hơn ngày xưa nhiều lắm, không nên nói về những người ngoại tỉnh như thế đâu ạ, vì đó là những con người có trí tuệ có nghị lực, dù có những người làm những việc tệ nạn, nhưng nếu nhìn thấu đáo, người gốc HN đâu phải là tri thức hết đâu, tệ nạn cũng do một phần những nguời HN góp sức tạo nên, sống nhiều năm nên chắc bà thấy điều này là đúng mà. Thế hệ trẻ chúng cháu không nghĩ như thế đâu ạ”.

Rất lạc quan, bạn đọc tên Loan viết: “ Cụ cho cháu hỏi Thủ đô hiện nay được xây dựng từ đâu? Cội nguồn gốc rễ nhà cháu cũng xuất phát từ nông dân, xuất phát từ ''tỉnh lẻ'' theo như lời cụ. Cháu không phủ nhận ''một bộ phận giới trẻ'' đang bị tha hóa, hư hỏng... nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều những bạn trẻ tài giỏi, mong muốn xây dựng Hà Nội. Người ''tỉnh lẻ'' chúng cháu du nhập vào Hà Nội cũng là góp phần tạo ra của cải vật chất cho Thủ đô thôi. Cụ có những cái nhìn đẹp về con gái Tràng An xưa, nhưng cũng không thể cứ nhìn mãi về quá khứ mà không nhận thấy rất nhiều điều ở hiện tại rất tốt đẹp”.

Có lẽ để kết thúc bài viết này xin ghi lại lời của bạn Lương Văn Phúc: “Bài của bác viết đúng về hiện tượng, tuy nhiên cách gửi thông điệp không khéo có thể gây mất lòng nhiều người đọc. Nhưng dù sao bài viết của bác cũng khiến nhiều người (kể cả Người Hà Nội gốc) phải suy nghĩ. Đó là muốn Hà Nội đẹp trong mắt mọi người thì tất cả mọi người sinh sống ở đó, không kể nguồn gốc, phải cùng nhau xây dựng văn hóa, lối sống cho đúng Hà Nội”.

Phương Đông tổng hợp

PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC(3)

  • Nguyen Thanh Huong (10/07/2012 16:58)

    Tôi không hiểu HN gốc thế nào? Tất nhiên có một số gia đình đúng HN gốc họ sống văn ninh thật.
    Còn người tỉnh lẻ? Có lẽ quá vất vả lại tha hương nên họ có sự cố gắng, có ý chí, họ phấn đấu học hành thành đạt để có một cái gì đó như một chỗ đứng trong xã hội.
    Chẳng phải ai là người HN gốc như bác và Lê Khanh nói là đều có văn hóa, thanh lịch cả. Người tỉnh lẻ cũng rất nhiều người thành đạt và sống rất văn hóa, cho dù xuất thân của họ không là gì.

  • Nhat (07/07/2012 16:46)

    Tôi là người Sài Gòn. Người miền Nam thì có sẽ khá phóng khoáng trong cách suy nghĩ và sống rất tình cảm, nên đọc những dòng suy nghĩ của bác T tôi cảm thấy bác rất cứng nhắc trong thời buổi hiện đại bây giờ. Tôi tự hỏi tại sao bác lại thốt ra những lời nói có phần cay nghiệt dành cho đồng bào mình cùng chung nguồn gốc một cách quơ đũa cả nắm thế. Cho dù bất kể trong trường hợp là người tỉnh lẽ có gây ra điều như bác nói, thì thiết nghĩ bác cũng chẳng nên đay nghiến như thế. Hà Nội là của Việt Nam, dân Hà Nội là người Việt Nam nha bác.

  • Chung Thu (06/07/2012 14:06)

    Người HN chê người tỉnh lẻ. Tôi đang mang bầu tháng thứ 7, ở Khương Trung và là người tỉnh lẻ. Sáng nay trên đường đi làm vì đường đông và do có cái ổ gà nên tôi hơi bị nghiêng tay lái mặc dù tôi đi rất chậm. Bánh trước xe của tôi không may đụng vào đuôi xe một bác đàn ông khoảng hơn 50 tuổi biển xe HN cũ. Bác ấy quay phắt lại chửi tôi: "Con điên, mày muốn chết à?". Tôi vội xin lỗi vì nghĩ mình sai mặc dù chỉ va chạm rất nhẹ chẳng ảnh hưởng xây xát gì. Nhưng bác ấy không dừng lại đó mà tiếp tục chửi tôi. Mới sáng và đang bầu bí nên tôi không muốn nghe những câu từ tục tĩu như thế, tôi lắc đầu và cho xe đi nhanh ra chỗ khác. Và tôi chợt nhớ đến bài báo nào đó người HN chê bai người tỉnh lẻ. Tôi không hiểu người HN gốc đang tự hào khoe cách ứng xử của mình ngoài xã hội như thế là văn minh lịch sự và hãnh diện là người HN.
    Thật không thể hiểu, không thể chấp nhận được. Ở quê nếu chỉ va chạm nhẹ như thế thì chỉ nhìn nhau cười và xin lỗi là xong.
    Tôi không dám nhận xét gì nhưng xin đưa ra trường hợp tôi vừa gặp để mọi người đọc và xem xét thế mới là người HN văn minh lịch sự ah.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân